Tâm sự Nhật Kí Buồn Về Chồng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hanhhoanghong, 4/5/2011.

  1. poly.mom

    poly.mom Thịt bò khô : 0969142842

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    2,743
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    đọc chuyện của chị chủ top mà em cứ thấy hồi hộp kinh khủng :( rồi thấy cả thưc tế nữa :( chả biết sau này lấy chồng thế nào nhưng mà cũng run :((
     
    Đang tải...


  2. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Đọc mấy đoạn cuối,.e thấy chồng chị đã khá lên nhiều.Nếu đây đúng là con người thật của anh ấy thì tốt quá.Mong là như vậy.Chị nên tự hào,vì nói thật,vc em còn mệt mỏi hơn nhiều.Chị còn hạnh phúc chán so với em......haizzzzzzzzzzzz......Nhưng em ko dám than đâu,vì mỗi khi than là mỗi lần em thêm tiêu cực.Cứ AQ cho nó qua ,nhẹ đầu,trẻ lâu ^_^
     
  3. chuotxinhdep

    chuotxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/11/2008
    Bài viết:
    1,238
    Đã được thích:
    318
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Em đọc đến trang 60. Gặp nhiều chia sẻ của các chị, ngẫm ra em thấy mình hẵng còn là may mắn. Bố mẹ chồng e đều mất cả rồi. bọn e cưới xong mẹ chồng bị tai nạn qua đời, để lại một đống nợ nần.
    Khhi bọn em lấy nhau, 2 bàn tay trắng,26 tuổi, chồng em trở thành trụ cột cho cả gia đình, k nhà cửa, k tài sản, phải lo cho vợ con, cho 2 đứa cháu ruột ( bố mất sớm, mẹ đi tù). Em thương chồng nhưng nhiều khi cũng tủi, vì mình k đỡ được gì cho bố mẹ, đi làm VP chị em thi nhau mua sắm làm đẹp, còn mình phải đắn đo nhiều thứ, đến cả đồ chơi, sữa cho con cũng phải tính toán....
    Nhiều khi gánh nặng cơm áo gạo tiền, quay cuồng với cuộc sống đã khiến e tưởng như mình khổ nhất quả đất rồi. Nhưng cũng còn may, 2 vợ chồng em thấm thía cái khó khăn vất vả nên cũng chả làm khổ nhau bằng những dằn vặt làm gì. Hai vc đều quyết tâm nhất định phải có cuộc sống khá giả.... chẳng biết đến lúc ấy, tình cảm có tỷ lệ nghịch với cái điều mà mình đã cố để đạt được ấy hay k.
    Dẫu sao, cũng hy vọng và cố gắng thôi .
    @ chị phuongedu: mấy lần định mua sách của chị mà mua ít quá thì ngại nên nhắn chị rồi lại thôi, thấy chị vui tươi như thế k nghĩ chị cũng nhiều tâm sự.
    chúc chị và các mẹ may mắn hạnh phúc nhé!
     
    Sửa lần cuối: 2/9/2011
  4. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    @Chuotxinhdep, ngẫm đi ngẫm lại thì vẫn nhiều người còn hoàn cảnh và bức bách hơn mình nhiều nhiều lắm. Chị qua cái thời kiệt quệ nên giờ vẫn thấy khá chán, việc gì phải nhăn nhó, hì hì.

    em cần gì cứ pm, tuần nào chị cũng đưa con đi học bên ngõ văn chương 3 lần nên tiện thì chị mang qua, ít nhiều ko quan trọng, quan trọng đối với chị là lúc đó, 1 em bé có quà, hì hì, chứ nếu chị bán vì doanh số, chị sẽ phát triển kiểu khác.
     
  5. chiptapyeu

    chiptapyeu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/12/2010
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Mẹ này cm hay ghê :D, phục chị đấy
     
