Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cái vụ cướp tiệm vàng sao dạo này lắm tin thế không biết, mỗi báo đăng một tin, mà chả báo nào giông báo nào, em xem mà hoa hêt cả mắt chả biêt tin ai, cơ mà em đoán cả nhà thằng ấy thông đồng với nhau làm, ác thế cơ chứ >"<
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mình cũng nghĩ là ..có sự thông đòng từ gia đình. Mà nghĩ cũng vô lý.Mỗi một mình tên sát thủ ấy...thì làm sao thể thể chạy được lên đến Lang Sơn,nếu như ko có sự hổ trợ từ...đồng phạm
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ui, cái vụ chạy ấy thì thông đồng chắc rùi chị ơi, chứ nó chạy lên ấy, nó ở nhà cô nó cơ mà, còn giấu cả vàng ở nhà cô nó đấy thôi (đấy là em đọc báo thấy thế chứ chả biết đúng không, báo bjo cập nhật lung tung qua hehe)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chủ đề hót mà.. Báo chí phải giật title hoành tráng mới thu hút bạn đọc..hi hi
Re: Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Mình đi Đà Lạt hồi tết năm 2001 tới giờ không bao giờ đi chơi ngày lễ nữa. Ở nhà kéo nhau về ngoại, hay nhà cô em gái, cùng lắm xuống VT chơi với gia đình anh trai thôi. Hôm nay vừ đi ăn trưa nhà bạn của ox về, chiều đi xuống cụ ngoại ở Thủ Đức, mai đi bơi, xem phim gì đó là hết lễ rồi. Chúc mọi người có kỳ nghỉ lễ thú vị nha.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ôi vui quá gặp được top này, các chị em cho mình tham gia với. Có cần "lễ vật" gì ra mắt không nhỉ?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hé nhô everybody, có ai ở nhà hông, 2/9 sure vô khủng bố đêeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chạy ra sau chị k chạy, chạy ra sau nhà chị là bị phát hiện chắc lun, hà hà hà
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vụ án này chị đã 888 xong ngoài nhà roài, quên vào đây 888, hì hi hì PS: Lày, link hình mà chả coca1i hình nào để tui ngắm nghía nhết vậy
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ông bà mình nói đúng, khi những gì mình k có mà ng khác có thì mình ước ao& ngược lại ng ta cũng nghĩ như mình, kakakakakaka
Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao thì chắc là không có rồi, thôi Bánh Âu cũng được.
Ðề: Re: Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM k bít khi nào e mới đc thư thả đi như chị nữa. hic,....tính toán cho đã rốt cuộc cũng phải ở nhà. k thể dắt baby đi theo cũng k thể bỏ baby ở nhà. nói chung lễ này chán quá.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ngày lễ mình thích về nhà mẹ đẻ hoặc ở nhà thôi, đi chơi cực quá, ở nhà ngủ với con cho sướng, hihi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhà mình ơi,em khai trương topic mới, mọi người vào dự lễ khai trương nhé, hihi. Link topic mới đây ạ: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/366778-Shop.bé.xinh-Đồ-VNXK-cho-bé-yêu.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Bé nhà em mấy tháng rồi? Cho đi chơi nhiều cho nó quen em ạ. Hai đứa nhà chị, đứa lớn thì 4 tháng cho đi VT, đứa nhỏ thì 2 tháng 10 ngày đã đi Bình Châu rồi. Kệ, đi chơi thì phải phiên phiến chứ không đủ bữa như ở nhà được. Các mẹ cầu toàn quá thì vất vả nhiều. Hôm nay đổi kế hoạch đi câu cá trước cái đã.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhà mình hôm qua với hôm nay có ai đi chơi xa không nhỉ? Trời 2 bữa nay nóng quá đi thôi