Bến Tre: Cô giáo mầm non làm nhục học sinh Khi bé Phong hờn dỗi bỏ cơm, các cô giáo đã lột quần áo bé trước mặt các bạn và dọa 'cắt tai, chặt chân', khiến bé bị shock. Sự việc xảy ra ngày 20/2 tại lớp Lá 2, Trường mẫu giáo dân lập SOS, Bến Tre. Nạn nhân là bé trai Lê Gia Phong, 5 tuổi. Làm nhục trẻ bị khiếm khuyết Tiếp xúc với phóng viên, bé Phong nhớ lại: “Hôm đó, con không làm đổ đồ chơi nhưng cô chủ nhiệm vẫn bắt con dọn dẹp. Con không chịu dọn thì cô phạt con đứng khoanh tay bên cửa sổ... Sau đó, do con không ăn cơm nên các cô đã đánh con và lột quần áo của con cho các bạn xem!”. Qua lời kể của bé Phong, sau khi phạt Phong xong thì cô chủ nhiệm quay sang chăm sóc các bé khác. Lúc đó, một cô bảo mẫu và hai cô giáo của lớp khác đã lôi bé xuống nhà bếp. Vì bé vùng vẫy nên áo bị tuột ra khỏi người. Thế là hai cô đã tiếp tục cởi quần bé, đẩy bé đi vào nhà ăn để cho các bạn... ngắm nhìn. Một cô nói: “Các bạn nhìn Phong nè. Phong không có quần áo mặc nè...”. Chưa hết, một cô đã dùng tay chỉ vào mặt bé và tát hai cái vào mặt bé. Trong lúc cô chủ nhiệm đang mặc áo cho Phong thì một cô bước đến đẩy bé và nói : “Tự mặc quần áo đi. Không mặc là tôi chặt hai cái chân... Mai mốt đừng có bước chân vô trường này nữa nghen. Bước vô, cô chặt cái chân”. Một cô khác chỉ tay lên trán và đánh một cái vào đầu Phong. Cô này còn lấy dao bào đòi cắt lỗ tai P... Mẹ bé Phong cho biết, bé có dấu hiệu bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục. Suốt mấy ngày liền sau đó, tâm trạng của bé rất hoảng loạn. Đêm ngủ bé hay mê sảng, kêu khóc gọi ba mẹ... Bé không chịu đi học và rất ngại gặp gỡ mọi người. Không thể chấp nhận được cách hành xử phi sư phạm nêu trên, mẹ bé Phong đã gửi đơn yêu cầu nhiều cơ quan chức năng xử lý kỷ luật các cô giáo đã bêu xấu và gợi đến nỗi đau của bé. Tuy nhiên, vụ việc cứ bị đẩy đưa, không được giải quyết thỏa đáng. Phóng viên đã tìm gặp ngẫu nhiên một số bé học chung với bé Phong để tìm hiểu thêm sự việc. Các bé đã vô tư xác nhận có việc các cô giáo làm nhục Phong... Cũng có mặt trong buổi làm việc của phóng viên nhưng bà Nguyễn Thị Vân Anh - Hiệu trưởng vẫn tiếp tục khẳng định: “Không hề có chuyện trên, chẳng qua do các bé hiểu lầm...”. Bà Vân Anh khẳng định: “Tôi tin là giáo viên của chúng tôi không làm chuyện đó. Chúng tôi không có gì phải thẹn lòng”. Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Công Bình - Giám đốc làng SOS Bến Tre thì sau khi làm việc với ông, bà Vân Anh và một cô giáo đã thừa nhận sai phạm. Riêng cô bảo mẫu đã làm đơn xin nghỉ việc từ ngày 29/4. Ông Nguyễn Minh Lập (Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã Hội tỉnh Bến Tre) cho biết, sẽ khẩn trương giải quyết dứt điểm trường hợp này theo hướng các cô giáo buộc phải thẳng thắn nhận khuyết điểm và xin lỗi gia đình. Ông thừa nhận đó là việc làm sai trái, nhạy cảm và rất đau lòng. Ngoài việc gây tác động đến tâm lý của trẻ, nó còn tạo ra dư luận không tốt. * Tên nạn nhân đã được đổi Theo PL TPHCM lại bao che cho nhau:-k:-k:-kkiểu này ai dám đưa con đi học nữa hả trời
Tệ thật, càng ngày càng có nhiều trường hợp người lớn xúc phạm nhân phẩm và xâm phạm nghiêm trọng quyền trẻ em bị phát hiện.
