Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thế mà cô chả nói sớm, chị mua rồi còn đâu! Nhưng xem ra con Nhím thích lắm. Hôm qua ngồi phi em ốc sên đến tận 10h mới chịu đi ngủ. Mẹ bế ra còn ko chịu, hai chân quặp chặt lấy em sên ko chịu rời Ko biết nó thích đc đến lúc nào, hixxx Chị ko thích xe 3 bánh đẩy, vì giờ nó chưa đạp đc xe đấy, nếu mà chỉ đẩy thì nhà chị có xe đẩy rồi. Chị thích cái xe đạp để con vận động, nhưng ngâm kíu chán rồi toàn loại xe đạp cho bé từ 2 tuổi trở lên thôi Khoe hình cả nhà (khoe váy mẹ Thỏ luôn nè): Cho em chó vào giỏ xe chở đi chơi nào... Cá heo có muốn đi chơi với chị ko? Phi rất hăng say P/S: váy mẹ Thỏ mặc cho Nhím vừa. Đoạn trên nhìn hơi nam tính tí. Chắc phải đeo thêm phụ kiện cho nàng để nữ tính hóa đi, keke Váy cho mẹ thì để thứ 7 hai mẹ con đi chơi thì mặc lun rồi khoe cả làng nhé
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cái bà này, sắp trưa rồi mới vào quét nhà? Tôi với mẹ lavie làm xong hết roài. Cái con ốc bệnh bênh này dễ thương đó bà. Bà mua bi nhiêu thế? Em Nhím ngồi thế k lộ rõ hết cái váy bà ợ. Bà chụp chính diện phát đi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nó có chịu đứng yên đâu mà chụp chính diện đc hả bà. Vải chân váy mềm nên nó dính vào người. Chắc tầm chị Sou với mẹ em thì mặc đẹp, còn em giờ đứng chân choãi ra như tay chèo nên hok đẹp mấy Chỉ mặc để mẹ bế thì đẹp, hihi Con sên này 820k bà ạ. Có một em thanh lý 600k mà ko kịp mua, hixxx
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhà em cũng đợi "hàng" của mẹ Thỏ, hihi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Các mẹ nhà mình còn nghỉ lễ hay sao mà im hơi lặng tiếng thế nhỉ? Chồng em đi công tác tới hết tuần mới về, em lại tha hồ lướt nét rồi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ơ thế có chồng ở nhà thì ko đc lướt nét tha hồ à mẹ nó
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Có chồng ở nhà thì bị chồng quấy, phải chăm chồng nữa, thời gian đâu mà nét với niếc nữa hả mẹ Bông
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao À, có chồng thì vẫn tha hồ, có điều nếu cái 3 G của chồng hết tiền thì chồng giành cái dây mạng của mình chơi game. Đấy là mình nhường, chứ mình la lên là chồng phải đưa lại cho mình dùng thôi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bà Sóc đi đâu rồi mà ko thò mặt vào đây nhỉ????
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hé hé, chào cả nhà mềnh.... To mẹ PP: Chia xui với em nhá.... To mẹ Nhím: Con sên hay nhỉ? Mẹ Hà dạo này đầu tư cho Nhím ghê... To mẹ Thỏ: Thế tình hình cái mông con thế nào rồi? To mẹ Đường: Anpha-choay không ăn thua chị ạ...chiều em cho nó đi khám thôi...Chán quá. To các mẹ: Con nhà tớ mới bắt đầu tập ăn cơm các mẹ ạ. Tối nào cũng ngồi vầy bát, xúc 10 hạt thì ra ngoài 8 hạt...hihi...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bả khóa máy roài, đang muốn hỏi thăm, k biết bà đang ở phương trời nào? Tôi đang nói bà Sóc nâu gái, đúng như bà k?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chúc mừng sự nghiệp ăn cơm của anh Sáo. Cứ từ từ chị Tú à, đứa nào rồi cũng biết ăn cơm. Anh Sáo làm mẹ em Kem sốt ruột đây, mấy hôm nay lười nhác lại ăn cháo xay rồi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Con Sên là quà trung thu của bác Nhím tặng đấy. Mẹ cháu chỉ mới đầu tư cho cháu cái ghế ăn cao để ngồi bàn ăn với cả nhà thôi Con Nhím nhà em đang có vẻ chán cháo, nó toàn ngậm xong nuốt chứ chả nhai gì. Hôm qua em nấu trên lưng bát soup ghẹ - nấm, với một bát ăn cơm cháo. Cho nó một cái bát với mấy cọng rau và miếng trứng vào đấy cho nó bốc Trộm vía con, nó ăn vèo phát hết bát soup. Bốc rau cho vào miệng ăn rau ráu. Mà nhai xong nuốt đàng hoàng chứ ko nhai chơi chơi xong nhè ra đâu nhé. Hết soup với rau và miếng trứng, chiến đấu thêm đc chục thìa cháo nữa là nó nhè. Thế là thôi e cũng ko cho ăn thêm nữa Tối nay về sẽ làm món đậu phụ sốt thịt cho con ăn, hihi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ờ, trúng ý tôi đóa, keke Mẹ Sóc zai thì tôi vưỡn chát đc
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Kệ con em ơi, chị cũng mới cho nó ăn mấy bữa thôi, vầy chán lại nấu cháo cho ăn hoặc ăn thêm sữa, chứ ba hột cơm có ăn thua gì...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chi ơi, hiện nay Kem vẫn ăn 3 bữa ở trường, về nhà chỉ sữa thôi. Ai cũng trách em là sao k cho con ăn cháo sau khi đi học về? Em thấy giờ đấy Kem nó lười ăn lắm nên em cũng lười theo. Hiện nay con bé toàn uống hơn 1 lít sữa/ngày, chắc giờ lượng cháo ở trường k đủ cho con nên con uống sữa bù? Em cứ tưởng sau 1 tuổi sẽ giảm được sữa.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hé hé, thế mà Sáo nhà chị sau 1 tuổi lại uống nhìu sữa hơn mặc dù là ăn cháo ba bữa hay bây giờ tập ăn cơm...10h đêm chị vẫn nhồi thêm 200ml sữa nữa đấy. Nói chung là mình không để con quá no mà cũng ko mặc nó đói, cái gì cũng phải phù hợp thể trạng của con em ạ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhím sành ăn quá hen, mẹ đổi món thay cháo 1 hôm xem sao. Tớ mua chén súp cua về, Kem mới ăn 1 thìa là chạy dài rồi. Lúc trước thấy ba mẹ ăn cơm còn mon men tới, giờ thì chỉ phá tí rồi chuồn nếu mẹ bón cho thứ gì ăn. Từ lần mọc thêm răng thì lười nhai luôn, kỳ cục thật.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hí hí, uống nhiều sữa hơn kệ luôn chị nhỉ. Kem còn bú thêm 1 cữ đêm nữa. Em mới sắm cái bàn chải mà chưa tập tành được gì, chỉ lo sâu răng thôi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Kệ nó bà ạ. Nó đau lợi nên lười ăn - mình cũng thế mà Trước sau gì con cũng biết ăn cơm thôi, đừng sốt ruột, keke Mà sao Kem nhà bà uống sữa giỏi thế. Con Nhím hôm nào tôi nhồi ác lắm mới đc 500 sữa. Mà như thế tôi thấy nó ăn liên tục, sợ ko tiêu hóa đc í Ở hộp sữa nhà tôi nó ghi, bé từ trên 11 tháng uống 400ml sữa/ngày. Bé hơn là 700ml. Sữa meiji thì như thế, sữa khác ko biết thế nào