Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ của Ỉn, 17/8/2010.

    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Tâm huyết chứ, năm ngoái tôi sên nhân đậu đỏ mất gần 3h đấy, năm nay kinh nghiệm rồi, ngồi mất hơn tiếng thôi
     
    Đang tải...


  1. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    ừ mà tôi thấy sen nhà bà ihhi( bó ko được đẹp mã) sen khô đúng ko???? hôm nào gặp tôi cho bà ít sen thơm ngát, mà hạt sen đều đẹp lắm nhé, sen huế hihihii...để nấu chao cho bé miu với cho cả đậu ngự nữa, mẹ ỉn muốn nấu gì thì nấu
     
  2. tuenhi

    tuenhi CHỈ BÁN ĐỒ SẠCH

    Tham gia:
    19/10/2008
    Bài viết:
    22,656
    Đã được thích:
    5,369
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chị ơi, phục chị quá, ghen tị với chồng con nhà chị nữa.
    Em đang định làm mẻ bánh TT thứ 2 nhưng đọc thấy vụ nhân của bọn tàu nên lại muốn tự làm nhân. Em chỉ thích nhân đậu xanh và khoai môn thôi. Chị có cao kiến gì chỉ hộ để ngày nghỉ em còn có việc làm nhé. Thời gian sên đậu xanh và khoai môn có lâu ko chị? Cảm ơn chị nhiều lắm.
     
  3. tuenhi

    tuenhi CHỈ BÁN ĐỒ SẠCH

    Tham gia:
    19/10/2008
    Bài viết:
    22,656
    Đã được thích:
    5,369
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Nhà Cún năm nay chưa bán chanh đào nhỉ?
     
  4. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Sen tươi, thằng em tôi nó mang về 1 túi hơn cân quẳng tủ bảo được cho, để lay lứt gần tuần mà tôi chưa nghĩ ra tiêu thụ kiểu gì cho mau hết thì bên topic bánh có mẹ bảo vừa làm nhân sen xong ok lắm, thế là bắt tay vào luôn
     
  5. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Thực ra time sên nhân lâu hay ko còn tùy thuộc vào lượng nhân định sên và lượng nước lúc mình xay nhân. Em chưa làm nhân đậu xanh và khoai môn nhưng nghĩ quy trình của nó cũng rưa rứa với nhân đậu đỏ và hạt sen thôi.
    Đậu ngâm nở, đồ/nấu chín, đem xay với ít nước, thấy đậu đặc khó xay lại chế thêm ít nước vào xay tiếp, cứ thế đến khi đậu nhuyễn hoàn toàn thì đem sên. Cách sên thì tương tự như sên nhân sen em vừa post. Sau khi nhân thật nguội thì chị định là bánh khuôn bn gr thì chia nhân theo tỉ lệ khuôn, nắm thành từng viên, bỏ hộp rồi cất ngăn đá tủ lạnh. Khi nào làm chỉ việc bỏ ra nhiệt độ phòng khoảng 15ph là bọc bột được
     
    tuenhi thích bài này.
  6. Bo Cu Bo

    Bo Cu Bo Tớ là mẹ Bo nhé

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    7,586
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    hôm qua chị xay khô, từng tí một (vì ông giã từ trước rồi nhưng ko nhuyễn, nhiều hạt cứng). Mất 1h xay + 40 phút sên nhân (khéo chỉ nửa tiếng)
     
  7. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Cũng ko nên xay khô quá chị ạ, nhân nó ko chuyển động được trong máy sợ kém mịn
     
  8. Bo Cu Bo

    Bo Cu Bo Tớ là mẹ Bo nhé

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    7,586
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    uh, tại vì ông giã sơ rồi, mà giã tiếp thì mình chả còn sức, cho nước vào thử ko xay nổi. Chị cho nhân vào xay từng thìa canh 1. cũng okie lắm. mỗi tội bắn tung tóe. Phải dùng phới vét lại rồi đổ ra nồi.
     
  9. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Mất công ghê nhỉ, rút thêm được ối kinh nghiệm cho những mẻ sau chị nhỉ, thế là thành công rồi
     
    Bo Cu Bo thích bài này.
  10. Bo Cu Bo

    Bo Cu Bo Tớ là mẹ Bo nhé

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    7,586
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    chị muốn làm nhân lá dứa mà tìm mãi ko thấy bà bán lá dứa xuất hiện ở đầu Đội cấn nữa. Buồn thế!
    Bi giờ cho bột trà xanh vào trộn cùng đậu có được ko nhỉ? hay phải làm mẻ khác hả em?
     
