Tâm sự Nhật Kí Buồn Về Chồng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hanhhoanghong, 4/5/2011.

  1. virgo28

    virgo28 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/10/2010
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    205
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Thế hệ bố mẹ mình khác xa bây giờ nhiều lắm ạ,cám dỗ cũng ít.Cuộc sống cơm áo gạo tiền xoay vòng vòng rồi cũng hết tgian.Quy chuẩn xã hội cũng ko thoáng như bây giờ.nên giờ giữ đc gd khó lắm chị ạ.Mà tây quá cũng ko phải tốt.Chỗ em làm có khi lấy tây lại khổ, bỏ nhau rồi nó ko chịu li dị cho,nó đòi hết tài sản, cả cái nhẫn cũng ko chừa lại.giành nuôi con thì nó kêu bà mẹ bị tâm thầm bla bla bla gì đó.Khổ ,sống ko bằng chết nữa.Mấy anh việt công nhà mình ko ga lăng, ko chịu chia sẻ việc nhà, nhưng uốn nắn mãi cũng sẽ khá hơn(đó là em hi vọng thế,chứ lão chồng em bây giờ em đang nản quá), tư bản chủ nghĩa mệt lắm chị ạ, mang tiền về cho mẹ mà mấy anh rể tây cũng ko cho nữa....
    Em chỉ muốn cố hết sức như chị, hai con ng khác nhau ,ghép lại thành 1 thể nào cũng có xung đột,như nhập 2 tỉnh vào làm 1 í ạ, hihi.Còn cố mà mãi ko đc thì thà làm single mom cho rùi.Ko có tập 2 nữa em ớn quá rùi, chỉ iu con thui.

    sorry mod em ghi vc ko bít có vi phạm ko nữa he he,

    Em giờ mới đọc kĩ mấy bài post.Em ko đồng ý cái vụ là hễ gd có chuyện là ng phụ nữ lại phải" giật mình thon thót",tự hỏi mình là mình đã làm gì sai? Cả hai vc phải tự hỏi và điều chỉnh chứu ạ, phụ nữ ko phải là nô lệ.Em nhiều lúc nói với chồng ,ko hiểu sao em thấy em giống cái máy rửa chén,máy giặt, và máy ...đẻ nữa,.Em thật là buồn khi vn mình cứ coi pn là nguyên nhân của mọi chuyện.Pn ngoại tình thì thiếu điều muốn cạo đầu bôi vôi ng ta, chồng ng tình thì kêu tại vợ chưa có biết làm đẹp, ko bít giữ chồng????.Rùi quảng cáo trên tv nữa, cả nhà 7,8 ng ngồi ăn.hết nc mắm rùi ko ai động tay động chân, ngồi nhăn mặt kêu mẹ ơi hết mắm???,còn nhiều nhiều nữa.Em hay đọc blog của chị TH lắm, càng đọc càng thấy ai lấy đc phụ nữ vn thật là may mắn lắm lắm,mà ko biết trân trọng ,hèn gì giờ nhìu rể tây qyas.thui ko dám nói nhìu sợ bị ném đá .:).Chị có gì nặng lòng vô đây chia sẻ nha.Nỗi buồn chia đôi sẽ đỡ nặng hơn.
     
    Đang tải...


  2. naxinhxinh

    naxinhxinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    4,872
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    hixx.. chia xẻ với bạn quá, chắc do mình lúc yêu và cưới chồng về, mình ko yêu chồng gì cả, mà thật ra mình cưới chồng cũng vì bố mẹ mình thôi.. nên càng nói ra thì càng thấy mình ngu ngơ, nhưng thật sự khi 2 vc cưới nhau về, mình yêu chồng chỉ khoảng 2-3 phấn trên 10 phần thôi, vì trong tư tưởng mình, mình yêu nhiều quá, sau này lỡ có xảy ra chuyện gì chắc mình ko thẻ sống được nếu ko có chồng bên cạnh.. nhưng rồi từ ngày mới cưới đến khi sống với nhau dc gần 5 năm thì càng ngày mình lại càng yêu chồng nhiều hơn, vì so với những người đàn ông bên cạnh thì chồng mình không giàu có về vật chất, nhưng tình cảm chồng dành cho vợ, con, gia đình vợ ngày càng nhiều lắm. mình thấy sự cố gắng của chồng rất nhiểu trong việc dành tình cảm với vợ.. nên càng ngày mình càng trân trọng tình cảm vợ chồng, và yêu chồng thật nhiều, nhưng mình ko bao giờ tỏ thái độ là yêu chồng nhất, đàn ông là họ hay có cái kiểu thấy vợ yêu nhiều là kiếm chuyện này nọ.. vì thế hãy thể hiện 1 chút nào đó là yêu chồng thôi.hihi
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  3. naxinhxinh

    naxinhxinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    4,872
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nói về con; vì con ... đó là một lý do yếu kém, để biện minh của ai ngại khó ...

    mình nói thật, phụ nữ càng ôm đồm nhiều thì càng khổ thôi bạn, hãy biết dừng đúng lúc những việc mình nên làm và ko nên làm, chồng thấy mình làm hết việc thì ỷ lại, mà đã ỷ lại thì lười kinh khủng...
    em dc cái là bỏ dc cái tính ôm đồm từ lúc con gái tròn 1 tuổi, tự nhiên thấy ko ồm đồm mình thấy thoãi mái tư tưởng kinh khủng luôn.. đời vẫn đẹp sao, hãy biết dành thời gian cho chính bản thân mình, mình ko tự yêu mình thì ko ai yêu mình bằng mình cả..hiihi
     
    virgo28hanhhoanghong thích.
  4. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nói về con; vì con ... đó là một lý do yếu kém, để biện minh của ai ngại khó ...

    mong thầy thuốc hãy đọc kĩ tất cả những gì cháu đã tâm sự. Cháu không đổ lỗi cho chồng, ngược lại đã chỉ ra rất rõ những thiếu sót của mình và đang khắc phục nó, cũng góp phần khắc phục những thiếu sót của chồng. Cháu đã tìm được nguyên nhân, và đang đi đúng hướng trong việc tìm lại hạnh phúc, tìm lại chính mình và tìm lại người chồng thương yêu một thuở. Mọi sự so sánh đều khập khiễng, thế nên sự so sánh giống hay khác dù sao cũng chỉ mang tính tương đối mà thôi. Vậy nên, đọc tâm sự của một ai đó có người thấy giống mình ở điểm này, người kia lại thấy giống mình ở điểm khác, vấn đề là giữa cái giống và khác nhau vô vàn đó, mình tìm được sự đồng cảm, sự sẻ chia, và được trải lòng mình, vậy thôi...topic của cháu lập ra không phải để trách móc, chì chiết hay đổ lỗi cho ai đó, mong Bác hiểu.
    Với lại, cái phần đỏ đỏ ấy, nói thật là chau thấy bị xúc phạm ghê gớm. Cháu chẳng làm gì nên lỗi ngoài việc chia sẻ những gì đã và đang diễn ra trong cuộc sống của mình trên chính topic của mình, cháu không mong tất cả mọi người đều hiểu, và lại càng không tham vọng được mây thì có trăng-Hoặc chỉ là THÚ ĐAU THƯƠNG ? [ thích cho người khác biết và quan tâm vì mình luôn là bất hạnh - một dạng tâm thần ]
    • như Bác nói. Chỉ đơn giản là sẻ chia, và nếu mọi người vào đọc topic này chia sẻ được thì cháu rất cảm ơn, nhưng đâu cần phải đánh giá nặng lời đến thế? Nếu sẻ chia và mong muốn sẻ chia để nhẹ bớt ưu tư là một dạng tâm thần, thì xin lỗi Bác, việc chưa đọc kĩ, chưa tìm hiểu kĩ đã phán xét phải chăng cũng là một hiện tượng không bình thường?
      Lời kết: nếu topic này đã không còn là nơi để chị em chia sẻ, trải lòng để nói ra những điều bình thường không thể nói,mà đã trở thành nơi để soi xét, phán xét những chia sẻ của chị em thì mình xin phép được đóng topic lại đây. xin cảm ơn.
     
