Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Vâng, e thích cái xe đạp, còn cái xe 3 bánh đẩy thì có vẻ "trẻ con" quá chị ạ, hihi E thích cái xe đạp 3 bánh con kiến lắm, nhưng sợ cao con Nhím ngồi bị ngã. Ko biết có cái xe nào thấp thấp ko chị nhỉ???
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hixxx... e tìm từ sáng đến giờ, loại thấp nhất là dành cho bé 2 tuổi trở lên, chưa thấy cái nào cho bé 1 tuổi cả Chả nhẽ lại mua cái xe 3 bánh đẩy thì chả chơi đc mấy lại phải mua cái mới
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao E cũng thấy thế, cho vào mồm hoặc là nuốt/hoặc là nhè ra chứ làm gì chúng nó biết ngậm chị nhỉ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao ư Cái đấy sau này chân dài ra vẫn có thể tháo cái để chân thành xe đạp mà....Thế nên chị vẫn chưa nỡ bán cái xe của Sáo đi là muốn nó lớn hơn chút thì sẽ đi...hihi...Chứ xe con kiến cũng cao cao đấy, mà mới tập đi lại không có đai an toàn thì có vẻ không ổn...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đã nhận đc váy của mẹ Thỏ rồi. Váy của con xinh yêu nhắm, váy mẹ thì hơi bị tẻ tung, keke Để tối về diện rùi chụp ảnh khoe cả làng, keke
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nó là thuốc viên, vị ngọt nhạt và hơi the the. Nếu bé đã biết ngậm kẹo thì ngậm tốt Nó là thuốc kháng viêm cực nhẹ, chị chỉ hơi rát, đỏ họng ngậm 1-2 viên là hết luôn (chắc là ít dùng thuốc nên nhậy).
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Sáo nhà em nó chả ngậm đâu, nó nhai nuốt ý....vị the the không biết chàng có chịu ngậm không hay lại nhổ toẹt đi...Để chiều em mua cho cả mẹ lẫn con dùng xem sao...Teng kiu chị.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nếu Nhím "liều" thì có xe đạp loại thấp, bé hơn 1T có thể ngồi được. Tuy nhiên cái yên xe đạp nó bé nên ngồi rất nhanh mỏi, và có thể con sẽ ko đạp được hết vòng chân cái bàn đạp đâu. Các loại xe đạp 3 bánh thường các bé 2T trở lên mới đi được.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao To mẹ TG : huhu chị ui, mấy bữa có đọc mấy cm của chị nói là đi học may để tự may đồ, em cứ nghĩ để chị may cho cả nhà thì thích hơn nhiều nên bữa giờ e vẫn chưa may....hic..mà chị ơi, chị tự may đi , khoái lắm, nhất là khi thấy con mặc đồ mình may đấy....heheeee... To mẹ Sáo : em đi mua kem Gentrison ngta không chịu bán cho em chị ui, bảo em bé không đuọc thoa thuốc đó...huhu..con thỏ trắng nó cứ gãi mông hoài hic hic....mà hình như e thấy vết mẫn ngứa muốn lan rộng thêm hay sao á....hay là em đem nó tới bác sĩ da liễu nhỉ?..... To Mẹ Nhím : chị ơi, chị em mình còn trẻ trung chán mà....chị không biết đâu mẹ em cũng đòi mặc kiểu váy đó nữa là.....heheee... To mẹ BB : lâu rùi chị không thấy hình Bon Bon đấy nhé..ở chị đỡ ghê không thấy bệnh TCM , nhớ giữ gìn vệ sinh cho BB nhé... To mẹ Nấm : bà nhận được đồ chưa...bưa gửi nhanh mà tui thấy 5,6 ngày tới, giờ gửi chậm có khi nào nửa tháng tới hem bà hehheee... To cả nhà : Bữa nay con thỏ Trắng của em ăn giỏi lắm nhá, ngày em cho nó ăn 3,4 bữa, bữa nửa chén cháo/bột , nó ăn 5 phút là xong, còn nhịp chân nữa...mừng ghê luôn, trước giờ nó chẳng chịu ăn, ăn được vài muỗng là khóc um sùm... Vậy ngoài sữa mẹ ra , em có cần cho nó uống thêm sữa ngoài ko? Mấy bữa nay ăn giỏi nên em ko cho bú thêm sữa ngoài nữa, nếu ăn bột thì em thêm 1/2 muỗng sữa bột vô luôn ( vậy đựoc hem ta?????)....