Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Vote phải nhắn tin nhắn chị à...ghét thế đấy . Làm tiền quá trời 15K/sms hic hic...Vào xem và bình lựng chơi thôi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hehehe....sóc nâu cũng biết nhiều trò ra phết đó nhỉ. Công nhận là bọn trẻ bi giờ ranh thật mà học lỏm cũng nhanh lắm nhé, cứ thấy người nhớn làm gì là để ý rùi bắt chước làm theo chắc tại bây giờ tụi nhỏ nó sướng ăn uống đủ chất nên cũng thông minh hơn và phát triển tốt hơn nhỉ. nghe các con bi ba bi bô mà thích ghê cơ, hôm nào con nó học thêm được từ mới hay làm được trò gì mới là những người làm cha làm mẹ như chị em mình lại cảm thấy rất hạnh phúc và vui sướng. Nhũng lúc như thế chỉ muốn khoe luôn với mọi người xung quanh thui....hihi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ Kem ko chịu lội nè....phạt đê ...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao binbu nhà em nó hết ốm rùi chị ạ, hehehe.....hoá ra ku cậu sốt mọc răng nên lười ăn. Trộm vía từ hôm ở quê lên tới giờ thì ăn uống đã trở lại như cũ rùi chị ạ, em về bên bà ngoại chơi nên chẳng vào mạng đươc vì bb nó cứ bám riết lấy em. Tối về nhà thì bố nó chiêm luôn 2c máy em chẳng có cái nào mà dùng.hix....... 2 nhóc nhà chị lại ốm hả ? hicc....cái thời tiết này độc ghê cơ, trẻ con toàn bị hắt hơi sổ mũi với viêm họng. Chiều chị cho 2 nhỏ đi khám đi xem sao nhé, cho con uống thuốc cho mau khỏi. bb nhà em mấy hôm nay toàn cho nghịch đá với uống nước mát, trộm vía kg bị seo hết. Phương châm của em là sẽ luyện cho bb uống được nước đá để chống chọi lại vời mùa đông sắp tới........em tập cho nó làm quen với nước lạnh luôn....sau này quen rùi sẽ đỡ bị VH hơn giống như em rất hiếm khi em bị VH mặc giù mùa đông em vẫn uống nước đá, ăn đá và ăn liền mấy cái kem cũng kg xi nhê gì hết.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao thế thì giống bb đó, bb cũng tập nói từ lúc 7,5t lúc đó gọi từ mẹ hơi bị sõi rùi nhé. Nhưng kg chịu gọi bà đâu, mặc giù mọi người hay bảo từ bà dễ gọi nhưng bb nó chẳng chịu gọi chỉ gọi mẹ với ông thui mãi sau này nó mới chịu gọi bà đó.hihi.......bb nó nói suốt ngày cứ nghe người nhớn nói câu gì là nó lại nói vút đuôi theo câu ấy. Tối quá lên giường nằm ngủ với BM ku cậu nằm mãi chẳng chịu ngủ gì cả cứ ê a suốt thui.... kể cho cả nhà nghe chuyện của bb tối qua 2vc nằm trên giường nói chuyện vì bb nó vẫn chưa ngủ T vừa gọi bố nó là : Anh ơi.. Thì thằng con cũng nheo nhẻo nói theo : Anh ơi...........Anh ơi.........( hét lên rõ to vì bố nó kg trả lời ) T quay sang hỏi nó : con gọi anh nào thế bb trả lời : anh quânbuu.......hehehe lúc sau T lại gọi bố nó : Chồng ơi.... bb nó cũng gọi theo : chồng ơi........chồng ơi....... gọi xong nó cười điệu cười nham nhở, nhìn ghét ơi là ghét....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đúng rồi chị tập như vậy sau này bé sẽ ko quen chỉ dùng nước chín để nguội. Nhưng cũng ko nên thường xuyên và nhiều thế nhé . Hồi PP còn nhỏ là đã cho nếm tí nước đá, uống trà xanh...nhiều thứ dùng lạnh em cho xơi hết...Sữa chua để trong tủ lạnh lấy ra xơi liền luôn. Tập từ nhỏ nên trộm vía PP nó chưa bị VH lần nào dù đôi lúc trời mưa lạnh lạnh em vẫn cho dùng sữa tươi để lạnh và uống trà đá
