Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao THỏ Trắng ham chồng rồi nên mọc tóc nè, háu ăn để nhanh lớn mà còn về với anh PP nữa đó Nhím ....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hix, tội nghiệp em Hiếu k được thỏa sức 888. TCM chạy về tới Tiền Giang rùi, vừa rồi chị về An Giang thì mọi người nói ở đó chưa bùng phát dịch. Sắp SN BB rồi, k biết mẹ Hiếu có kế hoạch gì chưa?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Về TG lâu rồi nhưng nó chưa thành dịch giờ thì thành dịch rồi đấy. TN BB thì Hiếu nó chỉ làm ở quê thôi và ờ dưới đang bị dịch nên nó cũng ko mời ai trên SG cả....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Lâu lắm e mới thấy chị đóa! CCD có ảnh mới ko chị?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ối Gấu mẹ ơi........... Hôm qua em cho chị nhầm tên chị Tú. Chị í là Khuất Thanh Tú chứ ko phải Trần Thanh Tú chị ơi.........
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hiii...chắc ko sao đâu chị Hà vì hình như nhớ ko lầm thì chị Giang cho đúng tên lại rồi mà (ko biết phải Giang hay Hương nhỉ )
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhà Pin Pin thi ảnh xôm quá. Mà em ơi, chỉ bình luận thôi hả, chứ có vote k? Vote chỗ nào thế? Chị bình luận rồi mờ sao k thấy nó thể hiện ra?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Tôi đính chính giùm bà ngay lúc đó rùi. Bà này giờ nhười lội quá đi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bựn quá nên chỉ lướt được một tẹo rồi lại phải lượn ra, mẹ Nấm hôm nay đưa Nấm lên HN đi khám ở VDD, mấy mẹ hẹn nhau thía nào mà chả thèm ới mình câu nào, ghét thía
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hihi... thanks bà nhá! Dạo nhày nhười nhội nhắm, vì tuyền phởi tanh tủ tui pà ợ, hehe Còn lúc nào vào đc là bắn liên thanh luôn, hehe
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đã đâu vào đâu đâu Chị Tú làm cầu nối mà hôm nay chị í có lượn vào tí nào đâu Thấy mẹ TG với chị Tú thống nhất là hẹn nhau ở KFC - Trần Đại Nghĩa. Còn thời gian ra sao thì chưa biết. Cũng ko biết mẹ con Nấm lên lúc nào, ở đâu, có ai đưa đi ko.... Mà tối nay e đang dính một cái sinh nhật của cháu bên nhà chồng. Chả biết có về kịp để gạp em Nấm đc ko, hixxx
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao À à, post xong mới thấy chữ ký của em. Vote bằng cách soạn tin nhắn...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Có dịp mẹ Nấm lặn lội từ Quảng Ninh tới Hà Nội, các bác thu xếp gặp mẹ con em ý cho vui nhá.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị ới, giờ chị nghe ngóng vỡn kịp mờ. Chị em nào alô hỏi thăm mẹ Nấm xem sao. Em thấy chị ghị “Bựn quá” , lúc đầu em lại dịch thành Bực quá, ai zè là bận quá.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hé hé, chị đang phải vào bằng wifi chùa nên nó chập chờn lắm ý, lúc được lúc ko. Lúc nào cái máy tính trong nhà ko bắt được sóng thì phải mang cái ipod ra cửa đứng mới "hóng" được
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hè hè, để thế ngắm con gái cho đã Kể rồi đây này, chả lội gì cả Tối về lại đổi thôi, nhiều hình mà Sóc nhà chị nó cũng chả mê mấy cái đĩa này, chỉ xem ca nhạc gì đấy nhạc xập xình là nàng khoái đứng nhún nhẩy theo thôi, con cứ nói nói là nó chả mê đâu Có dzụ này nữa hả nàng?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Tinh thần 888 tốt, cho 10 điểm hi hi hi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Lâu ko 88 với chị, ku Sóc đỡ rồi phải ko chị, ăn uống cũng tốt hơn rùi đúng ko? Chúc mừng chị nhé. Mong là khỏi hẳn tai ku Sóc sẽ ăn vèo vèo cho mẹ "hết hồn" chơi To mẹ Sáo: hình như anh Sáo bị ốm phải ko chị? (em hóng ở đâu được tin tức thế đấy ). Thế tình hình anh zai thế nào rồi? Ko có gì đáng ngại chứ ạ? Chúc anh mau khỏe nhé.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ơ, bà này, bà đã kể gì về Sóc nâu đâu, mới nhá nhá à…
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Kể rồi đấy chứ mẹ Kem ơi, Sóc nâu biết đếm cùng với mẹ, biết nói nhắc lại những gì mẹ nói nữa...