Ðề: Con gái nhà nghèo! Đọc bài của mẹ nó mình thấy buồn quá, mình cũng nghèo thu nhập của hai vợ chồng chỉ gần 7tr. Mọi thứ chi tiêu eo hẹp, cũng may còn có ông bà nội giúp đỡ nhiều, ngày mình mang bầu Bun cũng nhọc nhằn về tài chính. So với những người đi thuê nhà mẹ nó cũng may hơn chút là ko phải trả tiền nhà hàng tháng đỡ khoản nào hay khoản đấy, nhiều mẹ khó khăn hơn vẫn phải thuê nhà. Mẹ nó cố gắng lên nhé. Mong là chúng ta sẽ dần khá hơn.
Ðề: Con gái nhà nghèo! Cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ. Bây giờ nhà em có một mình em đi làm, thu nhập thì chỉ bằng nửa khoản đấy thôi, vẫn đang cố gắng, hi hi.
Ðề: Con gái nhà nghèo! đọc mà thấy buòn quá, vì cũng giống nhà mình à, mình măy mắn hơn bạn là Nhà mình chứ ko phải đi thuê. Nhưng cứ Mưa lâu là nước vào nhà lại phải chuyển đồ, con thì nhỏ thương con quá, ko biết phải làm sao, để xây nhà thì chưa biết đến bao giờ ( mới có dự định thui) nhưng cứ dến mùa mưa là nhà tó lo lơm lớp à, hiểu và thông cảm cùng mẹ nó!
Ðề: Con gái nhà nghèo! Nhà em đang ở mùa khô thì đẹp lắm, nhưng mùa mưa thì sợ, với lại mỗi lần xe chở đất đi qua là thấy nhà rung chuyển, nhà cấp 4 mà, ô tô lại đi ngay sát tường, chỉ sợ nó đổ!
Ðề: Con gái nhà nghèo! Đọc bài của chị e hiểu hơn khó khăn của bố mẹ Thế mà trước giờ cứ đòi hỏi, tị nạnh này nọ chúc c sớm xây lại đc nhà nha :x
Ðề: Con gái nhà nghèo! Chia sẻ với bạn, nhà mình trc kia cũng khó khăn như bạn vậy, hồi Nghé nhà mình chưa sinh chỉ có chồng mình đi làm, lương 3tr. Lại thường xuyên đi xa nên chỉ đưa về cho vợ đc 1tr chi tiêu... Lúc đó, mình cũng nghén ngẩm nặng lắm, chả ăn gì được. VC còn ít vàng hồi môn cứ bán mà uống sữa bầu, vì chỉ uống đc sữa chứ k ăn đc mấy nên bán hết để uống sữa ^^. Thật sự lúc đó 2vc cũng vô tư lắm, chỉ nghĩ đến khi đẻ còn lại 5tr là được. Sau khi sinh lại tính tiếp. Sinh xong còn 1tr, cộng với moị ng cho bé thì thêm ra đc 2tr. Cứ thế mà ăn tiêu dần dần, cái khó ló cái khôn. Bé 6 tháng mình đã đi làm rồi, hình như trời cũng thương mở đường hay sao mà cv của chồng và mình đều thuận lợi từ khi có Nghé, dần dân cũng ổn định kinh tế hơn nhiều. Cố gắng nhé, chắc ai cũng phải có thời gian vất vả ban đầu thì sau này mới vững chắc được bạn ạ ^^. Chúc cả nhà mạnh khỏe, hạnh phúc!
Ðề: Con gái nhà nghèo! Để gió cuốn đi, cuốn những điều ta chưa vừa lòng, những suy nghĩ bực bội. để có một gia đình nghèo nhưng hạnh phúc, các con ngoan... Mẹ Kem cũng tính viết blog ở LCM này, nhưng với cách phân chia bài thế này thì khó theo dõi liền mạch quá. kể mà nó giống blog 360 độ, hay facebook có mục noted,..... làm sao để theo dõi các bài liền mạch í mẹ nó nhỉ. chúc ngày mới vui vẻ nhé
Ðề: Con gái nhà nghèo! Cố lên mẹ nó ơi! Cả nhà đầm ấm quây quần bên nhau, con cái khỏe mạnh là điều tuyệt vời nhất. Tất cả vì TL con em chúng ta mẹ nó nhỉ
Ðề: Con gái nhà nghèo! Cố lên bạn ơi, mình hơn bạn vì mình có nhà ở, cuộc sống nhiều khi cũng sì trét lắm nhưng mà sẽ có lúc bọn mình khá hơn, con cái lớn và ngoan ngoãn, gia đình mạnh khỏe. Vậy là hạnh phúc nhất rồi. Ngày mình sinh đứa đầu lương tháng chồng còn có 600k phải nhờ cậy vào gia đình chồng nhiều lắm. Giờ có bé thứ 2 rồi lại càng khó khăn hơn(dù lương bây giờ cũng khá hơn) nhưng mình vẫn cố gắng, đừng nghĩ nhiều bạn ạ. Cố lên!
