Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao chán quá,chán quá...tự nhiên cả xóm vào bệnh viện vì bệnh TCm,rầu ơi là rầu hy vọng BB ko bị dính huhuhu
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chào cả nhà. Hôm nay khai giảng năm học mới, có mẹ nào cho con đi khai giảng ko? Sáng nay đi làm, đi qua mấy trường tổ chức khai giảng mà thấy bồi hồi ghê. Nhớ lại thời mình đc đi khai giảng quá! Mấy ngày qua nhà mình có gì ko? Ai leo rồi túm tắt lại cho em với nhé. Sức già rồi, ứ leo trèo đâu đc, hixxxx
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Khiếp quá, CTM giờ hoành hành ác quá. Em cố giữ cho BB nha!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ngày mới, hum nay khai giảng nầy, chúc các bạn đang đi học một năm học mới zui zẻ....ngoan hơn, học nhiều điều hay hơn. Chúc các bạn các em sắp đi học lên dây cỏt cho tốt
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao thế thì H đừng cho BB sang nhà hàng xóm chơi nhá, thường xuyên rửa tay chân cho BB thì ko sao đâu.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bán 1 xe than: huhuhu Cai sữa cho anh Tý được 2 ngày, anh í lắn đùng ra ốm vứi tiêu chảy. Nửa tháng nay rùi...huhuhu mãi mới thấy đỡ đỡ một chút Nhớ em Nhím mà hem nàm sao vào bảy tỏ vứi em được, mong là em hiểu nòng anh
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao nhà mình cũng nhiều bạn đi bộ đội rồi đấy. Bạn Tý đã đi chưa?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Khổ thân anh Tý nà, cố gắng bồi bổ cho nhanh lại sức nhá.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Tý chưa, vẫn đi lớp cô giáo bà ))) ra tết mới cho bạn í đi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chào cả nhà nhé, lâu lắm nhà Lavie mới quay trở lại diễn đàn, mọi người vẫn khỏe chứ ạ? qua mấy ngày nghỉ sao mà mệt mỏi quá, hic (, tính ra mình nghỉ 4.5 ngày lận, 1,5 ngày đầu thì nghỉ vì mẹ ốm, sau đó nghỉ lễ, đến hôm nay đi làm thì con gái lại sốt, khổ thân.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ui thế hả chị? Khổ thân anh Tý quá. Thế anh Tý đã bai đc cái ti mẹ chưa? Đận này nhiều con ốm quá. Em Nhím từ qua đến giờ lại bị sổ mũi - chắc tại mấy hôm vừa rồi mẹ cho nằm điều hòa lạnh quá, huhu
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ối giời ơi...sao mà chán thế nhỉ? Sáo sáng nay cũng có hiện tượng viêm họng rồi....Mấy hôm trời cứ ong ong, quạt thì lạnh mà không quạt thì vã mồ hôi...Chán quá.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Các chị ơi, e đang tính mua cái xe đạp 3 bánh nhỏ nhỏ xinh xinh cho con Nhím ngồi và tập đạp xe. Các chị có cao kiến về loại xe nào phù hợp thì cho em với nào.....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mấy hôm vừa rồi thời tiết như điên í. Nóng kinh hồn người! Đến mình còn vật vã thì làm sao các con ko mệt đc, huhu Nhím ơi, Sáo ơi, các con cọp ơi.... các con cố gắng tránh xa bệnh tật nha!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hế lô cả nhà Mấy ngày nghỉ lễ nhà mình có đi chơi đâu ko? Hôm qua mò vào nhà 1 lúc thấy có mẹ Thỏ, mẹ Nấm, mẹ PP "canh nhà", hôm nay có vẻ cũng vắng vẻ nhỉ! Thời tiết lại ẩm ẩm ương ương rồi, mong các con khỏe để có sức "đương đầu" với thời tiết nhé! Chúc cu Tý, Nhím, Lavie mau khỏi ốm(u). Mẹ BB giữ gìn vệ sinh cho BB thật tốt để con ko bị lây TCM của các bé hàng xóm nhá (lây chủ yếu qua đường tiêu hóa nên mẹ BB chịu khó lau nhà cửa, rửa tay chân con và đồ chơi của con sạch sẽ. Những người tiếp xúc thường xuyên với con cũng nên rửa tay sạch sẽ trước khi bế ẵm....) Không biết Sóc boy đã khỏi hẳn cái tai chưa, Sáo đã hết mụn trên đầu chưa, Binbu đã hết lười ăn chưa nhỉ??? Mẹ Sóc nâu đi gặp con gái về chắc lại có nhiều ảnh mới đây Mẹ Thỏ ới ời, váy của chị Sou đã may chưa nhỉ????
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em định mua xe kiểu gì? Kiểu giống cái xe đạp hay chỉ là xe 3 bánh thôi? Tầm như Nhím thì ngồi xe 3 bánh dễ hơn, nhưng cái xe đạp thì lại chơi được lâu hơn (chị Sou có xe con ong 3 bánh nhưng chưa chơi được mấy thì chỉ thích xe đạp thôi)
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bác Đường ơi, mụn cháu khỏi lâu rồi ạ....Chỉ có chớm viêm họng đây này....Sáng nay em thấy nó khan khan tiếng...Tối có khi lại cho đi khám thôi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em tính mua xe ba bánh có cần đẩy à? Hay chỉ là xe đạp thôi. Xe đạp thì chưa an toàn cho Nhím đâu...Mà chúng nó làm gì đã đạp được.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Sáo bị viêm họng ah....mẹ Sáo cho ngậm Alpha-choay luôn đi. Chúc con mau khỏe nhé!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thuốc nước à chị? Ngậm gì, chúng nó cho vào mồm là nuốt chứ ngậm thế nào ạ?