Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Lễ cắt dây tơ hồng em ạ. Người ta bảo anh em sinh đôi một trai một gái là những người yêu nhau từ kiếp trước cùng đầu thai lại một nhà, nên phải làm lễ đó. Chị cũng có một chị bạn sinh đôi một trai một gái. Hhihi. Chị thi happy với hai công chúa rồi. Ông trời bao giờ cũng công bằng mà, hihii, rồi ai cũng hạnh phúc hết thôi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ui ui, mình hai công chúa mà. Nhưng mà mình happy lắm lắm với hai con nhóc đấy.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hề lố cả nhà....Dạo này bận rộn quá nên chả làm gì với nhà mình được... Chào mừng hai bạn Su và Miu nhé...yêu quá... Hình ảnh mới của Sóc nâu thật là đáng yêu, nom cứ như ở xứ lạnh ấy nhỉ? Mẹ PP và PP trông hoành tráng quá, ke ke.... Thôi thế đã nhớ, em lại chuồn đây các mẹ ạ...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chào cả nhà, mấy ngày nghỉ lễ chắc cả nhà mình vui lắm nhỉ. Mới lội được hình mẹ con PP và mẹ con nhà Sóc nâu. Hai mẹ con PP mặc đồ nhà mẹ Thỏ đẹp nhỉ, tiếc là chị béo ú chả dám xí xớn, hic. Sóc nâu có cái kiểu tha thẩn chắp tay sau đít như bà cụ non ý, he he..nhìn yêu thế này thì mẹ về SG lại nhớ con lắm đây. Nhìn Đà Lạt mà thấy thèm đi du lịch quá, biết bao giờ mới được đi ĐL lần nữa đây, hix Chị đọc được comment của mẹ Nhím kêu mẹ Đường bị tông xe, chân em Phượng có sao ko? Lại còn vụ xui xẻo của mẹ PP nữa, sang tháng 8 rùi mà vẫn còn hạn hả em? Chị tưởng có tháng 7 xui thôi chứ nhỉ? Ah vụ mông của Thỏ trắng ý, chị thấy bôi cái kem chống hăm Bepathen cũng ổn, Bee nhà chị hồi bé cũng hay bị mẩn đỏ, chị toàn bôi cái kem đấy thôi. Nhiều quá mà chả comment hết nổi, chốt lại một câu chúc các bé Cọp nhà mình ngoan ngoãn khỏe mạnh, gia đình nhà Cọp thì luôn gặp may mắn nhé!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao À, chị Trang đây rồi? Cu Sóc ok hết chưa chị ui?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhà này thật là thích đấy. hihi, nhà mình thì ông xã đẹp trai nhất nhà rồi ;-)
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Trộm vía ku Sóc nó còn sổ mũi ít lắm, nhưng vẫn còn đờm trong cổ họng, mấy hôm nay vẫn đi làm thuốc tai hàng ngày cho yên tâm (tai cũng đỡ rùi em ah). Nhưng mà hàng ngày đi làm thuốc tai mũi họng nên giờ ăn bị lung tung, giờ ngày còn hai bữa cháo thôi (dưng cơ mà chị đẩy lên thêm được 4 bữa sữa rùi, he he...mỗi bữa tầm 100ml mẹ cũng vui lắm rồi, nhưng đi làm thuốc họng thì cũng bị ọe ít sữa, hix).
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đấy, đã xem hình 3 zai nhà mẹ Kem rùi mà vẫn quên comment, nhà mẹ Kem zai thì mẹ nó là hoa hậu rùi, thích thế nhỉ, giờ bố mẹ Kay Kem lo cày kiếm xiền mua nhà cho 2 zai nhá, he he..
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị ới, Sóc nâu đang ở xứ lạnh mà, Đà Lạt vào buổi sáng sớm ý. Thế mà mẹ Hương mặc phong phanh nhở?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chào cả nhà. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ, hạnh phúc. Chúc các con Cọp luôn khỏe mạnh , ngoan ăn ngoan ngủ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị ơi, ku Sóc nhà chị thế nào rồi? Ăn, bú ngủ và cái tai ra sao? Nhà chị có đi chơi lễ k?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Phải chấp nhận thôi chị ơi, nhưng con chịu bú và ăn cháo là vui lắm rồi. Mong cho ku Sóc nhanh khỏi bệnh và tai sẽ hết đau. Đến khi đó con sẽ ăn trả bữa để theo kịp các bạn mà, chị đừng lo quá nhé
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ảnh nhà Kem đẹp xế! Ảnh con Sóc ở trang nào bà Hương ơi? Em Tuyền hỏi chị viện dinh dưỡng hả? Chị cũng đã cho con Nhím đi lần nào đâu. Viện dinh dưỡng ở chỗ gần vườn hoa tăng bạt hổ í (gần khu viện 108 với bến xe Lương Yên, xa bến Mỹ Đình lắm em ơi) Địa chỉ là: 48B Tăng Bạt Hổ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhà mình cũng thế, k biết khi nào ở thế cân bằng? Hôm nay xem hình to to, 2 bé tình thương mến thương quá à.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Sóc có biểu hiện tốt lên nhiều đó chị. Con cứ ăn, bú thêm tí nào là mẹ mừng tí ấy. Cố lên Sóc nhá.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao @ To mẹ Su - Miu : Giờ thì em xem được hình 2 bé rồi....Hiiii, em thấy 1 công chúa đã phá sản vì áo quần, bờm tóc . Điệu này chắc chị phá sản gấp đôi mọi người rồi.... TRông hai bé xinh quá, dễ thương ghê vậy đó @ To mẹ Kem zai : Hô hô, cả nhà về quê hở chị? Nhìn không khí trong lành quá, thích ghê hen ... @ To mẹ Sóc nâu : Chị ơi , chị ra bưu điện chuyển SMS thẳng cho mẹ Thỏ luôn ý, Cái SMS ph1i nó rẻ hơn chứ đưa em , em chuyển của cty cpn nó mắc hơn nhiều ý . Chị cần thì em pm địa chỉ mẹ Thỏ cho....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hiiiii....tháng này là tháng Đinh Dậu, cực kỵ trong năm tuổi luôn...Giờ em mới biết...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao @ To mẹ Đường : Em ko đọc thấy cm chị bị tông se à? Thế có soa ko chị? Ma chị cũng bị ở chân hả? Chắc 2 chị em mình cúng hạn quá ! Hình như nhà mềnh giờ hết con bệnh các mẹ lại bị tông te nhỉ. Chị Phương, chị Phượng và em nữa...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ui, nhớ cái tiết trời lạnh ở ĐL quá cơ, cảm giác rất dễ chịu và không khí trong lành, Sóc nâu ở đấy chắc sẽ khỏe hơn đó nhỉ, giờ thì lại ước gì mở mắt dậy mình đang ở ĐL xung quanh là cả vườn hoa, he he..
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị nhớ k lầm thì chị Đường k cm mà mẹ nào cm ấy (hix, em xin lỗi, em quên), nhưng may mắn là chị k k bị làm sao cả. Huhuhu, em đừng … phía sau “em nữa” nhá. Chị mong sao các con khỏe mạnh, các mẹ may mắn, bình an.