Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bọn trẻ khôn lắm bà à. Nó chỉ chưa biết nói thôi chứ hiểu chuyện cả đấy. bà cứ thường xuyên gọi điện về cho con, con k thấy mình nhưng nghe tiếng mình nó cũng biết. Ngay từ 4 tháng mẹ đi làm, hôm ấy 8 h tối mới về tới nhà, mẹ nhìn là con bé quay đi, mẹ càng được thể chọc ghẹo, con quay đi đâu mẹ cũng nhìn, tức khí nó mếu máo luôn. Kem là dễ giận lắm, đòi sữa mà mẹ cứ loay hoay k làm ngay thế nào con bé cũng giận, cứ cái kiểu nằm nghiêng người rồi mắt nhìn suy tư. Ba mẹ nói chuyện mà k chú ý tới cũng giận. Cả nhà tụ lại ngồi nói xấu, nói tốt con bé, nhìn ra thấy cái kiểu nằm giận. Mẹ nựng nịu, xin lỗi mãi mới nhoẻn miệng cười đáp trả. Hễ hôm nào mẹ đón muộn hơn bình thường là y như rằng chả cười, chẳng mừng mẹ. Trên đường về mẹ luôn miệng “mẹ xin lỗi con, hôm nay mẹ có việc nên về muộn, con k giận mẹ nhé”. Hôm rồi về quê, lúc mới tới đang hớn hở thấy bà nội cái là lơ đi ngay, mặt buồn thiu thỉu. Ấy thế mà tối đến chỉ bám riết lấy bà. Bình thường 1 tuần gặp bà ngoại 1 lần, vừa rồi quá tuần, bà sang, con bé lủi thủi bò đi chỗ khác, buồn buồn. Mẹ phải nói bà xin lỗi, một hồi sau con bé nhào tới bà, bà về là la khóc om xòm.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bên ngoại nhà chị dùng cáp trung ương giờ cũng phải giấu hết mấy kênh hoạt hình đi để ông cháu 6 tuổi ko được xem siêu nhân nữa, toàn xem rồi bắt chước...đánh em và nhảy nhót làm trò giống trên TV thôi. Playhouse của K+ cũng có phim lồng tiếng việt em ah (Dibo the gift dragon, Mickey Mouse Club house - học số đếm, màu sắc, hình khối..., Dive oli dive, Little Einsteins - âm nhạc cổ điển, Words world - học từ tiếng Anh.....), nếu người lớn có thời gian xem cùng con thì tốt lắm, dạy con học được nhiều điều. K+ phủ sóng khắp cả nước đấy em ah, mỗi cái bất tiện là cứ 6 tháng/1 năm lại phải đi đóng tiền 1 lần (tùy mình đóng bao lâu), ko có dịch vụ thu phí tại nhà như truyền hình cáp, hết tiền cái là cắt tín hiệu luôn
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao mấy tháng trước 2 mc cũng siêng đi chích ngừa lắm. Nhưng sổ chích ngừa lại ko để lịch cụ thể nên hơi bị rối. Chỉ sợ lỡ mất mũi nào vì qá tháng thì khổ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao giờ nó nõi rõ từ thịt luôn em ạ, có hôm nó ăn thịt gà thì nó bảo " ăn thịt với " bà nội hỏi ăn thịt gì , nó bảo là " thịt gà ". giờ cứ thấy mâm cơm hay nó nhìn thấy bát thịt là lại đòi ăn " thịt..thịt." mà kg cho ăn thì nó ngoạc mồm lên ăn vạ luôn em ạ. Ra ngoài thì nó chẳng nói gì mấy đâu nếu có thì cứ nhỏ nhẹ, dụt dè như con gái đó nhưng về nhà hoặc tới chỗ nào mà quen rùi thì nó làm giặc cở ở đó luôn. Giờ nó còn nghịch hơn hôm ở nhà em nhiều, đá bóng suốt ngày, rùi cứ nheo nhẻo đòi đi chơi kg thì hỏi cái này cái kia
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao À, nước man mát hoặc nước để ngăn mát tủ lạnh thì được, chứ như miền Tây, uống trà đá, chỉ cho 1 tí dưới đáy ly (chừng 1 hay 2 phân) còn lại toàn đá với đá. Ví như nhà em pha nước chanh uống, cho nước gần đầy ly rồi cho vài cục đá nhỏ vào uống cho mát, nhưng miền Tây chỉ cho xâm xấp dưới đáy ly rồi bỏ đá vào. Họ pha nước hầu như làm theo kiểu đấy.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bác sỹ người ta ghi luôn vào sổ cho mình là mũi tiếp theo là mũi gì, vào ngày nào. Bgio nhiều dịch bệnhh nên là cứ cho con tiêm hết cho yên tâm chị ạ! Nhiều thì cũng chỉ 1 tháng/lần (hoặc có lần nào uống kèm thêm vắcxin gì thôi). Sau khi 1 tuổi thì tiêm thưa dần mà chị
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ủa, bà ơi, khi bà đi chích ngừa tháng trước bà k hỏi tháng sau chích mũi nào hả? Hoặc bác sỹ k tham vấn cho mình sao?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em cho con Nhím tiêm ở chỗ Nguyễn Chí Thanh í, cũng chả dám gọi bs về nhà tiêm vì cô bs mổ đẻ cho em bảo là: tiêm hay truyền nước/đạm.... là một thao tác rất đơn giản, ít khi làm sai, nhưng nếu sơ sẩy thì ko thể xử lý kịp. Nhà cô tiêm gì là cứ đến bệnh viện, nhỡ có chuyện gì thì chỉ có bệnh viện mới xử lý đc ngay --> nên là em ko bao giờ cho tiêm ở nhà
