Đối chất: Em nhờ Mod công tâm nhìn nhận giúp em!

Thảo luận trong 'ĐỐI CHẤT' bởi usnaturevn, 25/8/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. usnaturevn

    usnaturevn Trang apple

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    83
    Em chào Mod, chào các mẹ ạ.
    Em tham gia diễn đàn tuy chưa lâu nhưng cũng không phải là New Commer. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ là có ngày mình lại phải post bài trong mục này – Khiếu nại.
    Em xin trình bày với Mod và các mẹ sự việc như sau để Mod và các mẹ công tâm nhìn nhận giúp em:
    Em có mua của bạn Nguyễn Thị Hồng – Nick diễn đàn là Zaua một chiếc xe đạp điện cũ qua top của bạn ấy trên diễn đàn.
    Top đăng bán của bạn ấy đây ạ:
    http://www.lamchame.com/forum/showt...em-xe-đạp-điện-mới-90-nè-ngon-lành-cành-đào-ạ
    Ngày 8.6 em cùng em trai và 1 em họ xuống xem xe.
    Khi xem xe em kiểm tra khá kỹ, tình trạng xe như sau:
    • Khung xe khá mới và chắc chắn
    • Vành xe thì cũ hơn một chút và có gỉ, bạn ấy nói do bạn ấy để lâu ngày không đi
    • Vỏ bình ắc quy có vết nứt vỡ ( Do trời tối em không nhìn rõ là vỡ nhiều hay ít, theo lời bạn ấy là chỉ có 1 vết nứt nhưng khi đi thay vỏ bình thì là đã vỡ thành nhiều mảnh và có cả vết gắn bằng keo 502)
    • Chất lượng bình ắc quy – phần quan trọng nhất của xe đạp điện - do không tháo dỡ cũng không có dụng cụ nên không kiểm tra được ( Cái này bạn ấy là người biết rõ nhất).
    • Chính vì bình ắc quy không thể kiểm tra được chất lượng nên em có thỏa thuận với bạn ấy là có bảo hành chứ nếu không em mua xe 3tr 500 mà về vài bữa nó hỏng em đi thay bình ắc quy hết 2tr500 nữa thì gần bằng giá xe mới. Bạn Hồng đồng ý và viết giấy bảo hành cho em. Giấy bảo hành em đã scan dưới đây ạ.
    (Giấy bảo hành do em viết, nội dung cả hai bên đều thống nhất, bạn ấy ký nhận phía dưới)
    [​IMG]
    • Xe có điện thì ga rất nhẹ, đạp bình thường thì khá nặng
    Hôm đi xem xe, lúc ở nhà bạn ấy vè thì đèn báo điện còn đầy 5 vạch, e sợ đi từ nhà bạn ấy – Tổ 3- Thôn Thượng Cát – Từ Liêm – Hà Nội về chỗ em ở Ngã Tư sở thì hơi xa, nhỡ xe hết điện nhưng bạn ấy khẳng định là chắc chắn xe không thể hết điện được vì sạc đầy đi được khoảng 30 – 40km.

    Đi về đến gần ngã tư Nhổn – cách nhà bạn ấy khoảng vài km thì xe hết sạch điện. Em cũng nghĩ là vì xe để lâu không đi, hơn nữa người này người kia xem xe có đi thử nên hết điện cũng là bình thường nên vẫn mang xe về đi vài hôm xem thế nào. Hôm đó hơn 9h tối mới về tới Ngã Tư Sở.
    Về đến nhà em gọi điện luôn cho bạn ấy thông báo tình trạng xe như vậy và sự lo ngại về chất lượng bình ắc quy, bạn ấy có bảo em cứ đi vài hôm xem thế nào vì xe bạn ấy để lâu không dung, và cũng khẳng định với em là “ có gì em bảo hành cho chị”.

    Lấy xe về em trai em đi thay vỏ bình ắc quy hết 180.000 tại cửa hàng số 232 Trương Định – Cửa hàng này do bạn ấy giới thiệu cho em. Khi thay vỏ bình thì võ cũ bị nứt vỡ làm nhiều mảnh chứ không phải chỉ có một vết nứt nhỏ như bạn ấy nói và có cả vết đã gắn keo 502 – vết gắn này nằm phía dưới khuất nên hôm đi xem xe trời tối cũng không nhìn rõ được – em thấy vấn đề cũng không có gì nghiêm trọng vì dù nứt nhiều hay ít thì e vẫn cứ đi thay, em không hề trách cứ hay nặng nhẹ gì với bạn ấy mà chỉ hỏi vì lý do đi lại hay thế nào mà vỏ bình nứt ghê thế để em rút kinh nghiệm khi sử dụng xe thôi. Bạn ấy cũng nói cảm ơn vì em đã thông cảm.

    Xe về đi khoảng 1 tuần, khi đã thấy xe đi khá ổn định thì chất lượng ắc quy em thấy sạc đầy bình chỉ đi được khoảng 20km chứ không di được 30 -40 km như bạn ấy nói. Tất cả mọi tình trạng xe ở các thời điểm em đều gọi điện thông báo cho bạn ấy và cũng nghi ngại ắc quy mau hỏng, bạn ấy vẫn khẳng khái bảo em yên tâm vì sẽ bảo hành cho em.

