HỘI RẮN - Ăn chơi có tổ chức (HR 2009)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me_beBin, 1/1/2009.

  1. nhimvatho

    nhimvatho Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    21/7/2008
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    516
    Điểm thành tích:
    133
    Thanks các bà hôm nay đã quá bộ đến nhà tôi nhé, mặc dù trời mưa to và sấm chớp đùng đùng. Tớ cứ lo ngay ngáy là ế đồ ăn nhưng may trời cũng thương tình vì đã ngớt mưa.
    mặc dù hôm nay ko đông bằng ở nhà thương nhưng cũng vui nhỉ. Món nộm miến của Ngọc ngon quá cơ, mai tớ phải làm cho anh xã thưởng thức mới đc. Có điều chiều nay nhà tôi lại đc ăn tiếp Bún sườn hihihi.
    @; Trà, Thoa, Giang; về đến CQ có muộn quá ko? khổ thân ăn xong là ù té đi ngay. Thôi để lần khác sẽ rủ nhau nghỉ cả buổi chiều nhé.
    @: Hoa: món caramen rất ngon Hoa ạ. Hy vọng tối nay hai đứa sẽ ăn để mẹ có động cơ làm:)
    @: mẹ Kevin: chào mừng thành viên mới nhé, con giai yêu quá, hôm nào off nhớ đi nhé, hội rắn này đc cái buôn ác lắm.
    @: Thương: bà ơi cho tôi đăng ký con giai bà làm con rể nhé. Nhìn cu Bin chỉ muốn cắn thôi, mà mẹ thì quê quê sao con sành điệu thế ko biết hahahaha.
    @: Dương: chúc mừng bà nhé, cố gắng ăn uống tốt để cho em bé khỏe mạnh nha. mang tiếng nhà bà gần cty tôi mà sao chẳng bao giờ thấy mặt nhau nhỉ.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Sửa lần cuối: 14/5/2009
    MeMay, thanhthuongMe_beBin thích.
  2. MeCuMoc

    MeCuMoc Mộc, Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    6,704
    Đã được thích:
    2,989
    Điểm thành tích:
    2,063
    Bà này đểu thế.
    @ThanhThuong: lúc đầu 2 vợ chồng tôi nhìn ảnh anh Bin, thấy cái ảnh đầu tiên tôi bảo "sao giống con gái thế" vì cái miệng cười yêu như con gái thì bố nó bảo là "thì con gái chứ còn gì nữa" ha ha. Đến khi xem đến cái ảnh thứ 2 bố nó mới hết cãi là con gái bà ạ. Công nhận anh Bin ngon giai nhỉ mà lại bụ nữa chứ :)

    Hôm nay vào lại wtt nhìn cái avanta hình anh Mộc ngày được mấy tháng thấy giống em Mộc Nhĩ không thể tả được

    @An và Bình lola thử nhìn xem có giống không nhé (cái ảnh đội mũ í lồng trong quả bóng í)

    http://img.*********/forum/customavatars/avatar29313_1.gif
     
  3. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    Đầu tiên chúc mừng mẹ Bun, mưa rào tháng năm có em bé!
    mebekevin con trai trông yêu nhỉ! trộm vía ăn tốt thế
    AnSusu ăn thế trộm vía nhỉ. Hàng tôi nhận xong rồi. sáng nay đi giao hàng rồi. cũng còn tý lằng nhằng nữa nhưng chắc ko vấn đề ko lớn lắm.
     
  4. mamanlola

    mamanlola Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    4/12/2007
    Bài viết:
    3,318
    Đã được thích:
    870
    Điểm thành tích:
    823
    Khoe tác phẩm đầu tay nào :oops::oops::oops:, hôm nay không tự tin lắm nên chỉ làm 1 lít nước thôi, hehehhe, thạch ăn giòn và ngon lắm mỗi tội nếu làm nhiều màu thì lúc sau nhìn đống bát và thìa hơi ngại nhỉ :ANAL::ANAL::ANAL:

    @ Ngọc: sao tôi không hớt được bọt nhỉ :confused:, vì lúc sôi bọt nó cứ lẫn hết, hớt thì có mà hết cả nồi à :p

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 14/5/2009
  5. mamanlola

    mamanlola Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    4/12/2007
    Bài viết:
    3,318
    Đã được thích:
    870
    Điểm thành tích:
    823

    Ngay lúc đầu tiên vào nhìn phát là thấy giống anh Mộc luôn, đúng là đúc cùng khuôn có khác, hehehee.... bố tha hồ yên tâm nhờ :cool:
     
  6. mamanlola

    mamanlola Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    4/12/2007
    Bài viết:
    3,318
    Đã được thích:
    870
    Điểm thành tích:
    823
    Hôm nay biết có vụ ọp ẹp này mà đành chịu không bon chen được, các bà pót hình lên cho bà nào không đi thèm nhé :p

    @ Mưa rào tháng 5: Chúc mừng bà có tin vui nhé, đúng là tháng 5 có nhiều kỷ niệm nhỉ, tôi đang mong săn được Nghé giống bà lắm lắm đấy mà giời chưa thương, hic...
     