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Sóc nhà tui cũng tiêm dịch vụ, nhưng mà trong cuốn sổ nó có ghi hết ngày tiêm mà, ví dụ như bé trên 12t là tiêm Thủy đậu này.... thì mình cứ căn vào sổ mà đi thôi chứ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hihi...........thế mà chị cũng liều 2 đứa nhà chị toàn tiêm ở nhà đó.bb mỗi lần về ngoại là tiêm cùng luôn đứa em hơn bb 3 tháng mà. chị ý tiêm cho nhiều đứa trong làng chị lắm nên chị cũng mới a dua theo. Trộm vía chưa xảy ra vị gì hết nên vẫn yên tâm để tiêm...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nguyên văn bởi smilemaker BB nói nhanh đó chị, con giai thế này thì gái khiếp…
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ngoài HN là người ta sẽ ghi thời gian tiêm cho mình tùy theo ngày tháng năm sinh của con vào sổ theo dõi tiêm chủng ý. Lần sau đi tiêm, em yêu cầu người ta ghi cho mình để mình tiện theo dõi và cho con đi tiêm đúng hẹn. Có những mũi tiêm phải tiêm đúng lịch mới có kết quả đấy! Nói chung là có những mũi tiêm không bắt buộc nhưng nếu có điều kiện và con khỏe mạnh, ít đau ốm ở thời điểm cần tiêm thì cứ cho tiêm cũng chả sao. Bệnh tật đến bất ngờ và chả chừa ai cả, có những thứ mình cho con được và cũng có những thứ ko thể, nên có thể tiêm để giúp con phần nào "phòng chống dịch" là cứ cho tiêm tất. Viêm não NB nhé, lần trước cho TG đi tiêm, bs viện Nhi làm ở VP bảo là giờ vẫn còn rất nhiều trường hợp thương tâm vì mắc bệnh do chủ quan ko tiêm/lỡ ko tiêm đấy mẹ Binbu ah. Bệnh này ko có thuốc chữa khỏi đâu
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hihi.......thế thì chị hợp với người miền tây đó vì chị toàn ăn đá thui. nước thì ít mà đá thì nhiều........hehehe 2 vc chị có chơi với 1 bà chị dân miền tây, mà công nhận nhà người miền tây rất thẳng tính và thật thà. Chồng chị về đó chơi được mọi người đãi món chuột đồng đó, thấy kể là chuột to như con thỏ luôn mà ăn thịt ngon liem còn chị chỉ nghe tới chuột thui là sợ chết khiếp rùi huống chi ăn thịt chuột thì chắc nhịn đói chứ kg giám ăn đâu
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thế mới thấu hiểu nỗi khổ của các cô nuôi dậy hổ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đúng rồi, chị cũng chả bao giờ gọi người đến nhà tiêm vì bao giờ cũng có xác suất rủi ro (có thể là do thao tác kỹ thuật sai, do thuốc, và do chính cơ địa của mình tại thời điểm đó có những "bất thường" chả lường trước được), nên đến những nơi có đầy đủ phương tiện cho yên tâm. Từ nhà Nhím ra chỗ Phòng tiêm chủng quốc tế chỗ Sơn Tây cũng gần đấy, vắng hơn ra Nguyễn Chí Thanh.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao bênh này thì em cũng biết nhưng cũng có trường hợp tiêm não nhật bản xong bị chết đó chị hay bị gì đó em kg nhớ rõ vì lâu liem rùi......anh bs đỡ đẻ cho em anh ý bảo cũng kg cần thiết phải tiêm đâu vì cái loại víut này nó sống ký sinh trên cây xoan mà ở Hn làm gì có cây xoan đâu chứ. Có rất nhiều BS có tiếng tăm ở viện BM họ cũng kg cho con họ tiêm loại này đâu chị ạ. em thì chẳng biết mọi người thế nào chứ em và những đứa cháu bên họ ngoại nhà em là chẳng có đứa nào tiêm mũi này hết. Mà cách đây 1 năm hình như có thông tin là bên nhật nó còn cấm kg cho tiêm loại này mà chị, cái thông tin này thì kg biết có chính xác kg vì e chỉ nghe nói thế thui
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao đã bảo bà đổi cái ảnh chữ ký đi mà ko đổi! Tôi đặt hình con nhím làm backgrown. Thỉnh thoảng out ra desktop ngắm con một tí. Mỗi lần nhìn ngắm con, cái đầu đang căng thẳng lại dịu xuống - như là thuốc thần kỳ í, hihi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bà ơi, bà cho con tới Viện Pasteur chích ngừa đi. Chuyên môn của họ là chích ngừa mà. Khi đi chích ngừa bà hỏi đợt sau cho bé chích ngừa mũi nào để tiện theo dõi. Có phải bà cho chích ngừa ở ĐH Y Dược sẽ mất 80 k (tiền khám) + … k (tiền vaccine) không? Ở Pasteur họ chỉ thu tiền vaccine thôi. Hôm tôi cho Kem đi chích ngừa ở đó vào thứ 7 đông lắm, nhưng họ làm nhanh cực. Nghe nói ngày thường thì vắng hơn. Họ làm việc cả tuần trừ chiều chủ nhật.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao ủa, sao không tiêm mũi Viêm não Nhật Bản vậy chị? Mụi TH hình như k có VNNB?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hồi em tiêm viêm gan B em cũng tiêm ở phòng tiêm chủng quốc tế, cũng thấy nhiều trẻ con lắm. Ở Lò Đúc với Hàng Bài cũng có phòng tiêm, cơ mà e ko biết đường nên cứ quen chân lên NCT thôi