Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao tũn thi ảnh nhà BigSmile à? Vote cho Tũn rùi nha
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hị hị chị Nhím thiên vị quá à!vote cho Nấm với ạ!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao nhà mình có ai tham gia buffee từ thiện mừng sinh nhật lcm 7 tuổi ko? đi có đồng đội cho vui nào các mẹ ơiiiiiiiiii
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Vote cho Nấm và Sóc hết rùi em ơi Mà mai mấy giờ e lên HN? Ở KS nào? Tối mai đi ăn KFC nhé (chắc chị Tú nói rồi hả?)
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hi hi, Tũn bị bạn Nấm ghen tị rồi đấy! Mai nhà Nấm lên HN mà bao nhiêu người sẵn sàng đón tiếp, sướng nha!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao "Chợ" này họp chính ở phố Hàng Mã và Lương Văn Can (phố nổi tiếng bán nhiều đồ chơi cho trẻ con) và chỉ có 1 tháng trước Rằm Trung thu thôi. Tầm này đi là cũng khá đông rồi, sát Rằm thì đông nghìn nghịt luôn
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Tối qua định rủ mẹ con Nhím đi cùng mà bị chặn mất cái xe nên muộn, chả dám rủ Đi tầm này bắt đầu đông rồi đấy, chen nhau mướt mồ hôi. (Nhớ mang khăn xô lau mồ hôi cho con nhé)
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Huhu... thế mà ko rủ em đi với để e phi xe máy lên. Thứ 6 này em đi, chắc là đông lắm!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Kết cái ava của chị quá
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ah, giờ giấc thế nào nhỉ? Chị vừa qua ngó cái KFC, chỗ đó chả có địa chỉ cụ thể gì cả Nó nằm cạnh chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn số 12A7 Trần Đại Nghĩa (đi qua cồng trường ĐH Kinh tế quốc dân đường Trần Đại Nghĩa độ 100m là tới, bên tay phải luôn - nếu rẽ từ Lê Thanh Nghị vào). Mai chắc chị phải cho 2 đứa ăn uống ở nhà rồi mới đi được. Giờ chuẩn bị về cho 2 đồng chí con măm măm để tối nay đi chơi Trung thu thoai
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Uh, định gọi rồi mà loanh quanh đến hơn 8h mới ra khỏi nhà, đi lấy xe thì lại bị 1 cái xe khác chặn đầu chờ mãi người ta mới đến đánh xe ra chỗ khác cho mình đi nên muộn, sợ gọi rủ em muộn ko cho Nhím đi được nên thôi. Lần sau nhá
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mò mãi mới thấy ảnh con Sóc nâu Này, nó giống con Nhím nhỉ - cái điệu cười nham nhở ngửa mặt lên trời và kiểu chắp tay sau đít đi khắp nơi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ừ ừ và cũng mén lì giống nhau nữa Nghe các mẹ bàn tán cho con đi chơi Trung thu với cả mua quà Trung thu cho con mà thấy tôi nghiệp Sóc quá hu hu hu, thương em Sóc quá đi, làm gì được chở đi chơi Trung thu thế nhỉ, oa oa oa
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao heno......chao xin cả nhà. mẹ con nhà bb đi chơi bi giờ mới về nhà đây nè,nhớ nhà M quá phải mò ngay lên đây nè. Cả nhà M đi chơi 2/9 vui hông...có gì mới kg ạ ? Chắc là có nhiều ảnh mới liem đây nhỉ....hihi...... bb đi về quê bà nội chơi cực ngoan luôn, để mai kheo ảnh với các mẹ nha giờ mệt quá nên chưa up ảnh được. To mẹ sóc : vừa vô nhà đã bắt gặp ngay bộ ảnh hoành tráng nhà sóc nâu rùi. Nhìn con nhỏ già đời quá, hehehe........cái kiểu chắp tay sau đít đi vòng quanh sân đích thị là bà cụ non nhà cọp này rùi..... trộm vía con nhỏ nhìn cứng cáp ghê nha...chững chạc hẳn lên đó H ạ. chúc mừng em nhé !
