Cần giúp: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi MeCaiBap01, 20/8/2011.

  1. MeCaiBap01

    MeCaiBap01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/8/2011
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Vâng, em cảm ơn chị nhiều nhé.

    Chị cùng thi với em cho vui chứ. Chị Kem xinh thế không thi thì phí quá:)
     
    Đang tải...


  2. MeCaiBap01

    MeCaiBap01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/8/2011
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Mẹ Zin có nhiều kinh nghiệm hay quá, đúng là em thấy đa số các mẹ đều ép con ăn và đều suy nghĩ trẻ em là phải ép, không ép sao mà chăm sóc chúng tốt được.
     
  3. MeCaiBap01

    MeCaiBap01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/8/2011
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Trông bé múp míp đáng yêu quá mẹ linhvan nhỉ?
     
  4. MeCaiBap01

    MeCaiBap01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/8/2011
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Đến khi nào Cải Bắp nhà em mới được 2 tuổi để được đwox vất vả hơn như mẹ Chuột đeo kính nhỉ?
     
  5. MeCaiBap01

    MeCaiBap01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/8/2011
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Em gọi về cho các cụ, các cụ đều nói như chị, hay ăn gì "độc" làm mất sữa chứ con mới 3 tháng sao mà ít sữa được, híc:(. Em cũng đang cố gắng xem lại chế độ ăn uống để cải thiện sữa cho con. Riêng Cái vụ chân giò ninh thì em không ăn được, em không thể ăn được ấy, ngửi mùi thôi em đã thấy sợ rồi.

    Chắc sang đầu tháng sau em cho Cải Bắp ăn thêm sữa ngoài các chị ạ.

    Em cảm ơn chia sẻ của các mẹ nhiều lắm.
     
  6. bopby123

    bopby123 Banned

    Tham gia:
    15/8/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Chào các mẹ nó! Hôm rồi em có đọc đc một bài viết nào đó ở trên báo nói rằng, khi em bé sinh ra mà mẹ chưa có sữa cũng phải cố gắng vắt cho có sữa, dù ít ỏi và vắt đau vú đi nữa nhưng nguồn sữa đó rất tốt cho con. Và không nên cho con ăn sữa ngoài khi còn quá bé, dù mẹ ít sữa nhưng cũng cố phải dành dụm để nuôi con. Mà bé nhà chị được ba tháng rùi mà sao vẫn ít sữa vậy ạ? Em nghĩ bé nhà mình mới ba tháng cũng không nên cho bé ăn ngoài chị ạ!
     
    MeCaiBap01 thích bài này.
  7. mechitbong

    mechitbong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/3/2010
    Bài viết:
    2,968
    Đã được thích:
    468
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    chị chịu khó cho con bú đi, bú sẽ kích thích sữa về mà, và không bao h được nói hay nghĩ mình ít sữa, cũng do tâm lý đấy.
    em là cái đưá thăm ăn tục uống nhất , hay ăn linh tinh mà vẫn có sữa cho con đên 13 tháng cơ mà, ít hay nhiều cũng là sữa mẹ, chẳng có gì thay được sữa mẹ hết, vừa tiệt trùng mà khi con bú mẹ thì lớn lên tính cách con cũng sẽ thuần hơn là không được bú mẹ đấy.
     
    MeCaiBap01 thích bài này.
  8. MeCaiBap01

    MeCaiBap01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/8/2011
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Em cám ơn chia sẻ của mẹ Bopby và mẹ Chitbong nhé, em cũng hiểu tầm quan trọng của sữa mẹ nên cũng mong có đủ sữa cho con bú chứ uống ữa ngoài sớm làm làm đâu. 3 tháng rồi thì em thấy bình thường chỉ là đợt này thấy Cải Bắp bú không đủ nên mới lên hỏi các mẹ. Nhờ mẹ Zin với mẹ Kem chia sẻ tận tình em cũng đang cố gắng ăn các laọi đồ ăn tăng sữa chomej, mong là tình hình sẽ được cải thiện.

    Cảm ơn các mẹ nhiều lắm
     
  9. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Hihi, mẹ Zin khen làm mình nở lỗ mũi to quá nè :D
    Mình cũng từng có thời kỳ ép con dữ lắm, Tính mình nóng, sự kiên nhẫn có giới hạn nên con nhởn nhơ, k hợp tác là cáu, điên tiết lắm và k thể "à ơi con ăn đi" được nữa. Thế là ép (mẹ ép con bé khóc ghê lắm nên ép chứ ăn có đáng bao nhiêu đâu) hoặc để bà ép (may là bà ép thì con bé k sợ hãi, k khóc nên k lo khoản sặc). Dưng mờ 2 mẹ con đâu ở bên bà ngoại mãi được, ở riêng mà. Mình thấy chuyện ép ăn chỉ khiến con bé sợ hãi, né tránh. Mình chuyển qua dụ dỗ, dụ tới đủ 1 tiếng/bữa, k ăn thì ngưng liền. Bây giờ thì mình cho con ăn ngon lành rồi, tới lượt bà pó tay vì giờ mẹ là người hiểu con nhất. Từ khi mình k ép con ăn, k nặng nề chuyện ăn với bú tư tưởng mình rất thoải mái, mình thấy con mình cũng vui vẻ, ăn bú tốt ra mặt. Các mẹ k ép con ăn, mà quan sát để hiểu ý của con sẽ dễ cho con ăn hơn.
     
