Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Hehee, mai có mã số của bé mẹ O chia sẻ để mẹ Zai vô vote nha, toàn những nam thanh nữ tú đi thi thế này thì làm khó BGK quá...
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... pó chân với B , con gái T mặc chứ ai mặc đâu mà sợ kg chú ý với lại mầu sắc sặc sỡ chứ kg phải lèo loẹt nhé.......
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Nhà này chắc vẫn còn không khí ngày lễ, chưa thấy mặt 2 mẹ con đâu.
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Hic ... mới sang than thở bên nhà dinh dưỡng rùi .. buồn muốn khóc
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Ừ, tôi đọc rồi. Thôi đừng buồn nữa. Kể chuyện này cho bà đỡ khóc này. Bố MA đi công tác về, theo chỉ thị của tôi là mua cái gì đó cho con gái và cho con của cô chú nữa. Thế là nhắm mắt nhắm mũi mua 2 cái áo thu dài tay giống y như nhau, 1 size bé, 1 size to cho chị em MA. Nhìn áo tôi thấy cũng được nhưng đến khi hỏi giá thì bố MA nói là quy từ tiền Malay ra thì mỗi áo có giá gần 500VND. Vậy là 2 cái áo mất gân 1 triệu bạc. Tôi nghe xong mà nhảy dựng lên vì xót của ( may mà tiền cty bố nó chứ k phải tiền mình). Với 500K như thế tôi mua được mấy cái rồi. Dưng mà cái áo bố nó mua tôi thích lắm, lúc nào úp ảnh khoe mẹ O nhé. Từ sáng đến giờ trang Upanh lỗi nên k úp ảnh MA về quê được. thêm 1 cái chán. Sao mới sáng ra k thấy chuyện gì vui nhỉ.
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Ko chẳng chụp được cái ảnh nào lúc cho con bé về quê ... vì lúc não T cung stress mà ... Con bé ko theo T 1 lúc nào (trừ giờ đi ngủ T bắt nó lên phòng),còn cứ tỉnh táo thì nó ề ề đòi đi chơi ... thậm chí đến bọn trẻ con nó cũng ko thèm chơi mới điên chứ ... Chỉ có mấy cái ảnh hôm vùa rồi bố nó mua cho cái xe lắc, chiều T up cho B xem thôi ... leo lên xa lắc phi ầm ầm... choáng vì con.
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Đây là quà trung thu bố mua cho O ... 1 em xe lắc "soành điệu" ạ Đây là ảnh hôm vừa rồi về quê (bố O chụp vu vơ vài kiểu, thôi thì up tạm lên vậy, chứ mẹ O xót con ốm đau, mặt lúc nào cũng "nặng xị" nên chả có tâm trạng mà chụp)
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Đúng là bạn O có quả xe sành điệu thật đấy, màu hồng điệu quá. Bạn O có biết "lắc" không? Bạn MA k biết lắc đâu, ngồi lên xe nhưng chỉ biết đẩy 2 chân thôi. Ngố thế. Trộm vía 2 cái ảnh này nhìn O trông lớn quá. Hay tại mặc áo ba lỗ quần chíp lộ người nên trông phổng phao nhỉ? Nhìn mặt con gái buồn rười rượi khổ thân quá.
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Hôm qua về cân được 12,8kg ... Cái ảnh trên bạn ấy ko buồn đâu mà là đang mải xem "chúc bé ngủ ngon" đấy. Cái ảnh dưới thì rõ là buồn rùi ... ốm mà ... Hic, bạn O biết lắc, nhưng vẫn thò chân xuống chứ ko đu hẳn lên. he he he ... xe lắc sành điệu ko? T còn phải ngạc nhiên là bố nó kiếm được cái xe màu rất hợp với con gái ... he he he 350k (bố nó bảo thế)
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Thảo nào thấy con gái chụp ảnh mà mắt hình như nhìn chăm chú vào đâu đó hoá ra mải xem tivi. MA dạo này dở chứng đi thì thôi về nhà là bắt bật mẹ bật ngay cái đĩa ca nhạc quen thuộc của nó. Ngồi chăm chú 1 lúc rồi chạy loăng quăng chơi. Mẹ mà tắt đi là đòi ầm ĩ. Dạo này hay gặm tay quá, ăn thì ngậm đến chảy dãi ra, hơi lổn nhổn là nhè. Sáng tôi cho tay vào kiểm tra, nó cắn 1 phát in vết răng. Thấy lợi ở hàm cứng cứng, nghi mọc răng quá mà k biết đúng k.
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Ờ sắp 17 tháng rùi, chắc mọc nốt những chiếc răng cuối cùng ... mấy chiếc răng hàm to phía trong mọc đau lắm, nên con đau, lười ăn, ngậm, quấy bình thường mà. T kể cho mà nghe. Hôm qua về que ra, T mang ra 1 quả mít. Mang sang bà ngoại 1/2, để nhà 1/2 (quà mít gần 10kg nhá) T ngồi cặm cụi bóc ... bố nó chơi với nó bên cạnh ... thế là nó lấy tay bốc mít T bóc sẵn đút cho bố ăn ... Con đút là B há miệng ... T ngoảnh lại thì Bố nó ăn gần hết cả bát mít to uỵch rùi ... choangs vì 2 bố con nó ...
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Siêu mẫu đã xuất hiện rùi đó còn gì mẹ nó uiiiiiiiii, đáng yếu quá, cho chị cún An làm wen nha
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... O đểu quá. Chắc 2 bố con nhà đấy quấn nhau lắm nhỉ. Nghe bà kể bố O tâm lý thương con, đàn ông mà đi đâu cũng mua sắm cho con gái hết. MA thì quấn mẹ hơn quấn bố. Bình thường chơi với bố k sao. Đến giờ ngủ bố mà ôm ru ngủ thay mẹ là hất tay bố ra, giãy rồi khóc. Bố nó toàn bảo " Chắc nó k phải con anh rồi". Bố MA cũng chăm con phải biết. Vợ sai nhem nhẻm mà cứ cun cút làm theo phục vụ cả mẹ cả con.
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Ha ha ha ... nhìn con thì hì hục lấy mít cho bố ăn, bố thì cuống quýt nhai cho kịp con đút ... và nhìn bát mít to uỵch mà 2 bố con nó chén sạch làm T cứ cười mãi.
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Có hình cái áo đắt cắt cổ của bố MA mua cho con gái rồi đấy nhé. QUên mất lại úp bên nhà MA.
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Mời cả nhà vào xem bộ sưu tập cuối hè nào!!!! Bom tấn mùa hè năm nay đây! Váy trắng, áo FH sành điệu này! Omachi và hoa hướng dương, ai rực rỡ hơn nào! Dad’s girl Kỳ nghỉ Chờ đợi