Tâm sự Nhật Kí Buồn Về Chồng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hanhhoanghong, 4/5/2011.

  1. virgo28

    virgo28 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/10/2010
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    205
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Em có đọc được 1 cuốn sách:"Khi lấy chàng", hình như là của 1 chị, viết nhật ký về quá trình yêu,cưới,rồi có con ra sao.....cũng khá hay.Có khi nào chị nghĩ tới vụ xuất bản sách chưa ạ, chuyện của chị ai đọc cũng hâm mộ quá.
     
    Đang tải...


  2. tamtg2402

    tamtg2402 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/11/2010
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    chị: hanhhoanghong nhà ở đâu, em qua xin chữ ký với ạ, ngưỡng mộ về văn phong của chị quá
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  3. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    tít trên lào cai ý, hi mẹ cháu bắt xe lên đấy mà xin chữ ký của chị ấy nhé, hi rèm của nàh mình mới my hai bộ của mẹ hà anh rùi....
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  4. ngodong9

    ngodong9 Đặc sản Nghệ An

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    31,791
    Đã được thích:
    8,089
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    của medaudo đấy, có nick ở LCM mình nữa này
     
  5. tamtg2402

    tamtg2402 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/11/2010
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Úi cha, tuy xa mà gần, có dịp lên đó nhất định phải xin chữ ký mới được, hi hi
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  6. mekem2011

    mekem2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/3/2011
    Bài viết:
    1,706
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    đọc để học tập kinh nghiệm của chị chủ topic....
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  7. Thầy Thuốc Trần

    Thầy Thuốc Trần Y_VIET@mail.com

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Nói về con; vì con ... đó là một lý do yếu kém, để biện minh của ai ngại khó ...


    Trong tâm trạng "đang ở địa ngục" của Bạn; Bạn chẳng làm chi cho hay ho trong dạy dỗ con mình, nên người hoàn thiện!

    Tôi sống hơn 60 một cuộc đời; tôi xin khẳng định!

    - Những trẻ em đó (giờ đã thành nhân); không hình thành được nhân cách và phần đông là hư hỏng, bỏ học. Tự cho mình cái quyền hưởng thụ; và coi người mẹ ... như là tôi tớ của chúng!

    Lối dạy dỗ mềm (của mẹ) làm cho đứa trẻ thành ra như thế!

    Có vợ hay chồng rồi, mà vẫn "ngoãnh nhìn cầu cứu" bà mẹ già; mỗi khi gặp khó. Chúng coi người mẹ LÀ PHẢI có BỔN PHẬN với CHÚNG - Còn CHÚNG ?

    - Chớ hề nghĩ đến bà mẹ... ngày càng cao tuổi, cô độc, lụi tàn đi vì thời gian.

    CHUYỆN của NHỮNG NGƯỜI CAN ĐẢM = LÀM LẠI NGAY, CON THÌ CHIA; hoặc trả về NỘI.

    BẠN HÃY THỰC SỰ SỐNG cho HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC CHO CHÍNH MÌNH - Không cần thiết phải vì một ai khác!

    Tôi không phê phán trong vấn đề ĐẠO ĐỨC và TẬP QUÁN Á ĐÔNG ... mặc dù tôi ... "sắp xuống lỗ!".

    Tôi chỉ chia sẻ những điều nhìn thấy và nghiệm suy ...

    Trân trọng.
     
  8. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nói về con; vì con ... đó là một lý do yếu kém, để biện minh của ai ngại khó ...

    vậy thì là ích kỷ hả bác, vậy ko nghĩ đến con thì chúng nó sẽ ra sao ạ, hi cháu mới chưa đến 30 tuổi, nhiều lúc chán chồng muốn bỏ nhưng nghĩ tới hai đứa nhỏ hôm nay thấy bác nói cháu thêm can đảm đấy ạ, cảm ơn bác.
     
  9. Thầy Thuốc Trần

    Thầy Thuốc Trần Y_VIET@mail.com

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nói về con; vì con ... đó là một lý do yếu kém, để biện minh của ai ngại khó ...