    Mọi việc êm xuôi cho đến khi xe đi được khoảng 3 tuần ( Em cứ tính tròn làm 1 tháng). Tự nhiên sạc điện không thấy vào nữa. Em trai em có nhờ anh thợ ở cửa hàng 232 Trương Định đến kiểm tra giúp thì anh này nói rằng bình ắc quy đã chai phồng – không sử dụng được nữa. Em có hỏi thêm là nhờ anh ấy xem có xem khắc phục thì hết bao nhiêu tiền, hoặc nếu thay 1 trong 4 bình mà dùng được bình thường thì em thay nhưng anh ấy bảo “ ắc quy của chị không thể khắc phục được nữa, giờ chỉ còn cách thay mới, khắc phục được thì em khắc phục cho chị ngay”

    Em điện cho bạn Hồng thông báo tình hình xe như vậy và báo xem bạn ấy thu xếp sang xem xe cho em, vì mới mua được 3 tuần đã hỏng thì bạn ấy bảo bạn ấy đang bận ôn thi, khi nào thi xong sẽ thu xếp cùng chồng sang xem xe cho em.

    Em một phần vì tin tưởng vì từ khi mua xe đến giờ vẫn nói chuyện với nhau rất nhã nhặn, em cũng thấy bạn ấy tham gia dđ khá lâu rồi, mua bán cũng nhiều mà chưa có khúc mắc gì với mẹ nào, phần vì không muốn ảnh hưởng đến việc thi cử của bạn ấy nên em không gọi. Nhưng chớ lâu mà không thấy bạn ấy chủ động liên lạc, cuối tháng 7 em có chủ động liên lạc với bạn ấy đúng hôm bạn ấy vừa hoàn thành kỳ thi, nhưng lần này bạn ấy trước sau bất nhất, lý do ông Xã bạn ấy bảo là thế này, thế kia… nên túm lại giờ bạn ấy không thay mới ắc quy cho em được. Còn nếu em muốn trả lại xe, bạn ấy cũng đồng ý, còn gửi lại bao nhiêu tiền thì “để hỏi ông Xã” - Em xin ghi chú ở đây là trong toàn bộ quá trình mua bán xe không hề thấy mặt ông Xã bạn ấy, cũng không thấy anh này có ý kiến gì về giá cả hay bảo hành gì cả. Giờ xảy ra vấn đề bạn ấy lại bảo do ông Xã bảo thế này thế kia, không bảo hành được.

    Bạn ấy hỏi rồi cũng không liên lạc lại, khi em chủ động liên lạc thì bạn ấy bảo giờ lấy lại xe bạn ấy gửi lại em 2 triệu – em không đồng ý. Sau đó bạn ấy nói mệt mỏi, không biết giải quyết thế nào, em liên lạc với ông xã bạn ấy để giải quyết. Em bảo em không mua bán gì với ông Xã bạn ấy mà trong quá trình mua bán, cam kết bảo hành cũng chả thấy anh này tham gia lấy 1 tiếng nên e không có nghĩa vụ phải liên lạc với ông Xã bạn ấy, còn nếu bạn ấy muốn nhờ ông Xã giải quyết thì bảo ông Xã liên lạc với em – vì ở đây em chẳng làm gì sai cả.

    Nhưng đợi mãi không thấy anh này liên lạc, em không muốn để xe như vậy quá lâu, em liên lạc lại thì gọi 2 lần chẳng thấy bắt máy. Gọi cho bạn ấy cũng không được. Em nhắn tin trên diễn đàn cho bạn ấy, sau đó vài hôm thì ông xã bạn ấy gọi lại cho em. Cả hai bên vẫn trên quan điểm cũ, anh Chồng bạn ấy sau một hồi nói chuyện bảo em là sẽ bớt 1 triệu tiền xe, trả tiền lại em tiền ( 2 triệu 500) và nhận lại xe.
    Vì đi lại xa xôi, mang 1 cái xe đạp điện mà không có điện đi từ Ngã Tư Sở xuống quá nhổn là cả một vấn đề, em có nêu ý kiến là em sẽ đi kiểm tra xe ở một chỗ khác, nếu sửa được thì em sẽ sửa và bên vợ chồng anh ấy trả phí sửa chữa. Anh này đồng ý với ý kiến của em.

