Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Sóc ăn ngoan hơn rùi em ah, mấy ngày nghỉ lễ là chị phải oánh vật với hai đứa, nhà nội thì ăn uống được 1 hôm, chị tha ku Sóc đi chơi được đúng 1 tối nhưng mấy anh chị em đằng nội ăn uống xong lôi nhau ra quán karaoke nên sợ ku Sóc điếc tai vì thế ngồi một lát là té về nhà ngoại chơi được một lúc nữa rồi lên taxi về nhà. Loanh quanh chỉ có ăn ăn uống uống của con là hết ngày rùi, nghỉ lễ mệt hơn đi làm, hí hí..Nhà Kem ko có cái ảnh đi chơi nào để thả bom cả nhà ah?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ Nhím cm em ah, mẹ Đường hình như bị xe máy tông vào một chân rùi chân kia lại bi xe đạp tông vào phát nữa thì phải, hic, chả biết trí nhớ mình có tệ lắm ko, repeat lại mà sai thì chít dở
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hihi, chị thơ mộng quá, muốn xung quanh là cả vườn hoa. Em vẫn tiếc hùi hụi vì lỡ mất chuyến đi ĐL. Em nghĩ ở xứ mát lạnh, con người ta sẽ khỏe khoắn, sảng khoái hơn.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Oai, em hết sở thích chụp ảnh rồi chị. Ba Kem thì lười quá, về quê chỉ chúi đầu vào game. Em tức chỉ muốn đá vài phát thôi, nên em k thích về quê lắm, chẳng qua cho ông bà, con cháu gặp mặt thôi. Nhà nội Kem thì yêu cháu, thương dâu lắm (em về toàn được « phục vụ » thôi chứ k phải cơm nước gì cả) và nhà ổng còn chán ông xã em nữa kìa vì ổng là người vô tâm, k khi nào biết hỏi han sức khỏe, công việc của người khác kể cả ba mẹ ổng. Chị thấy có tệ k? Lâu quá rồi em k vào than thở lão chồng, hnay chị chịu khó nghe em tí nhá.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thỉnh thoảng nhớ lại thời hồi xưa xưa còn tự do ý mà, tiếc là từ hồi chồng con rùi chỉ cắm mặt vào gia đình mà chẳng có thời gian tí tởn như hồi xưa nữa, he he..cái ngày chị đang yêu mối tình đầu ý, chị còn mơ ước có một ngôi nhà giữa vườn hoa cơ, dưng mà xa vời quá rùi, tiền đâu mà mua nhà kiểu biệt thự thế, hihi..nhớ cái hồi đi ĐL đi đâu cũng thấy hoa, nhà thì có hàng rào trắng trồng toàn hoa nữa, đẹp thế, nhìn thèm ghê, he he
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ui, đàn ông vô tâm cũng nhiều lắm mà, chồng chị cũng thía đấy, he he..nói xấu chồng tý, nhiều khi mẹ chồng chị mệt ông ý cũng chả biết đâu, mình lại phải nói cho ông ý biết để ông ý quan tâm đấy, nhà chồng em yeu cháu thương dâu là tốt rùi, he he..còn cái món game nữa chứ, chồng chị ngồi chơi game online thì chị đá đít mãi chả đứng lên ý, phải xui con chuột Bee gọi bố bằng được, ke ke..cái gì nó cũng bố cơ nên bố phải đứng dậy, hí hí
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ha ha, vậy là ta có con gái để dụ dỗ cha nó rồi. Chắc trời thương, k để em mất tất, chứ nhà chồng ghét bỏ chắc em nói bye bye ông chồng em rồi. Trộm vía chồng em cũng có mấy điểm tốt: k nhậu nhẹt, trai gái, nghe lời vợ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ôi, mơ ước k ai cấm nên ta cứ ước mơ chị à. Em cũng thích ĐL lắm, như chị tả sơ sơ ấy, đã mê li rồi. Hí hí, nhắc về mối tình đầu em thấy tiếc cho em quá đi, giá như em được yêu nhiều nhỉ (để so sánh ý mà, hihi…). Em với xã cùng là mối tình đầu của nhau nên em chả biết hương vị người yêu cũ là thế nào, đôi khi trong vài trường hợp thấy hay hay.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ke ke...đấy, nhìn ra thấy chồng cũng còn nhiều điểm tốt đấy chứ, chồng chị thì có nhậu nhẹt nữa nè (cái tật này ghét lắm ý, hi hi, hai chị em mình tranh thủ nói xấu chồng, ko biết lão ý có hắt xì hơi ko nữa). Được cái chồng chị chăm con tốt (mình làm vợ vụng tý cũng được miễn là ủn được việc cho chồng ), dễ tính nên mình sống cũng thoải mái, chứ gặp phải ông chồng gia trưởng soi từng lời ăn tiếng nói của vợ thì chắc chị tiêu đời
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hehe, em bắt tay chị cái nào. Gặp chồng gia trưởng đúng là khổ sai, em mà gặp chồng kiểu này một là em đá chồng, 2 là em bị chồng đá… Chồng em quá vô tư nên chả đả động gì nhiều tới em, hiếm khi nhắc nhở hay bảo em phải làm cái này, cái kia, em thiếu tiền thôi chứ sống thoải mái đầu óc… (mờ thật ra thiếu tiền cũng khiến mình dễ … khùng lắm chứ), AQ rằng cuộc sống thế mới hài hòa.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ui em ơi, rồi lại so sánh nọ kia cho mà xem. Lại còn đau đầu hơn đấy chứ. ;-)
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao 953 bà nhá, ko lội à?..................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao thấy mọi người bàn luận chuyện sinh đôi 1 trai 1 gái làm mình cứ tưởng...hehe 2 công chúa là cũng happy lắm rồi phải ko? mừ sao mình vẫn ko thấy hình 2 nhóc nhà bà nhỉ Chỉ thấy có câu này thôi "This photo is currently unavailable"
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cảm ơn mẹ Sumeo đã tham gia đấu giá, đấu 1 cầu rồi lặn luôn, hihi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hình đẹp quá như thiếu mẹ Nin rồi. Cánh đồng xanh rì nhìn mát mắt ghê.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hehehe ủn hộ cho mẹ nó đi nhanh đó mừ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hihi, đời nó khổ thế đó chị. Cái người ta bỏ thì mình muốn vơ vào… vì máu liều mà, cứ muốn cảm giác xem thế nào,… Mà chắc cũng nhức đầu thật, vì sự so sánh sẽ luôn khập khiễng, sẽ khiến mình lo nghĩ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ Pin có đang rục rịch xây tầng 4 không, để chị tranh thủ xí cái mặt tiền…
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hix.hix..bi giờ lội tiếp mà vẫn chưa thấy hình nà.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hiiiii....chắc ko xây tầng 4 chị ơi. Để vậy cho hoành tráng . Mà nếu có xây chắc em trao bản quyền về cho 1 mẹ nào đảm đang quá ! Vì cuối tháng này nhà xong rồi chắc em chỉ lượn lờ khi rảnh thôi vì còn chuẩn bị làm ăn nữa sợ lúc đó vừa làm vừa con cái ko còn time mà lặn lội suốt thế này đó chứ, chỉ xẹt ra xẹt vào hóng hớt à. PP cũng lên đường nhập ngũ luôn