  6. pan134

    pan134 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/6/2011
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Bác có thể lên đây mà than mà!!! Nhưng nếu không được giải toả cảm xúc thì bác có thể bị stress đấy, và nếu có chuyện vượt ngoài kiểm soát là có thể quá sức chịu đựng của bác đấy
     
    memit050408 thích bài này.
  7. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Mình cảm ơn y tốt của bạn.Thực ra mình cũng đã từng than cách đây khá lâu trên 4room,nhưng quả thật là than xong tự dưng thấy sao mình khổ thế mà mình vẫn chịu đựng được,nên thời gian gần đây ko than nữa,tập trung cho việc nuôi dạy con va chăm sóc bản thân.Khó chịu quá thì lôi các thím nhà chồng ra kể cho mà nghe cái xấu của ''thằng cháu'' ^_^.Kể xong lại thở dài....''thôi,kệ,đến đâu thì đến,lúc nào ko chịu đc nữa thì......''
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  8. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Hihi,cứ lấy đi rồi sẽ bit mà.Mỗi người sẽ có 1 cuộc sống khác nhau.Hy vọng gặp lại bạn trong mục ''Nhật ký những người khen chồng!''
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  9. Thầy Thuốc Trần

    Thầy Thuốc Trần Y_VIET@mail.com

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Một anh chồng "thô tục" thế ... mà ưng thì chẳng trách ... bất hạnh dài dài!. Tôi lấy làm tiếc; khi nghe thấy những "mầy - tao " của người đàn ông với vợ của mình. Sao còn có thể dạy được con của họ nhỉ???
    Tôi cũng lấy làm thắc mắc; sao Cô Giáo ... lại ưng một người thô tục như thế ạ??? (xin lỗi vì đã xoáy chuyện buồn mà Cô muốn buông ra nầy).
    Vậy nên nói thẳng ra ... Cô vì sự giàu sang, bề thế chính trị, danh tiếng con nhà ... của anh ta hay thật là vì Tình Yêu?
    Nếu Cô thực lòng Yêu người đàn ông nầy ... thì không còn nói chi được! Nhưng nếu vì lý do khác; xin nói LÀ LỖI ở CÔ ĐÓ !!! Phải trả cái giá đó : SỰ BUỒN DÀI DÀI trong Cô...
     
  10. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Thưa Thầy thuôc! Cháu rất kính trọng người lớn tuổi, nhưng cũng xin mạo muội nhắc Bác một điều: mong Bác đọc kĩ tất cả những gì cháu tâm sự, sau đó hãy bình luận hay khuyên giải. Sự cẩn trọng trong góp ý, bình tĩnh trong việc bày tỏ ý kiến, khoan dung trong cách đánh giá và nhìn nhận, âu cũng là những kĩ năng sống rất cơ bản với mỗi người, nhất là với những người lớn tuổi, phải không Bác? Trân trọng!
     
    Tam.hin, Bigwillthanhdatgas thích.
  11. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    đàn ông cháu thấy hầu như nói bậy cả mà bác, chồng cháu cũng thế, hi thô nhưng cũng thật lắm ạ......................
     
  12. pan134

    pan134 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/6/2011
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Thế là bác cũng có chỗ giải stress rồi còn gì??? Mà lại còn được các thím ủng hộ nữa, thế là ok rồi
     
    memit050408 thích bài này.
  13. Thầy Thuốc Trần

    Thầy Thuốc Trần Y_VIET@mail.com

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Lời thật thường khó nghe!


    Xin thành thật cám ơn góp ý của Bạn.
    Vấn đề là Bạn đã chọn - Thưa đúng chứ ạ? Vậy thì ... sự CHẤP NHẬN là cần có. Tôi lầm là vì Bạn dùng cái TÍT : Nhật Ký buồn về chồng.
    Tôi không có ý xúc phạm hay làm cho Bạn đọc phải khó chịu. Nhưng cái tính thẳng ruột ngựa; tôi phải đành chịu!
    Còn như phải nói để "đặng lòng mọi người" .. thì e ... là Đức Phật - Ông Chúa cũng khó thể làm được ạ !
    Phật vẫn bị người đàn bà đón đường vu cho là ở với bà ấy đến mang bầu. Còn ông Chúa thì bị ném đá và đóng đinh lên thập giá... Làm sao mà có thể vừa lòng mọi người... Bạn chỉ hộ tôi cách ấy dùm ... đi ! Cám ơn Bạn thật nhiều ạ !
     
  14. Thầy Thuốc Trần

    Thầy Thuốc Trần Y_VIET@mail.com

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Xin lỗi Bạn! Tôi có 3 cô con gái; cô cả 41, út 24 ... tôi không cho phép các con dù trai

    hay gái ... mầy tao ngay từ còn thơ ấu. Nhứt là chồng vợ; cho dù đang có xung khắc; cũng không bao giờ được phép ... như thế ạ!

    Rất may là Bạn đã quen tai... điều nầy cũng nói lên tính địa phương nơi mỗi người đang sinh sống.

    Xin hỏi một câu - Bạn hài lòng về chồng minh (?) - Vậy bạn vào Box nầy ... với lý do? - Chia sẻ và đồng cảm?

    - Bản thân tôi : - Là đàn ông, tôi có mong muốn : - Hiểu được phụ nữ (trong đó có nhà tôi); và biết tìm cách "tháo mở"; sao cho người phụ nữ sống vui hơn, hạnh phúc hơn.

    Tôi rất lấy làm tiếc là đã làm cho Chủ Topic có khó chịu; tôi thật còn phải học hỏi nhiều hơn.
     
  15. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Lời thật thường khó nghe!

    Bác thật sự ko hiểu những gì cháu tâm sự, nên không hiểu vấn đề trong cuộc sống của cháu là gì. Chắc đó là do khoảng cách giữa 2 thế hệ. Thực tế, hiện nay cháu sống tốt với sự lựa chọn của mình, nhưng như cháu đã nói, cháu chưa muốn đóng toppic vi những mẹ khác trên diễn đàn đã coi đây là nơi để sẻ chia, tâm sự. Không ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người, nhưng có thể làm mọi người khâm phục nếu mình nói đúng, nói chính xác được những gì đang diễn ra. Nếu không, hãy khoan bình luận, có lẽ sẽ tốt hơn, phải ko Bác?
    Chắc cháu phải đóng toppic này thật rồi.
     
    Tam.hinthanhdatgas thích.
  16. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Lời thật thường khó nghe!

    mỗi ng 1 quan điểm vì mỗi ng 1 hoàn cảnh phải k chị, chỉ có ở vào hoàn cảnh đó thì mới có thể hiểu rõ được, nên nhiều khi cho 1 lời khuyên là rất khó, chẳng hạn nhiều lúc ức chế,cứ bảo mặc kệ, nhưng liệu, có mặc kệ được k ạ, tai k muốn nghe nhưng vẫn phải nghe, mắt k muốn nhìn nhưng vẫn phải nhìn, hxhxhx
     
  17. thanhdatgas

    thanhdatgas Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/9/2010
    Bài viết:
    6,181
    Đã được thích:
    838
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Thật sự là bác đã ko đọc kỹ và ko hiểu chuyện của chị chủ top rồi,vì con cái, vì bản chất chồng chị vẫn là người tốt, vì chị ý ko muốn con mình rơi vào vết xe đổ giống như bố mẹ chị ấy, vì ...vì nhiều lý do nữa mà ko thể nói ly hôn là xong đc Bác ah .Chị ấy vẫn còn đủ nghị lực để giúp chồng ngày càng hoàn thiện hơn. Topic này của chị mở ra đâu phải để giành riêng cho chị ý đâu, còn rất nhiếu thành viên vào đây để chia sẻ, nhiều khi chia sẻ cũng chẳng để làm gì cả, mà chỉ để cho lòng nhẹ nhàng thanh thản hơn thôi, cháu vẫn cảm ơn vì chị chủ top đã mở ra topic này, chị đừng đóng topic, hãy để mọi người chia sẻ chuyện buồn về chồng về gia đình chị ah
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  18. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Xin lỗi Bạn! Tôi có 3 cô con gái; cô cả 41, út 24 ... tôi không cho phép các con dù tr

    cháu rảnh rỗi nên hay lượn lờ các topic lắm ạ, cái nào đi qua cháu cũng để lại chữ ký ạ.
     
  19. pan134

    pan134 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/6/2011
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Mọi người bình tĩnh nào!! Làm gì mà tranh luận gớm thế??? Không đến căng thẳng vậy đâu ạ!!! Có những quan điểm khác nhau :) Nhưng cái gì thì cũng phải được xây dựng từ những cái cổ xưa. Với cuộc sống hiện đại phải có những suy nghĩ mới để hòa nhập với XH mới. Nên có những thứ là quan điểm khác nhau:) Đừng phán xét gì, quá gay gắt
     
  20. Mẹ_Kico

    Mẹ_Kico Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/6/2011
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    ít ra còn hạnh phúc hơn em đấy chị ơi ! :D
     
    hanhhoanghong thích bài này.

Chia sẻ trang này