    Chúng nó có khi là sẽ sống khá hơn khi sống với bà mẹ ủ dột, bất hạnh!

    Có nhiều sự ngộ nhận là ... CÓ TUI ĐÂY, THÌ CON TUI MỚI có thể nên người tốt !?

    Trước tiên, Bạn hãy sống CHO CÓ CHẤT LƯỢNG - SỐNG VUI và HỮU ÍCH ... nhé!!! NHỨT LÀ BẠN CHỈ vừa 30... ĐỜI CÒN DÀI DÀI VUI...
     
    Sửa lần cuối: 27/8/2011
    minhngochangroan thích bài này.
  10. trangkoi.8x

    trangkoi.8x MPHQ - 0909.55.3689

    Tham gia:
    5/8/2011
    Bài viết:
    27,065
    Đã được thích:
    6,577
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    đúng đây, medaudo nổi tiếng roài......
     
  11. The Lemon Spa

    The Lemon Spa Facebook.com/thelemonspa

    Tham gia:
    8/6/2011
    Bài viết:
    10,498
    Đã được thích:
    2,651
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Vào những bài này mới thấy các mẹ nhà mình có khả năng viết tốt thật! Biết đâu:rolleyes::p họ là những nhà văn?
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  12. bôngxinh2212

    bôngxinh2212 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    4,472
    Đã được thích:
    1,009
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    ước gì mình chưa lấy chồng....mình sẽ chọn lựa con đường khác để đi....thương con gái quá,càng thương con bao nhiu càng hận lão chồng bấy nhiu.cố lên!cố lên!
     
  13. manhtran_2011

    manhtran_2011 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    1,108
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    mỗi người một lỗi khổ riêng,chia sẻ cùng bạn........!
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  14. pan134

    pan134 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/6/2011
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Thế này thì bác sống vì nghĩa vụ nhiều quá đấy:(( thế này thì rất vất vả! Sao bác không nói chuyện với chồng. Cùng giải quyết những khó khăn trong cuộc sống :))
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  15. virgo28

    virgo28 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/10/2010
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    205
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Nói về con; vì con ... đó là một lý do yếu kém, để biện minh của ai ngại khó ...

    Em ko chắc 100% như đinh đóng cột là bác Thầy thuốc đúng.Nhưng em đã nhìn thấy nhiều cảnh ngoài đời thật ạ.bạn em( con trai nhé), vì nhìn thấy cảnh sống của chị gái với chồng,mà nói là chắc ko dám lập gd nữa.Đau khổ trong gd cũng như mình đã sai ở điều gì đó, nó như vết thương,làm thành mủ, theo em thì nên đau 1 lần rồi chữa cho lành.Còn hơn cứ âm ỉ, rồi chết mòn lúc nào ko hay....Con cái đến khi đủ chín chắn,sẽ hiểu cho nỗi đau của bố mẹ.Dĩ nhiên có những người bản tính họ ko phải xấu,sa ngã trong 1 phút nào đó, thì xứng đáng đc cơ hội sửa sai,nhưng lần 2 lần 3, lần thứ n, em nghĩ nên bấm nút, stop,vị tha phải đúng chỗ
     
  16. bôngxinh2212

    bôngxinh2212 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    4,472
    Đã được thích:
    1,009
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    chồng mình thuộc tuýp người "mặc kệ đời".nhiều lúc nản lắm.nói ông ấy có thèm nghe đâu.đi thì bạt mạng,mặc kệ vợ con,suốt ngày cá độ,lô đề...con ốm ko hay,con mệt ko biết...con mọc răng từ ngày nào,hôm nay ông ấy bế con còn kêu lên như đi hội."cả nhà ơi,bống mọc răng rồi này".nản,con gái mình mọc 4 cái răng rồi.đang chuẩn bị mọc thêm 2 cái nưa mà ông ấy ko hay.
     
