Ðề: Sống sót thời bão giá! Bỏ cái khoản cuối cùng được đó. Tháng nào cũng sắm quần áo mới 4tr là quá nhiều bạn ơi.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Mẹ này giống mình quá! Từ ngày bão giá đến giờ, mình luon phải tính trước tính sau mà vấn thấy thiếu tiền. Buồn quá ! Trước đây thì thu nhập >15tr là quá ổn rồi, còn bây giờ thì méo mặt.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Ước gì nhà em thu nhập bằng nhà bác. Mỗi tháng em bỏ ống chắc cũng được 2/3.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hic...tưởng các nhà có thu nhập thấp mới kêu ai dè các nhà thu nhập cao cũng...than. Đúng là tiền kiếm càng nhiều càng ít, chung quy là do cách quản lý, chi tiêu của mỗi nhà chưa hợp lý thôi.
Ðề: Sống sót thời bão giá! đúng thế mình thấy phần đa thì ta sẽ chi khoảng 70% trong tổng số thu. trừ những khi mua sắm đồ dùng to tát thì sẽ hết cả tổng thu của tháng đó có khi âm snag tháng trước nữa hiii nhưng Tiền mình làm ra để phục vụ CS và quay vòng CS mà.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hic, ma chay cưới hỏi nhậu nhẹt... sao mà nhiều thế chị ạ. Em đang có bầu đây tiêu còn ác hơn hic... có con chắc chả tiết kiệm được gì mất
Ðề: Sống sót thời bão giá! Lâu rồi nhà em buôn bán cũng tấp nập, mà tiền để dành chả đc là bao....huhu. Chả hiểu sao, e thấy rất tiết kiệm mà cứ chả thấy tiền đâu
Ðề: Sống sót thời bão giá! Tình trạng nhà nào cũng thế nhưng nhà chị còn có khoản cuối năm được vài trăm thế là ổn quá rồi hihi... nhà em 2vc 30tr/t nhưng cũng tiêu gần hết mà cuối năm thưởng cũng được có tháng lương thôi.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hic hic mẹ nó ơi thu nhập cao giờ phải 40-50T mới gọi là cao chứ giờ 20T cũng chỉ đủ sống thôi mẹ nó. Mình cũng thuộc diện chi tiêu tính toán( từ ngày lấy chồng sinh con) mà thấy ko thiếu nhưng cũng ko tiết kiệm đc gì. Chợ búa hàng ngày cũng ko quá xa xỉ- mỗi bữa có một món mặn, một món rau, món canh và thêm 1 món cho ông xã bia bọt, ăn xong thì cũng có tráng miệng ( chỉ cuối tuần cải thiện cái này tốn kém nhất). Mà tháng nào tiền chợ cũng xấp xỉ 10M. Cơm bữa nhà mình khoảng 130-150K/bữa 3 người ăn ( bao gồm cả bia và hoa quả tráng miệng) nên 1 ngày nhà mình cũng vào khoảng 300K( 3 bữa mỗi ngày). Chưa kể cuối tuần mà cải thiện bằng Hải sản thì hết khoảng 1-1.5M là bình thường. Dạo này mình sinh cháu nhỏ nên ko có khoản ăn hàng đó chứ trc tháng cũng sẽ có 1 bữa ăn hàng ( để mẹ được nghỉ ko phải nấu cơm). Mình thực sự khâm phục các mẹ chi tiêu một tháng dưới 10M đó.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Nhà mình ngày 3 bữa nên một ngày cũng khoảng 300K/ngày đó. Đó là ăn sáng mình còn tranh thủ ninh nấu từ tối hôm trc sáng hôm sau chỉ việc trần bún, phở hoặc mỳ là cả nhà ăn thôi. Thậm chí mình còn mua sẵn cả gạo nếp, hôm nào thích cho ít đỗ xanh nữa là cả nhà có bữa xôi ruốc ngon lành vừa sạch sẽ mà lại ko tốn kém. Bữa sáng TB hết khoảng 50K/bữa. Bữa trưa nhà mình vẫn cơm nước vì 2 VC mình đều ăn trưa, chiều thì thêm cậu con trai nữa. Bữa trưa có 2 VC mình cũng chỉ đơn giản có một món mặn, món rau và canh, chiều thì thêm một món cho ông xã uống bia. Thế mà hôm nào mình cầm 250 - 300K đi chợ là ko còn đồng nào.Cũng thấy có khi nào minh hoang phí nhưng thức ăn nhà mình ko hôm nào thừa bỏ đi hết, hiếm hôm nào mà nhà mình ăn một món còn đến bữa thứ 2.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Chị ơi có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu mà, phụ Nữ VN giỏi nhất khoản đó đấy. nhà chị như vậy là tiêu cugnx là tiết kiệm nhưng đó là đời sống cao hơn một chút nhà em ăn cũng đơn giản một bữa 3 món như nhà chị ( ko có món cho xã bia đâu) mà tiền chợ nhà em chỉ 200k/ ngày 2 VC ăn 1 bữa thui nhưng tiền ăn cảu con cũng kha khá nên tốn huu.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Mình cũng đồng tình với bạn Anna Dương, Nói chung, mình chi tiêu bao nhiêu cũng đều tương xứng với thu nhập của mỗi nhà thôi. Theo quan điểm của mình mỗi tháng cũng nên dành từ 10-20% thu nhập để tiết kiệm là ổn
Ðề: Sống sót thời bão giá! hi nhà mình tất tần tật từ điên, nước, ga, gại thức ăn có 150k một ngày thui..........hi vì có ít mà, thế mà trong 150k ấy mình vẫn bớt ra một ít tiết kiệm đấy, hi vì mình ở nhà trông con nên ko giám chị tiêu nhiều.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hôm nay mình mua nhãn ta, ngọt, cùi dày:15k/1kg Na :25/1kg quả to ngon! Tôm đồng:12k/1 lạng Thịt ba chỉ :11k/1 lạng!
Ðề: Sống sót thời bão giá! đúng vậy ạ nhà em trung bình tiết kiệm 20% mỗi tháng để dành khi đủ thì mua sắm một đồ gì đấy. bây giờ nhà đây đủ ròi thì để tiết kiệm cho khi rủi ro.
Ðề: Sống sót thời bão giá! hôm qua mình cugnx mua Na 25k/ cân Ngon lắm, hôm nay mua Vịt lông 67k/ kg họ làm sạch sẽ cho mình về om sâu chắc 2 VC phải ăn cả ngày mai nữa hixxx. nhưng tối về có khi chặt nửa luộc còn nửa om sấu ăn cho đỡ ngán.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hì mấy hôm nay em mải mê đi làm nên hok vào bàn tán vụ bão giá với mọi người Dạo nè em thấy rau cỏ và hoa quả cũng bình ổn rồi , nghe mẹ Anna nói đến món vịt mà thèm quá! Nhưng mà 2 VC ăn như vậy nhiều mà đến bữa sau ngán lắm
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hic ngồi hóng các chị thôi, lương sinh viên của em tháng nào cũng thiếu hehe