Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Các mẹ đua nhau tiết kiệm, mỗi người có 1 cách tiết kiệm cũng khá hay, người thì bỏ lợn, người thì chính sách mặt dầy khi đi mua sắm ... Còn em thì không có tính tiết kiệm lắm nhưng quan điểm của em là cái gì cần thì phải sắm nhưng mình tiết kiệm bằng cách là mình mua những cái thật cần thiết và lựa chọn nơi mua cũng như giá cả của sản phẩm, chất lượng của sản phẩm như vậy là mình cũng đã tiết kiệm tiền được khá khá rồi đó. Các mẹ thấy có ổn không ạ?
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Hehe, vào đây mới thấy hóa ra mình còn ngon chán. Em ko nghiện shopping, ko hay ăn quà vặt, lại lười mua sắm đồ linh tinh nữa. Phải mỗi tội hay chăm chồng ăn ngon nên tiền cứ tiêu vèo vèo, khổ thế. Quả này vài tháng nữa đón thêm thằng ku chắc là méo mặt rồi, lo cho 2 bố con ăn ngon chắc cũng cháy túi.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. hum nay vàng xuống chút, em mua 1 chỉ sjc sáng nay rùi, giá 4785, giờ giá thấp hơn, nhưng vẫn thấy vui, vì mua là đc, ko mua là tiêu hết tiền. Cuối tháng cố gắng sắm thêm 1 em nhỏ nhỏ xinh xinh như thế nữa, ko thì cục nợ vàng của em ngày càng to.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Hu hu em thề em hứa nhưng em k đảm bảo, tiền hết thì tiêu thấu chi, quyết tâm đc mấy bữa nhìn thấy đồ thích là sáng hết cả mắt ra, chán thế, làm cách nào giờ...
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Nói chung việc cai mua sắm là cả một quá trình, mình đang ở trong bước đầu tiên , Không biết có cai được hay không, Dưng mà cai được chỉ sợ nhất là lại tái nghiện )
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Em mà có tiền cũng chỉ thích hóa vàng thôi, nhưng mấy tháng mới tích đủ mua 1 chỉ Thôi kệ, năng nhặt chặt bị chị nhỉ?
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. đúng đóa mẹ nó ợ, mình có 1 số chỉ lẻ mua từ lúc 3750 (trung bình giá thôi, vì mua nhiều lần ở mức giá khác nhau) giờ tính ra lãi 1 triệu/1 chỉ đóa, hơn lãi ngân hàng nhìu, mà yên tâm có vàng phòng thân rùi
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. cuối tháng òi, thành tích tiết kiệm của các mẹ thía nào ợ? 500k cũng là tk, kiến tha lâu cũng đầy tổ nha.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Tháng này công nhận là em chi tiêu tiết kiệm hẳn so với tháng trước, hehehe, vui quá!!!
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Em đọc 1 lèo cả toppic để thêm động lực tiết kiệm. Ngay khi lĩnh lương tháng này em phải nuôi 1 con lợn luôn và ngay. Tính em cũng ko hoang phí lắm nhưng mà mỗi lần về quê là lại tiêu ko tiếc tay, tiết kiệm cả tháng về quê 1 lần là hết. Hic hic.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. em thì nuôi ko biết bao nhiêu là lợn, 2 vc thề sống thề chết rằng Lợn này là lợn của con . Thế nhưng mà chưa đến vụ thu hoạch thì lợn cứ thi nhau ốm chết, bệnh chết heheh
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Em cũng thế nè, cứ dần dần thế nè mình nhịn hẳn luôn mua sắm. Nhưng sắp thu rồi, em lại chuẩn bị sắm đồ thu cho 2 mẹ con.:sad:
