Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Chỉ kinh nghiệm cho bé đi chơi xa đi chị, em thì thấy ở nhà còn mệt mỏi vụ ăn uống của con huống hồ gì cho con đi xa phải chuẩn bị nhiều thứ, nên chưa dám cho đi đâu xa qua đêm cả, trừ về nội, ngoại thôi.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hôm nay em mới tranh thủ đi làm, chiều lại về cho con đi tái khám nè Chúc các mẹ 1 tuần mới làm việc vui vẻ hiệu quả Lâu không vào, dạo này thấy nhà mình nhìu mem mới quá
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chân cẳng đi lợi bình thường, duy chỉ nổi vài cục tròn lăng lẳng đen thùi lùi!!! Kakakakakaka
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Con em chưa đc 2th đã ngao du đường phố SG, đi siêu thị, lên thăm Nội - Ngoại hết trơn, đủ 3th em cho đi biển chơi nữa! Hihi...Đúng là cho con đi đâu là lỉnh kỉnh đồ đạc đến đó. Nhg bé còn nhỏ nên có đi đâu hay đến nhà ai chơi em cũng về trước 7g tối, trc khi đi còn phải "đánh dấu" và nói cho con biết sắp đi đâu, khi về nhà lại nói với con "về đến nhà rồi". Còn cái khoản ăn uống thì em pha cho con 2 bình sữa đủ cho 2 cữ nếu đi tầm >5g, còn kỹ hơn thì mua hộp chia sữa mang theo sữa bột pha cho con khi đói. Trộm vía pé chẳng quấy khóc gì nên đi chơi vô tư!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hôm qua nói chuyện với em thấy thương Mít của cô quá. Chúc con gái mau mau hết bệnh nhé.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Đi chơi xa mà nếu có bà ngoại hay osin đi theo thì chị mới cho nó đi em ui, vì chị dở nhất là chuyện đút cho nó ăn uống .Trộm vía Panda nhà chị ghiền bình sữa, nên có đi chơi mà có sữa là chàng ok hà.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Không em ui , chẳng có chụp hình gì cả, người đâu mà chen chúc , kiếm chỗ ngồi đã khó khăn rồi .Nói chung là chán lắm .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Phải cho ông chồng coi mí ý kiến này mới được, vì ổng đang rủ rê coi cái phim này .Hic.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cái này hợp lí, mà tới ngày hôm nay thì có vẻ vẫn chưa nhúc nhích thêm được n!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hu hu các mẹ SG ui, có mẹ nào ăn bò lá lốt ở Phan Xích Long chưa? Tối nay tớ ăn ở đó về, bụng đau âm ỉ
Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cái vụ ghiền bình sữa thì giống cu nhà mình, mẹ cứ AQ luôn, cho mấy bình pediasure là đủ chất, cần nữa thì làm thêm cái đùi gà KFC là đủ.