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bib đểu quá ! Thế chị gọi bố cho Bib gọi theo cho quen .... .PP thì em cứ kêu chồng ơi nhưng cu cậu ko kêu theo mà kêu ba rõ to......baba mà đi đâu ề là líu lo "ba ba dìa", còn mở cửa đi là gọi vang xóm "ba ba ba đi chơi" anh ta đòi theo ấy. Nghe tiếng chuông cửa là bắt chước ba mẹ ý chạy ra lan can nhìn xuống , vừa chạy vừa hỏi "ai dậy".......ghét lắm,có khi nói 1 từ thui có khi làm liền 3,4 từ...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Giờ em đi ngủ đây, Bibi cả nhà nhé. Chúc cả nhà 8 vui vẻ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Uh, chiều nay chị cho cả 2 đứa đi khám luôn cho yên tâm. TG gần đây lại có trò cắn và hay cho tay vào miệng nhai, mút....chả hiểu có sắp mọc răng tiếp ko - còn có 4c nữa là đủ hết răng rồi Vụ viêm họng ý, chị thấy hầu như những người có thói quen uống nước ấm/nóng lại thường hay bị viêm họng hơn những người quen uống nước mát. Mùa đông, bà nội nhà chị toàn bắt chị cho bọn trẻ con uống nước ấm nhưng chị toàn cho chúng nó uống nước lọc trực tiếp thôi (mùa đông HN, nước lọc để bình thường uống cũng lạnh như nước mát tủ lạnh ý) Với lại những người dễ bị viêm họng do thay đổi nóng-lạnh thường là do trong người có liên cầu khuẩn, nhiệt độ thay đổi luôn là điều kiện lý tưởng để VK phát triển.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao À, à, giờ thì em thấy rồi chị ạ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cái K+ là gì vậy chị ???????????
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị thấy là hôm qua chị đã lội hết rồi mà sao hổng thấy nhể?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao vâng, chiều chị cho 2 nhóc đi khám xem thế nào hy vọng là các con sẽ kg sao hết.hihi.....Tg nhà chị mọc răng nhanh thật đó bb nhà em mãi vẫn cứ 15c chưa thêm đc cái nào chị ạ. E thấy tụi trẻ bi giờ nhiều khi đc giữ gìn quá nên làm cho tụi nhỏ nó mất đi cái gọi là bản năng sinh tồn. theo em thì cứ phải cho tụi nó chịu khổ 1 tí, cho tụi nó thích nghi với môi trường, cho chúng đi sương gió 1 tí và những thay đổi khác nhau thì chúng mới tốt được
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Sóc nâu & BB giỏi quá. hix.hix...Su meo bị liệt vô hàng chậm nói rồi. Thích thì nhả ra vài từ thôi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thế này là anh TG đang ngứa răng ngứa lợi ý. Kem nhà em cũng “cắn người” dữ lắm, lên răng rồi vẫn cắn thêm ít nữa mới bớt đấy chị. Chúc cho Sou-Ger mau hết ốm
