Mình là Mr.Bin chào đời ngày 30/8/2010(21/7AL),sắp đến sinh nhật một tuổi của mình rồi đấy các bạn ạ!,hi, mình được gần 11 tháng rồi đấy nhưng mình chị nặng 9,5kg và cao 78cm thui, hu hu... mình muốn lên diễn đàn để giao lưu và học hỏi các anh chị và các bạn. Mời các bạn chiêm ngưỡng sự dịu dàng và đáng yêu của mình nè!...
Ðề: Mình là Mr.Bin đây các bạn ơi! Hu hu.... các bác ơi có phải cháu xấu trai và đáng ghét quá ko? sao chẳng có ai comment ji vậy, cháu tủi thân quá các bác a. hự hự.....
Ðề: Mình là Mr.Bin đây các bạn ơi! Hi bạn Bin... Bé nhà tớ cũng có nickname là Bin nhá, chúc bé Bin nhà bạn hay ăn chóng lớn
Ðề: Mình là Mr.Bin đây các bạn ơi! Bin ui anh em Gum-Nấm qua chơi với Bin nè!trông Bin đáng iu lắm,đâu có điểm nào đáng ghét đâu..........năng vào LCM 8888 với mọi người nha!anh em Nấm sẽ năng qua nhà Bin chơi
Ðề: Mình là Mr.Bin đây các bạn ơi! Cảm ơn mẹ con anh em nhà Gum-Nấm vì lời động viên đâu tiên giúp em Bin bớt tủi thân nhé! rất vui được làm quen với anh em Gum -Nấm, chúc hai anh em hay ăn chóng nhớn nhé. Tks!
Ðề: Mình là Mr.Bin đây các bạn ơi! Nấm lại qua chơi với Bin nè,rảnh bin cũng ghé nhà Nấm chơi nha!anh em Nấm mới có hình đi tắm biển đó
Ðề: Mình là Mr.Bin đây các bạn ơi! ôi, con dễ thương và đẹp trai hơn mr. bin trong phim nhiều, tương lai là handsome lắm đó.
Ðề: Mình là Mr.Bin đây các bạn ơi! Anh Panda qua chơi với em nè. Nhìn em trắng trẻo đáng yêu ghê vậy đó.Hai đứa mình mà gặp nhau chắc quậy tưng bừng ha .Mời em qua nhà anh chơi nhé.
Ðề: Mình là Mr.Bin đây các bạn ơi! Nhìn con giai đẹp trai quá, quả mắt nai to tròn này mai sau mẹ lại tha hồ ngồi kén con dâu roài ^^
Ðề: Mình là Mr.Bin đây các bạn ơi! Anh Bin hơn em có 4 tháng mà chững chạc quá! Bố mẹ đã lên kế hoạch cho sinh nhật anh chưa ạ?
Ðề: Mình là Mr.Bin đây các bạn ơi! Hic, dạo này bố anh cắt đầu trọc cho anh nhìn anh xấu và bướng lắm, mà mẹ anh mất Iphone hôm đi viện nên lâu lắm rồi ko chụp ảnh cho anh, đó là ảnh anh đc mẹ chụp từ lúc anh mới đc có 6 tháng đó, bây giờ anh vẫn chưa biết đi đâu mới đang tập đứng thui, mẹ anh ăn cái gì em cũng thèm và đòi mẹ cho ăn với hic...hic chúc em Bi hay ăn chóng nhớn nhé!
Ðề: Mình là Mr.Bin đây các bạn ơi! Hic cảm ơn mẹ nhé, mẹ có muốn nhận con làm con re ko con đặt gạch sẵn luôn bây jio, hic..hic..
Ðề: Mình là Mr.Bin đây các bạn ơi! Anh Bin trông ngộ quá, chụp hình mà mặt cứ thộn cả ra, trông yêu lắm
Ðề: Mình là Mr.Bin đây các bạn ơi! Bin ui,Nấm qua chơi với Bin nè!dạo này Nấm bị ốm nên hum nay mới đc mẹ cho đi chơi nhà mọi người đó
Ðề: Mình là Mr.Bin đây các bạn ơi! Chào chị nấm, chị Nấm bị sao mà phải đi viện, bây giờ đã bình phục hẳn chưa? Tháng trước em cũng phải ở viện một tuần vì viêm phổi đó, bây giờ trộm vía bình phục hẳn rồi, ăn no ngủ say mà em toàn thèm ăn đồ ăn của người lớn thui nhưng khổ nỗi em mơi có 4 cái răng ko ăn dc nhiều hu hu...Chúc chị ăn no ngủ say như em nhé!