  7. nhimvatho

    nhimvatho Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    21/7/2008
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    516
    Điểm thành tích:
    133
    Nhìn món thạch của bà tôi cứ buồn cười, sao mà nhiều mầu sặc sỡ thế ko biết hihihi. Chú cmừng bà đã thành công ngay vòng gửi xe nhé. Lần thứ hai chắc sẽ hoành tráng hơn nhỉ.
     
  8. mitxanh236

    mitxanh236 Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/9/2007
    Bài viết:
    2,258
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    823
    Ối trời, sao mọi người hay nhận ra bạn quen thế nhỉ. Lại nhớ ở nhà Hương Trà nói tớ với Trà cao số hay "độc đáo" nên chả có bạn nhận ra mình nhỉ ???:-k
     
    Sửa lần cuối: 15/5/2009
  9. mẹ Chíp còi

    mẹ Chíp còi Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    1,559
    Đã được thích:
    570
    Điểm thành tích:
    723
    Bữa trưa nay quá hoành tráng, ăn no phè. Tiếc cho những ai ko đi. Ngọc là người đến sớm nhất (hội trưởng có khác, rất gương mẫu) mặc dù trước đó trời mưa rất to, theo như Thủy nói là chỗ Deawoo ngập :ANAL:. 12h kém chủ nhà Hương lo sốt vó vì chưa thấy bạn nào cả. 12h15' Hoa, Trà, Thoa, Giang có mặt.

    1h bàn ăn đã dọn xong
    [​IMG]

    1h15 các bạn bắt đầu chạm cốc
    [​IMG]

    1h20 Thủy và Thương ko nhịn được, cũng phải mò đến
    [​IMG]

    Sau đó sửa sang sắc đẹp
    [​IMG]

    Giang và Hương chạm cốc khi có chung bạn thân
    [​IMG]

    Bún sườn đây
    [​IMG]

    Miến trộn lúc bày mâm
    [​IMG]

    và lúc tàn cuộc
    [​IMG]

    @ Hương nhím: Cảm ơn đã tạo điều kiệu tốt nhất để các bạn ăn, ngủ, nghỉ thoải mái.
    @ Ngọc Bin: Món mộn miến quá ngon, cuối tuần tớ sẽ làm thử. Vào HR tự nhiên lại khéo tay phết :rolleyes:.

    Ui, sao ảnh của mình cái to cái nhỏ thế này nhỉ?
     
    Sửa lần cuối: 14/5/2009
  10. mẹ Chíp còi

    mẹ Chíp còi Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    1,559
    Đã được thích:
    570
    Điểm thành tích:
    723
    Bà làm thế nào mà màu sắc thế nhỉ? Tôi làm màu cứ nhàn nhạt.
     
  11. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    Vụ hôi chợ, thực ra là tôi muốn bóng bàn hôm ọp nhưng cứ lấn cấn rồi chia chác đồ đạc nhà Lola nên quên khuấy đi mất. Chả là tôi nghĩ rồi, chỉ cần thầu quầy ăn uống giải khát 1 ngày ở hội chợ thôi thì dễ làm và nhanh thu vốn + lãi hơn là làm các vụ khác. Nếu các bà ủng hộ thì mai bóng bàn qua skype. Hàng của chúng ta gồm : các loại nước giải khát : Coca, trà xanh ko độ, lavie.., sản phẩm thạch; xúc xích Đức rán. Phân chia nhau mỗi người 1 việc : Người đăng ký quầy, nộp tiền thuê ô bạt, người đứng bán hàng, người lo hậu cần ( mua nước, chở nước đến) , người làm thạch... Đến đó vừa bán vừa giao lưu, chắc sẽ vui lắm. Các bà thấy thế nào? bóng bàn nhanh lên, nhà mình có chân trong ban tổ chức lo gì mà ko kiếm được vị trí ngon nhờ :ANAL:
     
  12. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    CHỉ vì công cuộc ăn chơi mà giờ này tôi vẫn đang ở CQ, hu hu.
    Sáng nay cố gắng làm xong để chiều về chỉ trình sếp ký và đi về, thế mà đến lúc ngồi vào bàn thì máy tính bắt đầu dở chứng, hết báo lỗi Win lại lỗi bộ nhớ và kết cục là công sức cả buổi sáng tan biến đi mất. Khóc không nổi luôn.

    @Hương: Cảm ơn Hương về bữa ăn trưa nay, tớ no lè luôn.

