Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Chị thấy toàn chất tạo màu, tạo mùi, uống cứ lợ lợ thế nào í, k thích mà cũng sợ nữa
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé hà hà Hum qua k uống trà mà vẫn thức, vì Khoai giờ đấy còn chưa ngủ , heheh
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé haha Cô này chào ngày mới sớm nhất nhà, canh nhà giỏi quá
Ðề: Re: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé ha ha ha Sao mà giống mình, cái tật đãng trí dễ sợ Cái này thì gọi là nghiện hơn mình nà Mình chỉ mang trà lên cty fa thôi ^^
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé oài, hôm nay mới phát hiện ra hội thú vị này, e xin diện kiến, ngày nào e cũng uống đủ 2l chè xanh tự tay pha tại cơ quan
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Mình thích trà xanh lắm lắm mà nhiều khi không có time mà pha, ủ nữa, hic hic
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Bà này đau dạ dày mà cái gì cũng nghiện là sao? Chiều tôi mang mật ong qua nhé, hôm qua nghỉ ở nhà nên quên mất hẹn, so rì nhé!
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Oa Oa Bác nì còn hoành tráng hơn nà những 2l/ngày thì nhan sác nó ntn bác? để em đây còn học hỏi
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Em đang nhâm nhi trà xanh tại cơ quan đây, mời các chị cùng nếm mỗi lần pha, sau khi tráng là e phải ngửi cái mùi khói bốc lên đã, trời ơi thơm dã man, sau đó thì nếm từng ngụm trà, hichic, ngon thật. Trà mua ngoài chợ thì chát và không thơm, trà của nhà vẫn là ngon nhất. Quê ngoại e ở Lạng Sơn, ngày xưa bà ngoại e trồng chè, tính đến nay đã được ngót 40-50 năm tuổi nên vị trà ngọt lịm, đậm đà và thơm lừng, ôi ngon quá.
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Mình thì lười, nhưng muốn ăn thì lăn vào bếp mờ, thèm thì phải tự làm thôi, kaka
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé em sn 82, ko bít bác như thế nào để xưng hô cho tiện
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé he he, sao bà cũng nhảy vào đây à, dạo này hay nghỉ nhỉ, chắc ở nhà pha chế mật ong, hé hé
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Uh, tôi cũng nghiện ngập mà. Đâu, trộm vía lâu lâu rồi hôm qua mới nghỉ, chỉ hay đi muộn thôi, hehe.
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé thế à? hnay mới biết, tôi thì chỉ thích trà xanh, còn trà mạn thì ko thích, hihi
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé em vào lcm 1 time rùi mà chẳng thân mí ai cả hay tại mình vô duyên quá nhỉ.... huhu
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Tôi thì trà gì cũng thích! Mùa hè sáng nào ăn sáng xong 2 mẹ con cũng cụng ly = 2 cốc trà xanh
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé các bác nhà mình xôm nhanh thía..................em điểm danh ah
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé hì hì Nàng cứ chăm lượn các hội hè thì quen nhìu người lắm lắm Giờ đang quen hội nghiện chè đó