Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Okie, hỏi đi, hỏi đi nhé, hihi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao chào cả nhà! mọi người ăn chơi lễ hoành cháng ko? ai có hình mới thì up lên nha!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ nhím ơi..hết sale rùi huhu................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao bà già! bà ra YH tui hỏi này cái ...hehe ko rãnh thì mai cũng dc.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao @ To mẹ Nhím : Chị đừng mua bập bênh ốc sên trông hình nó hoành tráng và đẹp thế chứ ở ngoài nhỏ xí bé ko thích chơi đâu. Nó bằng bông lại mau dơ, mỗi lần vệ sinh phải tháo khỏi khung cực lắm ! Hồi PP 11m em có mua con lion ý nhưng chiều tối giao hàng là sáng em trả rồi vì nói chung là nhìn đẹp mà chơi thì chán. Còn xe đạp 3 bánh chị ra ch đồ chơi tha hồ mà lựa, xe có cần đẩy bự thì bé 3,4t vẫn chạy ầm ầm được. PP cái ba bánh màu xanh vẫn chưa đạp tới nè. Em phải mua cái xe đạp (ko có cần đẩy) nhỏ , tháp hơn thì PP đạp tới, đạp hết vòng. NHưng NHím em nghĩ chưa nên mua xe này vì còn nhỏ , dễ ngã hơn các anh. Nhưng xe này nó được cái bé có thể ngồi xít lên 1 tí thì đạp được. À quên loại này giống vậy nhưng có cần đẩy và vòng bảo hiểm thì mắc hơn 1 chút.Đây là xe làm bằng sắt, bánh đúc đặc nên ko sợ hư bánh xe hay j... Cho chị xem cái hình cho dễ hình dung. xe đạp nhỏ PP đạp được và tự lên xuống được nè. xe 3 bánh có cần đẩy , bự quá nên vẫn chưa đạp được , còn cao mà
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hôm nay đã qua tháng 8 rồi mà sao vẫn còn dư âm xui ơi là xui. Sáng thì rớt mất 500K vừa buồn vừa đau lòng tiếc ơi là tiếc nhưng cứ tự an ủi của đi thay người thế mà chiều tối thì té xe lát hết cả chân ...Định chở PP và bà ngoại PP đi chơi ai dè mưa nên chỉ ghé nhà mẹ Sóc đưa váy , khi về ghé mua bánh trung thu cho bà ngoại mum lúc xuống dốc quay đầu xe thì 2 mẹ con té...Bà ngoại chưa lên nên ko sao, xe nghiêng nhưng em phải ôm PP nên ko trụ được đành buông xe thế là 2 mc té mà hên PP ngồi trên người em nên ko sao, còn em thì lát hết đầu gối. Năm nay là năm tuổi của em chắc đang vào tháng đại hạn rồi.... Tháng này chắc ở nhà ko dam ra đường luôn
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ Đường chu đáo quá, hỏi thăm cụ thể từng bé một. Em cũng cùng lời với mẹ Đường nhá. Báo cáo cả nhà: Nhà Kem về quê 4 ngày, cũng chỉ loanh quanh ở nhà chứ k đi đâu chơi. Khổ thân em Kem, say xe quá. Hôm về, trên xe say bí tỉ, mẹ k dám cho ăn, cho bú, con bé đói rồi buồn ngủ nên hơi ươn. Thế mà vừa về tới nhà là cười hớn hở, đùa giỡn ầm ầm, vui khỏe như k. Chuyến trở lại SG cũng thảm k kém, mẹ thương, sợ con đói nên lúc xe dừng nghỉ, mẹ cho hút hộp sữa, rồi thì ... mà ... là ... cũng ộc cho ra hết. Dưng về tới nhà lại tươi như hoa, mẹ mệt nhừ vì cũng say xe thế mà con bé chẳng tha, cứ ngồi lên bụng mẹ mà phi ngựa, k cho mẹ nghỉ, làm đủ trò để mẹ phải chú ý. Giờ này nhớ nhà cọp quá nên nhíu mắt rồi vẫn phải vào xem chừng nhà tí.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mừng cho mẹ Thỏ, k gì vui bằng việc con ăn giỏi. Mẹ nhiều sữa, con ăn tốt thì k cần cho bé bú sữa ngoài cũng được. Ăn bột cho thêm sữa CT cũng được. Kem lười bú nên hồi đó chị cũng pha sữa CT chung với bột, chị cho những 2-3 muỗng cơ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Kem say xe nặng dữ vậy hả chị? Tội thân con bé . Bé con chứ biết lắm, đi vài ngày là nhớ cái ổ ý, khi về thì mừng vui giống như người lớn mình đi xa nhớ nhà vậy đó chị
