Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Bé nhà e 11 tháng này la tròn 6 tháng vậy mà vẫn chưa được đi đâu hết. cứ vòng vòng siêu thị, về nội, về cố rùi ở nhà ah2. e thì cũng muốn cho đi lắm nhưng khổ nổi bà nội ở nhà chẳng chịu cho đi đâu. hic.....cứ bị nhốt ở nhà hoài vậy nè.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hahahahahaha, thì ai bảo nhà em tự nguyện làm chuôt bạch chi, có mẫu sandal nào thay thế cho chị chưa???
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Lại thêm 1 mem mới chào đón muộn đây. Dạo nàu ít vào nhà nên hụt mấy cú hù dọa mem mới roài
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị Sure lâu rùi mới vào nhà, giờ vào xử lý nhiều mem mới quá hehe, thê trung thu này hội nhà mình có ọp ẹp gì không chị nhỉ
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thích k gian riêng thì đến Phale đá Trần Hung Đạo Q5 đó, có khu vực riêng, cũng lãng mạng, món ăn tương đối nhưng được cái giá sinh viên. Còn thích phong cách dễ thương, teen tí thì tạt vào Mdol khu Thuận Kiều mình đó, tin, ăn được, giá rẻ, quan trọng là nhóc chủ quán đó là hotboy BBlue đóa, dễ thương& ge leng, hahahahaha. Tới đó biết đâu có thêm lựa chọn
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mấy cái quán cho sanh dziên thì chị hông rành, tại hồi đó ngoan lắm, ít đi đâu, hehe, còn cái quán chị nói là Thềm Xưa ở Nguyễn Cảnh Chân, Q1 đó. Hồi xưa nó dùng nến trang trí trên bàn, giờ thì hình như chị ko thấy nến nữa.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hehe, thích cái nhóc chủ quán hot boy của chị Sure nha, bữa nào phải một mình qua quán đo khám phá mới được hehe hihi, thế thì tôi nay ăn xong em thử dụ qua quán ấy uống cf thử xem hihi cảm ơn chị nhé
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hai ngày 2/9 và 3/9 , Panda đi câu cá ở Bình Quới, rồi đi sinh nhật ...trời đông, câu cá thì tìm chỗ đậu xe đã mệt phờ, nắng nóng, con nổi sảy khắp người . Hôm nay ở nhà làm tiệc ăn chơi mà thấy sung sướng nhất. Khổ thân con tôi .
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Bé nhà chị hồi 1 tuổi là đã ra Hà Nội, còn Vũng Tàu, Đà Lạt thì 4-5 tháng nó đã đi rồi, cho con đi càng nhiều bé càng bớt nhát em ạ .Nhưng trước khi đi nhớ xem dự báo thời tiết trước.Năm ngoái dịp 2/9 chị cho Panda ra Hà Nội, còn tí tửng ra Hồ Gươm coi bắn pháo hoa nữa .Nóng gì mà nóng, lại độ ẩm cao nên bứt rức khắp người, cả người lớn con nít đều chịu không thấu .Còn vụ xem bắn pháo hoa xong là 9 giờ mà Taxi Hà Nội thì 9 giờ là về nhà ngủ chứ không như taxi Sài Gòn, từ 9 giờ mà tìm được taxi về đến nhà là 1 giờ đêm , kẹt xe và nhà thì cách Hồ Gươm 7 cây số, thằng nhỏ ngủ khờ trên xe đẩy luôn .Khủng khiếp .Một 2/9 nhớ đời lun .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đi câu cá Bình Quới thì còn gì bằng..................Lâu roài em cũng chưa ghé Bình quới chơi....sư tỷ có chụp cái ảnh nào ko ?Post lên cho cả nhà xem nào !
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Oài...thế là hết 3 ngày nghỉ lễ với con, trốn con đi xem phim mà gặp ngay cái phim 3D nhảm nhí "Đêm kinh hoàng". Chẳng có cảnh nào đáng xem 3D cả. Chán ò.......
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hic, em cũng bị giống chị, nghe quảng cáo hoành tráng, xem xong tưc ơi là tức, thất vọng ơi là thất vọng
Thế là xong 3 ngày lễ, 1 ngày ăn trưa ở nhà bạn, 1 ngày câu cá, 1 ngày vừa bơi, vừa thăm cụ ngoại, vừa ăn uống với cậu mợ và các em, các cháu. 3 ngày lễ ngon, bổ, rẻ. Chiều nay mẹ mit gọi điện nói buồn quá, vào diễn đàn thấy mọi người xôn xao đi chơi, mà bé Mít vừa bị TCM, thương bé Mít quá, tội nghiệp mẹ Mít nữa. Các mẹ khác cẩn thận nhé, thứ 2 các bé khai trường rồi, dịch TCM chưa hết, lo ghê. Bé Mít khỏe rồi, bố mẹ cho Mít đi chơi trung thu bù nha. @Sure: có quà NT không??? Free ship qua đây nha. Ăk...ăk...