Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao chị giờ đã hết đau bụng chưa ạ?em cũng nghe nói là nếu sinh đôi 1 trai 1 gái thì phải làm cưới giả cho 2 đứa bé.hic đó là quan niệm của các cụ ngày xưa ý mà
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao em cũng chẳng còn sữa mấy chị ạ,nó thì hay nhay nghiến ti nữa.nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại nếu mà cai sữa sớm thì cũng tội con cơ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hế nhô cả nhà, sau mấy ngày Lễ về quê thăm ẻm, ngày hôm qua đi làm vìa mệt quá nên khò luôn, giờ mới vào nhà được đây To mẹ Nhím: em Nhím có quả bập bênh xinh thế, làm tui thèm sắm cho em Sóc rồi đây. Mà nhìn Nhím men thật đấy, y như Sóc nhà tui ha ha, mặc váy rõ xinh mà mọi người vẫn cứ hỏi "giai hay gái đấy" To mẹ Kem: Úi giời, con bé say xe thế mà bà đày đọa con thế hử? Tui cũng say xe dữ lắm nên hỉu nỗi khổ ấy hic hic. Mà bà tập đánh răng cho Kem đi nhé, chải răng càng sớm thì răng con mới chắc được, mua cái tuýp kem đánh răng của Gerber í, cái đó có thể nuốt được. Con Sóc nhà tui bây giờ cứ đến tối là nhắc bà ngoại cho đi đánh răng đấy, nó có vẻ rất thích thú với cái trò đánh răng, bảo nhe răng ra mà cứ chực chờ để leim61 kem đánh răng thôi To mẹ PP, mẹ Đường: thế nào mà cả 2 chị em đều bị tai nạn với xe cộ thế? Thế chân cẳng em Trang thế nào rồi? Mẹ Đường ko bị gì chứ chị? Em Trang mặc cái váy vừa xinh nhỉ To mẹ Sáo: chúc mừng anh Sáo biết ăn cơm nhé, thế là anh nhớn hơn 1 tí rồi đấy, cứ thế mà tiến lên nha anh To mẹ Thỏ: em thử nấu nước chè xanh tắm và rửa cho con như mẹ Nhím nói í, Sóc nhà chị cũng hợp chè xanh lắm. À, váy em gửi Trang đưa chị rồi nhé, hơi bị chật phần nách và phần ngực em ạ, chị mặc vào bó như chả giò í (nhưng thôi em ko phải gửi ra gửi vào gì lại cho chị đâu nhé, cứ để làm kỷ niệm ) To mẹ Nấm: ha ha nhìn hình Nấm mà thấy giống chị Sóc quá, trọc lóc và cũng nghịch y như thế. Dạo này Sóc mọc thêm ít tóc nhưng vẫn ko đáng kể, nhìn vẫn cứ men . Nấm hơi nhẹ cân thế thì cũng lo nhỉ, em phải xem lại chế độ dd của con nhé, bú mẹ ko là ko đủ đâu. To mẹ Su-Miu: welcome 2 bé cọp, mình chả xem được hình. Mình cũng khoái sinh đôi lắm, 2 gái càng tốt. Chúc mừng mẹ Su-Miu nhé
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao chị ui,lâu mới gặp chị.về quê có vui k ạ?có hình ko up lên cho cả nhà coi nào!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hehee chào cả nhà...em mới lên, lội vài phát tới đích liền mông con Thỏ Trắng đỡ được 2/10, mà em mua bepanthen hem có, ngta đưa em kem bôi bảy màu, thoa hôm nay ngày mai mà không giảm thêm thì em đổi thuốc khác.... To me Sóc : mẹ Sóc cứ chuyển cho em nhé, phần thân áo em may lại rùi ( vì gửi xong là e biét chị sẽ bị chật) hehee...vì em may theo số đo của e ngày xưa ấy, thấy chị cũng 47 kg giống em, em quên mất chuyện mình đã sinh con thì cơ thể sẽ khác ...nên chị cứ gửi lại em em thay vô 1 ngày là gửi lại liền...nha chị.. To mẹ PP : bà cũng ra dáng ngừoi mẫu quá...hôm nay tui biết bà cũng điệu giống tui hehee To mẹ TG : em đọc đựoc đoạn mẹ PP té xe, còn đoạn mẹ TG em ko thấy...mẹ TG có bị gì không? To cả nhà : tối nay em nấu cháo tôm cho thỏ trắng ăn, nó vẫn ăn giỏi hehe, mấy bữa trước em cho ăn cháo ngta bán. Con nâu thấy con Trắng ăn cũng ké nửa chén... Lúc sáng em cho thỏ trắng ăn, con Nâu cũng đòi ăn, mà nó láu cá lắm ăn xong cái miệng tèm lem lại chạy đến hun đầu con Trắng, làm lúc sau đầu con nhỏ toàn cháo không, nó còn cười khoái chí nữa chứ.....thiệt tình