    @Ngọc: Nộm ngon Ngọc nhỉ, tớ cũng in công thức để cuối tuần bày vẽ cho cả nhà làm "chuột bạch", he he

    @Dương: CHúc mừng bà nhé, bà thì sơ sảy nên dính, tôi với bà Lola chủ động sơ sảy mà chả dính, hic hic

    @Lola: Trông "bảng mầu" nhà bà hoa cả mắt, nhiều màu thế cơ chứ. Mà màu xanh đậm bà làm bằng loại gì thế?

    @Bình Mộc: Có thời gian online thì làm cho tôi cái danh sách đê.
     
  13. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    @Bình Lola: này, tôi đang nhìn tác phẩm của bà và nghĩ nhà bà đã có 1 ông đầu bếp xịn thế mà vợ cũng chăm chỉ nấu ăn thế này nhỉ? :D Tôi là tôi cứ tưởng tượng là 2 mẹ con nhà Lola ở nhà ko bao giờ phải vào bếp.
     
  14. meCo&Vit

    meCo&Vit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/1/2007
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    723
    Cò bị gẫy xuong đùi trái, đã kéo và bó bột. Khủng khiếp, đúng là tai bay vạ gió. Hôm nay cháu đã về nhà.
    Mặc dù đau nhưng cháu vẫn lạc quan, có lúc cười rất ròn và không quấy mẹ, bố. Ai cũng khen bé ngoan. Tất nhiên là nhìn thấy BS thì sợ lắm, vì tiêm, lấy máu, sợ quá, lúc BS đưa cặp nhiệt độ còn líu lưỡi "Cháu cảm ơn BS ạ", rồi thì tối hôm kéo chân: "Chúc BS ngủ ngon"
    Tớ thì tí ngất vì sợ và thương cháu.
    Nói chung là nhờ có "Bác Hồ đưa đường chỉ lối" nên mọi việc đến thời điểm này là ổn. Chẳng biết tuần sau đi chụp lại nó thế nào ? còn phục hồi chức năng nữa. Chán chẳng buồn chết đây.
    Đúng là tai bay vạ gió.
     
  15. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    >>Dương: Chúc mừng ấy nhé, bị động thai thì nên cẩn thận ấy ạ, cần thì nghỉ ở nhà một thời gian cho ổn định. Mọi việc sẽ ổn thôi.

    >>Mẹ Bun: Chúc mừng Vân Anh nhé. Gái đầu, trai thứ 2 là quá đẹp rồi. Tớ cũng trai giống ấy nhưng đi dép cả đôi nên hơi buồn tí. Hi hi.

    >>Mẹ Kevin: Trộm vía, con trai ăn uống tốt nhỉ mà cu cậu xinh trai quá :p

    >>Mẹ Lola: Lần đầu mà thành công rực rỡ nhỉ. Muốn hớt bọt thì sau khi sôi ấy vặn nhỏ lửa một chút, bọt và thạch tách ra dễ hớt hơn.

    >>Hương: Cảm ơn chủ nhà đã khao bọn tớ một bữa no nê nhé. Tớ với Thương không đi cắt tóc thì chắc ăn vạ ở nhà ấy đến chiều ;)

    >>Hoa: Cảm ơn Hoa post ảnh nhanh nhé.

    >>Trà: Khổ thân Trà, tất cả vì sự nghiệp ăn uống.

    >>An: Tớ thấy ý tưởng của An hay đấy nhưng chắc tớ không tham gia được rồi dù rất muốn. Vì cuối tháng nhà tớ đi nghỉ mát từ 28-31/5. Nhưng tớ sẽ cùng bàn và ủng hộ mọi người.

    >>Bình Mộc: Ảnh anh Mộc hồi bé yêu nhỉ. Hôm nọ tớ đi làm nên không ghé qua thăm em Mộc nhĩ được, tiếc quá.

    >>Mẹ Chíp gà: Tham gia ọp 1/6 với bọn tớ đi.

    >>ALL: Nộm tôm miến thì đừng khen làm tớ ngượng vì công thức của thầy mà, cứ pha nước trộn đúng công thức là ngon hết. He he. Ai làm xong nhớ chụp ảnh báo cáo nhé.

    Mới có nửa ngày không vào mà các bà buôn ác quá. Tớ đọc hụt cả hơi.
     
  16. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063

    Thương Cò quá cơ, đã gầy rồi lại bị gãy chân thế này. Đúng là bó bột xong nên đi chụp lại xem thế nào. Cháu tớ cũng gãy tay phải bó bột, đến lúc tháo bột tay vẫn cong veo.
     
