Ðề: Sống sót thời bão giá! Chị ơi, nhà chị thế này là nhà thu nhập cao rồi, nên chi tiêu cũng theo kiểu "cao", ko theo kiểu các nhà thu nhập thấp đc Trong list của chị em thấy "nổi cộm" lên 2 khoản: chợ hàng ngày và rằm + mùng 1 10M/tháng tức là khoảng 330k cho 4 người (thực chất là 3 người). Thế này hơi nhiều chị ạ. Chị có thể cân đối lại: mỗi bữa một món luộc, một món xào, một món mặn và canh. Chắc ko hết ngần í xiền đâu ạ Mà sao rằm, mùng 1 nhà chị làm lễ hết nhiều thế nhỉ, đến 500k/lần E có một mẹ một con mà mỗi tháng cũng vèo khoảng 10M. Sữa, bỉm, thức ăn, phô mai, váng sữa, sữa chua cho con hết khoảng 3M. Nộp tiền ăn cho ông bà 2M. Còn lại là mẹ mua sắm, ăn tiêu. E thấy tốn nhất là khoản đi ăn nhà hàng. Mỗi lần ăn hết khoảng hơn 1M. Tháng 2 lần mất khoảng 3M Giờ em đưa budget: Mỗi tháng chỉ tiêu 70% thu nhập, tiết kiệm 30%. Tháng nào kiếm đc nhiều thì tiêu nhiều, tháng nào kiếm đc ít thì tiêu ít Lương đi làm đã đủ lo cho con với nộp tiền ăn cho ông bà + xăng xe đi lại, nên có thể yên tâm là con ko bị chết đói. Làm cách này để hạn chế mẹ tiêu pha vung vít thôi
Ðề: Sống sót thời bão giá! chị mua na 20k thì quả hơi bé, nhưng ngọt, còn na ngon 1 chút thì tầm 30k. Nhưng tính đi tính lại ăn na to ngon mà đỡ hạt, chứ na bé thfi rẻ hơn nhưng vỏ với hạt thì cũng hết.....
Ðề: Sống sót thời bão giá! vâng cho nên em mới nói tiết kiệm với mình nhưng với con thì lại k nên tích kiệm, mình chỉ nghiên cứu xem cho con ăn gì đầy đủ chất vừa ngon lại cừ rẻ thôi,cứ chịu khó đi chợ sớm là mua được đồ cho con ngon, tươi, rẻ. mà em k hiểu sao để con ở ngoài này con hay ốm đau xanh xao, nhưng đưa về quê thì chộm vía ăn nhiều mà cũng k cầu ky về thức ăn, cũng k ốm đau vặt như ngoài này, có lẽ do môi trường chị ah! em quyết định gửi con ob ngoại khi nào lớn thì đón ra đây đi học.
Ðề: Sống sót thời bão giá! chị Hadung@ chị mua na ở đâu mà 20ng? sáng nay em đi tập thể dục xong vào chợ cây xăng chỗ xăng dầu quân đội nguyễn phong sắc ấy e mua 35ng đấy.chị chỉ cho em chõ nào mua rẻ để em đi sớm mua.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Ôi nhà tớ lại thích ăn cái na quê là na Phùng. Ngọt lịm mà giá lại rẻ gần bằng 1/3 na to. Cứ mua quả nào méo mó. Nhỏ nhưng cực ít hạt. Hôm nào mà vớ được mấy quả na bở thì thik mê (mọi người bảo tớ hấp mới thik na bở nhằn hạt mỏi mồm) Nhìn vào tên topic đã không muốn sống rồi. Bão giá càn quét bao giờ mới dứt nhỉ. Chán quá. Mọi khi thì tiêu còn xông xênh. Mua áo nọ quần kia, đồng hồ... Nay thì cứ phải nghĩ chán chán chán... (
Ðề: Sống sót thời bão giá! Thật ra thu nhập tỷ lệ với mức chi tiêu mà!! Khách hàng của mình cũng rất nhiều ng kêu chuyện chi tiêu, nói rằng ko biết chi những gì, mà tháng chi hết 30-40tr, nhưng mua 1 cái váy cũng đến 3tr rồi thì chuyện tháng hết 30-40tr là chuyện thường!! Còn như mình thu nhập cả tháng 8tr thì mua cái áo, cái quần chưa bao giờ dám mua đến cái 500K (trừ áo muà đông), thế nên tháng hết 7-8tr cũng là chuyện phải thôi mà!!
Ðề: Sống sót thời bão giá! Sáng nay mình mua na, 20k/kg, quả cũng khá to, vỏ mỏng, ít hạt. Mình ở Thanh Xuân Bắc. Dạo này mình toàn mua mỗi lần 2 kg, về để chín ăn rả rích suốt ngày. Ăn na không sợ bị nóng nên ăn nhiều được, không như nhãn với vải.
