Trường hợp ít quá ko quá ko chỗ nào in cho mình thì tôi sẽ có cách, vừa rẻ, vùa hand made nhé. Mình sẽ đi cắt decan để lấy âm bản dán lên vị trí có logo trên áo, tôi & 1 -2 bà nữa ngồi vẽ tô lên "khuôn" decan. Xong xé đecan ra là có logo trên áo rồi. Cách này tôi đã từng làm 1 mình trong 3 days với hơn 100 áo đồng phục cho các em Cấp 3 trường Việt Đức hồi vẫn hành nghề tay trái.
Hi hi, từ ý tưởng của Thoa và Phương thì tớ thấy nêu có logo thì mình làm thêm huy hiệu có logo của HR ý, thích cài vào đâu thì cài, ngực áo, mũ, túi ...
làm huy hiệu thì tốn kém hơn, làm kiểu dạng đecan tròn tròn thì lúc nào cần bóc ra dán vào đâu cũng đc( cũng giống như huy hiệu)mà lại gọn nhẹ hơn, tớ nghĩ là tiện hơn. Hôm nay bà Thanh chở con trai qua nhà tôi lấy bột thạch. Bà Hương không qua lấy là tôi chuyển cho bà khác đấy nhé. Bà Thanh có phải là bạn bà Bình mộc không nhỉ? Cứ khen mình trẻ, nở hết cả mũi
Sang nay buc minh lao chong qua. Hic to lai bi sot virus nhuc dau qua. Bao Anh cung sot, chac lay me. Co khi tai hom qua chen chuc mua hang sale Uc bi trung con virus roi.
Sao thế Momo? lúc gặp thấy mặt chồng có vẻ hình sự lại thấy cả nhà đi ra biết ngay là trục trặc Hôm nay Lola đi học vui lắm, lúc đầu còn sợ vì thấy đông các bạn và nhạc to quá nhưng về sau quen dần chơi thích lắm, về nhà còn nhớ các động tác cô dạy mồm thì hát đồ - rê - mí... đểu lắm Tẹo pót ảnh lên cho cả nhà xem nhé
hôm nay là ngày thất bại thảm hại của tớ ! Tớ đổ thạch chanh leo như lần trước thì đông cả thạch dừa nữa . Nhưng tới thạch sữa chua tớ cho nguyên cả hộp sữa chua vào thế là nó không đông được , cam cũng không đông ! Bó tay . làm camen thì hấp được 3 mẻ còn mẻ cuối cùng BIn đập vỡ mất bát đổ tung tóe sữa trứng tanh ngòm !
LOLA VỚI BẠN TUTI LOLA CHƠI VỚI BẠN TUTI VÀ CHỊ NHÌN CHÁU CÓ RA DÁNG NGHỆ SĨ KHÔNG... HAI BỐ CON CHỤP ẢNH CÙNG HAI CÔ GIÁO TRƯỚC KHI RA VỀ
Hi hi, vậy để bàn thêm với Hoa và Thoa vậy. Vì tớ thấy huy hiệu đắt hơn nhưng lại dùng được nhiều lần, còn đề can thì chỉ dùng được một hai lần thôi. >>Bình Lola: Em Lola đi học thích nhỉ. Bố có phát biểu cảm tưởng gì không? >>Hương: Áo tớ thử vừa mới mua chứ nên không thanh lý đâu, he he. Nhưng mấy em bán hàng bảo mai còn giảm giá nữa, ấy có thời gian thì đến bon chen xem mua được gì không? >>Hoa: Tớ làm caramen bị rỗ mặt, chưa biết tại đun lâu hay tại đánh trứng bông. Mà tớ đã cố quấy nhẹ nhàng rồi. Rút kinh nghiệm lần sau vậy.
Lola trông yêu nhỉ ? Học ở đâu thế hả Bình? học phí đắt ko? Hân nhà tôi tháng 6 bắt đầu đi học mẫu giáo. Ông ngoại thì ko muốn cho đi vì sợ cháu chưa xúc đc cơm cháo thì ko biết ai xúc cho ăn, rồi nghịch thế sợ bị cô phạt... Tớ nghĩ cứ cho nó đi học thứ 1, 2 tuần xem tình hình thế nào đã. Chứ cứ để nó ở nhà, ông bà chiều nó, dạo này hư lắm ý.
