Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Anh Pin ơi, Kem hổng thích xem TV lắm, thấy rộn ràng cũng xem, cũng nhún nhảy, múa máy, khua tay, khua chân, nhưng rồi cũng bỏ lơ cái TV luôn.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hi chị, mẹ con khỏe k đóa? Dạo này chị k online YM hở? Em mở máy toàn quên log in vào YM, nhưng mỗi lần vào cũng k thấy chị đâu.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mỗi bé mỗi sở thích mà chị...PP nó xem cũng chỉ khoang 45p (hết 1 dvd) là cũng lơ à..., nếu đổi thể loại thì xem tiếp ko thì lơ luôn .Mà dạo này còn mê hoạt hình nữa, xem hoạt hình trên kênh Disney ko biết hiểu ko mà cười ngất nga ngất ngưỡng vậy đó
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cái hay của hoạt hình là vậy mà em, nhiều phim k tiếng nói, chỉ âm thanh nhưng mấy đứa nhỏ xem rất hí hửng. Nhìm chung Kem hổng ham TV, chỉ thích ngồi cặm cụi, mẹ đưa cái chai và cái nắp là ngồi loay hoay đạy đi đạy lại mãi vì chưa biết xoay cho nó khít mà. Em, cái đĩa bé yêu tập đọc phần 2 ý, ngoài mấy bài hát vui nhộn là việc tập đọc. Mờ con mình đâu đã thích hợp nhỉ? Chị thấy mấy đứa nhỏ nước ngoài bé tí ti biết đọc giỏi quá.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhím thì thích xem TV lắm Tôi cho xem Xuân Mai với cái đĩa Bà còng đi chợ. Cái kiểu chắp tay sau đít là nó học các anh chị hát bài bà còng đi chợ đấy Giờ thì thích xem mấy bài The Duck Song với Animal for Kids ở youtube í. Giờ mình nói "Cow" là nó "Ò ò", nhìn thấy hộp sữa vinamilk có hình con bò là chỉ rồi "Ò" Nó biết bắt chước tiếng của mấy con vật trong đó Giờ còn biết yêu sách cơ, nó cầm điều khiển đưa cho tôi đòi "cạc cạc" (ý là: ko xem Xuân Mai nữa đâu, mẹ bật bài con Vịt đi) Cho nó xem thì xem đi xem lại vẫn cười chứ ko ngó lơ tí nào
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hi cả nhà! Hôm nay ko có 3G,điện thoại dd thì hết pin nên chả làm ăn gì được cả,vào chào cả nhà rùi lại lướt thui Chán cái thời tiết này,đang nắng to giờ lại mưa. Hôm qua hẹn đi chơi với mẹ con Nấm, Nhím, Sáo mà hum nay con trai lại bị ấm đầu, con gái thì Ho hắng. Hi vọng con giai ko sốt cao thì chiều cho đi khám xong cho đi gặp các bạn 1 lúc vậy. Binbu với Sóc nâu nói giỏi nhỉ,TG giờ vẫn chả nói gì ngoài mấy từ cũ,toàn nói cái tiếng khỉ gió gì ý Kem mới tập đánh răng mà chịu hợp tác với mẹ thế là ngoan đấy, hai mẹ con cố gắng phát huy nhé! Mẹ CCD dạo này toàn vào chào rồi di ra nhỉ, mẹ BB thì lâu lắm mới vào mà chả buôn bán gì hết,BB đã hết ốm chưa?!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhà tôi có một tập đĩa Babies Anstaine mà cũng chưa cho con Nhím xem đc (bật lên nó ko thích, hixxx) Tầm như Kem với Nhím giờ chỉ thích cái nào vui nhộn thôi. Mấy cái kia có vẻ hơi trí tuệ nên con chưa thích
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chào cả nhà...hôm nay để ý con trắng nhà em có tý tóc rùi hehe..thui ko cạo nữa hehee