Ðề: Sống sót thời bão giá! ha ha, em cũng hay quên chị ạ,ghi ra đó mà nhiều cái lúc ăn mới nhớ chưa ghi vào Chiều mua na tiép, tính ra Na cũng rẽ, mua 1kg được 6,7 quả gì đó, ăn được 2 hôm
Ðề: Sống sót thời bão giá! Nhà mình thống kê một tháng cũng hết khoảng 15-18M, mà tính lại thì chẳng thấy mình tiêu gì cả, mua sắm cũng chẳng dám nữa. Mà tiền đi đâu hết + Đưa ông bà: 3M + Sữa + Bỉm + Váng sữa + sữa chua: 3,5M + Đồ dùng + đồ chơi cho con: 500k/tháng + Chồng chi tiêu cá nhân: 5M (tennis, xăng xe, bơi, hiếu hỉ, ..) + Vợ: 3M (hiếu hỉ, xăng xe, ăn trưa.....) Hic, đấy mình có thấy mình tiêu gì đâu các mẹ nhỉ (
Ðề: Sống sót thời bão giá! Em chưa có con nào, cũng chẳng phải nuôi ai mỗi 2vc mà mỗi tháng cũng khoảng 12-15M chả biết tiêu gì mà nhiều thế chứ........
Ðề: Sống sót thời bão giá! Nhà chị tiêu 18M/tháng, nhưng nhà chị kiếm đc 30M/tháng --> chi 50%, tiết kiệm 50% Có nhà kiếm đc 10M/tháng thôi, thì họ chỉ tiêu 5-8M/tháng là cùng --> chi 50-70%, tiết kiệm 20-50% So sánh 2 nhà thì 2 con số khác hẳn nhau: một nhà chi 18M/tháng, một nhà chỉ tiêu 8M/tháng Các chị cứ nghĩ mà xem, người lương 20M/tháng cũng ăn cũng ở cũng đi lại. Người lương 2M/tháng cũng ăn cũng ở cũng đi lại Có bao nhiêu sẽ tiêu bấy nhiêu phù hợp chị ạ
Ðề: Sống sót thời bão giá! Ghi chép chẳng giúp tiết kiệm hơn đâu. Mình có thói quen ghi chép tất cả các khoản chi tiêu để nhớ là vay ai, cho ai vay, nợ ai bao nhiêu. Ngày xưa mình tiết kiệm giỏi phết, mua quần áo hay món đồ gì cũng phải nghĩ xem kết hợp như thế nào với những thứ mình đã có. Mua đồ tốt tốt dùng lâu ko chán cũng là 1 cách tiết kiệm. Vậy mà từ đầu năm tới giờ chẳng tk được đồng nào.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Keke, nhiều khi cũng AQ một chút, là cuộc sống có được bao lâu đâu, tiết kiệm nhiều làm gì cho nó khổ
Ðề: Sống sót thời bão giá! Ẹc chị kiếm nhiều ha, 2vc em mới bằng chị đó nghe mà thèm quá chả biết bao giờ em mới được 30m/tháng nhể......... đúng là có bao nhiêu tiêu ngần ấy, nhà em giờ lương em ăn tiêu còn lương chồng tiết kiệm hihi.... may cũng tiết kiệm được khoảng 30-50% nên cũng đỡ sót ruột
Ðề: Sống sót thời bão giá! Nhìn giá ngon thế...ăn vào xung phải biết hehe...chúc mẹ nó buôn bán đắt hàng...
Ðề: Sống sót thời bão giá! Nhà em ghi chép để biết chi nhiều đến mức nào thôi chứ ko ghi chép để tiết kiệm, vì thỉnh thoảng chồng cứ hỏi sao bao nhiêu tiền cũng hết nhỉ nó đi đâu ợ.... nên phải ghi chép ra m chi gì mà hết thôi . Em cũng như chị này là mua đồ tốt dùng vừa lâu vừa bền ko lỗi mốt tiết kiệm khối tiền so với hàng lởm hihi...
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hic,hai vợ chồng thôi mà tiêu nhiều thế chứ ,thế này có em bé phải tích kiệm lắm đây.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Nhà mình 2 VC kiếm 1 tháng khoảng 25tr, 2 con, mà tháng nào cũng chỉ để ra đc 3-4tr/ tháng, phải đến cuối năm có thưởng của chồng hoặc làm ăn trúng quả mới bỏ ra đc vài trăm tr chứ k thì móm. Tiền điện : 500k Nước : 200k ĐT, gửi xe 2 VC : 500k Tiền ăn ( 2 con mình đều đi học lớp 1 hết rồi, ăn sáng ở nhà, 2 VC ăn trưa ở nhà ) : 8tr/ tháng Tiền học 2 con : 5tr/ tháng Giỗ, chạp, khóc, cười : 1tr/ tháng Tiền ăn hàng : 1,5tr/ tháng Biếu bố mẹ 2 bên: 2 tr/ tháng quần áo của cả nhà : 4tr/ tháng nữa. Nói chung là mình thấy chẳng bỏ đc khoản nào cả, hic hic.