Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ của Ỉn, 17/8/2010.

  1. freshmilk885

    freshmilk885 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/10/2010
    Bài viết:
    2,099
    Đã được thích:
    343
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ỉn ơi, bà khéo tay thật đấy,ông C chắc chả muốn đi ăn ngoài, ai cũng như bà chắc hàng ăn đóng cửa hết mất.
    Vừa vào học hỏi cách làm bánh dẻo bà ạ,thích ăn bánh nướng dưng mà nhà ko có lò nướng!
    Thế Cụ bị ngã sao rùi, đã về viện chưa bà ơi??!
     
    Đang tải...


  2. mebaonam_2009

    mebaonam_2009 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/5/2011
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ôi thế thì buồn qúa, mìh chỉ thích ăn bánh nướng thôi, mình lại lười, mua lò phí tiền lắm.hic
     
  3. megaga

    megaga Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/4/2011
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    587
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    chi In ơi lam phớ, 100g là 1kg đậu hay 1 lang đậu vây a
     
  4. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    làm phiền toppic bà ỉn 1 chút

    các mẹ ơi, mẹ nào biết cách liên lạc với chị chip 08 thì giúp em với ạ, em đang có việc cần liên lạc với chị ấy gấp ạ
     
  5. ngocnhi06

    ngocnhi06 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/3/2009
    Bài viết:
    2,359
    Đã được thích:
    423
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Hihi................100g là 1 lạng đó.
     
  6. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ôi món măng, ực. Em rất thích ăn măng, tự nhiên ứa hết cả nước miếng
    Chị hấp bằng LVS trong bao lâu? Có dùng cái màng bọc TĂ bọc lại ko mà nó bị khô xém thế kia?
     
  7. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ko, lão nhà tôi vẫn hay rủ vợ đi ăn hàng lắm, sợ vợ vào bếp nhiều vất vả nhưng rất thích mời bạn bè đồng nghiệp đến nhà ăn cơm.
    Cụ nhà tôi chỉ bị chấn thương phần mềm thôi, về viện rồi nhưng bà ngoại vẫn phải túc trực, mình tôi mấy hôm oánh vật với 2 đứa mệt chết người
    Sáng nay tôi đi làm lại rồi, tranh thủ ít phút nữa vào họp ngồi lê la tí
     
  8. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    100gr = 1 lạng
    1000gr = 1kg
    Bạn nhé!............................................................................................................
     
  9. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Năm ngoái em đã up cách làm bánh nướng nhưng hơi sơ sài, năm nay xin phép up lại với các công đoạn kĩ càng hơn để các mẹ chưa làm bao giờ dễ hình dung, từ nay đến trung thu còn nửa tháng, vẫn kịp để các mẹ làm những chiếc bánh trung thu cho gia đình và bạn bè (cách làm được đăng trên *********)

    [​IMG]

    Bánh nướng

    * Dụng cụ:

    [​IMG]

    * Nguyên liệu vỏ bánh (được 12c có nhân loại 150gr hoặc 21c có nhân loại 63gr)

    [​IMG]

    - Bột mỳ đa dụng: 600gr
    - Nước đường làm bánh nướng: 400gr
    - Nước tro tàu: 10ml
    - Dầu ăn: 80gr
    - Phết mặt bánh: 2 lòng đỏ trứng gà + 10 ml nước + 5 ml dầu ăn, đánh đều, lọc qua rây.
    Tỷ lệ vỏ/nhân của bánh nướng để đóng khuôn là 1:2. Ví dụ, khuôn 150gr: vỏ 50gr - nhân 100gr.

