Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hi...hi.. ý chị là với chị thì giờ nào cũng được, tùy các mẹ thôi.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hi hi vậy các mẹ khác xem xét giờ của em với nha Chúc cả nhà 1 ngày vui !
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ak ak, Ốc Đào Nguyễn Trãi, hok biết đường đi, em chỉ mới ghé ốc Đào Nguyễn thái Học thui à.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị thì khoái ốc hương, ốc giác, ốc mỡ, và ở nhà hay làm món sò huyết xào tỏi + ngêu đút lò được ông xã khen ngon hơn ở tiệm ( ha ha tự sướng ) .
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ặc ặc...lại bị hố hàng rồi ah! Hic....dạo này em cứ như con gà....đụng gì cũng ngơ ngác.....chồng bảo:"em cho con hết iốt rồi ah, sao hỏi gì cũng ngơ ra thế?". Ức chế!
Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nguyễn Trãi là điểm chính đó em, trong hẻm nhỏ nhưng nổi tiếng rồi, các hãng taxi cũng phải note vào bản đồ đó. Nghe thôi cũng thèm, được ông xã nói thế thì vợ nào chẳng sướng.
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em nghe danh chỗ này lâu rồi mà chỉ có...xã em đi thôi. Bầu bì ko ăn đc, giờ sanh xong lại cũng phải cữ kiêng đây. haizzz...sanh con thik thật nhg cái khoản kiêng em ngán quá! hic...Các chị cứ lên lịch xem em bon chen đc ko!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Trời...vậy mà hài hả chị! hic...nghe là mún cắn cho phát rầu! hihi...vợ chồng em khắc khẩu, xa thôi chứ gần thì um sùm hoài ah! Tâm sự tý: Trong nhà mình có chị nào kiếm tiền > chồng ko?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM 2 vc em cũng hay ăn ốc ở quán gần nhà.40 k 1 dĩa cũng tươi và ngon ( rẻ chắc do ở ngoại thành )tối tối đi làm về 2 vc làm 4 trứng lộn, 1 đĩa sò huyết xào tỏi, sò điệp nướng, càng ghẹ xong trốn cơm tối luôn hi hi. Có bạn bè xuống chơi là cũng dẫn ra quán đó à.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Phải đi làm nữa chứ để 1 mình bố Mít vất vả lắm , Mít nay đã ăn được rồi, còn khen ngon quá.
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Có chị nè, vì......chưa có chồng Giỡn chút thui, có vứn đề gì trong chuyện này hả em? Hình như có 1 cái ở bờ kè nữa ạ. Nhưng em mới chỉ măm ở Nguyễn Trãi thôi.
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hihi...em mún học cách nc với chồng ấy mà! Ko phải vợ giỏi giang kiếm đc nhiều tiền hơn, mà do chồng chưa gặp "thời" mà thôi! Chắc ko ai giống VC em rồi!
Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hi..hi.. có gì đâu mà căng thẳng thế em, miễn mình vẫn tôn trọng chồng là được rồi. Có chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà cũng bàn bạc với chồng, đừng tự quyết định.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em ăn nhiều chỗ rồi,nhưng e chỉ vote cho quán ốc Đào ở nguyễn trãi thôi. Quán này gần nhà mẹ em nè!e tính op thứ 7 mà em có hẹn nha sĩ rùi,nên qua tuần nha chị.
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thui kệ em hi sinh đời mẹ cũng cố đời con..nói vậy chứ đẻ xong nhất là đẻ mổ mau quên lắm,con còn nhỏ tập trung lo cho con nên quên trước sau cũng có gì trầm trọng đâu..hihi,chúc 2 mẹ con vui,khỏe nè!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM @ alo..alo cả nhà tuần sau mình op ốc nhe!thứ 3 được hông các chị em? mình đi giờ trưa,theo như mình thấy buổi trưa là giờ mọi người hay ra tụ tập ăn uống nhất,chắc lấy giờ nghỉ trưa..khách quan thui nha!ai k đồng ý đừng ném đá nhé..hihi
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nghe e hỏi câu này chị thấy em hơi bị cẳng thẳng,có thể là 1 dạng stress sau sinh,cảm thấy bực bối,bứt rứt,chán nản ,...có những lúc e tung hê ,và nhiều khi lại ức chế..e hãy coi chuyện chồng mình kiếm ít tiền hơn mình là chuyện nhỏ đi,đừng đặt nặng vấn đề ..còn e lấy đó để mà buồn,và có phần ép chồng thì k nên,đàn ông luôn là trụ cột nên rơi vào thế như vậy rất nản mà gặp vợ k tâm lí nữa thì đâm ra chán,và gây nhau là điều khó tránh đó..từ từ tình cảm vc bị mất đi đó em.