vấn đề là ở chỗ : Thu nhập thấp, nên không thể đặt tiêu chuẩn cao - nên chỉ có thể tuyển được những người thiếu năng lực, thiếu kiến thức về tâm sinh lý trẻ em làm công việc vun xới, căm sóc những mầm non tương lai . Ngoài ra, bản thân chính những người lãnh đạo cũng thiếu năng lực, không có khả năng hướng dẫn các Giáo viên Bảo mẫu dưới quyền - Đã thiếu năng lực lại còn thiếu sự dũng cảm và tinh thần trách nhiệm khi sự kiện đáng tiếc xảy ra,mà sau đó chỉ cần "rút kinh nghiệm" là xong ! Nếu không giải quyết được cái gốc, thì tệ nạn hành hạ trẻ con vẫn còn tiếp diễn dài dài, và chỉ có 2 nạn nhân là đứa trẻ và người GV /BM đánh trẻ là lãnh đủ ! Con dại thì cái mang - nhưng nhân viên dại thì xếp vẫn vô tư ! Hoan hô cơ chế bảo vệ...người lớn !
Táo bón do... đi nhà trẻ Thời gian gần đây, rất nhiều người mẹ gọi điện đến các đường dây tư vấn phàn nàn việc con họ bị táo bón từ khi đi nhà trẻ. Tại khoa Nhi, Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội cũng có rất nhiều bé trong lứa tuổi mẫu giáo đến khám vì bị táo bón thường xuyên. Chị Hoàng Thị Lan (phường Đồng Tiến, Hoà Bình) cho biết, con gái chị bốn tuổi, đang học ở một nhà trẻ của địa phương. Khoảng vài tháng trở lại đây, bé thường xuyên kêu đau, thậm chí khóc ầm ĩ trong nhà vệ sinh vì bị táo bón. Sau nhiều ngày tìm hiểu, chị Lan mới biết bé thường xuyên nhịn đi đại tiện ở nhà trẻ vì sợ cô giáo. “Con thấy cô quát to khi bạn Việt Thắng ị ra quần, nên con sợ không dám gọi cô” - con gái chị kể. Chị Trần Thị Hường (nhà ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) kể, gần Tết Kỷ Sửu, con trai chị đi đại tiện ở nhà trẻ, cô giáo rửa bằng nước lạnh khiến cháu sợ. Từ đó, thằng bé “nhịn” luôn, không dám gọi cô giáo mỗi khi có nhu cầu. Cũng do sợ cô giáo không dám "đi", con gái chị Nguyễn Thuý Hà (Hà Đông, Hà Nội) lâm vào tình thế rất khó tự đi đại tiện do đã quen với việc thụt hậu môn. Trước đây, mỗi lần thấy con khóc vì rặn mãi không ra, chị mua thuốc về thụt. Do áp dụng quá nhiều nên hiện con gái chị rất khó tự mình “giải quyết”. Tạo thói quen 'ngồi bô' đúng giờ Theo bác sĩ Hoàng Lê Phúc - Trưởng khoa Tiêu hoá (Bệnh viện Nhi Đồng 1), táo bón có thể gây những biến chứng nguy hiểm như viêm ruột, thủng ruột. Khi bị táo, phân của bé rất to, cứng, gây đau khi đại tiện. Loại trừ nguyên nhân bệnh lý (ruột già quá to, hẹp hậu môn, rối loạn vận động ruột do bất thường thần kinh, bệnh nội tiết chuyển hoá...), bé bị táo bón thường do ăn thiếu chất xơ, uống không đủ nước, nhịn đại tiện do ham chơi, do chỗ lạ... Việc đổi chỗ ở, chuyển trường, lớp cũng khiến bé dễ bị táo bón. Bé đại tiện ít hơn ba lần trong một tuần có thể coi là bị táo bón. Trung bình, bé dưới 3 tháng tuổi đi 3 lần mỗi ngày, nhưng cũng có thể hơn 10 lần một ngày hoặc hơn một tuần một lần nhưng vẫn không gọi là táo nếu phân vẫn mềm, bé vẫn bú, ngủ tốt. Bé ba tuổi trở lên thường đại tiện một lần mỗi ngày. Bác sĩ Lê Thị Hải (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) cũng cho rằng thói quen nhịn đi đại tiện ở