Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mình cũng cùng ý kiến với mẹ này .Thấy mẹ nào đang có bầu mà đi lại nhiều, là lại lo thay cho người ta . Hạn chế đi lại là tốt hơn em à.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hihihi.... khi nao nha m op, nho call em voi....tks a..................artyman:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Số 4 đấy chị, em mới nghe chị Chic nói chứ chưa đọc đc bài báo này. Chỉ mới cập nhật đc tin bé gái lớn đã nối tay thành công, đang dần hồi sức thôi. Cứ tưởng tượng đến cái cảnh bọn cướp giết bé 18th là em ớn lạnh cả ng. Dã man quá, bé đã biết gì đâu, sao ko cho bé đc sống!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ơ...ở BH chứ đâu. hehe...bộ mún chụp là chụp sao, phải để ngta tự nguyện chứ!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ha ha ko phải sang, lúc trước tưởng có người lo cho ai dè bể mánh nên mình ôm trọn, đau lòng gì đâu Ngạc nhiên chưa ............. Con trai như Panda là lộc tá lả luôn
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha ,sáng nay thằng Panda lườn ườn hok chịu đi học, cứ đòi chơi bóng rổ với bố, may là cuối cùng ông con cũng chịu đến trường .Hic. Học có nửa buổi sáng đi trưa về thui mà sáng nào nó cũng làm bộ ngủ kêu hoài không chịu dây hít.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM CHÚC NHÀ MÌNH CUỐI TUẦN VUI VẺ ! (Em thì ko phải đi làm thứ 7, nhưng lại phải viết báo cáo thưc tập và chuyên đề TN, cuối tuần bận hơn ngày thường, hic hic) Công nhận ít bé thích đi học ha. Bé con chủ nhà mình, mới 3 tuổi thôi, mà sáng nào dậy cũng "Lucky mệt mỏi quá, ko đi học được đâu mẹ à"
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hoc VB2 em ui, về Ngoại thương. Cái vụ phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh hơi bị mệt mỏi, tại chị dốt toán quá
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM thanks me tit, dao nay ngồii dậy được 1 lúc rồi, tập 1 cách đây lâu rồi va lại lần này khác lần trước , lần trước chỉ chóng mặt nhức đầu, hay đói lần này thì người uể oải , kén ăn, đầy bụng, nhức đầu .....k có tinh thần ....
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hihi, chị siêng quá, em sắp tốt nghiệp, đang bị thúc giục học lên thạc sĩ mà lười quá đây này . Em cũng ghét mấy cái phân tích hiệu quả hoạt động lắm, cứ mày mò mấy cái công cụ toán, nguyên tắc rùi đánh giá, lung tung, hức, em vừa mới mày mò làm cái đánh giá ây cho thực tập này, đuối ơi la đuối
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Help!!! Các mẹ ơi cho em hỏi ở sài gòn gần quận 11 càng tốt ạ, có tiệm cắt tóc nào vừa đẹp lại vừa hợp túi tiền ko ạ? Mai e muốn đi cắt tóc!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị ơi, hợp túi tiền là khoảng bao nhiêu ạ, lần trước chị em đi cắt duỗi ở quận 3, tóc chị em thuộc dạng tóc quăn mà cứng nên rất khó duỗi, tổng cộng duỗi cắt hết khoảng 1 triệu mà nó tư vấn luôn ấy, làm xong thì đẹp lăm,không xơ, không gãy không chẻ toc luôn. Ở đấy nó có nhiều loại giá khác nhau, chị tới thì nó sẽ xem tóc chị như thế nào rồi tư vấn mức giá cho chị chọn, nếu chị thích để em hỏi chị em cho.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cách xa nhau quá cũng ngán phải hôk chị? Chị có bị nôn ko? kén ăn là lạt miệng hay ko muốn ăn? Để em tư vấn cho