    Nhưng trong tuần đó, chỗ gần nhà em thì người ta chỉ kiểm tra giờ hành chính – vì là công ty xe đạp , còn chỗ khác xa xôi quá, em không vác đi kiểm tra được, em thấy quá mệt mỏi với kiểu xử lý này. Nên em quyết định trả lại xe và lấy lại tiền. Nhưng liên lạc với anh này năm lần bảy lượt không nghe máy, gọi cho bạn Hồng thì không liên lạc được. Thấy gọi nhỡ nhiều lần anh này cũng không liên lạc lại với em.
    Đến hôm Thứ 2 vừa rồi thì em liên lạc được với anh ấy, lúc này anh này lại tính kiểu chỉ trừ 1 triệu trên tiền mua xe của em, chứ không tính trên cả khoản tiền em đã thay vỏ bình ắc quy. Em bảo nếu dưới 2 triệu rưỡi thì em không đồng ý vì em thấy đây hoàn toàn không phải lỗi của em, bình hỏng trong thời gian còn bảo hành mà em mới mang xe về có 3 tuần. Trong khi vì nghĩ rủi ro là không ai mong muốn, thôi thì mỗ bên chiụ một tí. Anh này nói vậy thì để về trao đổi lại với Vợ sau đó gọi cho em.
    Chiều thứ 3 e chủ động gọi lại thì anh này giọng đang không được tỉnh táo lắm nên bảo em là liên lạc với Hồng để giải quyết. Em gọi cho bạn ấy không liên lạc được. Em nhắn tin trên diễn đàn thì bạn ấy bảo giờ 1 triệu bạn ấy cũng không lấy lại xe, do em để xe quá lâu, không nhắn hay gọi cho bạn ấy báo là bao giờ trả lại xe, có trả lại hay không .
    Em vô cùng bức xúc nhưng vẫn nhã nhặn nhắn lại giải thích đúng như những lời em đã nói bên trên,là em liên lạc với chồng bạn ấy ra sao và thỏa thuận như thế nào – không biết hai vợ chồng bạn ấy có nói chuyện với nhau hay không nhưng không phải là em bỏ bẵng cả tháng trời mới quay lại đòi trả xe mà chính bạn này bảo em giải quyết chuyện xe cộ với chồng bạn ấy.
    Đã hai hôm từ khi nhắn lại cho bạn này, em vẫn thấy bạn ấy tham gia diễn đàn đều đặn song tuyệt nhiên không nhẵn lại cho em nên em nghĩ chắc bạn này cũng chả có thiện chí gì nữa.
    Em đã cho bạn ấy hết cơ hội này đén cơ hội khác, vì em nghĩ rủi ro là không ai mong muốn, mang nhau ra mổ xẻ là bần cùng bất đắc dĩ mới phải làm thế, không còn cách nào mới làm thế. Còn khoản tiền đã bỏ ra, em đã xác định ngay từ đầu là coi như mất, nhưng em vẫn muốn post bài này lên, không phải để đề nghị Mod khóa nick hay gì cả vì với những người không biết tôn trọng bản thân họ cũng như khách hàng thì cái nick cũng chả là gì, khóa nick này người ta có thể lập nick mới.
    Em muốn mọi người cho em ý kiến đánh giá xem cách xử xử như vậy có chấp nhận được không hay do em yêu cầu quá đáng? Để bạn ấy có vào đọc thì tự nhìn nhận lại bản thân mình. Mình sống còn lấy phúc đức cho những người thân yêu chứ không phải cứ sống qua ngày là xong.

    Nhờ các mẹ công tâm phân xử. Em cũng mong đừng mẹ nào mắc phải trường hợp như em.
    Dưới đây là toàn bộ tin nhắn trên dđ giữa em và Zaua (Hồng). Còn lại những nội dung khác có một ít trên tin nhắn điện thoại, một phần nữa trong các cuộc gọi ( vì em thấy nt mất thời gian nên hầu như là gọi điện luôn cho vợ chồng bạn ấy chứ chả mấy khi nhắn tin ạ)
    (Phần tô đỏ là nội dung em viết)
    [​IMG] Nguyên văn bởi usnaturevn
    [​IMG] Nguyên văn bởi zaua
    [​IMG] Nguyên văn bởi usnaturevn
    Hồng ơi chị Trang mua xe đạp điện của em đây.
    Chị gọi vào số của em không được nên nhắn tin cho em. Giờ cuối tháng 7 chắc em thi xong rồi, hôm nào em và ông xã bố trí thời gian sang xem xe cho chị nhé,càng sớm càng tốt vì hiện chị đang để xe ở chỗ trọ mà chỗ để xe chật quá, cứ để tình trạng xe thế cũng không hay lắm. Có gì em alo lại cho chị theo số 098.566.8782 hoặc pm cho chị nhé.
    Thanks em.

    hôm nay e vừa thi môn cuối xong,đi ăn mừng luôn,
    về tình trạng xe này ,lúc mua chị em mình đã xem xet rất cẩn thận,hôm đấy,tính ra nửa năm rồi mới sạc điện cho xe,tầm 2h chiều e sạc điện vì chiều có khách xem,tầm 4,5h co 1 bác đến đi thử rồi k ưng vì xe cao so với bác ấy,sau thì chị đến ,xem xe rồi đi thử cẩn thận,xe bt sạc qua đêm là tầm 8,9h thì đầy,hôm đấy e sạc 3,4h ,mà đã quá lâu xe mới đc sạc,em cũng đã đi thử lúc chiều,và chị cung đi rồi và còn đi về đc tầm ,5,6 cây đúng k ạ,như vậy e đảm bảo tình trạng acqui lúc ấy là còn tốt,xe quá ổn ạ,và với giá ấy là quá hợp lí,như e đã nói,acqui mới tính ra chỉ đi đc hơn nửa năm,tất nhiên k thể bằng lúc mới nhưng cũng còn chán,e k dám đi học bằng xe vì xót bởi chưa thay bình ngoài và đg nó quá xấu,nếu chị đi trong 2 trường hợp này thì ....,chứ nếu chị đi tầm 1 tháng mà thay vỏ lun như chị nói và đg tốt e đảm bảo k bao h có ch acqui hỏng,hic chị cư thử hỏi xem co phải xe e còn quá mới k ạ,còn ăcqui bền hay k do ng sử dụng mà chị,k phải e thoái thác mà ax e cũng nói vậy ạ,
    nhưng nêu chị vẫn mún thì e có thể lấy lại xe ,tât nhiên là e sẽ trả chị ít hơn 1 chút tiền chị mua ạ,cái đấy là đg nhiên đúng k ạ,hi,mong là chị e mình sẽ nói ch hòa bình như lúc mua xe ạ

    Chị cũng mong chị em mình giải quyết trên tinh thần hợp tác vì thực ra như chị nói ngay từ đầu là hơn 3 triệu không phải khoản tiền nhỏ nhưng cũng không phải là khoản tiền quá lớn để mang nhau ra mổ xẻ. Nhưng quả thật như em nói thì chị rất buồn. Ban đầu chị mua xe trên tinh thần để dùng chứ không phải là mua đi bán lại hay thế nào, cả chị và em đều không mong muốn những rủi ro xảy ra nhưng là đồ em đã lâu không dùng nên cũng khó nói, để tránh sau này có chuyện ngay lúc mua chị em mình cũng đã trao đổi kỹ về vấn đề này.
    Đúng là khi đến xem xe chị đã xem tương đối kỹ mới quyết định lấy, nhưng acqui thì không thể mở ra kiểm tra được, cái này thì em cũng rõ rồi. Chính vì chị sợ chất lượng acqui lâu ngày dễ có thể chất lượng không còn tốt nên mới đề nghị em viết thêm bảo hành và em cũng đã đồng ý, chị nghĩ điều này trên tinh thần tự nguyện của hai bên và cũng hoàn toàn hợp lý.
    Ngay sau khi lấy xe, đi được đúng từ nhà em ra đoạn đường to dẫn ra ngã tư Nhổn (nhưng chưa tới ngã tư Nhổn) thì xe hết điện, nhưng chị nghĩ rằng chị em mình cũng đã trao đổi kỹ, em cũng có nói là hôm đó em cũng chưa sạc nhiều, mà còn thử xe nữa nên chị nghĩ cũng có khả năng là xe hết điện thì là bình thường. Em trai chị đã phải đạp từ đó về đến ngã tư sở, em biết hết điện thì xe đạp nặng thế nào mà. 9h tối mới về đến nhà chị đã gọi cho em ngay thông báo tình trạng xe như vậy. em cũng bảo đi thử mấy hôm xem thế nào vì lâu rồi em không đi.
    Thứ hai là bình acquy: Ngay sau khi lấy xe về được 1,2 hôm thì vào chủ nhật, thằng ku nhà chị mang đi thay luôn vỏ bình acquy đúng như lời chị nói với em, cái này thì có cửa hàng em giới thiệu cho chị ở Trương Định. Cửa hàng bảo hết 200k, nhưng lúc ấy thằng ku nhà chị mang đúng 180k, đi về lấy tiền thì nắng mà xa nên chị phải nài mãi họ mới thay cho với giá 180k. Hôm sau chị cũng nhắn tin cho em trên tinh thần hết sức thoải mái, chị hỏi về lí do bình acquy vỡ để chị về sau tránh cho bình mới bị vỡ giống bình cũ chứ không có ý bắt đền hay nói năng nặng nhẹ gì.
    Về đi vài hôm thì tình trạng acquy vẫn không khá hơn mấy, khi mua em có nói là sạc đầy đi được khoảng 30-40km nhưng quả thật là chị để ý xe chỉ đi được khoảng 20km là nhiều. Tất Cả tình trạng của xe, của acquy thế nào chị đều nhắn tin cho em, em cũng bảo là nếu chất lượng acquy mà kém quá như chị sợ ( thậm chí nếu hết 3 tháng bảo hành, sang tháng thứ 4 mà đã hỏng ngay) em vẫn bảo hành cho chị, chị cũng tin tưởng vì chị cũng nghĩ là em là người biết rõ xe của em nhất nên em mới ra điều kiện bảo hành như thế cho chị, hơn nữa là mua bán tại nhà.
    Tự nhiên 1 hôm xe sạc không vào, em chị ở nhà gọi ngay cho anh thợ cũng ở cửa hàng ở Trương Định đã thay vỏ hôm trước, anh ấy kiểm tra và bảo acquy bị phồng hết rồi, chị không tin, chị cũng bảo xe em mới chưa dùng được bao lâu sao mà đã phồng pin được,anh kiểm tra kỹ lại cho em chị còn nghĩ là nếu chị là 1 hộp hỏng hoặc yếu thì chị cũng thay hoặc sửa nhưng anh ấy lại bảo là không phục chế được, nếu phục chế được thì em phục chế lại cho chị ngay. Giờ phải thay mới tất cả 4 bình, hết khoảng 2 triệu rưỡi. Tất cả về tình trạng xe, tình trạng acquy trong những lúc kiểm tra chị và em có thể cùng đến hỏi cửa hàng xe này nếu em cảm thấy lời nói của chị thiếu độ tin cậy.
    Giờ xe chị đã lấy, cũng đã thanh toán đủ tiền cho em, nên hiện tại nếu em không hợp tác thì chị cũng là người thiệt hơn, nhưng chị với em cũng trao đổi khá lâu trước khi lấy xe,giấy bảo hành em cam kết bảo hành cho chị chị vẫn giữ, hơn nữa mua bán tại nhà em nên chị nghĩ cũng không đến mức phải lo như vậy, em cũng không phải là người buôn bán xe lấy lời, hơn nữa đôi bên cùng hiểu biết thì việc gì cũng dễ dàng.
    Em trao đổi lại với anh Xã em ý kiến của chị như vậy, có gì pm lại cho chị.
    Thanks em!