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chúc 2 bé nhà chị sớm khỏi bệnh nhá. Ngưỡng mộ chị ghê. E 1 đứa thui mà đã đau đầu lắm rồi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị ơi, k nên đâu. Mình tập cho con quen lạnh để khỏi viêm họng, nhưng hạn chế. Uống nước đá dễ khiến răng hỏng lắm đó. Em k biết thế nào, nhà em người Bắc mà, ít uống nước đá nên răng tốt, chứ nhà nội Kem miền Tây thì uống nước k có đá là k chịu được nên nhiều người trong nhà răng toàn bị mục thôi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhà PP tích cực tham gia các hội thi ghê. Nếu được FOC (free of charge) thì sẽ được nhiều phiếu hơn rồi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhà mình có con bé em con cậu mình ở cùng từ hồi nó mới 4,5t. Hồi đó con bé lên ở nhà mình mà ko khóc gì cả, cũng ko đòi theo bố mẹ về mặc dù đây là lần đầu nó gặp cả nhà mình, kiểu như nó hiểu là ở đây cho bố mẹ khỏi vất vả (vì bố mẹ mình nuôi nó luôn và cho đi học, cậu mợ thì còn khó khăn nên ko có điều kiện). Ở với nhà mình con bé rất ngoan, ăn uốn ngủ nghỉ đều tự động làm cả, chưa bao giờ khóc hay mè nheo gì cả mặc dù bố mẹ mình cũng chiều lắm nhé (lúc ở nhà nó quấy kinh lắm), và đặc biệt là nó ko bao giờ nghe đt của bố mẹ nó và tránh nhắc đến bố mẹ nó (vì sợ nhớ đó). Nhưng khi bố mẹ nó lên thăm thì ôi thôi nó nhõng nhẽo kinh khủng, cứ như là nó kìm nén bao nhiêu lâu để lúc bố mẹ nó lên thì nó nhõng nhẽo bù vậy. Lúc đó cả nhà mình ai cũng bảo con bé này nó khôn trước tuổi, bé tí thế đã biết hết rồi, suy nghĩ già đời quá. Cá mẹ có tin ko, bây giờ con Sóc cũng y như thế. Ở với ông bà đố thấy 1 tiếng khóc hay mè nheo gì cả. Bà có hỏi ba đâu mẹ đâu thì ko bao giờ trả lời nhưng hỏi "dì Ti đâu" hoặc "ông đâu" thì trả lời ngay "nhàm" (đi làm), chỉ khi nào bà nói "Ô, Sóc không biết ba mẹ đi đâu rồi, Sóc chả biết gì cả" thì con bé mới phát ra 1 từ "nhàm" thôi (trả lời với giọng điệu kiểu như là ta ko muốn trả lời mà bà cứ hỏi mãi). Bà đã thử mấy lần nó đều thế cả. Điện thoại của ba mẹ cũng ko bao giờ nghe, cứ đẩy ra thôi, còn đt của dì nó hay người khác thì nó đưa lên tai "lô" (alô), nên là ba mẹ có nhớ con thì cứ đt lên rồi bà để cho nghe tiếng con la hét thôi chứ nó chả chịu nói chuyện đt với ba mẹ. Nhưng khi ba mẹ lên thì ôi thôi, nhõng nhẽo kinh hồn, "mong manh dễ vỡ" lắm luôn í, cứ ai động vào 1 tí thôi cũng khóc nhè rồi ôm chặt mẹ, chỉ cụng đầu vào tường tí thôi chả đau đớn tí nào cũng òa khóc, vấp té thì khóc nhè ăn vạ đến khi mẹ đỡ dậy mới thôi (bà kể ở nhà té cùi cụi mà có khóc tiếng nào đâu, toàn tự đứng dậy thôi). Cả nhà mình quá ngạc nhiên với suy nghĩ của con, ko muốn tin cũng ko được các mẹ ạ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao em ui bb nó làm trò ý mà, chị mà gọi bố nó ơi thì nó kg nói gì hết đâu. bình thường bb nó vẫn gọi bố quân ơi hoặc nó gọi biệt danh của bố nó là buu buu ơi. mà chỉ khi đến buổi tối nó mới giở trò đó ra thui.......Thằng này nó nhiều trò lắm em ạ, tối đi ngủ chị cả bố nó thường doạ gõ mấy cái vô giường đó rùi nói " ba bị ơi bắt bin đi..." hồi đầu ku cậu còn sợ rùi nằm ngủ chứ bi giờ nó biết rùi, đến tối lên giường tắt đèn là ku cậu tự ra gõ vào đầu giường mấy cái rùi nói " ba bị ơi bắt bin đi........." rùi nó luyên thuyên nói đủ thứ em ạ.