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ Thỏ ít sữa rồi nên mới nhức đầu vụ cho Thỏ trắng uống sữa ngoài đó, vì con bé ko chịu bú bình mà đút thìa cũng ko chịu. mấy ngày nay đã chịu ăn đã chịu làm quen với cái thìa thì ko biết đút sữa có chịu uống ko nữa...Chắc là sẽ uống vì giai đoạn lười ăn sinh lý của Thỏ trắng qua rồi mà
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em thấyThỏ trắng ăn 3-4 bữa nhưng mỗi bữa chỉ chừng 1/2 chén = 2 chén bột/cháo là phù hợp với tháng tuổi rồi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ừ, chả hiểu sao bé tí đã say xe rồi. Lần sau liều mình đi xe máy cho khỏe, đi chầm chậm, cả ngày mới tới cũng được. Em, khi về nhà nội nó cũng mừng vui, đùa giỡn khí thế lắm. Về quê không phải là gặp hết đám trẻ con, nhưng đem Kem ra đứng so với vài đứa tầm 1-2 tuổi thấy con bé cũng to to cao cao hơn, hí hí, xem như nhận giải an ủi. Cháu chồng mình mấy hôm nữa 6 tháng mà chưa được 6 kg nữa, bé tí à, huhu. Nhưng cặp mắt to, đen, tròn, long lanh đáng yêu lắm, giờ ngồi nhớ nó quá.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ Thỏ ít sữa rồi á? Thế thì phải bổ sung thêm sữa ngoài vào bột, kết hợp đút muỗng thôi. Chịu ăn bột/ cháo, bước đầu như vậy là tốt quá rồi. Trông Thỏ trắng cũng k phải mắc bệnh lười ăn đâu
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Trộm vía con Trắng háo ăn như mẹ nên lúc bả than cái vụ biếng ăn em nói mới nên nó lạ lẫm chừng vài ngày nó ăn trả bữa cho xem...Thỏ Trắng nay là 9 tháng rồi còn gì, nhưng vì chưa ăn lần nào nên mới ăn mẹ Thỏ cho ăn bột chứ chưa dám cho ăn cháo . Ôi thôi chị đi xa thế mà đi xe máy thì có khi Kem còn đuối hơn nữa vì tận 200km hơn mà
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hic, chia buồn với mẹ PP nhé, khổ thân quá, đúng là họa vô đơn chí mà, thế giờ chân cẳng thế nào rùi?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hi, bé nhà mình thì cũng rứa, toàn phải pha ra cốc rồi bón, sữa văng tùm lum à, hắn ta chỉ chịu uống nước bằng bình thôi, mệt lém.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bây giờ Thỏ trắng mới bắt đầu ăn dặm á? Nhà Thỏ toàn ăn sau mọi người nhỉ? Hị hị, thế thì khỏi zìa quê luôn.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hi hi, Thỏ đáng lẽ phải đi nhanh hơn các con khác chứ nhỉ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hihi, Thỏ chậm ăn nhưng nhanh bú (bú nhanh) lắm đấy mẹ Lavie. Tớ nhớ k lầm thì Thỏ tân bú sữa tới tận 15 -17 tháng mới ăn…
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hế nhô cả nhà! Mềnh lại vào mở cửa, quét nhà, pha nước mời các mẹ đây Tối qua vào nhà, type một bài xong ko up đc. Bực quá --> gập máy đi ngủ luôn!