Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao em ơi chỉ đc mỗi cái nói tốt chạy khoẻ thui chứ cái khoản ăn uống thì buồn lắm, kg chịu nhai gì hết lười nhai em ạ. Nếu có nhai thì chỉ biết nhai bằng răng cửa thui kg biết nhai răng hàm nên giờ cứ ăn cái gì lợn cợn là lại ẹo nè...........
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đúng rồi. Mấy mũi bổ sung đa số toàn chích sau 1 tuổi thôi. Nhưng hổng hiểu sao bsy lại hẹn gần lắm. Hồi í hầu như tuần nào cũng đi chích theo lịch hẹn đấy. Mừ SM biết đau biết lạ rồi nên khóc dữ quá. Về nhà còn quấy nữa chứ. Thấy thương quá nên đang cho nghỉ mấy tháng nà. Chỉ sợ lỡ mất mũi nào thôi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em thì vẫn cứ cho đi tiêm chi chắc ăn, mà chẳng biết cuốn sổ sức khỏe của Sumeo nhà chị Duyên thế nào chứ Sổ sức khỏe của Sóc nhà em ko ghi cụ thể ngày nào tiêm đâu nhưng ghi tiêm mũi nào vào giai đoạn nào (vd như mũi thủy đâu: bè trên 12 tháng tiêm mũi 1, chích nhắc sau 1 tháng)
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Lần nào về quê em cũng thấy nhà chồng có món chuột đồng: chuột xào lăn, chuột nướng… Ai cũng bảo em ăn đi, ngon lắm, nói mãi, em chả ngại, thẳng thừng là con không dám ăn. Ngoài chợ họ cũng bán đầy chuột. Em nhìn là sợ rồi nói gì tới ăn, nhìn nguyên con chuột nào trên đĩa hay vỉ nướng mà eo ơi. Hix hix, em tuổi Tý nè, thôi thương Tý nên k bao giờ ăn Tý, Tý ơi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao mũi Th là viêm mang não mủ em ơi chứ VNNB tiêm riêng mà.hihi........chị được BS tư vấn là kg nhất thiết phải tiêm nên chị kg cho tiêm với lại sợ tiêm xong nó để lại di chứng gì thì chit mà bố bb cũng kg muốn cho bb tiêm nhiều vô người, bố nó bảo tiêm virut vào người chứ có gì đâu chỉ tiêm những mũi cần thiết thui. đợt trc bb tiêm mũi cúm đó thế mà vẫn bị như thg , bố nó thấy thế cứ đc thể nói chị. ghét ơi là ghét vì mũi cúm đó nó chỉ chống đc 3 loại cúm thui mà, có phải cúm nào cũng chống đc đâu. Với lại tiêm phòng rùi vẫn bị măc bệnh như thường, Nếu tiêm phòng rùi thì khả năng mắc bệnh sẽ thấp hơn, và nếu như có mắc bệnh thì cũng sẽ bị nhẹ hơn mà thui
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao uah, SM chỉ có mấy loại bệnh bắt buộc là tiêm mũi TH thôi. Còn VNNB là tiêm mũi riêng.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Giời ạ, tui đang đi luân chuyển ở đơn vị khác mà, làm gì có cái hình nào của con đâu mà thay, mấy trang zing với flickr có up hình con thì ko vào được, đến tối về mới thay được bà già ạ. Tui cũng để hình con Sóc ở desktop máy tui nhưng bây giờ ở đang đi chỗ khác ngồi máy này của người ta có để được đâu nên là để hình con trên dd nhìn cho đỡ nhớ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bà này, tầm con mình tôi thấy chỉ có mũi Viêm não nhật bản là chích 2 tuần liên tiếp chứ các mũi khác đều cách nhau 1 tháng chứ. Kem nhà tôi khi tiêm chỉ la lên tí ngay đó mà cả khóc lóc tẹo nào cả.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hihi...........chị sợ chuột mà, con gì cứ lông đen xù xì là sợ hết. Nhưng chồng chị khen ngon lắm, vô Sg làm mấy tháng mà ra đây kể ăn thịt thú rừng, với đặc sản trong đó nhiều liem.......được đi nhiều nơi để chơi nên cũng vui. em có chơi trò cưỡi đà điểu kg ? trò đó vui liem hả.... chị mà vô đó chắc cũng phải bảo chồng đưa đi chơi cho biết mới đc, hehehe.......chưa đc vô SG bao giờ nên háo hức liem
