Nhà tớ thoải mái mỗi tội không tiện nghi như nhà Ngọc đâu ! Lại ở giữa hai khu ! Trân trọng mời cả nhà !
@Vụ ọp ẹp, tớ đi chỗ nào cũng xa như nhau, vote nhà Thương theo đa số @Vụ áo đồng phục: tớ vote mẫu 2, màu nào tượng trưng cho tuổi và mệnh của mình nhỉ?
DS đăng ký offline tháng 5/2009 Thời gian: 11h45 ngày mai 12/5/2009 Địa điểm: Nhà Thương - 202 nhà A5 ngõ 68 Quan Nhân (cầu Mọc rẽ vào) 1. Ngọc Bin 2. Thanh thương 3. Le Thuỷ 4. Bình Lola 5. Trang ném đá 6. Nhím thỏ 7. An 8. Trà 9. Mít xanh 10. Hạnh 11. Phương
Hi all, Vụ off ẹp có vẻ ban căng nhỉ, hihi. Hôm nay đã bảo em GV dọn dẹp nhà cửa để mai đón tiếp mọi người vậy mà ko thành, thui để dịp khác vậy. Có lẽ Hoa là người tiếc nhất đấy. Còn áo đồng phục tớ cũng chọn mẫu 2. Đơn giản mà đẹp. @-Momo: cố gắng giữ sức khỏe để chăm chồng chăm con nhé. @-Thoa: vậy hôm nào thoa rảnh thì tớ nhờ thoa về nhà tớ xem nhé, tớ sẽ qua đón hihi. Thanks ấy trước nhé
DS đăng ký offline tháng 5/2009 Thời gian: 11h45 ngày mai 12/5/2009 Địa điểm: Nhà Thương - 202 nhà A5 ngõ 68 Quan Nhân (cầu Mọc rẽ vào) 1. Ngọc Bin 2. Thanh thương 3. Le Thuỷ 4. Bình Lola 5. Trang ném đá 6. Nhím thỏ 7. An 8. Trà 9. Mít xanh 10. Hạnh 11. Phương 12. Minh Sếu (dập dòm phần buôn bán nhé) Về áo: tớ vote mẫu 2. Mẫu 1 cũng được nhưng không cần chữ since ở dưới nữa, hì hì. Thanks mụ Thoa và Hoa về vụ áo nhé. (u)(u) @momo: anh xã ốm mà phải nhập viện là "ban căng" đấy. Thanh niên mà đã cao huyết áp là mệt đấy. Mẹ nó cố gắng lên nhé! @Bình Lola: của tớ tổng thiệt hại là bao nhiêu Bình ơi?
Mai tớ sẽ đến nhà Thương sớm để chuẩn bị Có phải mua gì k cả nhà ơi? Hương mất c hội hồi hộp nhỉ :ANAL:
Huhu, ko ọp ở nhà Hương nữa à, chả lần nào mình được đi gần cả . Vì tội ham chơi, ham vui nên Quan Nhân cũng có mặt. Tớ thấy phương án 2 của Thoa cũng được, nhưng ko thích hình vuông, nhìn bị gò ép quá. Nhận xét theo chuyên môn tớ thấy thế, nhưng mẫu nào tớ cũng mặc được hết. Chứ cứ bóng bàn thế này có mà đến đông mới mặc áo hè .
KHổ thân Thoa và những người ở xa . Nhà tớ là trung tâm hai khu trên phố và Cầu giấy. Rất tiện lợi để buôn bán như hội mình vì nhà tớ chả có ai . Ngọc Momo ơi thế đã khám xem bị gì chưa ! Tớ thèm chăm chồng lắm mà chồng chả ở nhà cho chăm chán thế đấy ! Mỗi người một nỗi khổ nhỉ ? bà cố lên nhé !
Thoa ơi cố đi đi, bà nhảy lên xe nhà Nhím thỏ mà đi cho đỡ xa Trang: Bà có nhiệm vụ rủ Lê và mẹ chip gà đi cùng nhé
Các bà cho tôi hỏi tý; hội mình có ai làm báo ko nhỉ? khu nhà tôi đang bức xúc vụ đền bù ko thỏa đáng, đang muốn nhờ viết bài(nếu chi phí ko đắt lắm).
Ui có 3 hôm ko vào dd kỹ mà thấy nhà mình nhiều vụ quá. Lo nhất nhà momo, chồng ấy hôm nay đi khám có bị làm sao ko momo, mong anh í sớm khỏe trở lại để ấy trả lại vị trí trụ cột. Thuơng cả nhà momo quá. @Cả nhà: Ở vp tớ ko có time đọc kỹ, về đọc thấy tinh thần họp hừng hực ghê cơ hihi, thế mới thấy là tớ rất dễ dụ nhé, bản lĩnh đàn đúm là số âm chứ chả dương đc tẹo nào. @Bin: mai tớ & bạn bánh cay đều có mặt nhé hehe @Nhím: có ship hàng tồn khó 46 cân nữa ko ????Nếu đi cho tôi ké bao hàng, lại gặp tại chỗ Trà nhé. @Sếu,Huyền Bee, Giang : Mai có bà nào đi ko? lâu lắm ko gặp rồi nhớ lắm.
Huyền ơi, con gái ấy giống con gái tớ thế. Hôm nào up ảnh mụ xem nhé. Mà bác "phó nháy" khéo bố cục ghê cơ, 2 con che khéo cho mẹ cái eo hihi.
Hoa ơi hôm nào cho tôi phôi ghép với nhé. Chả nhẽ lại nhờ bà làm hihi. Sang chỗ làm mới này mang tiếng đựoc online chát chít thoải mái nhưng bận chả chát lứot web huống chi là làm lịch cho con, 1/2 năm rồi mà dự án lịch của tớ vẫn chưa có gì...
Sinh nhật anh BIn qua rồi cơ à nhanh thật đấy, mới hôm nào mẹ Ngọc up ảnh khoe xe hơi mới của anh BIn thế mà năm nay đã tới rồi. Chúc muộn anh Bin vậy: Chúc anh Bin càng ngày càng manly, năm nay anh có thêm đuọc xe nào cho đông bộ sưu tập ko?
Báo cáo cả nhà, ông xã tớ ngày mai được bs cho phép xuất viện, về nghỉ dưỡng sức tại nhà để vợ con chăm cho tiện. Tình hình là xã tớ bị viêm họng, sốt virus và huyếp áp cao cùng 1 lúc, 3 đếm ko ngủ được, cho nên to cao thế mà bị đánh gục thì cũng là dễ hiểu. Sáng hôm nay chụp não, ổ bụng, trộm vía, không có vấn đề gì. Còn mỗi tim thì bs bảo cơ tim phì đại, vì huyếp áp tăng, tim phải vận động nhiều quá nên bị thế (giống như lực sĩ tập cơ bắp ấy). Ông nhà tớ từ trước cũng đã có tiền sử huyết áp cao rồi, nhưng vì ko để ý nên bia rượu (công việc đòi hỏi) và ăn uống ko điều độ nên mới bị tái phát. Tính ông í cũng hay nóng và căng thẳng nữa, nên càng bị. Từ ngay mai về là phải tổ chức lại cách ăn uống ngủ nghê, ko thì gay go lắm. Trụ cột của cả nhà mà ốm thì...