Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em thấy gửi GNN cũng ok lắm mà , hồi xưa chưa đi làm ở nhà bán thì toàn gọi GNN. đúng giờ , nhanh nhẹn , chu đáo lắm mà, Gọi riết em có thèm gọi tổng đài đâu, toàn gọi thẳng cho anh phụ trách khu vực nhà mình luôn. Giờ đi làm cty dùng EMS của VNPT nên chuyển sang dùng EMS luôn nhưng bất tiện là không có dv người nhận trả tiền, mình toàn phải trả luôn, hầu hết là chịu lỗ ship 1 chút.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chúc mừng em nha.Con gái đầu lòng là vc em làm ăn nhìu lộc lắm đó.Con gái tình cảm lắm em ạ.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Các bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ CPN mà mình đang dùng thì liên hệ Mr. Khánh 0946261281 Giám đốc Cty CPN Thiên Long nhé. Chúc cả nhà buôn may bán đắt
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bác ở ngoài HN à? Có chị khách hàng dùng dịch vụ thanh toán tiền - nhận hàng của nhà bác, nên em đang tính "bon chen". Hnay em mới bảo đứa bạn gọi dịch vụ của cty bác xem sao. Mà bác ơi, sao cty bác toàn 2 NV đến thế? Gửi ít bọn em ngại nhắm
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Oh cứ cuối năm là em đi ĐL với nhóm bạn. Hotel có giảm giá cho thành viên LCM ko ạ Hức hức vụ ship hàng này đúng là "mệt mỏi". Khách toàn đòi free ship. Mà ship qua bưu điện thì toàn khoảng 30-50K Chúc mừng hạnh phúc gia đình mẹ nó nhé. Có con gái tha hồ diện đồ đẹp cho bé !!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM tự nhiên thấy buồn buồn, chẳng hiểu vì sao, đi giải lao thui, gần đến ngày đi sappa rùi, cũng đang mong đợi 1 kỳ nghỉ thú vị
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Các chị có theo dõi vụ cướp tiệm vàng ở Bắc Giang không nhỉ, hôm qua xem mà thấy tội cho em bé còn sống, mất cha mất mẹ lại còn bị chúng nó chắt đưt mất tay,...... cái lũ ây đúng ác
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhà dầu lại" ta bùn k hiểu vì seo ta bùn" nữa đấy à, vào đây phải vui nhá, mùa này hết chùn chùn giải bùn òi, hì hì hì PS: Sắp đi Sapa à, cả nhà ơi, sắp có quàaaaaa hahahahahaha
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Có, đang nóng hổi luôn đây, đọc tin xong muốn khóc, xem hình bé gái mà thấy thương. Cái lũ ấy mà bị bắt thì biết, nói tới là máu điên lại về!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em cũng ko chắc đâu nhé. Nhưng hình như là đúng Ui trong mấy điểm du lịch ở m. Bắc, tớ thích Sapa nhất đó. Thích nhất là bản Cát Cát Còn ruộng bậc thang thì chưa có cơ hội lên vào mùa lúa chín