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hông sắp xếp được hả mẹ Sóc?Tội em Sóc thế!Em Nấm đến bây giờ đã phá tan tành 2 cái lồng đèn,1 cái trống,còn 1 cái lồng đèn méo mó gần hư và 1 cái đầu lân cũng gần hư méo mó như lồng đèn.Hic!Con tui phá khiếp! Mà em Sóc nhìn già dặn ghê nha!Mình là mình kết model chắp tay sau đít đi lắm.Nhìn yêu ghê!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị mới về quê lên à? 2 mẹ con nghỉ Lễ kỹ thế? Hèn gì mấy ngày nay ko thấy chị. Ai cũng bảo nhìn con Sóc già quá chị ạ . Bữa nay Sóc biết nhiều trò lắm, làm em cũng phải ngạc nhiên mà nếu có kể ra thì chắc các mẹ lại bảo em "nổ" mất thôi. Lúc còn ở SG nghe bà ngoại kể em ứ tin, cứ bảo bà ngoại nói quá, đến lúc tận mắt chứng kiến mới tin . Chị mau úp hình Bib nhé, ngóng đó
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ha ha mấy em này mà tập hợp lại chắc phá banh nhà quá , con Sóc nâu cũng quậy lắm, suốt ngày bà ngoại la sao mà nó phá quá . Sóc còn bé chưa biết chơi nên mình chẳng mua lồng đèn cho con. Mấy ngày nay ở trên đó bà ngoại cũng cho ra cổng xem múa lân đánh trống, nàng khoái lắm, cứ đứng nhún nhẩy theo thôi . Chỉ tội cái là ko có ba mẹ bên cạnh nên thương quá mẹ Nấm ạ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Vừa lội lại xem hình nhà Đường và hình nhà Kem zai. Nhà Kem zai chụp hình nhìn thích thật, cảnh đồng quê thanh bình nhỉ, xem hình mà thấy mát rượi cứ như mình đang ở đó vậy . Còn hình Đường gia thì khỏi nói rồi, ai cũng đẹp xinh. Em là bồ kết tấm Thiên thần và ác quỷ lắm nhé , nhìn tình cảm đáng iu quá mẹ Đường ạ To mẹ Su-Miu:mình vẫn chẳng xem được hình 2 nhóc nhà mẹ nó, hình cứ hiện lên "This photo is not available" (giống mẹ Sumeo í), chán thế....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hẹn em mai nhé, với lại cũng chỉ có mấy kiểu thui vì BM cũng mải chơi quá nên quên mất kg chụp ảnh co bb.hihi.........nhà chị về quê có 2 hum thui là đã lên rùi nhưng lên đây thì lại về nhà bà ngoại chơi luôn mấy hum nữa lên mãi tối nay mới về nhà nè. Về bên bà ngoại chơi bb nó cứ phải thấy cái mẹt của mẹ ở đấy thì mới an tâm để chơi vơi mọi người . Chị cũng có đi đâu đc với ku cậu đâu....... thế sóc nâu có những trò gì mới thế em kể đi xem có giống bb kg ? Vì bb cũng làm đc nhiều trò liem.. ku cậu nói đc 6 từ liền rùi nhé, nhớ được rất nhiều tên bài hát luôn mặc giù kg đc hoàn chỉnh liem...mấy hum nay về bên bà ngoại còn biết đọc thơ giống xuân mai nữa, biết chơi trò chơi trốn tìm với nhiều trò chơi nữa liem... Khoe luôn với em là bb có năng khiếu đã bóng liem nhé, đá bóng rất siêu luôn.......đá thuận cả 2 chân nữa. Nhà chị cứ đùa bảo thằng này sau này cho theo Thể Công thui...cả nhà đều trông cậy hết vào cậu đó.hehehe..... biết được rất nhiều con vật nhé..........về mầu sắc thì chỉ biết được 6 mầu cơ bản thui.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao tối qua mẹ bom ảnh Kem zai xong lặn mất đến tận giờ. ở cty bận mải quá. teng kiu cả nhà đã cho comment cho mẹ xinh đẹp nhá. hehe.