    hic,vâng ạ,hôm qua e với ax cũng đã nói ch rồi,e lấy vd như đợt e mua xe avenis mà chị thấy ở sân đây ạ,hơn 10tr ,mua tại nhà,viết giấy đàng hoàng,mua xong đi chưa về đc đến nhà xe đã hỏng,bít mình k may rồi ,e mua xe 10.5 tr nhưng tiền sửa phai 15tr rồi mà xe h vẫn để 1 chỗ có đi đc đâu,nhưng thề lun từ lúc ra khỏi nhà cô ý e chưa hề gọi lại 1 lần nào,
    e nói vậy k co ý j đâu ạ,nhưng như e đã nói acqui bền hay k quan trọng là cách đi,e đã nói với chị từ đầu rùi ạ
    nhưng để e thay bình acqui thì chắc chắn k đc ạ,
    như e đã nói,e sẽ nhận lại xe nếu chị muốn ạ,điều ấy là chắc chắn ạ,giá cả thế nào thì e phải hỏi ox ạ,thank chị ạ
    http://www.lamchame.com/forum/showth...%C3%A0-b%C3%A9
    ] [h=2][IMG]file:///C:/DOCUME~1/H..."]http://www.lamchame.com/forum/showth...à-bé
    ] [B][IMG]file:///C:/DOCUME~1/HANOI..."]http://www.lamchame.com/forum/showth...à-bé
    ] [IMG]file:///C:/DOCUME~1/HANOI/LO...được không hay là do chị quá đáng. Chào em!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi usnaturevn
    Đang tải...


  2. usnaturevn

    usnaturevn Trang apple

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    Hic, có flie đầu là file ảnh gốc, mấy file sau là tớ cop từ hộp tin trên diễn đàn nhưng không biết làm sao để cop dưới dạng ảnh và up lên được, trong photobucket tớ chỉ up được cái giấy bảo hành thôi bạn ạ :(. http://s1196.photobucket.com/albums/aa402/empty255/. Cả nhà ai chỉ cho tớ cách với ạ?
     
  3. usnaturevn

    usnaturevn Trang apple

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    Làm thế nào để lấy được hình tin nhắn trong inbox của mình? nhờ các mẹ chỉ giúp ạ.
     
  4. craftmom

    craftmom Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/11/2010
    Bài viết:
    1,269
    Đã được thích:
    351
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    Định giúp bạn usnaturevn post tin nhắn trong inbox ra mà post nhầm cái tin trong inbox của mình mới ngượng chứ :) Bạn làm thế này nhé:
    Vào "tin đến"
    Chọn tin định post lên, ngay bên dưới có 1 khung trả lời nhanh (quick reply) bạn copy nguyên văn toàn bộ phần có dấu ngoặc vuông [ và chữ QUOTE rồi dán vào bài viết là xong

    Sorry Mod, bài trên em ấn nhầm nút, Mod xóa giùm em ạ
     
  5. usnaturevn

    usnaturevn Trang apple

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

     
  6. Mod MSTD

    Mod MSTD Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3,687
    Đã được thích:
    16,449
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    Mod đã yêu cầu Zaua vào đối chất. Trong vòng 48h, nếu Zaua không vào đối chất, BQT sẽ thực hiện quy định của diễn đàn.

    Để kết quả đối chất được khách quan, mời các thành viên thứ ba vui lòng không phản hồi tại topic này. Nếu bạn đồng ý với ý kiến của bên nào, bạn có thể sử dụng chức năng Cảm ơn.

    Nếu bạn cũng bị mắc phải trường hợp tương tự, bạn vui lòng mở topic để BQT yêu cầu đối chất.

    Cảm ơn các bạn.
     
