Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Mời mẹ O sang nhà MA ngó ảnh tối qua tôi mới hành hạ con gái xong, tàm tạm được 3 kiểu. Vì chụp trời tối và do quần jeans tối màu nên chỉ nổi áo chứ k rõ quần dù tôi cố chụp ở mọi góc độ. Phải nói là MA mặc jeans rất đẹp, phần nào ra phần nấy. Kết hợp các loại áo trông cũng hay hay nữa. Kiểu này bà cố gắng lùng sục thêm cho tôi vài cái quần như thế để diện đi chơi nhá.
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Khiếp, mẹ MA tả nghe sợ quá. Thế ảnh đã gửi sang bên ngôi sao nhí chưa?
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Ặc, nhìn thấy link mã số mẹ đã đặt làm chữ ký rồi. Khiếp quá, mấy mẹ con nhà này. Mình phải chạy về nhà đặt gạch làm chữ ký ngay mới được.
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Đừng sợ quá mà chạy mất nhé. Bây giờ mẹ nó mới nghĩ ra cách đặt chữ ký này à.
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Hum qua nghe bác bảo có ảnh mới của chị O chiều là e mò vào nhà ngay cơ mà mạng lởm quá chả cmt được cứ vào tí là lại tự out. Bộ ảnh mới của chị O cứ gọi là nuột. Trông chị O xinh yêu và long lanh quá cơ. Đúng là có con gái thật thích hì hì. Mấy tấm ảnh cuối kiểu đội mũ tông xẹc tông với váy trong kiểu"chờ đợi" và "kì nghỉ" ý đep ko chê vào đâu được, yêu thế cơ chứ
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Vắng Sên mấy ngày đã lại thèm con gái rồi ... đúng là nhí nhảnh như cô Ốc ...
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... vào nhà này đọc bài mà chỉ thấy mẹ O với mẹ MA quần với cả áo...........biết nhà này kg có con gái để bon chen mà cứ kể thế làm cho người ta thèm ah. nhìn O chụp ảnh đẹp ghê cơ, thế này thì cuối năm cho 2 đứa đi chụp nhé.....hihi.......sang năm mới cho mỗi đứa 1 bộ lịch thế ảnh phóng B đã lấy về chưa sao kg post lên luôn cho t xem hở B ? Thế B bị thuỷ đậu sao rùi , sao kg nghỉ ở nhà mà còn đi làm ? hix...........B tranh thủ dịp này cai sữa cho O luôn đi nhé mà cách ly nhau ra kg thì lây sang cho con bé thì khổ thân nó liem.hix............thế này thì O khóc vì nhớ mẹ mất thui T đang định nhờ B mua cho cháu T 2c quần leg thì B lại bị thuỷ đậu, thui để khi nào B khỏi thì T rủ B đi mua vậy .
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... http://ngoisaonhi.com/thong-tin-thi-sinh/SBD-4301.html Vote và cả để comment bình luận rồi mẹ O nhé. Mà tưởng mẹ O chụp bộ ảnh này để đi thi cho Omachi? Ảnh đẹp quá mà. À, em đang xây nhà cho Bon, lát up xong ảnh em gửi địa chỉ qua nhà em chơi nhé.
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Nghe bà rủ rê nhà O như thể cho chúng nó đi chụp ảnh cưới ý nhỉ. Khổ thân k có con gái nên đi sắm sửa cho cháu gái à. Mẹ O bị bệnh nhưng chắc vẫn muốn bon chen cái áo nên hì hục đi làm ấy mà. Đểu thế.
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... cuối năm cơ mà B ơi. T mua cho cháu T ở dưới quê lần trc thấy O kheo là có cái quần lè nào đó đẹp ý nên T định mua...........đồ của bb T cũng chưa sắm nè. Nhà đó đc cả vợ lẫn chồng mắc bệnh shopping mua sắm mà. chiều này nghỉ làm rùi B ạ, giờ ngồi nhà trông con.kekeke............
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Ừ, bố O cũng nghiện mua sắm. Bố MA mới được đào tạo thôi chứ trước k để ý mấy vụ quần áo này đâu. Hôm nay tự dưng còn bảo tôi là " Mùa đông này chắc MA đi được boot rồi ấy nhỉ ( bốt ấy)" . Buồn cười quá. Mẹ O nghỉ ở nhà còn ôm con cho lây nhau à. Thảo nào k thấy mặt.
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Bố tâm lý quá đi hai mẹ con ơi. Nhà này có được ông vua ngoan rồi
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Hi hi,bố MA cũng tàm tạm thôi. Được cái chiều con và hay nịnh vợ để tiện đường đi nhậu nhẹt.
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... bố của bb thì kém trong khoản này lắm, kg mấy khi đi mua sắm hết vợ rủ thì đi kg thì thôi chưa bao giờ tự mua cái quần hay cái áo nào tặng vợ cả. lí do là kg biết mua với lại mua về sợ vợ lại chê kg thích Bố MA cũng chiều 2 mc phết nhỉ,ihihi.............đc chiều là vui rùi B ạ. T cũng bảo rùi đó kg biết có kiêng cho nhau kg mà vân cho O bú sữa như bt, oải luôn.........
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Nghe các mẹ nói chuyện tự dưng thấy...mùa đông đến thật rồi. Lại lạnh, lại cóng cái tay.
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Các mẹ ơi, hậu trung thu trởi tạnh ráo rồi. Đêm nay trăng sẽ sáng phải biết. 16 mừ.
Ðề: Siêu mẫu Omachi ... sắp xuất hiện ... Show ảnh áo ấm được tặng nào ... áo cực đẹp, mặc cực phong cách và cực vừa nhá (thế nào mẹ MA cũng bảo: Đúng là voi còi ...) Không thích chụp ảnh đâu ... hu hu hu Mẹ chụp lên là mất mẫu của con, là xuất hiện hàng nhái đó nha ... hu hu hu Mẹ đưa máy ảnh đây, con xóa nào: