Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Chủ top đâu rồi, chỉ có mình chị trông nhà giúp em nè.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng chỊ ƠI! CHỊ BÀY CHO EM CÁCH CHO BÉ ĂN BÌNH VỚI. THÁNG 9 NÀY EM ĐI LÀM RỒI MÀ BÉ VẪN CHƯA BÚ ĐƯỢC BÌNH CHỊ A. EM TOÀN PHẢI BÓN THÌA. VỪA LÂU, VỪA ĂN ĐƯỢC ÍT CHỊ A. TKS CHỊ TRƯỚC
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Cái vụ này nay em mới bít đó, cứ nghĩ các cô các cậu ấy cũng như mình, có vào thì phải có ra mà ko nghĩ ra các cô ấy "ra" bằng đi tè chứ ko phải ị. Mẹ Kem chia se tích cực quá, mẹ Cải Bắp lấy giấy bú ghi chép lại học tập
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Hê hê, Cảm ơn nhà chị Kem đã trông nàh giúp em, mẹ CB mới cho nàng ấy ngủ xong, giờ mới lên tám với các mẹ dc. Giờ ngủ là khoảng 1,2h sáng là lại dậy quấy mẹ 1 lúc rồi mới ngủ tiếp, hức
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Em định cho CB uống sữa ngoài từ giờ, vì em có tình trạng thiếu sữa rồi. Ngày trước khi cho con uống sữa ngoài chị cho Kem uống sữa gì, em cũng thấy hoang mang quá?
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Con nhỏ nên đêm hôm hay phải lọ mọ, rồi cũng qua cả em à. CB đỡ quấy chưa em? Kem nhà chị từ 3 tháng đã chẳng bú đêm nữa, chị não cả lòng. Thành thử chị nuôi con mọn nhưng lại ít phải thức đêm lắm. Con cứ tằng tằng ngủ tới sáng. Cân nặng thì may mắn rơi đúng vào mức trung bình, bác sỹ nói con k bú đêm nên k tăng cân tốt được
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Em vẫn cho con bú mẹ chứ? Em vắt sữa mình ra bình tập cho con bú, hơi mệt nhưng phải kiên trì. Sữa mẹ nhiều thì em vắt sẵn rồi trữ trong ngăn đá tủ lạnh, khi đi làm nói người nhà rã đông, bỏ vào bình cho con bú. Lần lầu chị cho con ti bình, là vắt sữa mình ra, con chịu ti ngay, mừng rơi nước mắt. Khổ nỗi mẹ k có đủ sữa để vắt, pha sữa thì con chả chịu ti bình. Con 4 tháng, chị đi làm, sữa mẹ ít, con đói quá nên cũng chẹp chẹp cái núm, được ít thôi. Tới lúc 5, 6 tháng con dứt hẳn ti mẹ thì con chịu bú bình luôn. Giờ Kem 15 tháng rồi, vẫn bú bình và cầm hộp sữa hút được rồi.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Chị cho Kem uống Similac em à. Chị hiểu nỗi lo lắng của em, sẽ sợ khi mẹ đi làm con sẽ đói đúng k? Em chịu khó tập cho con mỗi ngày, con dễ thì sẽ chịu hợp tác ngay.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Cải Bắp nhà em thì đêm nào cũng mò ty mẹ, mà em thì cứ lo hết sữa, con thì còn bé quá. Em đang tham khảo để cho CB uống thêm sữa ngoài chị ạ
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Chị chẳng hiểu sao bi giờ nhiều mẹ ít sữa thế k biết... buồn nhỉ? Nhưng em cứ duy trì cho con bú tới khi nào con k chịu bú thì thôi nhé. Em định cho CB bú sữa gì? Em mua thử lon nhỏ tập cho con bú.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Híc, em cũng cứ chắc mẫm như bà chị họ cho bé bú gần như 100% sữa mẹ cho đến hết tháng thứ 5 đấy chứ, em đã nghĩ đến việc cho bé uống sữa ngoài đâu, ai dè gần 1 tuần này em thấy dấu hiệu không đủ sữa cho nàng ấy bú mới tá hỏa, híc, em cũng đang tập cho CB bú sữa bình bằng sữa mẹ trước rồi chuyển sang sữa mẹ sau, học từ mẹ Zin đấy ạ
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Em để ý xem có điều gì ảnh hưởng để em ít sữa k? Lo lắng, ăn uống k được? Mình chữa mình trước, biết đâu sữa vẫn dào dạt thì sao?
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng He he, em cũng đang tích cực ăn cốm, ăn đu đủ luộc, uống sữa đậu nàng pha với vừng đen(mẹ chồng em kêu cái này vừa mát vừa lắm sữa), cả 2 mẹ con cùng cố gắng vậy. Dì Cải Bắp vừa mang máy ảnh qua cho mượn, chắc mai mốt là có ảnh xí xớn khoe với các mẹ rồi. Chị Kem cũng gửi ảnh dự thi nhá, Cải Bắp sẽ nhắn tin vote cho chị
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Có chiêu nào giúp tiết sữa nhiều em cứ thực hiện nhé. Ok, em thi ảnh đi, chị vote cả 2 tay, 2 chân cho em gái luôn. Chị chưa dám chắc thi cử em à.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Mình đồng ý với mẹ bé Kem. Mẹ chính là người hiểu rõ con mình nhất. Cho bé ăn cái gì và số lượng bao nhiêu là tùy vào mỗi bé. Có bé ăn được nhiều, có bé ăn được ít. Như Zin nhà mình ăn tốt, ngoan nhưng lại tăng cân ít. Nhưng trộm vía, được cái ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, mẹ và bà không phải vất vả nhiều. Còn về việc ép con ăn. Đọc bài "ăn dặm kiểu Nhật" mình thấy mẹ Ổi khuyên không nên ép bé ăn. Mình thực hiện theo và có lẽ kết quả có thể nói là thành công. Thực ra, nếu các mẹ định thực hiện theo kiểu ăn dặm này sẽ gặp phải sự phản đối của một số người, đặc biệt là các bà thì chẳng ai ủng hộ mình cả đâu. Hồi Zin ăn dặm được 1-2 tháng, chắc là ăn bột nhiều, cu cậu thấy chán, bắt đầu có hiện tượng ngậm. Mình bảo bà là nếu cháu không muốn ăn thì thôi, không ép, thấy bé ngậm thì dừng lại, để một lúc sau rồi lại tiếp tục cho ăn. Bà phản đối ghê lắm, bà bảo là "Chẳng có nhà nào như mẹ mày, con ăn được bao nhiêu thì ăn, trẻ con đứa nào chẳng phải ép ăn". Đấu tranh cả 1 quãng thời gian đấy. Chẳng dám nói bà nhiều vì sợ bà dỗi, vậy là phải cố gắng đi làm muộn một tí, về sớm một tí, tự mình cho ăn, chứ để bà cho là bà lại ép cho ăn thật nhiều. Được 1 tuần, bé lại thay đổi, lại ăn ngon ngay. Đến giai đoạn ăn cháo, cũng có hôm Zin chán cháo, lại ngậm, mẹ thử quay lại với bột, lại ăn ngon lành. Đừng ép bé ăn nhưng không có nghĩa là mặc kệ bé ăn được bao nhiêu thì ăn. Đừng ép bé những lúc bé không thích, nhưng lại phải chú ý cho bé ăn bổ sung khi mình cảm thấy bé đói. Các mẹ thường tự đưa mình vào cái vòng luẩn quẩn: Bé không chịu ăn, các mẹ ép bé ăn, mắng, quát bé. Có thể vì sợ mà bé phải ăn, chứ không thấy ngon. Vậy là lần sau cứ đến giờ ăn là bé sợ, bé tránh, mẹ lại quát, mắng, lại ép ăn. Về lâu về dài không chỉ vất vả cả mẹ lẫn con mà còn làm bé sợ sệt, ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ sau này lớn lên. Mình thấy mẹ bé kem cũng có nhiều kinh nghiệm đấy. Các mẹ hỏi thêm mẹ ấy nhé
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Em mới sinh, nếu ít sữa thì tìm hiểu xem có phải do ăn uống mà bị mất sữa không. Chứ như chị bgiờ ít sữa thì không có cách nào cứu được nữa. Chị thấy các bà thường bảo mới sinh, nếu mất hoặc ít sữa có thể do ăn phải cái gì độc (không phải ngộ độc đâu), chỉ là những thức ăn không được tốt lắm, ví dụ ăn dưa chua, măng hay các loại cá lạ chẳng hạn. Các bà bảo xác định xem ít sữa do ăn phải cái gì thì lấy cái đó đem đốt thành than rồi ăn để chữa. (Nhưng cái này nghe cứ phản khoa học thế nào ấy, các cụ bảo thế thì biết thế chứ chị cũng