  7. zaua

    zaua Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    123
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    vâng ,em vào đây,e đã quá mệt mỏi với ch xe này rồi,k đủ kiên nhẫn đọc hết những j chị viết trên kia nữa
    mời mọi ng vào tham khảo xe xe điện mới cứng bây h đi đc bn km sau khi sạc đày,30-40km là e bảo lúc e mới mua,và lúc bán thì cũng phải đc tầm 30km vì e k dùng nhiều,
    hôm ấy đã xem xét rất kĩ xe,chị nói dán 502 ,ok e k rõ cái này lắm vì xe mẹ e đi chợ e và cũng k dùng lấu rồi nhưng cứ coi như đúng,acqui vỡ làm nhiều mảnh ạ,chị xem lại hộ e ạ,xe e có 1 đường nứt dài ,e đã nói ngay từ đầu,mà hộp nhựa của nó mà bị vỡ như chị nói thì có keo zời cũng chả gắn lại đc,trc khi bán xe e đã kiểm tra tình trạng xe rất kĩ rồi mới đăng bán,tình trạng xe có nào e nói thế,rõ ràng hôm ấy chị xem xe cũng công nhận,trc khi mua e cũng nói chị phải cẩn thận cái acqui,đi đg xấu sẽ ảnh hưởng rất nhiều,vì bình nứt nên e mới đưa ra giá ấy để 2 bên thoải mái,chị dừng nói trời tối ,chị và 2 ng nữa bạn chị đã kiểm tra rất kĩ và hoàn toàn hài lòng,sân nhà e bật điện rất sáng,phải nói là kiểm tra rất kĩ rồi,đều ưng ý,vì e cũng đã kiểm tra xe rồi nên e chăc chắn acqui còn tốt,chỉ có cái bình là phỉa thay ngay,em k hiểu chị đi thế nào,gần tháng sau chị nói hỏng,acqui hỏng mà thời gian đấy vẫn đi đc 20km ạ,dạo này e hơi mệt mỏi nên câu cú lộn xộn mọi ng thông cảm,sau đấy em có nghe chị nói về xe,2 bên nc và thống nhất dù e cũng k tin tình trạng xe lại xuống nhanh thế,e bảo chị mang xe qua,lúc ấy là e đã k thoải mái lắm nhưng cư mang xe về xem thế nào đã,vậy mà chị k liên lạc nữa rồi để thêm gần 1 tháng nữa mới gọi điện bảo e qua lấy xe,hic ,ng ta mua đồ mới còn chả đc đổi lại,đây em đã đông ý đổi khi chị mới mua xe đc 1 tháng,bây h chị giữ xe lâu thê ,e k bít chị đi nhiều hay ít,nhưng e k nhận lại xe nữa,e k bít nói hoa mỹ kiểu j ,e chỉ đang nói những j e đang nghĩ ,như lúc e nt với chị ,dù bây h chị bảo lấy lại xe 1tr e cũng k nhận nữa đâu,e k nói lại vđề này nữa,mod và mọi ng cứ suy xét xem tn,
    nghe chị nói cứ như e bán xe lừa lọc ,em mệt mỏi lắm,chào chj
     
  8. usnaturevn

    usnaturevn Trang apple

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    Em xem lại xem em nói chị mang xe qua khi nào? Chị hoàn toàn chưa bao giờ bảo đồng ý với cách giải quyết của vợ chồng em, mà mang được cái xe đạp điện không có điện xuống được đến nhà em là cả một vấn đề ( Điều này chắc em biết rõ).
    Em xem lại xem câu em nói ở trên :vì e cũng đã kiểm tra xe rồi nên e chăc chắn acqui còn tốt, ngay khi kiểm tra xe chị hỏi e có tháo được ắc quy ra không chính em cũng bảo cái này thợ mới tháo ra được. Ngay từ đầu khi thay bình cũng như khi thợ bảo xe hỏng chị đều thông báo ngay cho em. Trong tin nhắn chị cũng nói rõ với em rằng nếu em cảm thấy lời nói của chị không đủ tin tưởng thì vợ chồng em có thể cùng chị đến cửa hàng đã thay vỏ bình cũng như kiểm tra xe để ba mặt một lời. Nếu em nói là em không đọc được câu đấy bao giờ thì để chị chỉ lại cho em trong tin nhắn chị gửi cho em.
    Chỉ chả hiểu em và chồng về có nói chuyện với nhau không, sau một thời gian đầu nói chuyện không thống nhất được em bảo em nhờ ông xã em giải quyết hộ. Chị đã hết sức thông cảm cho em, chủ động liên lạc với ông xã em, em hỏi ông xã em xem chị với anh ấy nói chuyện với nhau mấy lần và có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của chị rồi. Cuối tháng 7 em mới thi xong, em thi xong chị và em còn nói chuyện qua lại, sau đó em kêu không tự giải quyết được, nhờ ông xã đứng ra. giờ mới là cuối tháng tám, vừa T2 tuần trước chị nói chuyện với chồng em chồng em còn nói trao đổi lại với em rồi gọi điện cho chị vậy mà giờ em kết luận 1 câu xanh rờn là chị lặn mất tăm 1 tháng rồi giờ nhắn cho em đòi trả xe. Em thấy những lời em thanh minh có logic không?
     
    mebehachi thích bài này.
  9. usnaturevn

    usnaturevn Trang apple

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    Bổ sung thêm cái cửa hàng sửa xe này là do em giới thiệu cho chị chứ không phải chị tự đi lôi ở đâu ra cho vào đây.
     