    Sửa lần cuối: 28/8/2011
  5. happyleaf261

    happyleaf261 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/1/2011
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Đọc đến đây e mới thấy nhẹ lòng! Phù .
     
  6. Thầy Thuốc Trần

    Thầy Thuốc Trần Y_VIET@mail.com

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Tất cả chỉ là giả thiết - Nếu như Bạn nghĩ - Tôi xúc phạm Bạn. Cho tôi XIN LỖI VẠN LẦN.



    • Tôi không có ý xúc phạm hoặc như Bạn nói là : SOI XÉT - PHÁN XÉT ... Xin lặp lại - Thuần chỉ là những GIẢ THIẾT đưa ra để hầu Quý Bạn có được MỘT LỐI ĐI MỚI ... rộng hơn và đầy hoa.

      Trân trọng và thành thực xin Bạn bỏ quá cho tôi.
     
    Sửa lần cuối: 28/8/2011
  7. happyleaf261

    happyleaf261 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/1/2011
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
     
  8. naxinhxinh

    naxinhxinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    4,872
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    uh, mỗi người mỗi kiẻu, chồng mình thì lại ko khéo ăn khéo nói, ko ưu nịnh nọt ngay cả với vợ, do công việc nên nhiều khi sẵn giọng hỏi vợ y như tội phạm í, nên mình hay sửa kiểu nói chuyện lại với chồng..
     
  9. happyleaf261

    happyleaf261 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/1/2011
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    :rolleyes:mẹ này quá đc ;)
     
  10. mẹ cẩm anh

    mẹ cẩm anh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/8/2011
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Hic, các bạn nên bình tĩnh xem xét vấn đề đừng để cuộc sống đi theo cái guống chong chóng, tội lỗi. Đàn ông có sĩ diện cao lắm nếu àm mình nóng mình cãi lại họ là họ thẳng tay lun đấy. Các mẹ thử hôm nào mà chồng vui vẻ, ân ái với chồng và nhỏ nhẹ nói chuyện với chồng xem và góp ý cho chồng nữa, như vấy sẽ cải thiện cs vợ chồng cũng như cs gia đình. Còn nếu biện pháp đó k đc các mẹ nên nghĩ thấu đaó và cảm thấy k thể cải thiện nữa, các mẹ nên chia tay sớm đỡ khổ. Chúc các mẹ nó thành công!
     
  11. Elber

    Elber Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Hic, Bố em là người không khéo léo, ông ko có bạn bè, cho nên mới ở nhà biết vợ con ra ngoài biết đường từ nhà tơi cơ quan. Moị niềm vui của ông là đưa em và cu em đi chơi du lịch, từ bao nhiêu năm nay rồi ạ, hay cho chúng em và mẹ đi SG, DN chơi nhà bà con. Mẹ em thì cũng buồn vì bố em ko giao tiếp đc với ai, nhưng lại nhìn vào chúng em để lấy niềm vui. Nhà em thì nói thật em chưa bao giờ thấy bố đánh mẹ, lúc nào giận nhau thì bố nói mẹ em im, hôm sau lại bình thường.

    Nhưng đó là với mẹ em thôi ạ, chứ em á, sau này lấy vợ chắc em chỉ cần cô nào là phụ nữ, ra ngoài trời nắng biết che ô, trời mưa biết tìm chỗ trú quá, em chả mong gì hơn, nói chung em không hi vọng gì tìm đc vợ giống chị chủ tp đây. :-s
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  12. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

     
  13. HẰNG NGA

    HẰNG NGA Guest

    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Úi sao bạn có cái mong ước giản dị quá thế, những cô làm phụ nữ ra ngoài biết che ô, trời mưa biết tìm chỗ trú thì nhiều lắm chẳng lẽ bạn chỉ cần có thế mà không quan tâm xem cô ấy có yêu mình và biết nghĩ cho gia đình, hiểu mình và chia sẻ tình cảm được với mình hay sao? :)
     
    minhngochangroan thích bài này.
  14. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    hi con tớ 3 tuổi mà cũng biết làm những việc như thế rồi đó.
     
