Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao kakaka chết cười với bạn BB mất thôi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Là truyền hình số vệ tinh em ah. Trước, nhà chị dùng Truyền hình cáp Hà Nội có kênh Playhouse Disney Channel, sau bọn K+ nó mua bản quyền nên ko còn kênh truyền hình cáp nào có Playhouse nữa nên phải lắp thêm cái K+ cho Bisou xem Playhouse (giờ đổi thành Disney Junior). Chị thấy kênh đấy nhiều phim hoạt hình hay, có tính giáo dục, lứa tuổi dưới 4 xem rất phù hợp, 2 đứa nhà chị cũng rất thích Nếu chỉ có nhu cầu cho con xem hoạt hình thì có gói Family 50K/tháng, nếu xem cả phim (HBO, Starmovies....) và bóng đá (K+ có nhiều kênh bóng đá hơn truyền hình cáp) thì chọn gói Premium 150K/tháng. Xem full HD thì 250K/tháng thì phải.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Tập cho con uống nhưng ít ít thôi chứ có uống nhiều đâu bà. Uống ít ít để con làm quen khi trời lạnh hay uống nước lạnh cũng ko hơi tí là bị VH, còn uống nhiều quá như nhà nội Kem thì ko tốt rồi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hihi...bb nó uống nước đá nhưng mà có 1 ít thui mà em nước ở viên đá nó tan ra thì ku cậu lấy thìa xúc cho vô miệng thui, còn uống nước lạnh thì chị vẫn cho uống bt ( nhưng vì là cho trẻ con nên nó cũng kg lạnh liem, chỉ mát 1 tí thui ) vì bb vẫn đang trong quá trình tập luyện mà. sữa chua hay váng sữa chị vẫn bỏ ra ngoài 1 lúc mới giám cho ăn đó. Cái vụ uống nước đá thì em nói cũng có lý nhưng nói thật nhé cả họ bên ngoại nhà chị đều ăn đá uống nước đá quanh năm cả 4 mùa luôn mà răng cực tốt nhé, chưa ai bị làm seo về răng và họng hết. Như chị và những đứa em đứa cháu bên đó đều được luyện cho uống nước lạnh từ bé đây nè nên khả nang bị các bệnh về họng là cực ít luôn. Nhưng bên họ nhà chồng chị thì lại trái ngược hoàn toàn, kg dùng được nước đá, kg ăn được kem.........bản thân chồng chị cũng thế rất hay bị VH nhưng từ hồi yêu chị chị cũng luyện cho uống nc đá nên giờ có hơi bị lạnh 1 tí cũng kg sao chứ ngày trc cứ đi lạnh về là y như rằng ho sù sụ luôn. Mẹ chồng chị thì mùa hè cũng kg mặc đc áo hở cổ nếu kg bị vh, nói chung là khổ liem em ah............Thế nên chị cũng tập cho bb luôn từ bi giờ nhưng vì bb nó còn bé nên chị cũng tập cho nó làm quen từ từ thui.......chứ nếu kg thì sẽ bị phản td thành VH luôn em ạ.hihi..............
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Sóc nâu giỏi quá. Thế này là theo chân anh Binbu rồi nhé! Binbu lém thế này chi Hương nói gì với chồng cũng phải cần thận nhé. Không khéo hai vc đang thì thầm "anh kéo cái này ra hộ em" , thằng Bin lại bảo "kìa anh Quân kéo hộ mẹ đi" thì nguy, haha
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao BB nói giỏi quá. Mà chị ơi, em thấy mấy từ như “chồng, ông…” sẽ khó nói, vậy BB nói rõ là “chồng” hay là “ồng”. Kem nhà em nói 1 từ (bóng, cô, bướm, chó, …) thì rõ nhưng nếu nghe mẹ nói mà nói theo thì: a y ông ác = Ba đi công tác e y ọc = Kem đi học ẹ y àm = Mẹ đi làm e ào ây = Em vào đây…
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cả nhà ơi, cho e hỏi là bé 18m như Su meo thì có chích ngừa thêm cái gì ko? các mũi nhắc trong lịch tiêm chủng bắt buộc thì tới 2012 cơ. Ko đi chích thì ko an tâm, mà đi thì ko biết đi vào thời điểm nào cho đúng.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em ơi, "cờ đến tay ai người đấy phất" thôi, nếu em cũng có 2 đứa như chị thì em cũng "buộc" phải "chiến đấu"....hihi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hehehe..........mẹ cháu còn nhiều chuyện cười của cháu lắm. sẽ còn kể nhiều nữa cho các mẹ nghe đấy ạ. SM dạo này thế nào rùi mà kg thấy mẹ nó kể gì hết thế...???