Lola học ở trường Solart - phố Liễu Giai, học phí 10$/ 1 buổi. He he, đắt phết nhỉ. Ngọc momo giới thiệu đấy. Hôm qua thấy Momo hẹn Bình sáng nay cho Bảo Anh đến học nhưng chắc ốm nên lại về thì phải. Hân Hân bao nhiêu tháng rồi? Bin nhà tớ chưa được 2 tuổi đi học rồi. Bọn trẻ con đi học trộm vía ngoan hơn và biết hơn nhiều, mỗi tội thời gian đầu hay ốm thôi. Tớ nghĩ nên cho đi học.
@Binh Lola: Sang nay cai nhau, vi lao chong den noi roi nhat dinh ko chiu vao. Ma ly do ko vao la met, ko muon coi giay di len tang 3. Toi noi kho' bao "Anh ve la me con em cung ve luon". The la ve day. Ma tinh toi ma buc tuc chong la hay khoc lam. Ma sang nay la toi sot met lam ay ma vi con ma van co di. Buc minh vi chong ko nghi gi cho con ca, nen moi di ve day chu. Trua nay ve la nam bep sot 38 do roi.
Hic, mất công đến tận nơi rồi mà còn về, vợ chồng nhà này chán thật, làm Bảo Anh mất cơ hội giao lưu với các bạn , tôi nghĩ bạo dạn như Bảo Anh lên học là thích lắm đấy. @ Hân hân: đây là lớp học "Cảm thụ âm nhạc" nhưng vì các con còn nhỏ nên mục đích là cho con đến chơi giao lưu cùng các bạn cho quen và cũng là tập dượt để cho đi trẻ cho khỏi bỡ ngỡ vì môi trường giống nhau: là cô giáo, là các bạn..... Trông thế mà Lola nhà tôi về bà hỏi con học hát thế nào? cũng đứng lên Đồ - rê - mí ngọng líu ngọng lô và cũng bắt chước động tác của cô nhé. Buổi đầu tiên còn lạ nên hơi nhát, tôi sẽ cho đi buổi thứ 2 xem thế nào, nếu quen và thích thì sẽ đăng ký học cả khóa luôn. Địa điểm ở 25 ngõ 19 Liễu Giai, còn học phí 10$/buổi, hôm nay đóng 183k, hihihi... hơi đắt nhỉ , may mà 1 tuần có 1 buổi thôi chứ vài buổi thì bố mẹ teo. @ Ngọc bin: Bố Lola thích lắm, thường là mẹ chơi với con nhưng nhà này là Bố phụ trách, ngồi cả vòng thấy có mỗi bố Lola còn toàn các mẹ, hihihii....
Nhìn em LoLa yêu thế nhỉ ! Đúng là dính tí Tây có khác nhìn khác hẳn ! NGọc ơi ! Giống tớ thế tớ làm caramen rỗ hết mặt ! Mà cảm giác nó không đông được như của Hoa . hoa hôm nào Post lại cách làm nhé !
Bee: lần ọp tới cố gắng đi nhé, hôm nọ nhìn ảnh ọp ở nhà Thương, trông bà nhỏ gọn lại rồi nhỉ? Lola: Em Lola tự tin thế, tớ cũng định cho May đi xem thế nào. Bố Lola phát biểu thế nào? Lần sau có đi tiếp không? Trong suốt cả buổi học bố mẹ được ngồi cạnh con à?
Bố Lola thích mà, CN tuần sau tớ lại cho Lola đi tiếp ấy cho May đi đi cho vui. Bố hoặc mẹ tập cùng con mà, nhà tôi may có lão ý đi cùng chứ mình đứng lên ngồi xuống rồi đi vòng quanh một lúc là mệt phờ, đổi cho bố nó để đứng ở ngoài chụp ảnh thôi