  11. mebaonam_2009

    mebaonam_2009 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/5/2011
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Mẹ Ỉn cho mình hỏi làm các nhân bánh kia thế nào với, đồ đõ và khoai lên, giã nát là xong ah, còn vụ nhân trà xanh thì làm dư lào?
    Hôm nọ mình làm xong món tai lợn, nhưng mà nhìn nó thâm thâm, không thảm mỹ lắm, nhà lại có khách nên mang ra măm luôn, chẳng kịp chụp ảnh post lên nữa. Cảm ơn mẹ Ỉn truyền kinh nghiệm nhé!
     
  12. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Nhà em dạo này hay mua bột chiên ajiquich về tẩm thịt gà, đậu phụ rồi chiên, ăn ngon và lạ miệng!!
    Thỉnh thoảng mua tôm về làm sạch rồi trọn với bột mỳ, rán lên!!
    Em vẫn chưa thực hiện được món bún cuộn tôm của chị đâu!! hic hic!!!
     
  13. tuenhi

    tuenhi CHỈ BÁN ĐỒ SẠCH

    Tham gia:
    19/10/2008
    Bài viết:
    22,656
    Đã được thích:
    5,369
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Tối mình thử nghiệm xem thế nào. Lót dép học hỏi mẹ Ỉn nhé. Thanks!
     
  14. Bo Cu Bo

    Bo Cu Bo Tớ là mẹ Bo nhé

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    7,586
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    lanh chanh tí, mẹ nó đồ đỗ kỹ 1 tí ko là mệt lắm. Với lại đem xay ít 1 chứ đừng giã. Đau ê ẩm tay mà cũng ko nhuyễn hết, cứ lợn cợn ý.
    nhân nhuyễn rồi thì cho đường và dầu (từng ít 1) sên trên chảo nhỏ lửa hoặc nồi cơm điện cho dẻo quánh, mịn là được. Để nguội rồi gói cho tủ lạnh 1 hôm, hôm sau đem nặn tròn làm bánh là okie. Tớ vừa sên đậu xanh hôm qua :D
     
  15. naxinhxinh

    naxinhxinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    4,869
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    chẹp chẹp.......... 2 món yêu thích của mình đây.........tks bạn
     
  16. me.be.bum

    me.be.bum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    1,043
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    lá dứa là lá nếp hả c, trong chợ ngọc hà ở mấy hàng bán lá, thuốc nam đầy, 5k 1 bó, còn nhân trà xanh mình phải cho trà xanh từ lúc sên, e cũng làm 1 mẻ trà xanh rồi, thik nhất vị này vì ăn thơm, mát, lại chan chát, chỉ cần 2 thìa là lên màu trà lại thơm mát rồi, còn sên xong mà cho bột e sợ bột ko ngấm đều, cái này e chưa thử, hoặc nếu nhân c sên xong rồi thì cho lên bếp đảo lại cho nóng,m pha bột trà vs ít dầu ăn rồi đổ vào đảo qua cho đều màu xem sao
     
    Bo Cu Bo thích bài này.
  17. Menhixuka

    Menhixuka Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/8/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Cam on em nhieu nhe, dung la nhan cua minh tu lam thi khong bat mat nhung duoc cai an toan yen tam tuyet doi, chu nhu banh ngoai thi truong Han su dung toan Len den 45 ngay ke Tu ngay san xuat chac chan phai co nhieu chat bao quan thi moi the chu cua Minh lam voi thoi tiet nay cung lam la de duoc 1 tuan. Thanhks
     
  18. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    thế hử sao nhìn như sen khô ý mà mã nó o đẹp nhìn hơi đen do còn sót cái lớp vỏ thì phải tôi nhìn thấy thế ko biết đúng ko ihhhi
     
  19. mebaonam_2009

    mebaonam_2009 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/5/2011
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Nhin yêu quá. mẹ nó cho mình công thức và cách làm với. Mẹ ỈN khéo tay ko thể tả nổi.
     

Chia sẻ trang này