lứa tuổi mẫu giáo là nguyên nhân khiến bé bị táo bón. Lúc này, cha mẹ cần phải bổ sung ngay thức ăn nhiều chất xơ và có tính nhuận tràng như khoai lang, rau mồng tơi, rau dền, đu đủ, cam, bưởi... Bác sĩ Hải khuyên không nên cho bé ăn hoa quả thay rau xanh vì hàm lượng vitamin, khoáng chất và chất xơ trong rau cao hơn. Để tránh táo bón, cha mẹ nên tập cho bé đi ngoài vào một giờ nhất định để hình thành phản xạ đi cầu đều đặn. Những bé táo bón sau khi đi nhà trẻ càng phải hình thành thói quen “ngồi bô” tại nhà mỗi ngày. Tư thế “ngồi bô” hợp lý nhất là tì mông lên bô (hoặc bồn cầu), hai chân chạm đất để giảm áp lực đặt lên tầng sinh môn khi bé rặn, tránh nứt hậu môn. Theo các bác sĩ, thói quen nhịn đi đại tiện ở lớp là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến bé lứa tuổi mầm non bị táo bón. Ở TP HCM, Bệnh viện Nhi Đồng 1 vừa phải mổ cấp cứu cho một bé ở quận ba, bị tắc ruột vì u phân. Trong khi mổ, các bác sĩ tìm thấy hai khối phân rất to và cứng ở ruột già, chiếm toàn bộ lòng ruột. Chúng không được tống ra ngoài qua động tác “đi cầu”, thời gian ứ trong ruột càng lâu, phân càng cứng do nước bị hút qua thành ruột. Theo Gia Đình Đúng là cô giáo như "mẹ hiền"
Chán thiệt nhỉ ? Mà thực tế là vậy : gv , bảo mẫu hầu như quen biết là cho vô làm tuốt tuồn tuột . Bà chị bà con của em học chỉ hết lớp 7 , nhờ quen biết, quà cáp thế là được nhận vô làm bảo mẫu trường điểm ngay tại trung tâm thành phố đó nha . Biết nói sao đây?
Con dại thì cái mang - nhưng nhân viên dại thì xếp vẫn vô tư ! Hoan hô cơ chế bảo vệ...người lớn ! Câu nói hay trong ngày!
thế còn đâu câu : co giáo như mẹ hiền . thật là .... đáng đi cải tạo cho chừa . có con mới thấy sót va thương e bé vô cùng
Đánh bé 5 tuổi, Hiệu trưởng và 3 giáo viên bị kỉ luật Ngoài việc xử lý kỷ luật các giáo viên có liên quan, Sở LĐTB&XH Bến Tre và Làng SOS Bến Tre còn cử đại diện đến xin lỗi gia đình bé Lý Gia Phong - học sinh bị các cô giáo đánh và phạt bêu xấu trước lớp hôm 20/2. Làng SOS Bến Tre Ông Huỳnh Công Bình, Giám đốc Làng SOS Bến Tre vừa ký quyết định kỷ luật khiển trách bà Nguyễn Thị Vân Anh - Hiệu trưởng Trường mẫu giáo dân lập SOS và bà Dương Thị Mai Hoa, giáo viên. Hai bà Huỳnh Thị Hoài và bà Vũ Thị Vân đều là giáo viên cũng bị phê bình. Theo đơn khiếu nại của bà Dương Thị Ngọc Sương, mẹ của bé Lý Gia Phong, 5 tuổi, học sinh lớp Lá 2 Trường mẫu giáo dân lập SOS: Ngày 20/2/2009, bé Phong bị cô giáo chủ nhiệm phạt đứng ở cửa sổ lớp, vì bé không gom đồ chơi do các bạn bày ra (Phong không bày nên bé không chịu gom). Đến giờ ăn, vì nghĩ cô phạt oan mình, bé không chịu ăn. Trong khi cô Hoài bận chăm sóc các bé khác, cô Mai Hoa và cô Vân lôi bé Phong xuống nhà bếp, dùng tay tát vào mặt và xỉ vào trán bé Phong. Sau đó, ba cô Hoa, Vân và Tuyết (nhân viên hợp đồng làm bảo mẫu đã xin nghỉ việc) còn có hành vi bêu xấu bé Phong trước các bé trong trường. Sở LĐTB&XH Bến Tre đã chỉ đạo Làng SOS Bến Tre làm rõ vụ việc và quyết định kỷ luật như trên. TheoTTXVN Nguồn: Diendan.*********.