sợ, chẳng dám thử, ăn than là thấy không tốt rồi) . Còn kinh nghiệm của chị, nếu ít sữa, em ninh chân giò lợn (có thể cho thêm đỗ xanh) để ăn. Nói chung là chế biến thế nào cho mình dễ ăn, chứ ăn nhiều ngán lắm. Với lại, em xem chế độ ăn uống của em thế nào, nếu không đủ chất là phải bổ sung đấy nhé. Vì hồi bé được 3-4 tháng chị cũng chán ăn nên tiết sữa kém. Bé được đầy đủ sữa mẹ trong 6 tháng đầu thì rất tốt vì sữa mẹ nhiều chất dinh dưỡng và giúp bé đề kháng tốt. Tuy nhiên, tùy cơ địa của người mẹ, có người có nhiều sữa, có người có ít sữa. Thực tế chị thấy, có bé đến 12-13 tháng vẫn bú mẹ hoàn toàn, không bú 1 chút sữa ngoài nào, không ăn dặm thêm bột hay cháo gì cả mà vẫn tăng cân tốt (bé này ở quê nhà chị). Nhưng cũng có bé ăn sữa ngoài hoàn toàn từ khi sinh ra, vì mẹ mất sữa, cũng vẫn tăng cân nhanh, mập lắm. Chị cứ nghĩ đến 12 tháng mà vẫn bú sữa mẹ thì không đủ chất, nhưng em bé đấy vẫn tăng cân nhanh, chẳng biết thế nào
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Sóc nhà mình dạo này trộm vía ăn uống ngoan hơn nhiều rồi! đến giờ ăn là ngồi ăn hết một khay cháo ( vẫn chưa cho ăn cơm được vì mẹ lười, con ăn chậm). Sóc nhà mình thì chỉ cần ngậm một tý là mẹ cho thôi luôn. Từ lúc con 2 tuổi là thấy đỡ vất vả hơn rồi.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Nhà mình có con zai hơn 1 tuổi rồi. Khi nuôi con cũng gặp nhiều vấn đề. Nhưng trộm vía con nhà mình rất dễ, mình cảm giác k có trở ngại nhiều. Ăn ngủ tốt, k hề ốm đau. Thế nên chỉ có 2 mẹ con ở nhà là chủ yếu mà mọi việc vẫn ok. Thực ra mình nghĩ 1 phần con cũng dễ nuôi (trộm vía con tí), một phần mẹ cũng tìm hiểu đc tí kinh nghiệm của các mẹ trên này. Mình ngay từ tháng đầu, cảm giác con đã vào nề nếp. Hầu như chỉ có 2 mẹ con chăm nhau là chủ yếu, bà thì cơm nước thôi. Còn chăm con là mẹ hết. Cứ chiều khoảng 3 rưỡi, trong khi con còn ngủ mẹ đã chuẩn bị nước để khi dậy, nghỉ ngơi chút là tắm luôn. Trong tháng ti mẹ hầu như hoàn toàn. Mình cũng k phải sữa tràn trề nên vẫn phải có 1 bữa sữa ngoài. Cho con ăn sữa ngoài cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Quan điểm của mình khi cho con ăn sữa ngoài từ sớm - Mình k có đủ sữa để cho con ăn hoàn toàn - Chọn thời gian buổi tối (trước khi đi ngủ, khoảng 11h đêm), con có được 1 giấc ngủ sâu hơn. Như vậy mẹ cũng đc nghỉ dài hơn và con cũng k quấy đêm nhiều. Điều này mình đã thử nghiệm, vì sữa ngoài mỗi lần cho ăn được nhiều hơn. Khi con hơi thiu thiu ngủ vẫn có thể cho ăn tiếp chứ ti mẹ chỉ hơi buồn ngủ là rời ra ngay. Chính vì vậy mà hầu như đêm 2 mẹ con k cần phiền đến ai hết, 11h ăn, 4 tiếng sau con mới đói, khi đó mẹ cũng nghỉ ngơi đc thời gian dài, k ể oải khi con thức giấc đòi ăn. Khi đó mẹ hoàn toàn tỉnh táo, chỉ việc nằm áp con vào lòng, cho con ti tiếp khoảng vài phút là ngủ. Tư thế nằm này mình cũng vấp phải ý kiến phản đối. Bà nội bảo phải dậy, bế lên k có con sặc Thực ra mình cũng đã trải nghiệm và thấy đêm ngủ nên cho con nằm ti là hợp lý nhất. Vì các lí do - Mẹ mới sinh, ngồi nhiều đau lưng lắm - Khi đó con vẫn còn đang ngái ngủ, chỉ cần ti ngay thì ngủ ngay, chứ đợi mẹ trải qua các thủ tục: dạy, bế con, đặt khăn trước ngực...thì con tỉnh ngủ mất. Khi đó ngủ lại