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẫu mới nè hehee Áo trên là len nỉ Không thấy ai là quăng bom liền
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Lễ thành thân rước con bé gái về ý. Em nghe nói là ngày đầy tháng bé gái ở nhà dưới, bé trai cúng xong rồi làm lễ mới rước bé gái lên. Vì nghe bảo là sinh đôi nam nữ là 2 bé kiếp trước là 1 đôi hẹn thề cùng sinh hay sau đó ...Nhưng đó là quan niệm và tâm linh thôi chứ khoa học thì chưa chứng minh được mà
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Quăng bom hình đây... 2 mẹ con nàng nè ....... Nắm tay chị chụp hình này, nhìn người nhớn chưa Tình yêu của đời tôi đây, ngắm nhé Nàng vừa tắm xong, ba chụp hình thì nàng cười nham nhở thế này đây Bà dì cho cái ghế cũ, vừa tầm nàng ngồi nên khoái lắm, cứ đi đến gần cái ghế là ghé ghé mông vào ngồi nhìn buồn cười lắm Suốt ngày tha thẩn chơi ngoài sân, chắp tay sau đít đi tới đi lui như bà già í Chụp nhiều lắm nhưng úp tượng trưng thế thôi, kẻo hết đất các mẹ la oai oái
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị ơi em ko sao chỉ bị trôi mất 1 miếng da ở đầu gối , về sát trùng bằng cồn rồi dán keo cá nhân rồi mà máu vẫn chảy nên em thoa thuốc tím, rát lắm nhưng được cái khô máu nhanh và kéo mề cũng nhanh. Thuốc đó của nhỏ em dâu đưa lúc PP mới sinh sứt cho mau rụng rốn í. Xui đúng là xui, hôm nay đi ra ngoài đường xí đang đậu xe trên lề đợi bà ngoại PP mà còn bị xe đạp tông . 2 con bé chạy lo nói chuyện ko nhìn tông thẳng vào cái chân đau của em...hic hic...bà ngoại cấm giờ đến cuối tháng ko ra đường . Tháng này là Đinh Dậu , kỵ rất kỵ luôn
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thỏ nâu lém lỉnh quá Nếu là chị ngày trước thì cái váy đấy vừa y đấy nhưng giờ có con rồi thì người nó nở bề ngang em ạ , chị thấy gửi đi gửi lại mất công quá, tội nghiệp em phải may lại nữa....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Có nhiều cái ko tin ko được nhỉ, thôi hạn chế ra đường cho nó lành em ạ....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Heeeee...tui điệu ko bằng 1 gốc bà đâu...kekekeke
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Năm nay năm tuổi mà vào tháng kỵ nên nó thế...ặc ặc phải hạn chế thật...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhìn em Sóc ko giống Sóc nữa mà giống con gấu bắc cực quá, mặc cái áo trắng mút đẹp ghê
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hehe Sóc chắp tay sau đít đi nhìn buồn cười quá. Mẹ về ngắm hình tha hồ mà nhớ con nhá.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao tiếc "miếng da" ghê. Chia buồn với mẹ PP nhé.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hiiiii....chị chưa nghe ý định của mẹ Thỏ hả?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao ui,Sóc giờ đi giỏi rùi chị nhỉ?nhìn ghét quá cơ,thế này thì mẹ tha hồ nhớ,cơ dưng mà ở trên đó lạnh lắm hay sao mà chị vận cho Sóc ái áo bông bự vậy?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ nó thích thế. Sinh 1 phát được luôn cả công chúa và hoàng tử. Thế là xong nhiệm vụ rồi nhé.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Sóc ơi. iu nhỉ, tha thẩn chơi, .