Re: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Nói đến chè (trà, ở SG từ nhỏ nên mình loạn ngôn rồi) lại nhớ ông nội mình sáng nào ông cũng dậy sớm nấu một ấm nước to pha chè xanh, ủ trong bình tích. Mình uống chè từ nhỏ (5-6 tuổi vì mình ở một mình với ông bà). Thích nhất là những buổi sáng mùa đông ngồi nhâm nhi nước chè xanh với ông bà bên chiếc bàn đá. Nhớ ông nội quá, ông mình mất 8 năm rồi. Sau này mình ở với bố mẹ cũng uống chè xanh, chè tầu, đi làm ở công ty cũng vẫn uống chè, chỉ 3 năm nay nghỉ làm là ít uống thôi, nhưng thỉnh thoảng cũng mua lá chè xanh về hãm một ấm to, thật đặc, bỏ trong tủ lạnh, khi nào uống thì chế thêm nước sôi vào cho nóng.
Ðề: Re: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Thêm 1 cách hay quá, để e về bắt chước
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Cám ơn mẹ nó, thế là e lại có thêm 1 món mới cho thực đơn. hị hị
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé hội này đông vui quá mẹ Chuột ơi nhiều bạn trà rồi nhé em học tập mẹSushj món chè xanh kho cá thu thanks mẹ nó!
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Ko chỉ cá thu, cá gì kho với chè xanh cũng ngon đấy nhé!
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé oi vậy à e cảm ơn mẹ nó nhé! em sẽ học tập các mẹ để chế biến món ăn ngon!
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé bác này lại qua đây hóng roài................
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé chè xanh kho cá thu làm ntn ấy mẹ Anna Duong?
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé ha ha, hội mình off đi thôi.............................trà xanh, chém gió phải biết đây
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Em ở xì gòn chả biết chém gió với ai cả, hic.................
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Ôi HUM NAY EM BẬN QUÁ K TIẾP CHUYỆN VỚI CÁC MẸ ĐƯỢC MỜI CÁC MẸ CỨ TỰ NHIỄN UỐNG TRÀ BUÔN DƯA NHÉ !!!
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé oài, bay ra HN thôi, chém phần phật cho máu
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé bà chuột này làm hội này từ lúc nào vậy?tui k biết.có chị phương tham gia thì vui lắm đây
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé hội nào có chị Phương là vui hả bác????????????????????????
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé ôi vô Tư đi, vườn nhà này ko tốt như vườn chè nhà chồng chị đâu em mà veề chỉ muốn hét lên sung sướng
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé cHÊỀU này chông về nhà trước chị, chị về sau ko thấy 2chai nước đâu, tưởng lão tu rồi, hóa ra cất tủ, lúc nãy đưa ra uống thì hỏng rồi, cứ bảo " tiếc quá"
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Ôi .... 1 ngày mà hội nhà mình " trôi ' gần chục trang .... Thôi chẳng " lội " nữa .. Vào chào cả nhà 1 câu rồi đi ngủ ạ
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé điểm danh phát nào..........................nice day:heart:
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé Em cũng vào điểm danh cái rồi lại " lượn " luôn đây .........
Ðề: Mời Các Bố, Mẹ nghiện uống nước chè, Trà xanh vào đây nhé ^^ Sáng ra đã có 2 người quét nhà rùi, thích quá cơ hôm qua em đau đầu quá, tối k ngồi máy nên k buôn dưa được ^^ NICE DAY CẢ NHÀ CÁI NÀO