rất lâu. - Tuyệt đối đêm k bật đèn, bật đèn cũng làm con tỉnh ngủ đấy. Nhờ vào những kinh nghiệm này mà suốt thời gian 1 tháng, chỉ có 2 mẹ con nhà mình mà vẫn khỏe re. Sang tháng thứ 2 thì con k còn ăn đêm nữa. Ngủ 1 mạch từ 11h đến 6h. Nhiều bà sót cháu bảo đang ngủ phải gọi dậy cho ăn chứ. Hoàn toàn k có khoa học. Ngủ 1 giấc còn tốt hơn nhiều lần ăn 1 bình sữa các mẹ nhé. Con k ngủ ngoan phải chịu thôi. Còn nhiều chia sẻ, mình sẽ trở lại lần sau, với kinh nghiệm khác nhé. Chúc cả nhà mình nuôi con khỏe, mẹ nhàn.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Nhà mình có con zai hơn 1 tuổi rồi. Khi nuôi con cũng gặp nhiều vấn đề. Nhưng trộm vía con nhà mình rất dễ, mình cảm giác k có trở ngại nhiều. Ăn ngủ tốt, k hề ốm đau. Thế nên chỉ có 2 mẹ con ở nhà là chủ yếu mà mọi việc vẫn ok. Thực ra mình nghĩ 1 phần con cũng dễ nuôi (trộm vía con tí), một phần mẹ cũng tìm hiểu đc tí kinh nghiệm của các mẹ trên này. Mình ngay từ tháng đầu, cảm giác con đã vào nề nếp. Hầu như chỉ có 2 mẹ con chăm nhau là chủ yếu, bà thì cơm nước thôi. Còn chăm con là mẹ hết. Cứ chiều khoảng 3 rưỡi, trong khi con còn ngủ mẹ đã chuẩn bị nước để khi dậy, nghỉ ngơi chút là tắm luôn. Trong tháng ti mẹ hầu như hoàn toàn. Mình cũng k phải sữa tràn trề nên vẫn phải có 1 bữa sữa ngoài. Cho con ăn sữa ngoài cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Quan điểm của mình khi cho con ăn sữa ngoài từ sớm - Mình k có đủ sữa để cho con ăn hoàn toàn - Chọn thời gian buổi tối (trước khi đi ngủ, khoảng 11h đêm), con có được 1 giấc ngủ sâu hơn. Như vậy mẹ cũng đc nghỉ dài hơn và con cũng k quấy đêm nhiều. Điều này mình đã thử nghiệm, vì sữa ngoài mỗi lần cho ăn được nhiều hơn. Khi con hơi thiu thiu ngủ vẫn có thể cho ăn tiếp chứ ti mẹ chỉ hơi buồn ngủ là rời ra ngay. Chính vì vậy mà hầu như đêm 2 mẹ con k cần phiền đến ai hết, 11h ăn, 4 tiếng sau con mới đói, khi đó mẹ cũng nghỉ ngơi đc thời gian dài, k ể oải khi con thức giấc đòi ăn. Khi đó mẹ hoàn toàn tỉnh táo, chỉ việc nằm áp con vào lòng, cho con ti tiếp khoảng vài phút là ngủ. Tư thế nằm này mình cũng vấp phải ý kiến phản đối. Bà nội bảo phải dậy, bế lên k có con sặc Thực ra mình cũng đã trải nghiệm và thấy đêm ngủ nên cho con nằm ti là hợp lý nhất. Vì các lí do - Mẹ mới sinh, ngồi nhiều đau lưng lắm - Khi đó con vẫn còn đang ngái ngủ, chỉ cần ti ngay thì ngủ ngay, chứ đợi mẹ trải qua các thủ tục: dạy, bế con, đặt khăn trước ngực...thì con tỉnh ngủ mất. Khi đó ngủ lại rất lâu. - Tuyệt đối đêm k bật đèn, bật đèn cũng làm con tỉnh ngủ đấy. Nhờ vào những kinh nghiệm này mà suốt thời gian 1 tháng, chỉ có 2 mẹ con nhà mình mà vẫn khỏe re. Sang tháng thứ 2 thì con k còn ăn đêm nữa. Ngủ 1 mạch từ 11h đến 6h. Nhiều bà sót cháu bảo đang ngủ phải gọi dậy cho ăn chứ. Hoàn toàn k có khoa học. Ngủ 1 giấc còn tốt hơn nhiều lần ăn 1 bình sữa các mẹ nhé. Con k ngủ ngoan phải chịu thôi. Còn nhiều chia sẻ, mình sẽ trở lại lần sau, với kinh nghiệm khác nhé. Chúc cả nhà mình nuôi con khỏe, mẹ nhàn.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Em cũng cho con uống sữa chua, ăn phô mai (say với chuối hoặc nấu chung với bột), thấy bé ăn rất ngon mà ko bị đi ngoài. Trộm vía, con em 7 tháng. như trong avar