    thanhdatgas thích bài này.
  15. Elber

    Elber Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Ôi thế hả chị, hic chị thông cảm cho em, em cũng giống bố em lắm, đấy ở nhà thì biết bố mẹ, ra ngoài thì biết đường từ nhà đến cơ quan, 7h15 xuất phát 8h kém 20 có mặt, chiều 5h30 tan, 6h có mặt ở sân bóng, tối hôm nào phải đi học thì đi ko thì về nhà. Thế cho nên thế giới quanh em toàn đàn ông thôi, em chả đc tiếp xúc với phụ nữ bao giờ, nói thì lại bảo chém gió, cơ mà ngoài mẹ em, cô dì chú bác... là phụ nữ ra thì 27 mua khoai lang chưa từng cùng ai này no, 27 mùa khoai sọ chưa lọ mọ nắm tay cô nào, thế cơ mà ! :rolleyes: Người phụ nữ duy nhất em đc biết là cô Thị Nở ở trong TP Chí Phèo của Nam Cao gội đầu dưới ánh trăng bên cái lò gạch cũ thôi. Mà Thị Nở em thấy có khi ra ngoài gặp trời mưa lại cười hô hô chạy lăng xăng, nên là em nghĩ phụ nữ nào hơn cô ý thì chỉ cần ra ngoài trời nắng biết che ô, trời mưa biết tìm chỗ trú, thỉnh thoảng có thể lơ ngơ nhặt lá đá ống bơ nhưng ko đc mang tính thường xuyên ạ. :partyman:
     
    memit050408 thích bài này.
  16. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nói về con; vì con ... đó là một lý do yếu kém, để biện minh của ai ngại khó ...

    Bác này ko đọc kỹ tâm sự của chủ top rồi, ko thì chẳng nói như thế này, đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, phải người trong cuộc mới hiểu thực sự mức độ và cung bậc của cảm xúc đến đâu, đến mức nào. Và việc xử lý nó cũng ko ai làm thay người trong cuộc được cả.

    Diễn đàn là nơi để chia sẻ, ko phải là nơi để phán xét, xin đừng ném đá nếu bạn ko hiểu một cách thực sự. LẮng nghe là 1 cách chia sẻ nhẹ nhàng và hữu ích trong một số tình huống. Ai cũng hiểu " Tiên trách kỷ, hậu trách nhân " nhưng hiểu, thấm nhuần và hành xử đúng, đẹp...... trong cuộc sống để mọi thứ tốt đẹp hơn thì ko ai giống ai cả.
     
  17. virgo28

    virgo28 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/10/2010
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    205
    Điểm thành tích:
    133
    lylyrockhanhhoanghong thích.
  18. bella-mekid

    bella-mekid Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/3/2009
    Bài viết:
    1,437
    Đã được thích:
    463
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chia sẻ với chị....................................
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  19. ngocnhungnguyen

    ngocnhungnguyen me cun va gau

    Tham gia:
    12/8/2011
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    chi ơi,..em chẳng biết nói thế nào,em cũng trong hoàn cảnh giống chị,thấy bế tắc,khủng hoảng..nhưng rôi muốn chia tay nhưng lại không thể vì có quá nhiều thứ..chị ơi,cố lên..khóc được thì hãy cứ khóc chị nhe
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  20. meyeupupu

    meyeupupu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    5/4/2011
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    nhăc đến chồng laj bực rùi, có aj vợ sjnh mà hok phụ vợ được việc j hết,toàn ỉ cho bà ngoaj với giúp việc.E đẻ Pu được 1 tuần là chồng e đi nhậu với đám bạn,e bực quá hok cho ôm con,rối rít xin lỗi rùi 2 hôm sau lại đi đá bóng với bia,chán chả bùn nói,ông í cứ nghĩ như đang chưa có con í. Hok bít có chị nào gặp trường hợp giống e hok?
     

Chia sẻ trang này