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bà đi luân chuyển là đi đâu? Bao giờ về chỗ cũ?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Lạ nhỉ, tui thấy trong sổ của con Sóc tiêm sau 1 tuổi cũng đâu có nhiều đâu nhỉ, làm gì đến mức tuần nào cũng tiêm hả bà. Sóc nhà tui chỉ mới tiêm có 1 mũi trái rạ thôi, tháng sau lại tiêm VNNB nữa, rồi tháng sau nữa lại tiêm cái gì đó...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hehehe đúng là VNNB mũi 1 - mũi 2 cách nhau 1 tuần, mũi 3 sang năm sau. Nhưng hết mũi 2 sang tuần sau lại chích tiếp bệnh khác chứ đâu phải VNNB nữa đâu. Hồi tui đẻ trong bv Từ Dũ đc cấp cho cuốn sổ liệt kê nhiều bệnh cần chích ngừa lắm. Đang phân vân giống bố nhà BB nè, chích toàn virut vô người cũng hại lắm. Mừ Kem nhà bà giỏi thế. SM nhà tui thấy bác sỹ cầm ống nghe lên là đã nước mắt ngắn dài rồi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ối giời, tôi ghét mấy con Tý lắm nhưng cũng ko ăn đc Tý Hồi năm kia tôi đi miền Tây, vào Cần Thơ có món thịt chuột nướng. Ai cũng khen ngon lắm, lão chồng tôi ăn cũng khen ngon lắm, ăn đi. Con bạn ưu tiên gắp cho miếng đùi, bảo "ăn đi, thơm ngọt lắm". Tôi nhắm mắt cho vào mồm nhai. Phải cái số tôi ko ăn đc Tý nên dính đúng miếng thịt hôi (vẫn còn dính lông ở thit). Thế là nôn ọe tóe loe hết cả. Mất bao nhiêu công ăn từ đầu bữa đến lúc ấy Nhìn cái lồng chuột của nó con nào con nấy béo nung núc, to đùng như con mèo. Đi qua nó giương mắt lườm mình mà mình phát hãi Sợ kinh hồn bà ạ!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bên tui quy định KSV phải luân chuyển qua đơn vị khác kể tái kiểm soát hồ sơ, đi 3 tuần lận bà ơi, chán như con gián, ko được thoải mái như ở chỗ mình, giờ đang lén lút vào 888 đây
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị ơi, mình phải tận dụng cái tiên tiến của y học chứ, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Chuyện tiêm vaccine cũng có trường hợp bất thường tuy nhiên tỷ lệ rất hiếm. Còn việc tiêm rồi nhưng vẫn có người bị nhiễm bệnh thì cũng xảy ra, họ nghiên cứu dựa trên đa số (k phải tuyệt đối) để ra vaccine mà.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Há há, thế chị có sợ Nhím xù nhà mẹ Hà k đấy? Em chưa cưỡi đà điểu bao giờ, mới đây mấy đứa em em đi, tụi nó quay video thấy ngã lăn quay ra mà thương, chỉ sợ gãy tay, gãy chân thôi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Tui cũng sợ mấy con Tý ấy lắm, nhìn thấy là thôi la bể nhà. Chồng tui còn bảo "lỡ đang bế con mà thấy con chuột thì dám em quăng con chạy luôn quá"
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao KSV là chức to lắm đúng ko? Hôm tôi đến chỗ con bạn làm kế toán ở MB (vụ nhờ nó đổi USD í). Thấy chúng nó sợ mấy chị KSV lắm Lương bà chắc cao lắm hen, hihi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chuyện chết sau khi tiêm thì có nhiều nguyên nhân lắm và cũng có xác suất rủi ro. Còn các thông tin khác thì chị chưa thấy. Nói chung là chị quan niệm cho tiêm đầy đủ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chả biết ngân hàng khác thì thế nào, chứ bên tui thì KSV chỉ trên chức nhân viên thôi, cũng quyền hành tí tí . Lương à? Bao nhiêu thì gọi là cao?