    Sửa lần cuối: 26/8/2011
    MeCaiBap01 thích bài này.
  10. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Chế độ nghỉ ngơi, giấc ngủ, tinh thần cũng ảnh hưởng rất lớn tới sự tiết sữa của các bà mẹ. Mẹ Cai Bap xem mình đã ngủ đủ giấc chưa? Có phải suy nghĩ, lo lắng nhiều không? Mình cứ có chút lo trong đầu, thiếu ngủ là y như rằng hôm sau sữa giảm hẳn. Ăn chân giò, uống sữa, cơm nếp, thịt gà, ăn canh thịt, uống nhiều nước cũng giúp tăng sữa, mà hình như tùy cơ địa hợp với loại thức ăn nào nữa. Như mình ngày nào cũng chân giò mà cũng k tác dụng, nhưng ăn thịt gà là sữa về nhiều lên. Nên dù mổ nhưng cũng xơi gà sớm, nhưng k ăn thường xuyên, hix.

    Việc trẻ tăng cân là do sự hấp thụ của trẻ, có bé ăn nhiều tăng chậm, ngược với bé ăn ít tăng nhanh, như Zin ăn nhiều nhưng tăng chậm ấy là do cơ địa. Nhưng các mẹ cũng xem cách mình chế biến thức ăn cho con có làm giảm lượng vitamin, các vi chất trong thực phẩm k nhé, cả chuyện ăn quá nhiều đạm cũng khiến bé chậm tăng cân vì ăn nhiều mà k hấp thụ được. Mình có thói quen nấu nướng hay để chín kỹ quá, nên nấu cho con cũng thế, lượng thịt trong mỗi bát cháo thì nhiều, nên con ăn nhiều (bà ép được ăn nhiều) mà k vào người được tí nào mà con bị đi phân sống nữa chứ, cho thấy cách nấu cháo của mình sai bét. Thịt, cá, rau nấu cho bé mình đã băm nhuyễn hoặc xay nhừ nên chỉ cần bỏ vào vài phút là chín. Sau đó mình nhận ra và thay đổi, nấu k quá 5 phút, thịt, cá, rau mỗi bát cháo với lượng vừa đủ kết hợp k ép con ăn nên con ăn tốt và k sợ ăn. Kem phải đi trẻ nên trông chờ vào cô hết, mình tập trung bồi bổ vào thứ 7, CN. Kem ốm (sút 1 kg), xuất viện mình cho ở nhà 1 tuần. Sáng mình cho ăn, trưa tranh thủ chạy về cho ăn, tối 1 cữ nữa kết hợp uống Pediasure mà con bé tăng kg lại ngay trong tuần, hihi, mình nghĩ mình nấu cháo đúng cách.
     
    Sửa lần cuối: 26/8/2011
    socola56MeCaiBap01 thích.
  11. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Con bé nhà em mà có biểu hiện ngậm là em cho tí nước bắt nuốt ngay, rồi cho ngưng đôi phút rồi ăn tiếp. Nhìn con ngậm bực mình chị nhỉ?
     
    MeCaiBap01 thích bài này.
  12. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Trộm vía, mẹ nuôi con khéo quá.
     
    MeCaiBap01 thích bài này.
  13. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Hihi, bà nội của Kem thì tân tiến lắm, k chịu để chị ép ăn đâu, Kem đang ngủ mà chị canh giờ rồi bắt bú là bà k chịu, bà nói trẻ con ngủ khỏe mới tốt, mới mau lớn. Bà ngoại thì ép là ép, bà nói ngày xưa ép cậu út, ăn cháo ray qua lưới tới 2 tuổi, rồi vẫn ăn cơm ngon lành, bi giờ cậu 1m79, hơn 70 kg. Nhưng thôi, k ép con ăn đâu. À, nếu bé quá khó ăn, khó bú, lượng dinh dưỡng k đủ vào cơ thể hằng ngày, k tăng cân trong thời gian dài bác sỹ sẽ khuyên mẹ cần khéo léo mà ép con ăn :rolleyes:. Chị nghĩ trường hợp này nên "ép khéo", con ăn ít lâu ngày quen dạ, bao tử k giãn nở được sẽ cứ ăn ít. Lúc 4 tháng, mới chuyển qua bú bình Kem bú ít, đi khám dinh dưỡng, bác sỹ quả quyết, mẹ phải ép mới được, hix, con khóc quá mẹ nào dám ép. Vậy nên tùy mỗi bé mà mẹ hiểu con và xử trí. Hiên nay, Kem k quá khó nên chị k ép con ăn.
     