Ôi, con mình mà bị tát thế mình đến trường làm cho tan hoang ra ngay. Dân lập gì mà đối xử với thượng đế thế chứ. Cô giáo vừa ít tâm vừa ít chữ.
Nhiều khi các cô có những chiêu dọa trẻ con rất ác: như ném vào bể nước, chặt chân, cắt tai, xẻo... hầu như trẻ con đi học về đều hay kể về chuyện cô dọa các bạn ở lớp. Chuyện dọa dẫm có khi các cô chẳng dám làm nhưng trẻ con thì hoảng loạn tinh thần luôn. Nói chung các cô làm nghề giáo nhưng không yêu trẻ thì làm sao ra cô được phải không ạ? Còn hiệu trưởng, họ còn nhiều cái to tát hơn để lo, trường công thì phải lo giữ lấy cái danh hiệu và vị trí, còn mấy chuyện này có khi họ cho là nhỏ thôi.
Thưa kiện làm gì! Như con cóc đi kiện củ khoai thôi! Vụ nào cũng "rút kinh nghiệm sâu sắc", "phê bình, kiểm điểm nghiêm túc", ... nghe mấy từ kêu và rỗng tuếch đó thấy chán ngán đến tận cổ. Tớ thì tớ cứ là hành xử theo kiểu giang hồ thôi! Hiệu quả và hả dạ nhất!
Thật khổ thân bé. Không hiểu những người đang làm nghề trồng người này có con hay chưa, có con rồi thì liệu có đủ tính nhân văn để thương con mình đẻ ra ? Đọc mà ứa nước mắt.
Chào các mẹ Vừa rồi em có một ông bạn kể lại rằng. Con trai của anh ta đang học lớp chồi thôi mà bị cô giáo nói như thế này nè " Đầu thì to mà óc như trái nho". Thằng bé về nói lại cho bố nó nghe, thế là ông bạn của em lên hởi cô giáo, thê là cố giáo này sợ quá phải vội vội vàng vàng xin lỗi phụ huynh và học sinh đó. Cô giáo bây giờ có cách ăn nói thiếu tư chất qua nhĩ!
Xã hội bây giờ đã tiến bộ hơn lên rất nhiều rồi. Nhất là từ khi Việt Nam gia nhập WTO. Bây giờ những vụ việc đánh và ngược đãi trẻ em thì mọi người đã biết là không thể chấp nhận được và phản đối chứ trước đây thì đó là chuyện hết sức bình thường. Ai nói thì bảo là không được can thiệp vào chuyện của người khác. Dẫu cho chúng ta có thường thấy chuyện này trên Internet, trên báo chí thì nó đang giảm chứ không phải tăng đâu. Có điều là nhận thức của mọi người đang tăng và con người ngày càng hiểu hơn về quyền lợi hợp pháp của mình.
Đồng ý là vậy , nhưng thử hỏi có nhiều bậc phụ huynh lại lợi dụng quyền lợi này làm khó dễ gv đấy.ở nhà được cha, mẹ, ông bà cưng chìu hết mực , vô lớp cũng theo thói ấy thì gv nào chịu nổi .