  17. thanhthuong

    thanhthuong thành viên hội rắn

    Tham gia:
    1/11/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    723
    Đầu tiên là Cảm ơn bà thông gia Nhím Thỏ ! Đấy khổ thế ế ẩm mãi giờ lại có mấy bà thông gia liền ! bà ah con nhà tôi í tôi cho diện cho nó nên hết tiền diện cho mẹ ! Lúc nào tôi cũng thích mua quần áo cho nó thôi .
    => Chào mừng rắn mới mẹ KenVin nhé
    => Chúc Mừng mụ Dương nữa ! Ôi giời mụ lại đụng vào nỗi đau của tôi và trà cùng một số đồng bọn nữa, thèm lắm mà chả được !
    => Khổ thân em cò nhà Hạnh quá , Tớ biết khổ thế nào Hạnh ah vì hồi Bin nhà tớ bị bỏng ngồi một chỗ thôi mà nó hạnh cho tới bến luôn. Gẫy xương xong nó ngứa mệt lắm Hạnh ah. hai mẹ con bà cùng cố lên nhé !
    => Nhà Momo ơi chồng ấy khỏi hẳn chưa ?
     
  18. thanhthuong

    thanhthuong thành viên hội rắn

    Tham gia:
    1/11/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    723
    Bin nhà tớ cũng hơi giống con gái vì cái miệng hơi nhỏ . Có ảnh tớ chụp buộc tóc ngựoc lên nhìn đểu cực !
     
  19. mamanlola

    mamanlola Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    4/12/2007
    Bài viết:
    3,318
    Đã được thích:
    870
    Điểm thành tích:
    823
    Thương anh Cò quá, đúng là tai bay vạ gió nhỉ, mong anh Cò nhanh khỏi nhé .

    @ Ngọc: màu vàng tớ làm bằng chanh leo, nâu bằng ca cao, còn đỏ và xanh lá cây là lấy trộm lọ màu của anh xã mang ở bên kia về cho vào (vì là đồ bên kia nên mình cũng yên tâm hơn với lại hôm nay lần đầu tiên làm ít nên lười bày vẽ, tò mò muốn nhanh xem kết quả thế nào mà :rolleyes:)

    @ Momo: thấy các bà Rắn ai cũng khéo tay hay làm, thể hiện các kiểu nên mình cũng bon chen tí cho bằng chị bằng em chứ cũng lười vào bếp lắm, với lại mình vào bếp anh xã cổ vũ nhiệt tình nên cũng hứng thú, hihihi....em Lola thì cứ thấy bố vào bếp là đòi vào theo, cũng bắt mặc tạp dề giống bố nhưng ko có size cho em ý nên mẹ toàn quấn tạm bằng cái khăn lau tay của bố, nhìn đểu lắm ý.

    @ Thủy , Thương: 2 mụ này tưởng mưa ở nhà thế mà cũng bon chen được, chịu các mụ đấy...

    @ Các mụ bon chen quần áo Úc: ngày mai đúng 8h ở điểm hẹn nhá, nhà tôi chắc cả 3 chị em cùng có mặt, hehheee...máu chưa :cool::cool::cool:
     
    Sửa lần cuối: 14/5/2009
  20. MeMay

    MeMay MM&KK TV Hội Rắn

    Tham gia:
    31/8/2007
    Bài viết:
    1,411
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    723
    @ Ngọc và Hoa: tớ dạo này hay đãng trí lắm, tớ muốn cảm ơn cả hai mụ về mấy món ăn, hehe, tớ chén hai cốc caramen Hoa lắm, ngon ơi là ngon, nói ra mà không ngượng nhỉ. Và thạch của Ngọc nữa, ngon nhưng tớ no quá nên không ăn được nhiều (híc, lần trước thì muốn ăn nhiều nữa nhưng có ít vì nhiều người, lần này thì ngược lại nhưng không ăn được nữa).

    @ Thoa, Trà: cảm ơn hai bà qua đón tớ, tạo động lực cho tớ được bữa nghỉ ngơi, ăn no, xả xì trét.

    @ Hạnh: thương anh Cò quá, mong anh Cò nhanh khỏi nhé.

    @ Bình Lola công nhận nhanh nhỉ, thể hiện món thạch trông rất sinh động, hehee, tôi hôm nay mới nhận bột thạch đây, 0,5kg và nghe các bà nói là mỗi lần làm dùng ít lắm. Với đứa lười như tôi thì không biết khi nào hết đây, hix và cũng chưa biết là khi nào tôi bắt đầu làm đây, hix nữa.

    @ Bình Mộc: phải công nhận là nhìn ảnh em Nhĩ giống anh Mộc nhỉ, yên tâm rồi, hehe, tớ nhé, hai đứa có vẻ không giống ai, cũng không giống nhau luôn.

    @ Chúc mừng mẹ bé Bun có em bé nữa, chúc hai mẹ con và cả nhà luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.

    @ all: chúc cả nhà ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp :)

    Hẹn gặp lại trong lần ọp tới nhé!
     

Chia sẻ trang này