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Oái, sao kỳ vậy nhỉ? Sáo nhà chị hồi mới sinh ở viện Nhi cũng bị mấy nốt trên đầu do bị bẩn (mấy ngày k đc tắm vì nó nằm phòng sơ sinh), bs cho chị thuốc này bôi cho nó mà. Sau này nó bị hăm mông do bác trông trẻ để nó ị ra bỉm mà ko thay ngay, chị cũng ra hàng thuốc hỏi mua mà...Thuốc 15k/tuýp thôi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hihi, đấy là chị mới "định" thế thôi chứ còn lâu mới may đồ để mặc được, mẹ Thỏ cứ may đồ cho mẹ con Sou đi Để chị PM số đo và chi tiết nhé Trộm vía Thỏ trắng chịu ăn ngoan thế là OK rồi. Nhưng mới ăn mà đã ăn 3-4 bữa bột rồi ah, có hơi nhiều ko nhỉ? Chị nghĩ mẹ Thỏ cứ cho con ăn thêm 1 bữa sữa bột nữa, sợ ăn bột nhiều nó quen, lại ko chịu ăn sữa bình. Cái vụ nổi mẩn của Thỏ trắng, em thử dùng Lactacyd BB tắm và rửa ngày vài lần, lau khô và bôi kem chống/trị hăm xem. TG nhà chị mỗi lần bị mẩn, hăm chị cũng chỉ chăm rửa nhiều lần và bôi Bepanthen là hết. Đi khám, bs kê cho cái tuyp trị hăm là No Rash bôi cũng được, thành phần nó có cả bột kẽm nên bôi và xoa 1 lúc là nó khô như phấn chứ ko bóng nhờn kiểu "mỡ" như cái Bepanthen.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ah, mẹ nhím ơi đừng mưa xe con kiến nhá, mẹ Thỏ cũng mua rồi, con Nâu chân còn chưa tới hết vòng nữa đó, ông ngoại phải tháo yên ra gắn sát lại mới được, nhưng cái xe đó yếu ớt và không chắc chắn...con nâu ngồi lên nghiêng chút là nó đổ nhào kekeee....xe đó toàn nhựa mà nhựa dỏm nữa nên chỉ được cái màu mè thôi...cái bánh xe là dạng nhựa ghép lại nên nó cứ lắc lư không đựoc như bánh đúc....tóm lại là đừng mua nhé...mẹ Thỏ cho con nâu dắt chơi chơi chứ nó ngồi đạp xe đó không được, hôm 2/9 mẹ thỏ mua xe ba bánh khác rùi ......heheee
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ối, mẹ em cũng "đòi" mặc kiểu này á? Thế thì chị yên tâm diện roài, keke Vụ nổi nốt ở mông con thỏ í, em thử làm thế này xem nhé: đun nước chè xanh (đặc đặc chút) rửa sạch cho nó, rồi dùng kem Johnson baby bôi một lớp mỏng (lọ kem dưỡng da màu hồng í). Giữ da sạch, thoáng (ko đóng bỉm nữa). Ko biết con Thỏ có hợp cách này ko, chứ con Nhím thì chỉ hôm trước hôm sau là các nốt đó khô miệng, 2 hôm sau là lặn hết
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nghiên kiu mãi ko ra cái xe đạp nào, chị định mua cái bệp bênh con ốc sên này, cả nhà xem đẹp ko này: http://www.lamchame.com/forum/showt...xuất-khẩu-Fisher-Price-Disney-...-GIÁ-RẺ-NHẤT!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao ui, thỏ ăn giỏi ghê ta, bạn Lavie ngưỡng mộ quá, mấy hôm trước Lavie lười ăn kinh khủng, mẹ buồn phát khóc, may mà từ qua đến nay ăn được rồi. Nếu Thỏ uống được sữa bột thì cứ cho uống thêm ngoài đi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ nhím ui...bữa thấy con moonxinhxinh nó bán cái đó 690k, đâu tuần trứoc hay sao á...nó kêu bán giá gốc ...mẹ Nhím hỏi lại nó xem....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ôi thế á, mẹ này bán đắt à, hehe Để c search moonxinhxinh xem nào
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Con thỏ trắng nó ghét sua ngoài lắm, chỉ chịu bú mẹ thôi...với lại cũng hem biết bú bình luôn mẹ lavie à....toàn bóp bình cho chảy vô miệng, la um sùm hehe
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ Thỏ ơi, chị search hổng thấy nick moonxinhxinh em à. Vào vài cái như moonxinhxan, moonxinhyeu... ma ko thay co, hixxxx
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em có nick con đó, để em hỏi nó cho heheee..........nó ở Hn mừ...