Thèm...........................................

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mẹ Miu, 4/10/2008.

Tags:
  1. hoatrado

    hoatrado Banned

    Tham gia:
    19/3/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
  2. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    thèm mẹ chồng nói nhiều hơn, hay cười hơn, ko lừ lừ nữa, ko xưng mày tao với con dâu nữa. Thật đấy!!!!!!!!
     
  3. tanoshi

    tanoshi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/2/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Cái gì thềm mọi người cũng đã nói hết rồi thôi mình thèm thì xin bí mật vậy ........???????
     
  4. honeynguyet

    honeynguyet Con cò bé bé

    Tham gia:
    11/5/2009
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Nhận order phim Lovers Guide >>> http://loversguide.tk

    thèm 2 con khô mực nướng và một đĩa ốc....................
     
  5. meHoangHa

    meHoangHa Rock Plateau....

    Tham gia:
    12/8/2008
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    103
    mày tao là còn đỡ đấy ..nhà tớ còn chị với tôi cơ.. ngay lúc này tớ thèm đi phượt (chỉ phượt Hà Giang thôi ..hức hức) thèm cả bánh bột lọc của mụ Mẹ Bờm...:mrgreen:
     
  6. twophuong

    twophuong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/9/2008
    Bài viết:
    2,369
    Đã được thích:
    674
    Điểm thành tích:
    773
    Ngủ một giấc tới sáng ngon lành vì ............bị mất ngủ lâu quá rồi !!!!
     
  7. mphuong2007

    mphuong2007 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Tr1ung ý mình rồi đó , mất ngủ mấy năm rùi ,
    ước chi được ngủ một giấc từ đầu hôm tới sáng .
    just like heaven !!!!
     
  8. Linh coi

    Linh coi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/4/2008
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    83
    Kìm hãm cơn thèm để đến 1/6 ghé qua gian hàng mẹ Linh còi thưởng thức cho hết cơn :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: mẹ nó nhé
     
  9. Tepmui

    Tepmui Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    18
    còn mình hinh nhu đang bị mất nhiều thứ, những thứ tưởng chừng rất đơn giản mà bây giờ mình cũng thèm mà không có được. thèm dược quan tâm, đêm đến mằn khóc thèm được một cái vỗ về, an ủi, thèm được một cái ôm xiết chặt của chồng, xa xỉ mất rồi. lòng nặng trỉu các mẹ oi
     
  10. ME KENT

    ME KENT Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Mình cũng thèm nhiều nhiều thứ nhưng thèm nhất là con khỏe mạnh và chồng bớt chơi gameonline
     
  11. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    không hiểu các bà mẹ chồng mà cho hỏi thèm gì thì các bà bảo sao nhỉ? Ôi mẹ chồng ơi, mẹ chồng ơi!!!!!!!!!!!
     
  12. Luni.baby

    Luni.baby Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/5/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Thèm ngày nào cũng là ngày thứ 7, Cn vì có chồng ở nhà!...
     
  13. BinBinLX

    BinBinLX Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    183
    Điểm thành tích:
    43
    em là thành viên mới,có mẹ nào đồng cảnh ngộ thì chia sẽvới em giúp em đở cô đơn các mẹ ah!
    Số là vợ chồng em đến với nhau cũng được gần 3 năm rồi,vì cùng nghề nên 2 đứa quyết định ra riêng đễ lập nghiệp,gia đình cũng khá nên ba mẹ chồng em cho hẳn căn nhà,sau 2 năm thấy buồn quá nên em quyết định đề có con rồi cũng vì thế mà sau khi sinh 3 tháng tụi em phải dẹp tiệm về ở với gia đình bên chồng vì cần có người giup chăm bé,ông xã em đi làm lại nơi trước kia anh ấy học nghề.Rồi cũng từ đó em mất hẳn người chồng biết wan tâm cho vợ cho con.Anh ấy thay đổi đến nỗi em không nhận ra,đêm nào anh cũng về sau 12h khuya người nồng mùi rượu,1 mình em vừa làm vừa nuôi con,nhiều đêm thằng bé bị sốt ôm con trên tay mà nước mắt em cứ chảy dài,em có chồng mà cứ như không.MÀ phải như em làm gì có lổi để anh buồn còn đằng này anh thay đổi vì niềm vui cũa riêng anh.
    Nếu các bác hỏi em thèm gì thú thật em chĩ thèm 1 điều duy nhất đó là có 1 cuộc sống đúng nghĩa vơ chồng.
     
  14. Me & 4 anh

    Me & 4 anh -*- Hội Dê 79 -*-

    Tham gia:
    14/5/2009
    Bài viết:
    2,857
    Đã được thích:
    394
    Điểm thành tích:
    173
    Sẻ chỗ cân thừa ông xã mẹ này sang cho ông xã mình (46kg còn thiếu)
     
    Sửa lần cuối: 31/7/2009
  15. mecobi

    mecobi Thành viên hội Cún :)

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Thèm $ để có thể mua sắm thỏa thích....
     
  16. mai lien

    mai lien Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/6/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    E thèm được về nhà mẹ đẻ để ngủ cho thỏa thích và thèm cả money nữa cứ đến cuối tháng là mặt méo
     
  17. meyeutho

    meyeutho Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/11/2008
    Bài viết:
    4,013
    Đã được thích:
    320
    Điểm thành tích:
    223
    em them có một công việc làm để đỡ đần xã nhà em.thèm mẹ chồng em nói ít đi một chút không soi mói con dâu.thèm có nhiều $ để sửa cái bếp cho sạch sẽ hơn và thèm được san sẻ 15kg thịt+mỡ trên người sang cho chồng con.tham qua các mẹ nhỉ nhưng mà tại em đang thèm quá cơ
     
  18. mẹ Miu

    mẹ Miu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/8/2008
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    171
    Điểm thành tích:
    83
    Thèm 1 con 4 bánh mui trần..................
     
  19. BACHCANHKY

    BACHCANHKY Thành viên mới

    Tham gia:
    19/5/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    khi hai đứa em nghèo thật nghèo,k có tiền mua thưc ăn ,phải nâu cơm lên rôi rang bằng mỡ xin được của người dì bán gà mổ,thì cả vơ chồng e sẽ nói"thèm từ củ khoai đến cái đùi gà",nhưng k cần cầu Hanh Phúc,vì nó luôn tràn ngâp trong tim.Còn giờ đây,mới chỉ dễ thở hơn chút thôi,mà Hạnh phúc đã đi đâu mât rồi?
     
  20. BACHCANHKY

    BACHCANHKY Thành viên mới

    Tham gia:
    19/5/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Tôi muốn khóc nhưng không còn nươc mắt
    Chẳng còn gì rơi xuống đắng bờ môi....................
     

Chia sẻ trang này