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Chúng mình lập 1 kế hoạch dài lâu. Mình tự đặt mục tiêu cứ 2 tháng phải đi mua 1 chỉ vàng cất đi.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Hic Tớ thì mỗi đầu tháng có luơng, tớ chia ra các khoản và mỗi khoản tớ để vào 1 ngăn riêng trong ví 1 ngăn để tiền ăn tối (cả nhà chỉ ăn ở nhà mỗi buổi tối, thi thoảng ăn sáng, còn trưa thì tự túc) 1 ngăn tiền ăn sáng và trưa 1 ngăn tiền xăng 1 ngăn tiền tiêu (tạm cho phép tiêu 1 khoản thui) Sữa của bé thì ^.^ luôn có sẵn rồi Còn lại để tiết kiệm Hồi trước, lương 1 tháng tớ phát tk đựoc nửa (chưa chồng con) Giờ chồng con vào rồi thì mỗi tháng chỉ dư đựoc tầm 1tr là maxx. Hic Tháng nào mua sắm phụ trội nhiều là âm ngay 1 tr nên đành thắt chặt chi tiêu Tuần nào ở quê lên tớ cũng mang rau ở quê lên (nhà tớ vườn rộng, đủ cung cấp ra cho vài nhà :d nên tuần nào cũng mang rau đủ ăn cả tuần, mỗi ngày 1 món rau, không trùng lặp luôn ^.^ vì nhà trồng nhiều loại rau mà) vậy là mỗi ngày cũng tk tầm 10k rau dưa rồi ^.^ Thức ăn thì sau 1 thời gian tìm kiếm, tớ kiếm đựoc 1 góc họ chuyên bán cá ở gần nhà, toàn cá bắt, ngon mà rẻ ^.^ kiểu quê bán ý, nên rẻ hơn ở ngoài Ví dụ; cá rô phi to to ở ngoài cũng tầm ~ 10 mà ở đó họ bán có 7 - 8 Cua thì 12 mà họ bán tầm 10 thui ^.^ Vậy là cũng tk đựoc 1 ít nữa rồi Còn thịt thà thì mua gần nhà tớ đắt ^.^ tớ toàn mua gần công ty, cứ đi làm về là vòng vào mua rồi phi về nhà ^.^ cũng rẻ hơn đựoc 1, 2 giá con con ^.^ mà thịt tươi ^.^ vì là chợ chiều Nước thì hết cũng ít, 2 vc hết 16k 1 tháng ^.^ Từ hồi chuyển sang đây chưa mua máy giặt nên toàn giặt tay ^.^ đỡ tốn điện nữa ^.^ 1 tháng vừa điều hoà, điện sinh hoạt, nấu nướng ... hết tầm 130k ^.^ (tầm 100 số) Nói chung mình sợ cái thời buổi lạm phát này thật
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Từ đầu năm nay tới giờ mình chả tiết kiệm được đồng nào mới chết, huhu.....................
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Hồi mới cưới, tớ cũng có 1 con lợn mà lúc đầu thì tk được rồi sau lợn còi dần và ^.^ hết nên chịu cái khoản nuôi lợn ^.^ Bạn nào nuôi lợn thì mua lợn đất ý nhá, ko moi ra đựoc chứ lợn nhựa là thi thoảng lại moi ra xài ^.^ Không kiềm chế nổi ^.^
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Dúng rồi ^.^ mỗi tháng tích 1 chút rồi cũng đầy mà bạn ^.^ tớ cũng nhất trí quan điểm của bạn này ^.^
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Oánh dấu để học tập các mẹ! Mình chưa có 1 đồng nào tiết kiệm cả. Bởi vì: - Tổng lương 2 vc được ~10tr/tháng, nhà có 2 vc, 2 đứa con (3 tuổi và 1 tuổi), 1 bà nội/ngoại thay nhau lên trông bé thứ 2 - Tiền thuê nhà: 2tr/tháng - Điện nước: >= 300k/tháng - Tiền học cu lớn: 1400k - Tiền trả nợ ngân hàng cố định: 2tr/tháng - Còn lại là chi tiêu cho tất cả các khoản: nhà mình chủ yếu ăn bữa tối ở nhà, trưa chỉ có bà và bé con nên ăn linh tinh thức ăn còn hôm trước hoặc trứng có sẵn trong tủ lạnh; tiền sữa của con cũng ko tốn nhiều vì thằng cu lớn thì uống sữa tươi, khoảng 350k/tháng, con em ban ngày mẹ đi làm thì uống sữa Gain 3 của Abbott nhưng chỉ 1 hộp 900g/tháng, tối mẹ về thì ti mẹ. Đã bao lần mình hô quyết tâm tiết kiệm, dù chỉ là mức 300k/tháng nhưng chưa bao h tiết kiệm được. Buồn quá! Theo các mẹ thì mình nên làm gì bây giờ? Mình đã từng chuẩn bị các phong bì đựng tiền, chia thành các khoản, trong đó có khoản tiết kiệm và tự nhủ rằng: Nếu con được cho tiền, nếu bố mẹ được thưởng nhân dịp gì đó thì cũng ko được tiêu vào tiền đó mà phải để tiết kiệm. Nhưng, vẫn là chữ nhưng... Các mẹ có cách nào giúp mình quyết tâm hơn ko? Đúng là phải biết cách kiếm tiền thì mới khá lên được, nhưng thực sự mình chẳng biết phải làm gì. Chồng bộ đội, lương còn thấp hơn lương mình, cố định rồi. Còn mình thì cũng chẳng kiếm được chỗ làm nào lương khá hơn chút. Haizzzzzzz