Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao mẹ sướng nhé. bb nói dc nhìu nhỉ. chúc mừng nhé. .
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Uhm con nít mà chị nhanh học hỏi lắm. Chỉ có ba mẹ ở chung mới phát hiện và hiểu rõ nhất mà nên nhiều khi nói người ngoài lại bảo xạo.... Chồng em bị 1 lần rồi hồi PP mới sinh chưa đầy tháng nhưng bé cũng cười mỉm chi mà , cái này chắc mẹ nào cũng đồng ý nè. Mở mắt nghe mình nói chuyện là cười, ngủ có khi cũng nhoẻn miệng cười. Chồng em thích lắm khoe bà dưới xóm bả nói chồng em xạo chưa đầy tháng mà biết cười j...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bin nói nhiều thế cơ à...thích nhỉ...thằng Pin nhà em nó hứng hứng sao ấy. bập bẹ từ 7,8 tháng ý mà lúc thì hứng nói đủ thứ lúc thì chả chịu nói j. Lúc thì làm liên thanh lúc thì kêu nói lại lơ đi...chán hắn ghê
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Khi điều khiển TV ngừng hoạt động: 1% mang đi thay pin, 99% còn lại vỗ bồm bộp rồi giơ về phía TV nghiến răng bấm lia lịa ) - Khi bị chửi hay bị xúc phạm: 1% im lặng tìm cách đối phó, 99% còn lại cố tình muốn nghe chửi ...thêm lần nữa bằng cách trợn mắt hỏi : . . . . . . . . . Thằng kia ( con kia) mày nói cái gì? >"<
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cái này đúng quá đúng quá .... hehehehe
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hế nhô 2 nhà thức khuya !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao đúng quá. CHuẩn không cần chỉnh nà.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Anh Binb cũng giỏi nhỉ, công nhận bây giờ bọn trẻ con nó thông minh thật, ko như chúng mình ngày xưa. Sóc nâu bây giờ gọi mẹ đã khá rõ ràng rồi, chứ ko mạ mạ như trước nữa, mẹ nghe mà cứ mát hết cả ruột he he . Nàng nói được khá nhiều từ, toàn từ đơn thôi nhưng liến thoắng cả ngày: bà, ôn (ông), Ti (tên dì nó), bé, Bin, cá, nhanh nhanh, đi, đánh, bê (búp bê), lá, mều (mèo)....., hầu như từ gì nghe mẹ nó cũng lặp lại được hết, làm mẹ cứ tròn mắt ngạc nhiên. Hôm mẹ lên nằm ngủ chung với nó, 2 mc cùng tập thể dục (trên giường ) mẹ đếm 1 thì con "ai" (2), mẹ 3 thì con "bốn" => mẹ cứ trố mắt ngạc nhiên vì trước đây bà ngoại có kể nhưng mẹ ko tin, cứ bảo bà nói quá chứ cháu làm gì mà biết đếm, giờ thì.....ngạc nhiên chưa......
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em BB biệt tích giang hồ rồi lâu lâu vào nhà quăng bom gì thế này
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cả nhà ơi, hôm nay là ngày đầu tiên tập cho con gái đánh răng, vui vì con gái chịu hợp tác . Duy trì mỗi ngày chải răng 2 lần cho thành thói quen mới được.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chưa đầy tháng vẫn cười chớ sao. Bọn nhỏ bi giờ có vẻ vui tính ngay từ trong bụng mẹ rùi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bà Sóc có cái chữ ký hoành tráng quá đi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Anh BB giỏi giỏi quá. Các em ở đây cần phải học tập ngay thôi. Con em thì nói “a y ông ác” , mấy hôm nay em nói với con “Ba đi công tác” thế là con phiên âm như rứa…
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bà kể chuyện về Sóc cho cả nhà nghe đi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em, lâu quá mới thấy cái mẹt của em. Mấy điều này chuẩn quá. Mờ sao lại lặn luôn vậy em?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ờ đúng rồi, kể đi xem có tin đc ko nào Mà bà Hương nên thay cái ảnh ở chữ ký đi nhỉ. Tôi ứ thích hình đấy bà ạ. Nhìn nó bị "lộ hàng" quá
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hí hí, thấy hết ti con gái…. Ờ mờ, thấy ti vẫn men lỳ hen.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em cũng hok thích mấy cái hình kiểu đó chỉ thích mấy kiểu giống avt à.......nhìn nhí nhố dễ zương
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao PP nó khoái xem Xuân Mai với Tubbies thế là giờ mẹ bận làm là anh ta cứ 1 Mai 2 Tấp bi..... Vừa xem vừa cười 1 mình khoái chí , mẹ thì rảnh ran mà làm việc...hiiiiii
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao chào cả nhà buổi sáng...................................ko phải buổi trưa mới đúng hen.hihi