Vợ chồng tôi biết mua nhà là mạo hiểm nhưng vì nghĩ thương con, nay chuyển chỗ này, mai chỗ khác thì khổ lắm, thời kỳ đầu tôi chuyển đi, ngày nào con cũng bảo về nhà mình cơ, con không thích ở đây. hôm nào từ nhà bà ngoại đi về nhà thì cũng phải đi qua nhà cũ, cứ đi qua cổng nhà cũ là con lại hỏi là bố (mẹ ) cho con đi đâu đây? sao không cho con về nhà mình? phải giải thích mãi là nhà mình đã chuyển đến nhà mới đây rồi, mãi rồi con mới quen đấy bà ạ . Thỉnh thoảng tôi cũng cho con về khu nhà cũ chơi, ban đầu thì con cứ mở cổng chạy xộc vào nhà rồi tìm bảo "mẹ ơi dép mới của con đâu ?" hàng xóm thấy vậy ai cũng thấy thương hại, sau dần dần rồi mới thôi không tự tiện vào nhà cũ nữa, nhưng bây giờ thì thỉnh thoảng vẫn đòi về đó chơi.
Nghe bà kể chuyện mà thấy tôi sướng hơn các bà thật rồi, khổ thân các bà ghê. tôi thì k phải lo chuyện nhà cửa gì hết, cứ đi làm đến tối mới vác mặt về nhà, cũng chẳng phải lo lắng gì hết, đến cái phòng của tôi thôi tôi cũng k buồn dọn dẹp, đừng nói gì đến việc dọn nhà. Ăn bám mà hehe..Sắp tới mà lấy chồng cũng k phải lo chuyện nhà cửa,cứ thế mà về ở thôi, lại ăn bám tiếp Thế mà tôi cứ mơ ước 2 vợ chồng thuê nhà ở riêng rồi cố gắng tiết kiệm mua nhà sau. Quả này phải dẹp ngay ý tưởng này thôi. Nhưng mà vợ chồng bà cũng mua được nhà rồi, thế là giỏi rồi. Cố gắng trả nợ dần dần. Về sau vẫn có nhà của mình mà, khâm phục 2 vợ chồng bà quá
thứ 5 ọp ẹp bà nhé. Thứ 6 tôi lại bị điều đi công tác xa nhà rồi Hội chợ là vào ngày 31/5 nhé. Tai trường Việt Đức, 47 lý thường kiệt. Trường cấp 3 của tôi đấy . Mụ qua chỗ tôi lấy bánh về ăn đi, trong giờ hành chính lúc nào tôi cũng có ở đấy. Mà tôi có lượn đi đâu thì vẫn có người ở đấy mà Mụ này máu chuyển nhà nhỉ? Giá mà mình có nhà để cho mụ ý thuê thì hay
Vậy ah, như thế là nhất bà rồi đấy, ngày trước khi mới yêu bố tôi bảo lấy chồng ngoại tỉnh khổ lắm, nhưng lúc đó tôi nghĩ thuê nhà thì đơn giản thôi người ta đều ở quê ra đây thuê nhà còn ở được huống chi là mình. Không ngờ đến khi thuê nhà ở rồi thì thấy khổ thật. Bà cứ ở chung đi, có người phục vụ cho là nhất rồi đấy. Tôi làm về là bận tối mắt đến khuya luôn. chồng thì không giúp được gì.
@MebeBi - NBN : chỗ bà có tuyến Cao Bằng không? tôi có khách hàng mua máy khâu, tôi chuyển lên trên ấy thì phí thế nào? máy khoảng tầm 3kg?
Chào cả nhà, chúc mừng bà gau bien đã mua được nhà nhé, bà này giống nick trước của tôi bên wtt. Đọc ở đây thấy có ba gb bán máy khâu, bà Mebebi làm CPN, biết để có gì còn nhờ nhé. Nhà mình có ọp thì ới tôi với nhé
Cảm ơn bà, thế bên wtt nick của bà bây giờ là gì, thảo nào tôi đặt tên GauBien mà không được đành phải đặt là GauBien05
Ờ, nhà tôi lần trước thì có người nhà nằm viện vừa rùi là tôi nằm viện luôn 2 tuần. Giờ thì khỏe rùi, lúc nào off hội khỉ nhắn tui nhé. @Mẹ bibi: ủa hóa ra bà cũng khỉ hả? Nhất định lần tới có chuyển hàng tui nhờ bà nhé Hồi mới cưới nhà em cũng phải đi thuê nhà mất năm trời mới vay mượn được. Nhưng cái nào cũng có cái khổ. Mua nhà mà đến bây h em vẫn phải kéo cày trả nợ đây này, nhưng khỏi phải lo chuyển nhà. Mà cũng chả biết lo chuyển nhà mệt hơn hay kéo cày mệt hơn nữa.
Chào cả nhà, nấy ngày nay mệt quá cơ, cuối cùgn mình cũgn tìm được nàh rồi, ko vừa ý như cái nhà hiện tại nhưng thôi đành vậy!!!!
làm trả nợ vẫn còn hơn đi thuê nhà đúgn ko bà?????? Thằng con tôi bây giờ nó cũng bảo ko chuyển nhà đâu, nó thích ở đây cơ, nói mãi nó mới hỉu là phải đi nhà khác đấy các bà ạ,
Chào cả nhà, chào đồng bọn khỉ thân yêu . Tôi bi ri quá các bà ạ, chẳng online được để buôn chuyện với cả nhà mình . Tranh thủ lượn vào chào cả tí, k cả nhà lại quên tôi thì chít . Hẹn các bà sang tuần nhé,ta sẽ buôn sau. Chúc các bà cuối tuần zui zẻ
Chào cả nhà, chúc mọi người 1 tuần làm việc hiệu quả. Ới các bà khỉ ơi, về nhà đi để tôi cắm hoa, pha cà fê mời mọi người về uống nào (u)(u)(u)(u)(u):drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers:
Bà chuyển nhà xong chưa? con trai phát biểu nhà mới thế nào? tôi hỏi bà vụ tôi muốn chuyển máy khâu mini lên TX Cao Bằng, bà có tuyến đó không? và thu cước Ở đầu nhận luôn.
Hôm nay mới vào diễn đàn này, cho mình đặt cục ghạch vào Hội Khỉ này cái. Có gì cùng nhau chia sẻ, các mẹ khỉ nhé!