  17. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nói về con; vì con ... đó là một lý do yếu kém, để biện minh của ai ngại khó ...

    Nhất trí cao với quan điểm phải biết dừng lại đúng lúc, vì như thế cũng là biết trân trong hạnh phúc của chính mình, của các con. Nhưng, rút ra từ cuộc sống của chính mình nhé: bố mẹ mình chung sống với nhau có 4 mặt con, yêu thương nhau nhất mực. Nhưng cuối cùng vì những hiểu lầm vụn vặt không đáng có( mà lại không chịu chia sẻ để giải quyết) nên dẫn đến phản ứng tiêu cực: bố thì rượu chè, tức lên thì đập phá nhà cửa; mẹ thì chán nản, buông xuôi, hơi tý là bỏ về ngoại" kệ bố con chúng mày". Thói đời, thương nhau lắm thì cắn nhau đau, ông bà bỏ nhau từ khi mình mới học lớp 9, nhưng cuộc sống của mình chẳng đối khác được là bao vì hai người không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để chì chiết, nhục mạ, hạ thấp danh dự nhân phẩm của nhau...4 anh em mình thực sự đã phải cắn răng mà sống, bảo bọc nhau mà sống...đến giờ nhìn lại, chính bố mẹ mình đã thừa nhận, ngày đó nếu các cụ bình tĩnh hơn, cố gắng ngồi lại giải quyết vấn đề và bao dung với nhau hơn thì mọi việc đã không tệ đến thế, và dù vẫn phải chia tay thì cũng không đến nỗi vẫn mạt sát nhau suốt ngày như thế. Phần mình, nói thật là mình chưa lúc nào thôi trách bố vì đã sớm có một người đàn bà khác thay thế mẹ ngay khi hai người cơm không lành, canh không ngọt, mình cũng chưa bao giờ thôi trách mẹ vì đã hơi tý là bỏ về ngoại ở, mặc kệ 4 anh em mình tự lo cho nhau( kể cả khi mình còn rât nhỏ, và sự việc này kéo rất dài)...thế nên, không phải mình cố níu kéo gia đình bằng mọi cách, không phải mình mù quáng giữ gìn mái ấm cho con. Vấn đề là mình không muốn buông xuôi khi mình chưa nỗ lực hết sức, mình cũng không muốn các con phải đi lại chặng đường mình đã trải qua khi mình chưa thử những cách giải quyết khác nhau. Hơn nữa, mình nhận thấy hắn chồng không hoàn toàn xấu, hắn chồng còn có thể thay đổi được( và thực tế đang chứng mình điều đó). Thế nên mình nỗ lực, vậy thôi. Mình thừa sức lo cho con, và cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất khi không gìn giữ được cho con một mái nhà đầy đủ cha mẹ. Nhưng khi mình còn có thể, tại sao mình không cố gắng, ko chỉ vì con mà cũng vì cuộc sống của chính mình? Lập topic này, mình không mong muốn tìm được lối đi từ diễn đàn. Vì nói thật, ở trong chăn mới biết chăn có rận, và vì thế mới biết cách đuổi con rận đó đi như thế nào. Những lời khuyên của người ngoài cuộc, dù rất chân tình nhưng dẫu sao cũng mang tính chủ quan của người nói, đâu có thể hiểu hết nội tình cuộc sống của mình? Vậy nên, mình chỉ đơn giản là viết ra cho nhẹ lòng, viết ra để chia sẻ, viết ra để thấy mình thật ra đã làm được những gì, có nên tiếp tục cố gắng nữa hay không...và viết ra, để những ai có hoàn cảnh giống mình có nơi để giãi bày tâm sự, những tâm sự mà không phải lúc nào cũng dễ dàng nói ra với mọ người, thế thôi...
     
  18. Thầy Thuốc Trần

    Thầy Thuốc Trần Y_VIET@mail.com

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nói về con; vì con ... đó là một lý do yếu kém, để biện minh của ai ngại khó ...

