Chào cả nhà Mình xin mở topic để các bạn cùng mình chia sẻ những câu chuyện vui buồn khi bán hàng ol trên LCM để chia sẻ niniềm vui và giải tỏa bớt nỗi buồn. Xin kể ra đây một chuyện vui trước: Trưa nay vào topic mẹ Sơn, chắc các bạn biết em ý bán gì rồi, chả là đang có đợt mua chung nên em ý lập nhóm OD thịt mán, Ds: ABC: chân trước Ec: chân sau Tfh: chân sau thui Fgj: 1kg mông Buồn cười quá mình hỏi em ý : có bán chân giữa ko anh đk Mẹ này cũng hài ra trò: chân giữa nhà em dùng hết rồi ..... Khà khà,
Ðề: Những chuyện có thật trên LCM Chuyện buồn: Ngày 13.8 đi giao hàng về rơi mất một đt Hai ngày sau rơi cái nữa và chạy mất con gà Ngày 22.8 ship cay lau nha tận an dương vương bị trả về sau một loạt nhận xét hàng nhập khẩu tem mác của Đông á mình đang bán là hàng đểu.... Cạch cái mặt này ra Ngày 26/8 tối đi giao cây lau nhà tạn hà đông.. Cũng bị trả về.,, Hàng tốt, giá tốt lays công làm lãi ko bán cho người này thì bán cho người khác có dfieeuf ai ko mua vui lòng nói cho văn minh một chút, ko phải od rồi để người bán thuê người đi cả gần chục km đê s lại nói nhũng câu nhận xét rất cá nhân chả khác gì dội gáo nước lạnh vào mặt em đi ship, xin thưa các em đi ship đều là sv xa nhà, văn hóa có khi còn cao hơn... Ý chứ.. Ức chế thay em... Ship ạ Nhũng người quá đa nghi theo mình ko nên mua hàng trên mạng.... Khỏi làm khổ nhau
Ðề: Những chuyện có thật trên LCM Chia sẻ với anh . Nhiều khách dở hơi k đỡ nổi . Nhưng số ấy ít lắm.Nên anh chỉ nên nghĩ đến những khách nhiệt tình và vui vẻ ấy.
Ðề: Những chuyện có thật trên LCM Cảm ơn cô, anh phải tập cho mình thói quen đó, thì mới đủ kiên nhẫn tiếp tục bán hàng....
Ðề: Những chuyện có thật trên LCM đúng đấy. Mình phải lạc quan vui vẻ lên, và nghĩ là cũng có lúc mình là khách hàng mà. Nhiều lúc mình cũng dở hơi biết bơi lắm. hihi....
Ðề: Những chuyện có thật trên LCM Hihi, tháng nay đen lắm, nhiều chuiyeenj dở khóc dở cười đây...........................
Ðề: Những chuyện có thật trên LCM Vấn đề này thì hầu như bm nào bán hàng online đều gặp phải, người ta cứ nghĩ mua bán trên mạng là lừa đảo, là này kia để rồi nói nhưng câu không cần biết cảm nhận của người nghe là gì, nhưng dù sao cũng nên thông cảm vì đây cũng không phải là số nhiều.
Ðề: Những chuyện có thật trên LCM Anh cảm ơn em, giờ anh học được chữ NHẪN............. chứ hồi đầu anh không chịu nổi, ức chế kinh khủng..........tuy nhiên may mà cũng chỉ có số ít, tháng gặp 1 hai so với hàng trăm mẹ đáng yêu khác.............khà khà.............
Ðề: Những chuyện có thật trên LCM Kể tiếp chuyện tháng này: Tháng này có những ngày đông khách, bán 30-40 xuất/ngày thì ngày nào cũng bị dính khâu ship hàng..............hôm thì mưa to, hôm mất đt, hôm thì hỏng xe.......làm mất lòng khách hàng...........mà khách hàng thì có quyền yêu cầu........................thế là mình lại ...XIN LỖI KHÁCH Rồi có những ngày, cả ngày được có 3-4 xuất, tự dưng cái đt đứng im không ai gọi, thế là cả xóm nhà mình ăn phở trộn Rồi lại có 1 khách hàng: chẳng hiểu thế nào.....................cứ bảo phở chua............thế là đổ hết đi..............mà rõ ràng mình ko để tồn, làm không hết cả nhà ăn hết hoặc mời hàng xóm.................thế nhưng họ vẫn bảo phở chua.........mà đúng là phở trộn nước chua ngọt thì phải chua............nhưng KHÁCH HÀNG LÀ THƯỢNG ĐẾ mà................... Mình ước gì mình được làm thượng đế...........................
Ðề: Những chuyện có thật trên LCM ôi giờ ơi,em cũng có chuyện bực đợt trước,em có TL mấy mẫu áo phông,có 1 cái áo size L,khách bảo khách cao 1,57m,nặng 50kg,mặc có vừa k? em bảo:chắc chắn vừa,vì em cũng cao 1,57m,nhưng tận 60kg,mặc vẫn ọk thế mà khi xã ship tới nơi,khách thử chán,rồi chả hàng,với lý do:chật,k vừa trong khi đó,em đã cẩn thận khoác cái áo đó vào ng trước khi mang đi,vừa như in rồi.Mà hàng phông là hàng freesize,ai mặc chả vừa cơ chứ hic hic
Ðề: Những chuyện có thật trên LCM ^^ Oánh dấu để lên chia vui & than thở Hức T9 này em tập tành buôn bán Bán chả đc bao nhiu, mà đi lại rõ lắm, mệt nữa chứ