Ðề: Con gái nhà nghèo! chia xẻ với bạn quá, mình cũng may mắn hơn bạn là dc ông bà 2 bên hộ trợ mua dc nhà.. giờ 2 vc chỉ lo làm để lo cho con thôi, nhưng ko bít do mình quá vô tư, lạc quan hay sao mà mình ít khi nghĩ ngợi vì sự thiếu thốn lắm, mình thì có nhiều sài nhiều, có ít sài ít.. chỉ mong gia đình con cái luôn mạnh khỏe là tốt nhất thôi. chúc gia đình bạn vững tay để tiến lên phía trươcv1 nhé.
Ðề: Con gái nhà nghèo! Cố gắng lên mẹ nó nhé. Vất vả đến mấy chỉ cần nhìn thấy nụ cười của con là đủ dũng cảm vượt qua tất cả
Ðề: Con gái nhà nghèo! Đọc bài của mẹ nó mà mình chảy nước mắt.bé nhà bạn cũng tầm bé nhà mình đấy. bé nhà bạn sinh ngày bao nhiu?
Ðề: Con gái nhà nghèo! Em cảm ơn chị, nhà chị có 2 bé sinh đôi phải ko ạ, yêu thế! Bé nhà em 3 tuần nữa mới được 1 tuổi, hi
Ðề: Con gái nhà nghèo! Hic, thương con quá. Nhà mình cũng khó khăn lắm, nhiều khi muốn bước chân ra khỏi cái nhà này, nhưng phải ở, vỉ con... Chúc mẹ nó và cả gia đình sớm vượt qua khó khăn nhé.
Ðề: Con gái nhà nghèo! Cảm ơn mẹ nó, em cũng vì con, chứ nhiều lần đã nghĩ đến việc 2 mẹ con về ở với ông bà ngoại rồi. Ông bà ngoại thương cháu, trông cháu cho yên tâm, mẹ cháu đi làm vẫn ổn
Ðề: Con gái nhà nghèo! Đọc thư của chị gửi cho con gái mà rớt nước mắt, em cũng đang mang bầu, hai vợ chồng khó khăn nên phải lăn lộn nhiều, chỉ mong dành dụm được một ít để sinh con. Cố lên chị, chỉ cần cả nhà yêu thương nhau, quyết tâm vượt qua tất cả thì khó khăn trước mắt chẳng là gì đâu chị nhỉ? Hai vợ chồng em cũng toàn động viên nhau thế^^
Ðề: Con gái nhà nghèo! Cố lên em nhé, vì khi cuộc sống vất vả thì phát sinh ra nhiều thứ lắm, có tâm lý đến đâu, nhường nhịn đến đâu thì cũng nảy sinh mâu thuẫn!
Ðề: Con gái nhà nghèo! hi Mẹ bé Tueminhcute! lâu lắm rồi mình mới vào topic của bé! tgian nhanh quá topic mở ra khi con chưa sinh, nay chỉ còn vài ngày là con đã tròn 1 tuổi. 1 năm với bao vất vả của Mẹ, với gánh nặng cuộc sống gđình, với những mâu thuẫn gia đình không thể thiếu. nhưng dù khó khăn nào cũng vì con yêu để cố gắng vượt qua. Hạnh phúc lắm khi được nhìn thấy con yêu lớn lên từng ngày, khi nghe được tiếng con gọi Mẹ! Chúc Bé và gđình ta mạnh khoẻ, mọi sự như ý trong cuộc sống nhé!
Ðề: Con gái nhà nghèo! Chào chị, đọc bài của chị em thấy buồn quá, chị hãy luôn lạc quan chị nhé. Tình yêu với con đúng là sức mạnh của các bà mẹ. Chúc bé Tuệ Minh sẽ luôn khỏe ngoan, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mẹ nhé!