Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hahahahaha, vụ gì k biết chứ vụ hù được SUre thì hình như chưa ai mần được đóa, hé hé hé
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đọc qua có vẻ thấy bé khỏe rồi nhỉ, k biết bé có thấy cm của cô SUre trong link thi chưa nữa, hì hì hì, để cô SUre mừng!!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hình như phải đăng ký thành viên lần nữa thì phải. Sáng em bon chen vào mà gõ nick này hoài ko vào đc!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM cả nhà ơi mình rất ư là hối hận vì hay đi phóng sinh mà lại đi câu cá..hic mình cắn rứt lương tâm lắm,nhưng vì hôm đó nhất thời quên...con cá tra 3kg 600gr trong bụng là 1 bọc trứng cá!bàn là lần sau có đi câu ,câu lên lại thả xuống nhưng k ổn chút nào.. vì đã dính cần câu thì cá bị rách miệng thả ra nguy cơ chết cao lắm.
Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hội LCM miền Nam mới có 4 thành viên kích hoạt thôi. Nó không phải anh em của cái này mà.
Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ơ, em nó nói đúng phải vỗ tay chứ. Mà bao nhiêu người hỏi địa chỉ kìa, chưa thấy em trả lời đó. Hội nhà mình nhiều người thích đi câu phết, lễ rồi thấy 3 nhà đi câu cơ đấy. Thôi hôm nào off câu cá đi (đi về ăn năn sau nha Su) P/S: Mai nhà mình đấu đèn đá muối hình chiếc lá đó, có rảnh để bon chen không?
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM E còn mong k câu được cá nữa đó chị,câu quá nhiều rồi thả ra cũng tội mà đem về ăn càng tội,em chỉ thích giải trí thôi...hu...hu 2 chị em mình cùng khóc luôn. em câu cá ở trung tâm thể dục thể thao Thành long ở Vĩnh Lộc B ,bình chánh..e kg có điạ chỉ vì em đi với gia đình nên đi 1 mạch là đến,cũng gần chứ k xa. Chị có đi câu cá Cà Mau chưa?dưới chân cầu rạch chiếc đó, e đi rồi,chán lắm.....
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em đâu có biết, thấy link dưới chữ ký của mem LCM click vào thử đó mà! Login hoài ko đc em cứ tưởng quên pass
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Lần đầu tiên thấy chị qua....hình! hehe Đề nghị chị tháo avatar xún mà treo hình chị lên đi nha! (Xinh quá cơ)
Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hôm qua chị click thử rồi, mới có 4 thành viên thôi, bèo hơn cả HSV nữa, chắc đợi ra ngô ra khoai cũng phải 1-2 năm nữa.
Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chưa em ơi, ox chị thích đi chỗ nào chuyên nghiệp một chút thành ra toàn chỗ xa lắc xa lơ, nắng nóng bụi bặm. Hôm nào đi thử chỗ của em, với mấy tên câu cá cùng ox chị nói có gia đình đi cùng thì đi chỗ hồ Xuân Hương bên cầu Chánh Hưng.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM chuyên nghiệp ???chị rủ anh xã qua chỗ câu cá Thành Long đi,e thấy hồ rộng ,cá nhiều đặc biệt cá ăn thực phẩm chứ k phải ăn tạp,con cá Tra trắng phau chứ k đen nha!,nói chung e rất ngại ăn cá câu được...hihi Kế bên ba susu đang thả câu là 2 anh chuyên nghiệp,câu giải trí,câu dính là thả liền.
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em gái ui,chị nhớ là hình chị cũng thường xuyên được up date trong các buổi off,hình con gái chị chụp k phải với chị và xã chị đâu. mà với bạn của chị..hihi