Ðề: Sinh đôi Chuẩn đó em Chị là thế hệ 7x và đã có ba "sản phẩm" hehe. Rồng già thích ăn tương ớt nên lấy nick là TƯƠNG ỚT ấy mà
Ðề: Sinh đôi Siêu âm chưa em? không cần lo tý nào nhé! từ từ rồi sẽ gặp hai bạn ấy, rỗi rãi lên danh sách những việc cần làm để sẵn sàng đón hai bạn ấy đi em, cũng khá nhiều đấy Chiến đấu gì cơ chứ, chuẩn bị đón tiếp hai thiên thần cơ đấy, ối người xèm kìa
Ðề: Sinh đôi Em chiến đấu với ăn uống ý chị ạ! Trưa nay ăn dã man luôn, em với 1 chị bạn chia nhau 1 phở, 1 mỳ xào, 1 bún bò. Anh bác sỹ chỗ em hẹn thứ 3 tuần sau siêu âm chị ạ! chị cho em tí kinh nghiệm cbị với. ;
Ðề: Sinh đôi A thì ra là vậy, giống em, ăn gì mà nước chấm ko có ớt thì nhạt mồm nhạt miệng lắm, cơ mà ăn nhiều lại nhiệt, thế là cứ phải hạn chế cái sư sung sướng ấy, chỉ cho 1 ít cho hơi cay cay thôi ăn uống thế là tốt,cố lên cho 3 người cơ mà, hi
Ðề: Sinh đôi Nếu em thấy thèm ăn gì thì ăn, ngon miệng thì ăn chứ đừng cố ăn cho con to, vì kinh nghiệm của C là chất quan trọng hơn lượng và không phải là mẹ tăng cân nhiều thì con tăng nhiều đâu nhé! Tám tuần thì chắc là siêu âm để nghe tim thai, kê thuốc bổ thôi. Chuẩn bị cho bé thì gồm những đồ dành cho bé và những thứ xung quanh bé. C hồi đó thì sơn lại phòng, sắp xếp lại nhà cửa cho thông thoáng gọn gàng, thay gar, rèm, vỏ chăn, vỏ gối (nhà C thì không tốn kém lắm vì hồi đó C tự may ), chuẩn bị tủ nhiều ngăn cho bé (tủ nhựa hoặc tủ bằng gỗ công nghiệp) nếu vợ chồng em ít quần áo thì thu xếp cho bé 1 ngăn cũng được. Đồ cho bé thì khi e bé trong bụng hơn 7 tháng là đi sắm được rồi, cửa hàng nào cũng đều có sẵn các danh sách ấy mà em, nhưng tốt nhất là em nên lấy tờ danh sách đó về, nhờ ai có kinh nghiệm lược bỏ bớt đi vì có nhiều món không cần thiết lắm. Chị nhớ hồi đó năm 2003 ấy C ra cửa hàng Hà Diện ở phố Lãn ông sắm tất tật hết khoảng 700k, rồi ra Phùng Hưng mua chậu tắm là xong. Mua về còn giặt giũ, phơi phóng, tính chỗ để, bình thì tiệt trùng...........khá là nhiều việc, cứ từ từ làm nhé! C lại chẳng nóng hay nhiệt gì nên cứ tự bảo là ăn nhiều ớt cho có vitamin A sáng mắt. Hồi C có bầu cũng vẫn ăn ớt ác liệt lắm, trộm vía con nhóc không sao, vẫn như hoa , giờ thì hắn ăn cay hơn cả các anh.
Ðề: Sinh đôi Vâng, nghe chị nhắc vậy em cũng thấy cần dọn dẹp lại phòng 1 cách kỹ càng hơn nữa. hihihi... Hnay chị có đi HC k ạ?
Ðề: Sinh đôi Hôm nay, C không đi được. Hôm nay, C luôn chân luôn tay vì Bà nội đi chơi, cô trông trẻ thì nghỉ, mệt phờ râu trê
Ðề: Sinh đôi Thế à chị! Tiếc quá! Hnay em mới tham gia lần thứ 2, vui nhưng mà về thì bụng căng hết ra. Nhìn chữ ký của chị em nhớ ra là cần đký tham gia buffet từ thiện. ^^ Đường link bị quá dài thì chị dùng http://bit.ly để làm ngắn lại. Với cả thường thì khi copy link k cần copy hết vì nhiều khi nó có cả dãy ký tự dài dằng dặc đằng sau. Chị copy đoạn link mà trước dấu gạch ngang ý. ..php/(dãy số) Ví dụ nhé ạ: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/316413-Sinh-%C4%91%C3%B4i/page37 Đây là link em copy khi mở topic của chị. Nhưng khi đưa vào chữ ký em sẽ lấy đoạn màu đỏ thui.
Ðề: Sinh đôi C rất sung sướng báo tin cho hai bạn Ngodong9 và bạn Kút kít là C đã biết làm link chữ ký rồi. Nhìn xem C còn để tận 3 đường link kia đấy. Cảm ơn hai bạn nhất là bạn Ngodong9 đã tận tình tin đi tin lại hướng dẫn cho C nhé artyman: cụng đầu nhậu nhẹt chúc mừng tí nhỉ
Ðề: Sinh đôi Cảm ơn chị yêu quý của em về buổi trưa nay nhé , Đúng là lùi một bước mà tiến trăm bước chi yêu nỉ . Tường tận sẽ trình bày riêng nhé , lên đây lộ bí mật thì chít em .
Ðề: Sinh đôi Tối qua, gọi điện hỏi thăm tình hình chẳng nghe máy gì cả. Tối qua, cho con gái qua cửa hàng mua đĩa cũng không gặp. Hòa bình là tốt rồi, lùi có một bước mà tiến trăm bước ---> lãi quá còn gì. Lần sau có bức xúc gì lại gặp nhau để giải tỏa nhé! À! mà con gái chụp ảnh với cái chăn Bác lại nhớ là chưa may nốt cho con cái gối, để Bác về thiết kế nốt rồi gửi cho con thành bộ nhé!
Ðề: Sinh đôi Bài gần nhất của BH vào lúc 12.24 p.m hôm nay. Em thử gửi tin nhắn cho BH vào hòm thư của Lamchame xem sao? Hy vọng mọi chuyện đều ổn.