    Sửa lần cuối: 26/8/2011
    MeCaiBap01 thích bài này.
  14. Me Zin 2010

    Me Zin 2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/12/2010
    Bài viết:
    1,265
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Cảm ơn chị. Bé nhà em cũng có giai đoạn ngậm khi ăn. Nhưng được 01 tháng nay thì bắt đầu ăn ngon lành rồi. Con em ăn rất ngon miệng nhưng phải cái hình như dạ dày của cháu nhỏ hay sao ý ạ. Có hôm mẹ thấy con ăn ngon quá, tham nên cho con ăn thêm thế là được một lúc, lại bị nôn ra chị ạ. Em cũng áp dụng kiểu ép khéo như chị nói. Cứ thấy con đang ham chơi là em lại mang cháo ra cho con ăn thêm. Bây giờ ăn cũng được nhiều hơn trước rồi chị ạ
     
    MeCaiBap01 thích bài này.
  15. Me Zin 2010

    Me Zin 2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/12/2010
    Bài viết:
    1,265
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Nhà anh Zai ở chỗ nào Thanh Hóa đấy. Bố Zin có bà mẹ nuôi ở Bỉm Sơn đấy
     
    Sửa lần cuối: 26/8/2011
  16. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Kem cũng thế, ăn cũng được bát cháo to (300 ml), mẹ thấy con có vẻ vẫn chịu ăn, hứng quá vẫn đút nhưng thấy con ra dấu ọe ọe là tớ phải ngưng liền. Mẹ Zin tăng từ từ cho con thôi, thấy bụng căng quá thì ngưng. À, mẹ Kem tên Giang, SN 84. Các mẹ giới thiệu để tiện bề xưng hô nhá.
     
    MeCaiBap01 thích bài này.
  17. Me Zin 2010

    Me Zin 2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/12/2010
    Bài viết:
    1,265
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Hi, mẹ Zin cũng sinh năm 84 nè. Mẹ Zin tên Phương
     
    MeCaiBap01 thích bài này.
  18. MeCaiBap01

    MeCaiBap01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/8/2011
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Mẹ Cải Bắp tên Vy, em sinh năm 85:)
    Cải Bắp dạo này hay ngủ ngày quấy về đêm, mà em thì cứ khi nào Cải Bắp ngủ là đi dọn dẹp rồi tận dụng ôm cái lap làm việc, nghỉ sinh bàn giao công việc rồi nhưng có vài việc em vẫn phải giải quyết. Mà đêm thì em cũng không ngủ sớm trước 12 được thành ra ngủ cũng hơi ít. Xã em dạo này lại hay đi công tác nữa, nhiều khi cũng thấy tất bật và ức chế sao ấy các mẹ. Nhất là những khi Cải Bắp khóc mà không giỗ được chỉ biết khóc theo con thôi ấy:(.

    Lên đây được các mẹ chia sẻ kinh nghiệm tận tình em vui lắm, chỉ biết cảm ơn các chị thôi
     
  19. me cu Khoai

    me cu Khoai Mẹ yêu Khoai nhất

    Tham gia:
    26/8/2010
    Bài viết:
    3,636
    Đã được thích:
    1,476
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Vào đây hóng cùng các mẹ

    Khoai nhà em 21 tháng mà tính tình ngang bướng lắm, ko hài lòng gì là gào khóc thôi. Chưa biết nói gì nhiều, chậm nói lắm. Mắng con nhiều thì ông bà bảo là mắng rồi sau nó sinh ra nóng tính, gắt gỏng giống bố mẹ, ko mắng thì sợ con nhờn, sau này hư ko dạy được.
    Nhiều khi ko biết phải làm thế nào nữa các mẹ ạ
     
    socola56MeCaiBap01 thích.
  20. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng

    Em ơi, em là bà đẻ cả nhà phải ưu tiên cho em sự nghỉ ngơi chứ. Em sống chung với bà chứ? Hồi chị sinh, hầu như chị k phải làm gì nhiều, tới tháng thứ 3 thì phụ bà ngoại rửa chén, cắm nồi cơm, mình thương bà chứ bà k bắt. Em tận dụng lúc nào CBap ngủ thì em cũng nghỉ ngơi. Em ngủ ít nên lượng sữa giảm đó. Chị là chị mệt mỏi cái ông chồng nên cũng bị ảnh hưởng.

    Topic còn phát triển, em cảm ơn làm gì. Em lập top này hay lắm đấy. Nhiều mẹ có hay chưa có kinh nghiệm sẽ vào đây cùng tâm sự, chia sẻ chuyện nuôi con.
     

Chia sẻ trang này