Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Sữa đấy là sữa hộp có ống hút hay sữa phải pha với nước như dạng bột? Để tôi hỏi xem ở đây có kh. Chắc kiểu gì chả phải có nhỉ.
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Zai nhà em thì uống Pauls của Úc (có vị vani và socola) hộp loại 150ml và 160ml. Một lốc là 8 hộp nhỏ, 1 thùng 32 hộp. Giá bây giờ là 13K đến 14K/ hộp. Mỗi lần mua em thường mua 1 thùng luôn. Mới đầu em mua Ba Vì mà ku cậu lại không thích uống sữa này sao ấy. Ko thì mẹ MA mua Pediasure nước (giàu năng lượng lắm) hình như hơn 50K/ chai 230ml. Đi chơi xa sợ con ko quen ăn đồ ăn chỗ lạ thì em thường mang theo cái này, ăn nhếu nháo rồi thêm1 chai này là OK cho 1 bữa. Tiện thể thông báo lun cho mẹ MA, ngày 31 nhà Zai đi Đà Nẵng đến 2 thì về, kho đó nhà MA còn ở quê không?
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Sưã tươi lại còn pha ... Hỏi kiểu j thế? T thấy chắc như nhà socola 56 nói đó, tầm hơn 10k/hộp ... T tìm hiểu rùi, chỉ có loại này là phù hợp với các tiểu thư lá ngọc cành vàng thui ... Sữa tươi VN ... chả tin được. (hic ... tinh thần dân tộc để đâu ko biết)
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Hỏi kiểu k biết chứ hỏi kiểu gì. Tôi có tìm hiểu đâu mà rõ. Lần trước đọc bài của ai đó bảo là có cả sữa tươi hộp. Lúc đấy cũng hơi thắc mắc nhưng k quan tâm vì nghĩ là có thật. Gà nhỉ. Chiều đi hỏi xem sao tiện mua sạc pin máy ảnh.
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Kg phải 10k đâu giá đõ cũ rùi, giá mới là 16,5k/h nhé nhà T mới đi mua cách đây 3 hôm nè...... Ngoài sữa của P ra thì còn 1 loại sữa nữa cơ, T quên mất tên rùi thấy uống cũng đc nhưng kg ngon bằng P.có vị vani, sữa tươi kg đường và vị đậu nành nữa. ah, mà loại của P còn 1 vị nữa đó là sữa kg đường nhé,cho con uống loại này như giải khát thui..hihi Còn sữa đóng chai của pediasure như mẹ SCL nói thì cũng có mấy vị đó.......nhưng vị vani là phổ biến nhất, giá 46,5k/h 180ml hay 220ml ý, T kg nhớ rõ nữa. cái này thì mở nắp ra thì để trong tủ lạnh được 24h nhé. Mấy loại này bb xài hết rùi nhưng uống pediasure tốn kém lắm mà bb nó kg hút xúc thìa mới chịu ăn
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... hic ... đọc ky lại đi, T bảo khoảng hơn 10k chứ có phải 10k đâu... T vẫn ko hâm mộ sữa tươi lắm nên chắc chưa cho O uống vội. Nếu có cho chắc cũng phải chờ tầm 2 tuổi (đi nhà trẻ).
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Lần trước tôi nói rồi mà bà k để ý à. Tại tôi để cái sạc pin ngay bàn uống nước. Lúc rót nước vào bình tuột tay dội luôn nước sôi vào đấy thế là ngấm nước. Khi cắm vào sạc nó nổ bốp một cái tóe lửa, tiêu luôn, tay tôi lúc ấy bị giật tê tê cơ mà. Chiều qua mua cái sạc mới rồi. Bố MA khôn, máy ảnh cũ cầm đi công tác k cầm đòi cầm máy ảnh của tôi, kêu con samsung này 12 chấm chụp nét hơn. Tôi bắt để ở nhà, tính tối nay cho MA lên nhà hát lớn chơi đá bóng quay clip. Hehe.
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Khiếp, đắt nhở. Đang bảo cho MA uống thêm 1 cữ sữa tươi mỗi ngày thế này nghe có vẻ vẫn hao hao lắm. Sáng nay bố nó đi công tác rồi. Chiều 2 mẹ con sẽ dung dăng đi xem quần áo và hỏi sữa tươi luôn.
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Đây bà Hạnh ơi, tôi mới mua được mấy bộ quần áo của Babina, place này. Trừ cái áo phông trắng bố MA mua hồi đi SG giờ mặc k vừa nhưng nhìn cá tính nhỉ. Bà ngó xem mấy kiểu này được k? MA chỉ hợp với kiểu đơn giản thế này thôi.
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... T chỉ ưng em áo đen và 2 em áo trăng thui ... áo xanh và áo vàng, với mấy chiếc quần nhìn ko hợp nhãn lắm ... Sang nay mẹ E alo bảo ko đi hội chợ, T cũng nản nên thôi luôn. Lại được con bạn rủ đi chụp ảnh, thế là tót đi chụp ảnh cho O, 5/9 mới lấy được, T sẽ up lên cho B bình loạn.
