Up phụ anh, em ko người Hà Giang, nhưng em rất thíc HG. Em đến HG 2-3 lần, nhưng lần nào cũng thấy đẹp, mùa nào cũng có cái đẹp rất riêng !
Ðề: Hà Giang mến yêu của tôi Em chào tất cả những ai là Hà Giang mến yêu. Em tìm topic về hà giang. Lần mò từng trang một. Cuối cùng thì cũng thấy ạ. Em sinh ra và lớn lên ở hà giang. Hiện đang sinh sống và làm việc tại HN. Rất vui đc làm quen với các anh chị ở HG.
Ðề: Hà Giang mến yêu của tôi Chào cả nhà! Em cũng đang tìm hội đồng hương Hà Giang mình đây. Có mẹ mách mới biết chạy sang đây. Rất vui được làm quen với "đồng hương".
Ðề: Hà Giang mến yêu của tôi Hi hi, em cũng theo chân Mekubin chạy sang Topic này đấy ah. em là dâu Hà Giang đấy các Mom ah
Ðề: Hà Giang mến yêu của tôi chị về "nhập" Hà Giang lâu chưa ạ? . Nhà mình ở TP luôn hả chị? hiiiiiii hỏi địa chỉ để tết em lên tết ngoại, rồi chạy sang nhà chị xin "bánh tết" nào.... Nhà em ở Vị Xuyên chị ạ
Ðề: Hà Giang mến yêu của tôi em sinh năm 1986 cho chị dễ xưng hô nhé. Em đoán chắc chị hơn tuổi nhà chồng em ở ngay TP Hà Giang ý, đối diện nhà thiếu nhi Tỉnh. em chưa ăn Tết ở HG bao giờ. Mới lấy chồng mà . Hông biết trên đó vui không nhở??
Ðề: Hà Giang mến yêu của tôi uhm, vậy ko ngại ngùng xưng chị nha hiiiiiiiiiiiii. Mỗi nơi có 1 không khí tết khác nhau, ở miền núi mình, tết có nhiều lễ hội lắm bạn ạ. Mình chính xác ở Trung Thành, ở chỗ nhà ngoại mình hay có lễ hội chọi trâu..
Ðề: Hà Giang mến yêu của tôi Ui Hà Giang im vậy, anh chị em ơi cùng vào cho TOP mình nhộn lên nào.................
Ðề: Hà Giang mến yêu của tôi Tình hình Biển Đông đang căng thẳng...........ở Biên Thùy thì thế nào mọi người nhỉ.. Nghe nói Tung Kủa ....kéo quân sát biên giới phía Bắc...ai đó xác nhận dùm..nào ?
Ðề: Hà Giang mến yêu của tôi hihi quê gốc chồng em ở Hà giang ah, h các bác và chú vẫn ở trên thành phố, em thì vẫn chưa lên đó bao h, vẫn mong lên đó nhưng mà nghĩ say xe mà sợ lém
Ðề: Hà Giang mến yêu của tôi Vậy à, Nhà tớ thì nhà ngoại ở HG, mình giờ chuyển khẩu về Tuyên Quang, và tạm trú tại Hà Nội, số lận đận vậy đó. Mùa này lên HG là thích nè bạn ơi, thời tiết man mát ban ngày, đến chiều tối hơi se lạnh, ui nghĩ đến mà thèm về với mẹ.
Ðề: Hà Giang mến yêu của tôi Em ở hà giang. Tết hà giang: có thể ở tết ở thành phố hơi buồn ạ. Nhưng nếu có họ hàng ở lân cận hoặc các quê thì vui ạ. Vì hay có những lễ hội của dân tộc. Hay lắm ạ. Không khí: khỏi phải chê. Mỗi khi đặt chân đến đất hà giang. nhìn thấy cái chữ "Hà Giang kính chào quý khách" là như đã ngửi thấy hương vị "hà giang" rồi ạ. dễ thở lắm ạ. Đặc biệt là người hà giang "ấm lòng" lắm. mến khách nữa.
Ðề: Hà Giang mến yêu của tôi lên hà giang em thích nhất ăn bánh cuốn, phở nói chung đồ ăn ở đây rất ngon và hợp khẩu vị. Có những món rất lạ như: phở chua... và còn nhiều món khác mà tự dưng em quên mất tên rồi ý. mẹ chồng em nấu ăn cực ngon nên mỗi lần về bà lại làm cho các món. ăn đã thì thôi.
Ðề: Hà Giang mến yêu của tôi Tình cờ mình tìm được topic này, mìng cũng quê HG đây, hiện cũng đang tạm trú ở HN. Vào đây 888 với các mẹ cho đỡ nhớ HG