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hixx... thương con Sóc nâu quá! Thằng cháu con chị gái tui ngày xưa cũng y như thế đấy. Giờ nó hoạc lớp 6 rồi Trẻ nó ko nói ra thôi chứ nó cũng biết hoàn cảnh nào thì phải sống thế nào đấy
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhà e đang dùng truyền hình cáp SCTV (Saigon Tourist) có kênh hoạt hình Sao TV cũng được, mừ có mấy bé lồng tiếng Việt nữa. Nhưng đôi khi có mấy phim siêu nhân đánh đấm mình ko ưng cái bụng lắm. Để e check cái truyền hình vệ tinh trong SG có ko.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao bb nhà chị nó nói rõ các từ đó rùi em ah, ngày trước từ " quân " nó khó gọi mà giờ ku cậu cũng nói sõi luôn rùi. Lần trước đi ọp ở nhà nhím về nhé mà bi giờ chị bật máy tính lên bb nó chỉ vô ảnh và kêu tên mọi người chuẩn luôn. Em nhím.........Tigger (từ này thì bb nó đọc chuẩn luôn em nhé )...........chị su ( nó đọc thế đó )........em kem và anh sáo thì mẹ phải gợi ý mới nhớ vì kg nhớ rõ tên của 2 bạn này.hehehe.......còn hỏi nó mẹ của em nhím là cô nào thì bb sẽ trả lời ngay " cô hà ". Chỉ có 1 số từ khó phát âm thì bb chưa nói chuẩn thui còn lại các từ khác thì bb phát âm khá là chuẩn em ạ. tên mọi người trong gia đình ku cậu đọc được hết........
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị ko nhớ rõ, nhưng hồi xưa Bisou ngoài 1 tuổi, hầu như tháng nào cũng phải đi tiêm (tiêm ở phường và phòng tiêm chủng quốc tế) cho đến ngoài 2 tuổi. Trong khi đó, nếu tiêm theo lịch tiêm của bv thì ít mũi hơn (các mũi cơ bản ý). Có những bệnh bây giờ ko còn nữa nhưng người ta vẫn khuyên "nên tiêm" thành ra phải đi tiêm suốt (bv thì thường bảo "nếu ko đi học", "ít tiếp xúc với nguồn có khả năng lây nhiễm".... thì ko cần tiêm). Chị thì cứ cho đi tiêm hết, cho an tâm
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Su meo nhà tui chỉ ban ngày ở nhà với ông bà, tối về gặp mẹ rồi mà còn mè nheo như vậy đó, mặc dù ở nhà với ông bà cả ngày túc tắc tự chơi ngoan lắm. Nói chi Sóc nâu xa ba mẹ lâu như vậy. Bà coi sắp xếp đưa về sớm chứ để xa ba mẹ lâu thấy thương Sóc quá.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cái này thì e ko biết rồi. E cho con Nhím tiêm dịch vụ (cả những mũi bắt buộc và tự nguyện), nó có lịch ghi sẵn hết rồi, cứ thế mà làm theo thôi nên ko phải nhớ gì cả. Chỉ cần nhớ đến ngày này, tháng này là đưa con đi tiêm thôi Chị cho SM tiêm ở phường hay tiêm dịch vụ mà thắc mắc thế?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao nghe em kể mà thấy tội nghiệp cho con nhỏ quá.hix.........đúng là cũng thiệt thòi cho sóc nâu khi mà nó bé thế đã phải xa BM. Mà sao bọn trẻ nó khôn thế kg biết...........tuy nó kg biết nói nhưng những việc người lớn làm hay người lớn nói chúng đều hiểu hết. sóc nâu đúng là giỏi thật đó nha chứ như bb chắc nó khóc suốt em ạ........nghịch và lắm trò thế thui nhưng khi ra ngoài thì nhát như con thỏ đế ý kg bạo rạn như ở nhà đâu.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hihi SM nhà e thì nhiều chuyện để kể lắm. Chỉ mỗi tội mẹ bận ít vào nhà nên ko kịp kể thôi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao BB nhà chị nói như sáo í. Hôm ở nhà em nó đã cứ nói "miếng nữa", rồi "ăn xịt (thịt)" đấy thôi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao SM toàn tiêm dịch vụ thôi, ở bv Đại học y dược đấy. Trong cuốn sổ thì liệt kê 1 đống các bệnh cần tiêm nhưng lại ko để lịch nên chẳng biết đi vào thời điểm nào. hihi Nếu tiêm hết danh sách đó chắc con mình tiêm vaccine thay sữa quá.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao bb nhà chị từ bé tới giờ toàn tiêm dịch vụ, cứ khi tới lịch tiêm là chị ở phường lại gd rùi qua nhà tiêm cho bb. chị kg cho bb tiêm não nhật bản chỉ cho tiêm mấy mũi TH kia thui.......