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Hoá ra sáng nay B kg đi ah, T vừa đi về nè.......mua đc mấy thứ cho bb nhìn cũng đẹp phết. bb nó bị ốm rùi, hix.....sốt xình xịch và hơi ho nữa thế có chán kg cơ chứ. Nhắc đến ảnh bb chưa đi ra shop chụp ảnh lần nào, mấy lần hẹn em nó đi chụp mà mãi chưa đi đc. Chỉ toàn ảnh của nhà tự chụp thôi T đang đinh làm cho nó cái đĩa chứ rửa hết ra thì đau túi của T lắm
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Áo đen và áo trắng là hàng Place đấy bà ạ, 65K/cái. Còn áo vàng và xanh kia giống y xì kiểu 2 cái áo Kitty bà gửi cho tôi. Chỉ khác ở họa tiết, chất liệu và màu k đậm thôi. Còn mấy cái quần kia tôi ngạc nhiên vì bà k thích đấy. Cứ nghĩ là bà thích màu sắc cơ mà. Nhưng phải nói là 3 cái quần ấy bạn MA mặc cực hợp vì trông chân thon gọn và dài ra nhiều. Tất cả quần áo tôi mua ở trên k có cái nào đi theo bộ cả. Tôi vẫn đang tìm mua áo để kết hợp với quần. Trước mắt em áo xanh và vàng kết hợp với các em quần này đều rất hợp, k lòe loẹt như bà nghĩ đâu nhé. Điều này chính bố MA công nhận ( ông ấy ghét lòe loẹt mà). Phong cách chụp ảnh đợt này của O là gì thế bà. Chắc phải thay mấy chục cái váy ấy nhỉ. Hồi hộp quá, mong được ngắm ảnh O.
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Nhầm rùi ... 1 là T cực ghét lòe loẹt (ngay Omachi B ko thấy là hầu như toàn màu dịu à? Cũng có lòe loẹt nhưng rất ít) Thôi B đừng nói về chuyện thay váy khi chụp ảnh của O đi, T buồn lắm.... Lần này T quyết đầu tư chụp 1 cuốn album hoành tráng để bù lại hôm sinh nhất (khóc lóc thảm thiết ở đó, cuối cùng chụp được 2 bộ thì phải về đó) nhưng cuối cùng cũng chỉ chụp được 5 bộ là đòi về ... Ko cách chi dỗ được ... Nhưng ảnh hôm qua chụp rất đẹp, T ưng lắm. Có 1 em váy trắng, 1 bộ màu hồng, 1 cái áo len đen (mới mua đấy), cái váy vàng hôm trước đi công viên B khen đấy, cái váy kẻ xanh - hết ... chán thía ....
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... T cũng thích chụp ảnh cho con nhưng lại ko thích rửa ra ... he he he... B ko đi, T đi một mình thì chán lắm, lại phải vác theo chị Omachi thì vừa chán vừa mệt (ke ke ke) nên T ko đi nữa. Cuối năm nay đi chụp ảnh làm lịch, cố gắng thu xếp 1 buổi dể BB và O đi cùng nhau nhá ... he he he
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... vụ này thì ok luôn,hihi.....bb bi giờ cứ nói chụp ảnh là đứng tạo dáng đểu liem B ạ. thế vụ chụp ảnh xong rùi cơ ah......sao lấy ảnh nhanh thế. Vợ chồng đứa em tui chơi chúng nó đều làm trong nghành ảnh mà, cứ bảo bb có rửa ảnh làm album kg thì mang qua đây chúng nó làm cho mất có 1/3 tiền thôi mà t còn chưa đi làm được đây nè........Định phóng cho bb 1c to vì nó chưa có cái nào B ạ, B có làm cho O kg thì t mang đi làm lun cho. ở Hn nếu ảnh ảnh album và khung thì chỉ có 2 nơi thui là chỗ đứa em tui làm đó và 1 chỗ nữa thui nên giá cũng rẻ liem.
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... T chụp nhiều lắm, và tấm nào cũng muốn rửa nên chắc hơi bị đau ví, thôi ngậm ngùi ngồi xem trên mát tính vậy ...
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Các mẹ vào đây tám sôi nổi quá, cho mẹ CA tham gia với nhé Mà các mẹ định rủ nhau đi thi cuộc thi gì mà nói đến ảnh đó mẹ CA cũng đang chuẩn bị mang ảnh của CA đi thi ngôi sao nhí đó
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Hic ... thi ảnh j đâu, mẹ O mang O đi chụp ảnh, về khoe rầm trời, các mẹ kia nhảy vào "ném đá" ... Lúc nào cẩm anh đi thi ảnh, mẹ nó dẫn đường link để cả nhà sang ủng hộ nhá!
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Giờ mới để ý là BB bị sốt. Sao tự dưng bị sốt thế, lại còn ho nữa. Hay thay đổi thời tiết. Có khi mọc răng cũng nên.