    * Cách làm
    - Nước đường, nước tro tàu, dầu ăn cho vào bát, từ từ cho bột vào (bớt lại 50gr bột), trộn đều. Đổ ra mâm, nhồi bột 5ph. Để bột nghỉ 30ph rồi chia bột thành từng viên nhỏ theo tỉ lệ tương ứng với từng loại khuôn

    [​IMG]

    Nhân thập cẩm: Với CT này làm được 6c bánh dẻo + 15 bánh nướng (khuôn 63gr)
    - Hạt sen: 20gr
    - Mứt bí: 80gr
    - Mỡ đường: 70gr (cách làm)
    - Hạt dưa: 20gr
    - Vừng: 50gr
    - Hạt điều: 40gr
    - Lạp xường: 40gr
    - Lá chanh: 20gr
    - Nước hoa bưởi: 1 thìa cà phê
    khoảng 100gr bột bánh dẻo + 60gr đường bánh dẻo (bột và nước đường bánh dẻo chỉ cần nhào đến khi thấy các nguyên liệu kết dính là được chứ ko cần tuân theo đúng theo CT).

    [​IMG]

    - Lạp xưởng nướng/rán chín thái lát mỏng. Hạt sen, mứt bí thái hạt lựu với khuôn 150gr (thái nhỏ hơn với khuôn 63g). Hạt điều đập dập…Tất cả cho vào một bát lớn, đổ nước đường bánh dẻo và nước hoa bưởi vào trộn đều. Rắc dần dần bột bánh dẻo vào nhào đến khi hỗn hợp kết dính, có thể nắm lại được thì chia thành từng viên nhỏ. Lưu ý ko nhào quá nhiều khiến bột bị dai và để quá lâu khiến nhân bị khô, lúc đóng bánh sẽ ko đẹp

    [​IMG]

    * Nhân: đậu xanh, đậu đỏ, sen xát (cách làm), trà xanh, khoai môn…tùy thích

    [​IMG]

    - Cán mỏng bột to vừa phải, cho nhân vào giữa, miết dần viên bột cho kín nhân. Cán miếng bột quá to khi gói sẽ làm ko khí lọt vào trong khiến khi nướng bánh bị phồng, cắt bánh nhân ko bám vào vỏ

    [​IMG]

    - Xoa một lớp bột áo quanh bột rồi đóng bánh vào khuôn, ấn chặt, lấy bánh ra

    [​IMG]

    - Xếp bánh lên khay, bật trước khoảng 10ph ở 200 - 210 độ C, để cả lửa trên và lửa dưới. Nướng khoảng 5ph (tốt nhất là các mẹ nên đứng quan sát trong time đó vì nhiệt độ của mỗi lò là khác nhau), khi vỏ bánh trở nên đục là vừa chín (để lâu bánh dễ bị nứt). Nhanh tay lấy bánh ra khỏi lò, xịt nước lên bánh rồi để bánh nghỉ.

    [​IMG]

    - Xịt nước xong để bánh nguội hẳn mới tiến hành phết trứng. Lúc ấy vỏ bánh đã ổn định khi phết sẽ ko bị mất hoa văn. Phết trứng làm 2 lần, lần 1: Phết đều quanh bánh hết 1 lượt, để nghỉ cho trứng ngấm rồi lại phết thêm lần nữa. Lưu ý là trong quá trình phết bánh nhớ nhẹ tay tránh để trứng nổi bọt, nếu có bọt thì nhẹ nhàng dùng chổi quết lại cho hết bọt

    [​IMG]

    - Để lò 225 độ C và nướng tiếp đến khi bánh ngả màu hanh vàng lấy ra (công đoạn này chỉ cần nướng lửa trên thôi cũng được). Nếu thích bánh lên màu đậm hơn các mẹ tăng nhiệt lên và nướng thêm 1-2ph nhé.

    [​IMG]

    - Khi nguội, bánh sẽ xuống màu đậm hơn. Bánh mới nướng thường rất khô, đợi 2-3 ngày sau bánh xuống dầu, vỏ bánh mềm ăn mới ngon

    [​IMG]

    [​IMG]

    - Để bánh thật nguội rồi mới đóng gói.

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 4/11/2012
  10. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chè sen bột lọc

    Chuẩn bị đường, gừng, hạt sen ninh chín, bột lọc xắt sợi

    [​IMG]

    Đun sôi nước thả bột lọc vào luộc, khi bột nổi lên thì vớt ra ngâm nước lạnh

    [​IMG]

    Nấu nước đường (tùy khẩu vị ngọt), trút hạt sen rồi đập dập một miếng gừng cho vào đun cùng, trút nốt bột lọc đã luộc. Bắc ra dùng nóng hoặc lạnh

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 17/10/2011
  11. hoamoclan99vn

    hoamoclan99vn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/4/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Mẹ ỉn ơi mình hỏi chút, mình muốn làm bánh dẻo bánh nướng và đóng gói như mẹ ỉn thì để được trong khoảng bao lâu hả mẹ ỉn ơi ?
     
  12. me.be.bum

    me.be.bum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    1,043
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    aaaaaa bánh c làm đẹp thế, bánh e làm chẳng lên màu đẹp như vậy cơ :(
     
  13. mebaonam_2009

    mebaonam_2009 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/5/2011
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Sao lại có người khéo tay thế hả trời???
     
  14. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Bánh dẻo năm ngoái em làm ko biết có phải do khâu vệ sinh kém hay do bị ẩm ko mà em để đến ngày thứ 5 đã thấy hơi lấm tấm lên mốc rồi. Năm nay mua gói hút ẩm cho vào mà hôm qua mới làm thử nên chưa biết để được thêm bao lâu
    Bánh nướng thì em bọc kín để 1 tuần thấy vẫn ok
     
  15. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Nem Lai Vung cuộn rau củ (cách làm được đăng trên Món ngon Việt Nam)

    Cậu của Ỉn đi chơi Nha Trang và các tỉnh miền Tây, mua ít nem Lai Vung làm quà. Ngon, cơ mà khẩu vị trong đấy khác mình nên ăn vã nhiều thấy ngọt quá, nghĩ cách đem kết hợp với rau củ cho nó trung hòa bớt đi

    [​IMG]

    Pha nước chấm chua ngọt nhưng cho rất ít đường vì nem đã ngọt rồi

    [​IMG]

    Ăn mát hơn, sao nem này cay thật là cay, mỗi cái nem phải cho đến 4 quả ớt ý, em là đứa ăn cay mà vẫn phải nhặt bớt ra ko thì ko chịu nổi nhiệt

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 25/10/2011
  16. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,270
    Đã được thích:
    4,416
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Nem ngon quá mẹ nó ạ, nhưng mà nem cay thì không thể mát được
     
  17. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ý em là ăn mát hơn so với ăn nem ko thôi, có ít rau vào ăn cái miệng nó mát đỡ cay đi nhiều
     
  18. mitxanh236

    mitxanh236 Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/9/2007
    Bài viết:
    2,258
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Mẹ của Ỉn năm nay làm lên tay quá cơ. Tớ theo dõi cách làm bánh của bạn năm ngoái năm nay nét bánh sắc vàng đều hơn nhiều. Cảm ơn bạn đã share kinh nghiệm nhé.

    Năm nay tớ cũng sẽ dán sticker cho đỡ nhầm lẫn như năm ngoái. Mẹ ỉn mua sticker ở đâu đấy ?
     
  19. Tam Mao

    Tam Mao Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/6/2007
    Bài viết:
    1,608
    Đã được thích:
    1,184
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    mẹ này đảm đang quá, fảihọc tập mưi đc!
     
  20. ninabag.com

    ninabag.com Order và hàng có sẵn Us, Spain

    Tham gia:
    22/9/2010
    Bài viết:
    15,270
    Đã được thích:
    6,103
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    chị ơi chị mở nhà hàng luôn đi chị. Em nhìn mà đói bụng luôn rồi.
     

Chia sẻ trang này