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Trời cái đĩa đó dành cho bé từ 5 tháng rồi đó chị. Em cho PP xem hồi 8,9 tháng j đó nhưng cái đầu arirang nó đọc dvd karaoke thì vô tư chứ đọc mấy dvd phim hay thể loại khác ko phải đĩa độc quyền của nó là hay bị vấp ko thì no disc nên bị tạm ngưng 1 time đó, em phải mua cái đầu Trung Quốc thì nó mới đọc dvd ầm ầm . Mấy cái này nó giúp kích thích giác quan và khả năng khôn nữ cho các bé mà, vì nói từng từ , rõ chữ .... em thấy nó thích hợp mà chị. Nếu mà 1 ngày xem khoảng 2 lần và duy trì từ 5m thì đến 9-12m là bé có thể nhìn mặt chữ mà biết chữ đó nói về j ý. Nếu chưa biết nói thì bé sẽ thể hiện bằng hành vi đó chị. Bé mà tiếp thu tốt thí tầm 13-15m là nói rõ và biết đọc (ko thể là đọc vẹt vì có 1 số từ ko nằm trong dvd nhưng nếu mình viết cho bé thì bé cũng biết)..... Chị xem ko em có dư 1 dvd phần 2 nè
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao B2 vắt vỏ bưởi lên thì tóc nó mọc ầm ầm mà còn mượt nữa
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Các mẹ có con thích xem hoạt hình trên TV, nếu có điều kiện lắp cái K+ cho con xem kênh Disney Junior rất hữu ích. Kênh Disney channel với Cartoon Network bây giờ nhiều phim hoạt hình "bạo lực" chứ ko mang tính giáo dục như D.Junior của Playhouse đâu.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hehe, Nhím lém lỉnh quá. Mờ nói chứ mấy mẹ đừng cho con xem TV nhiều nhá, nhỡ nó nghiền là mệt à nghe, k tốt cho mắt tí nào cả.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Loại đó nó vui nhộn mà vì có các tr3 con vừa nói vừa làm trò còn hát hò nữa , ko trí tuệ lắm đó nó cũng đơn giản à...Teletubbies nó cũng sống động mà ko quá nhiều câu phức tạp lại dạy nhiều đồ vật, con thú...em thấy cũng rất ok đó .... Trên HTV3 nó đang có chương trình gì mà mấy con sóc chuột nó chạy nó làm đủ trò, buổi chiều cho PP xem anh ta cười khoái lắm mà em tìm dvd chưa thấy
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao PP nó xem Tom & Jerry và Bubu ChaCha đó chị..., bà ngoại chơi game chỉ đường cho Jerry trên Zing play mỗi lần con chuột nhún lò so bay là anh ta cưới ha ha luôn
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị ơi mẹ BB bị em chồng tướt đoạt máy vi tính rồi nên ko có công cụ 8......BB thì khoẻ ko sao cả nhưng cả xóm bị TCM nên Hiếu cũng đang lo ...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị hay quá, k 3G, k điện thoại… vẫn tranh thủ làm … một tràng, các mẹ phải học tập nha, chứ có khi phải bo xì mẹ CDD và mẹ BB tí mới được, chỉ lấp ló tí mà chả tâm sự gì???
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị đang có phần 2 em à, nó ghi dành cho bé từ 3 tháng ấy chứ. Vậy là áp dụng cho Kem không được rồi trừ khi đặt vào ghế cao cho ngồi xem, chứ nó ngồi có tí là lăng xăng ra chỗ khác. Khi nào tới hát hò nó mới dòm tí.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cả nhà có rảnh vào xem nhé...sẵn thích thì cho các con đăng ký thi cho vui...khoe ảnh là chủ yếu hen chứ mấy cái này bon chen giải ko nổi..... Vote bằng tin nhắn em thấy bất tiện quá http://ngoisaonhi.com/thong-tin-thi-sinh/SBD-8911.html http://ngoisaonhi.com/thong-tin-thi-sinh/SBD-8914.html
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chúc mừng Thỏ trắng thoát kiếp nicô
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ặc ặc chị cho Kem xem giờ vẫn được mà ... Xem phải xem với bé ý, chứ để 1 mình thì hay lơ là lắm ! PP thì chịu xem nhưng em cũng phải thỉnh thoảng lên xem chung 5-10p ấy, vừa xem vừa lặp lại cho con luôn