  10. usnaturevn

    usnaturevn Trang apple

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    Đây là tin nhắn bạn ấy trả lời khi em hỏi xe đi được khoảng bao nhiêu cây sau khi sạc đầy bình ạ:

    Đây là tin nhắn em nhắn cho bạn ấy hồi cuối tháng 7 ạ

    Bạn ấy trả lời đây ạ
     
  11. usnaturevn

    usnaturevn Trang apple

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    Các tin nhắn trước khi em chuyển sang nói chuyện với chồng bạn ấy đây ạ
    hic, chị lấy danh dự ra thề với em, chị mua xe về thế nào, trừ cái vỏ bình vỡ chị thay mới ra, còn lại vẫn y nguyên như vậy. còn chuyện cái bình hỏng do đâu thì là do thợ sửa người ta nói với chị như vậy, chứ không phải là chị tự cho rằng như vậy. Thực ra chị vẫn không tin lắm vào thợ, vì chị nghĩ rằng có khi người ta cứ nói như vậy cho mình phải thay đồ mới nhưng giờ không thay thì xe cũng không đi được nên phải tin là acquy hỏng thôi.[/QUOTE]
     
  12. usnaturevn

    usnaturevn Trang apple

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    hic,chị nói do chất lượng bản thân acqui thì càng k phải,vì nó là acqui theo xe,của nhật xịn,chứ e có thay acqui ra làm j đâu[/QUOTE]

    Chị nói do chất lượng bản thân acquy ý chị là hỏng từ bên trong, có thể do thời gian sử dụng, phương pháp sử dụng khiến chất lượng acquy không còn tốt nứa chứ không phải do quá trình đi lại va đập ấy, chứ không phải ý chị là acquy ngay từ đầu khi em mua chất lượng đã không tốt hay em thay acquy không tốt vào để bán lại xe cho chị đâu - Giải thích rõ không em lại hiểu nhầm ý chị. Anh sửa xe còn nói có thể do sạc quá 8-9 h một ngày trong một thời gian dài, nhưng từ khi lấy xe về chị chưa hôm nào sạc quá 9 tiếng cả, mặt khác chị mang xe về có vài tuần nên chắc chắn không phải ngày một ngày hai mà nó chai được.[/QUOTE]
     
  13. usnaturevn

    usnaturevn Trang apple

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    Vẫn là tin nhắn qua lại giữa em và bạn ấy đây ạ:

    vâng chị,ox e nói chị mang xe qua nhà e ,và e sẽ đưa lại chị 2tr ạ,xl vì ch đã k như ý muốn,e cũng mệt mỏi lắm rồi[/QUOTE]
     
  14. usnaturevn

    usnaturevn Trang apple

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    vâng,e hiểu điều chị đang nói,e đâu có xử lí như ng đa từng lừa e,họ bán cho e xe nát bươm nhưng e đành chịu,nhưng e đắp 15 tr vào mà nó cũng k thể đi đc cơ,còn xe này ,chị chỉ cần thay acqui như chị đã nói acqui đang hỏng,xe lại như mới 100%,mà vấn đề này e mệt mỏi lắm,chị gọi nc với ox e nhe,2 ng bàn nhau thế nào cũng đc,e k giỏi xử lí mấy việc này đâu ạ[/QUOTE]
     
  15. usnaturevn

    usnaturevn Trang apple

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    Chị nghĩ chị không bàn với ox em được, vì khi chị mua xe, ox e cũng không có ở đó, không rõ chị em mình thỏa thuận thế nào, chị mua bán trực tiếp với em, giờ ox em lại tham gia ý kiến,nếu em nhờ ox xử lý hộ thì em nhắn ox điện cho chị vào số d đ của chị 098 566 8782.
    Thực sự bản thân chị không hề nghi ngờ những gì em nói, kể cả việc em mua xe năm ngoái, và rất ít dùng, cả chuyện em không hề biết là cái vỏ bình acquy vỡ nát đã được gắn bằng keo 502 mà em không biết, ngay cả bây giờ khi bình hỏng, chị cũng không hề nghi ngờ em bán xe không tốt cho chị mà chỉ nghĩ rằng xe để lâu, hỏng là điều rất bình thường. Tất cả những điều trên và những gì chị đã nhắn tin cho em về chất lượng xe thế nào, chị đi sửa chữa thế nào, thợ bảo ra sao chị nói điêu nửa lời thì chị không bằng con vật.
    Chính vì thế mà chị cũng mong từ phía em một sự giải quyết có tình có lý, nhung giờ em viện cớ là không xử lý được, ý ox em thế này, ox em thế kia, chị thực sự thất vọng. Khi bán xe em tự quyết định được giá, tự quyết định được thời hạn bảo hành cho chị, vậy mà giờ xe hỏng trong thời gian bảo hành em lại không tự giải quyết được.[/QUOTE]
     
  16. zaua

    zaua Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    123
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    e k thanh minh,e k nghĩ mình sai nên k việc j phải thanh minh,xin chị dùng từ cho đúng,em chỉ mún nói 1 lần cho xong,những ai bít về xe đạp điện sẽ hiểu thông qua những tn chị đưa ra ở kia,xl chị ,chị bảo chị gọi liên tục cho chồng e ạ,vậy mà anh ấy nói anh ấy k nhận đc j cả,chỉ có lần anh ý ngủ trưa k bít và máy hết tiền nên hôm sa anh ý đã gọi lại cho chị,chị và ox e đã giải quyết xong từ lúc ấy,ox e nói đã thống nhất là bớt 1tr,rồi e cũng nhận đc tn của chị nói như vậy,bây h chị nói chị chưa đồng ý với cách giải quyết ấy
    lại cái ch cửa hàng,pó tay là chị lại lôi vào đây đc,cái bình nhựa bị hỏng,chị hỏi e thay ở đâu,e tìm và bít địa chỉ,đưa cho chị ,nó liên quan j ở đây vậy,bây h chị trách e đã tìm địa chỉ cho chị mua hộp này ạ,ôi chết mất

    k bít đã có mẹ nào từng bán xe cũ chưa ạ,nếu vướng phải trường hợp này thì các mẹ xử lí thế nào,lúc đầu e đã nhận lại nhưng dĩ nhiên chị ý phải mang qua nhà e,và e xem lại xe nữa,chẳng lẽ e lại qua nhà chị ấy mang về,e kinh doanh xe mới chắc,thật biết từ đầu thế này để xó ở nhà còn hơn mang ra bán,
    e trên d d cũng lâu,mua bán vơi nhiều mẹ,các chị các mẹ thử hỏi từng ng đã mua bán với e xem e là ng thế nào,có phải con ng vô trách nhiệm để đi lừa lọc ng khác k,
    thưa mod,em nghĩ mình đã thực hiện đúng trách nhiệm của mình,k phải bán hàng lập lờ,có xem xét kĩ càng,thậm chí là 3 ng nhà chị ấy cùng xem và kiểm tra,
    bây h e xin phép e sẽ k vào top này để mà cố nói cho mình nữa,mọi ng cứ xem xét,dù có bị ban nik hay j đi nữa,câu ch này chỉ có thế,mọi điều đều ở tn chị trang đưa ra,em xin phép
     
  17. usnaturevn

    usnaturevn Trang apple

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    Vì trong qúa trình viết nếu lâu diễn đàn tự động out nịck nên cop được phần nào em post lên phần đó, những phần nội dùng trùng lặp nhờ Mod xóa giùm em để mọi người tiện theo dõi ạ:

     
  18. usnaturevn

    usnaturevn Trang apple

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    Em ấy trả lời lời đề nghị của em đây ạ:

     
  19. usnaturevn

    usnaturevn Trang apple

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    Em nói thế này thì chị chịu cả em lẫn cả ông xã em. Em hãy đọc kỹ những gì chị viết, lần nào gọi 1,2 lần ông xã em không bắt máy chị đều viết rõ là gọi 1,2 lần. Lúc nào gọi nhiều lần ông xã em không bắt máy chị ghi là gọi nhiều lần.

    Còn việc ông xã em bảo chị đồng ý với cách giải quyết đó thì em bảo ông xã em lên đây nói một lời. Phụ nữ ăn không nói có chị đã thấy là không chấp nhận được rồi, nếu chồng em đường đường chính chính là 1 người đàn ông mà ăn không nói có thì chị nói thật chị coi không ra gì. Em hỏi ông xã em xem có phải lần trước chị gọi điện cho anh ấy chị đã trách là anh thấy gọi nhỡ nhiều lần anh cũng không gọi lại, anh ấy còn nói là bận rộn quá, làm ăn mà chị. Chị bảo anh ấy rằng cuộc sống bây giờ ai cũng bận, ai cũng phải làm ăn chứ không chỉ riêng vợ chồng em. Em hỏi anh ấy xem chị có nói chính xác những gì chị và anh ấy nói với nhau không?

    Chị cũng không muốn dôi co nhiều với em. Tất cả những gì chị và em nói chuyện với nhau bằng tin nhắn chị sẽ post công khai trên top. Còn chị đã nói ngay từ đầu tiên khi post bài chị không lên để đòi lại của em dù là 1 xu, coi như chị cho em tiền mua điện thoại mới.

    Những việc còn lại nhờ Mod và các mẹ đứng trên phương diện người thứ 3 độc lập khách quan nhận xét ạ.
     
  20. usnaturevn

    usnaturevn Trang apple

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em nhờ Mod và các Mẹ công tâm nhìn nhận giúp em!

    Còn việc em bảo chẳng nhẽ người bán lại qua xem xe cho người mua, cái này thì chính em nói với chị hôm chị gọi điện cho em báo tình trạng xe hỏng, em bảo em đang bận ôn thi, thi xong em sẽ thu xếp cùng ông xã sang xem xe cho chị. Vì nhà e ở quá xa, em bảo chị có đạp nổi cái xe đấy khoảng 20cây số để mang xe đi cho em kiểm tra mà bản thân em cũng chả biết kiểm tra cái gì, kiểm tra thế nào không?

    Cái cửa hàng chị nêu ra ở đây là một minh chứng khách quan,là chỗ em tìm được và chỉ cho chị đến thay đồ chứ cũng không phải là cửa hàng quen biết của chị hay thế nào đó để gian dối trong việc này được.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này