    Thưa với Bạn ... sự thật là không có hoàn cảnh nào giống nhau cả ! Như Bạn viết " chui vào chăn, mới biết ..." Tôi xin nói là RẬN cũng có KHÁC; chứ không phải RẬN nào cũng GIỐNG NHAU !

    VẤN ĐỀ :

    - Có thực sự là NGƯỜI ẤY - Hoàn toàn vô tích sự trong cuộc đời của Bạn? Hay chỉ là thói quen được MÂY thì muốn có TRĂNG ? Hoặc chỉ là THÚ ĐAU THƯƠNG ? [ thích cho người khác biết và quan tâm vì mình luôn là bất hạnh - một dạng tâm thần ]
    • - Có thực MỌI VIỆC RA NÔNG NỔI - Là hoàn toàn lỗi từ Người Kia ? Hay thực ra là một phần tự Bạn mà ra, mà có?
    • - Tôi nghĩ rằng : Việc của cả hai vợ chồng - Hiếm khi là chỉ do một người GÂY NÊN LỖI !?
    • - Bạn nên hiểu cho kỹ về MÌNH và người kia => Không một ai muốn PHẢI LÀM LẠI LẦN THỨ 2, thứ 3 ... từ những đỗ vỡ về tình cảm.
    • - Trong khi đó ĐẤU TRANH VỚI ĐỜI đã khá là mỏi mệt rồi !!! Về nhà những nghĩ mình sẽ được chào đón vui vẻ ... thì lại bị đay nghiến, chì chiết, nói hành nói tỏi ...
    • - Bạn đã thử làm điều nầy chưa : Tìm hiều lý do chính : Tại sao người ấy ... xa dần bạn ??? Vì sao ???


    Góp ý : với mong ước MỌI HẠNH PHÚC đều được trân trọng - gìn giữ và HÒA GIẢI với THIỆN CHÍ.
     
    Sửa lần cuối: 28/8/2011
    giayxkhanhhoanghong thích.
  19. coihdt

    coihdt Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    2,632
    Đã được thích:
    743
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Ôi chồng m thì chỉ mỗi lười chả làm gì mà m đã thấy chán lắm rồi, ngày xưa yêu chồng bao nhiêu giờ thì chẳng còn cảm giác gì khi bên chồng mà m đã muốn bỏ rồi nếu chồng m mà rượu chè, cờ bạc nữa thì thôi đường ai nấy đi cho nhanh. Suốt ngày hỏi m hình như m bị lãnh cảm, m cũng tự cảm thấy m bị thế thật. Giờ bỏ thì thương mà vương thì khổ... đúng là phận đàn bà mỗi người mỗi cảnh.
     
  20. virgo28

    virgo28 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/10/2010
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    205
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Nói về con; vì con ... đó là một lý do yếu kém, để biện minh của ai ngại khó ...


    đúng rồi chị ạ, em thì chưa vị tha đc như chị, đang căng như dây đàn,nhưng em cũng đang cố gắng như chị, xây thì khó chứ phá dễ lắm.
    Chồng em thì rượu chè cũng có, nhưng vui là chính, cờ bạc trai gái thì chưa thấy.Nhưng lười, trẻ con và vô trách nhiệm thì vô đối.Em từ nay ko ôm đồm nữa,cả cái việc mua vé về thăm con,em cũng ko làm thay nữa,kệ.Còn tiền em cũng kêu hét rồi để ông ấy tự biết đi kiếm tiền nuôi con.Mình còn thương thì còn cố gắng điều chỉnh dần chị ạ.Vào đây chỉ tâm sự thui,chị cũng đừung buồn phiền vì đôi khi mọi người góp ý hơi gay gắt,toàn là ý kiến chủ quan nhưng cũng mong điều tốt đến với chị mà.Chúc chị vui nha.Em hâm mộ chị lắm lắm, có dịp lên sapa phải tới xin chữ kí thật.he he
     
    hanhhoanghong thích bài này.

Chia sẻ trang này