Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ cu Tý cứ bình tĩnh, sẽ tới lúc con háu ăn mà mẹ muốn cản đấy. Sữa từng là kẻ thù của Kem, bây giờ thì kết nhau lắm
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hai mẹ đẹp lắm, nhìn thích quá.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ con PP đẹp quá. PP lớn gần bằng mẹ rồi, hihi Hàng họ vẫn ngon lành em ơi, chả bị xệ tí nào
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cuối tuần chị cho con Nhím lên Lương Văn Can chơi, xem đồ chơi rồi mua cho nó cái trống với cái đèn ông sao thôi e ạ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Con ăn được con mới ăn em à. Con đói mới ăn chứ k phải háu mà no cũng ăn đâu.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hihihi theo em thì tụi này chắc chị mua đèn lồng chạy bằng pin thui chị ạ,mua đèn ông sao em sợ phá đó.mà chắc Nhím biết chơi rùi chị nhỉ?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em ơi, chị đang rầu đây nè, nghỉ lễ mấy ngày mới vào nhà mà chẳng thấy xôm xôm tí nào cả... Nhưng vui vì chứng tỏ là các mẹ được xum vầy và dành hết thời gian cho gia đình. Khi nào em thấy Nấm thật khỏe mạnh thì cho con đi khám, khi ấy con đỡ mệt hơn. Chị cứ nghĩ trẻ con làm gì mà biết say xe? Kem cứ lên xe một lúc là nhìn cái mặt thộn thộn, thương lắm, nó cũng biết kìm nôn lắm, nhưng k nổi thì cho ra hết, khi ấy k khóc đâu nhá. Con bé bắt đầu khóc khi gắt ngủ. Lâu nay khi ngủ Kem phài cầm góc cái gối rồi bú tay, ngủ nhanh cực. Mấy hôm về quê mình quên đem theo gối, con bé ngủ chậm hơn tí nhưng k bú tay, tuy nhiên đói vẫn bú. Kỳ này phải quyết cai mới được. Kem về quê chỉ ở nhà nên cũng k có cái ảnh nào em à.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nấm nhà em dạo này nghịch quá cả nhà ạ,leo trèo như con trai ý.sáng nay em mải nấu cơm còn bố nó vừa làm vừa trông nó,sửa được cái tivi nào bỏ xuống đất là nó trèo lên liền.bố nó chụp vội vài cái lưu lại em post lên cả nhà coi ''thằng Nấm''nè!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao vâng,lúc đầu em cứ nghĩ là trẻ con k bít say chứ,vì thằng cu Gum nhà em nó cứ lên xe là thích à,đi từ đầu xe đến cuối xe luôn.chị gắng cai cho Kem nhé,chứ cứ bú tay mãi thế k tốt đâu ạ,nhà em thì kì lạ là cả 2 đứa chẳng có đứa nào nằm gối ngủ cả,k hỉu là sao nữa.cứ cho gối vào đầu là thằng Gum lại giật ra,còn con Nấm thì dậy luôn k ngủ nữa.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bà đang nói hàng họ của em Trang hở? Chú ý thế cơ đấy… Mẹ Sóc về tới SG từ hôm qua rồi bà nhé, mẹ con khỏe, bà phải đi luân chuyển gì ấy nên k vào mạng được. Có khi tối nay bả mò vào k chừng…
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cho nhà tớ tham gia với nào. Nhà tớ có hai con Hổ liền nhá. Mong cả nhà welcome ba mẹ con tớ. show hình các bạn đây Su Miu Bách Thảo 04/09/2011 by cathycollection, on Flickr Su Miu Cát Bà 6/2011 by cathycollection, on Flickr Rất vui được làm quen với các bé Hổ và mẹ Hổ nhé
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao ối,2 chị em sinh đôi trông iu quá!weo căm 3 mẹ con nhé,mẹ nó cho xin chút xíu thông tin về 2 hổ con đi nào!!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Uh, nếu rẻ thì chị mua cho nó cái đèn lồng chạy pin, ko thì chỉ mua trống thôi. Bọn này chỉ biết phá chứ chưa biết chơi nên mua cho nó cũng phí Lúc nào lớn thì cho chơi đèn ông sao cho nó truyền thống, hehe
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ôi hai con cọp xinh yêu quá! Mình thích con sinh đôi lắm lắm lắm..........
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Kem nó cũng k nằm gối đâu em, đặt gối vậy chứ một lúc là trồi xuống rồi dù gối rất là dẹp. Kem chỉ cầm gối để bú tay thôi. Con k nằm gối càng mừng em à, tốt hơn nằm gối.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em ơi, trộm vía em Nấm cứng cáp, có da thịt đấy em.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao à chị đã bao giờ cho Kem đi khám dinh dưỡng bao giờ chưa,viện đó nằm ở đâu ạ,có xa bến xe Mỹ Đình lắm ko?em tính cho Nấm đi khám dinh dưỡng coi sao mà chỉ nghỉ đc có 2 hum,thứ 7 và cn thì nghỉ k khám chị nhỉ?k bít thủ tục khám có rắc rối k nữa,có phải xếp hàng chờ đợi nhìu ko?Nấm nhà em nó còi quá à,sắp sinh nhật rùi mà cân cả quần áo mới đc có 7kg vậy hả chị,em k bít.cứ nghĩ là phải nằm gối ngủ mới tốt,vì em thấy hễ bỏ gối ra là em k sao ngủ nổi vì khó thở
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ôi, mình cũng thích có con sinh đôi lắm, yêu quá. Hình như một cô bự bự, một cô mi nhon nhỉ?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao nhìn ảnh thì vậy thui chứ nhìn bên ngoài ai cũng bảo trông như 5.......6 tháng à.hum qua em bà ngoại bế đi coi khai giảng ở trường anh Gum thấy các anh chị lớn hát múa Nấm cũng nhảy múa theo,ai nhìn cũng bảo bé tí tí có mấy tháng mà bít múa kìa,ngộ quá!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao ôi 2 chị giống nhau cùng thích sinh đôi hả,thế hay rủ nhau đứa sau cùng sinh đôi 2 thằng cu đi